1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại cương về Khoa học tình yêu!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi NovemberRain_2511, 20/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Đại cương về Khoa học tình yêu!

    Bài 1: Điểm xuất phát của tình yêu.
    Theo bạn, tình cảm giữa con người với con người xuất phát từ đâu? thật khó để trả lời, vì loài người khác với nhưng giống loài khác ở tình cảm đồng loại, và đó là loại tri giác phức tạp nhất!
    Tôi xin đưa ra một cách hiểu vì sao xuất hiện tình cảm,
    Ta bắt đầu thử tìm hiểu xem, bắt đầu từ văn học, có một câu thơ
    "khi ta ở, đất chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi, đất bỗng hoá tâm hồn"
    Những gì đang gắn bó với ta, có thể ta không nhận ra điều đó, nhưng đến khi ta rời xa, bỗng thấy một cảm giác trống vắng lạ, tức là tình cảm đã đến với ta từ lúc nào không biết!
    Đó là ta đã có tình cảm, nhưng vẫn chưa biết chính xác nó xuất hiện khi nào.Tức là văn học cũng chưa tìm ra được lời giải thích chính xác cho sự khởi đầu của tình cảm của con người.
    Tôi xin phép chuyển sang dùng công cụ phân tích mới, bằng sinh học:
    Trong sinh học, như chúng ta biết, có hai loại phản xạ, có và không có điều kiện, ở đây tôi tập trung vào loại không có điều kiện. Như mọi người đã được học (nếu ai chưa học, tôi sẽ giảng lại cho, bắt đầu từ bài giáo dục giới tính), phản xạ không điều kiện do các hành động lặp đi lặp lại nhiều lần và cuối cùng tạo thành một hành động vô thức.
    Đến đây có vẻ như ta đã có câu trả lời về nguồn gốc của tình cảm con người, đó chính là kết quả sau một thời gian dài tiếp xúc với cùng một sự vật, với cường độ và tần suất đều đặn.
    Tình yêu cũng như thế, cùng một cách hình thành, nhưng ở một mức độ cao hơn, đòi hỏi sự tinh tế, bền bỉ hơn bất cứ tình cảm nào khác!
    Hai thực thể khác giời trong xã hội, hoàn toàn không quen biết, vô tình gặp nhau tại cùng một thời điểm trong thang thời gian. Chàng sẽ phải bỏ công đưa đón, quà cáp, và quan trọng hơn tất cả sẽ phải là những lời nói dành cho nàng. Giai đoạn đó, chính là giai đoạn "khởi tạo trạng thái phản xạ không điều kiện", hic, đến một lúc nào đó, chàng bỏ đi và nàng chợt thấy nhớ nhớ thương thương, thế là .... nhiệm vụ đã khả thi!
    Vậy thì "thời gian khởi tạo phản xạ không điều kiện" này kéo dài bao nhiêu lâu? điều đó, phụ thuộc vào cái sự khéo léo của các chàng, nói cách khác, phụ thuộc vào độ dẻo của cài lưỡi của chàng. Có cháng sẽ mất một, hai năm, có ông mất chỉ vài ngày, tuỳ vào khả năng cũng như thâm niên.
    Và như thế, tôi đã chứng minh được nguồn gốc xuất phát của tình yêu bằng những luận điểm khoa học xác thực!
    Xin cảm ơn, nhà thơ nào đó đã cùng nhà sinh vật học DacUyn đã giúp tôi hoàn thành công trình nghiên cứu này!
    Bài sau: Tính bền vững của tình yêu. _ với sự có mặt của một chuyên gia thử nghiệm bền cơ học và một chuyên gia tâm lý học cùng một số nhà khoa học có uy tín trên thế giới!Mong các bạn gửi câu hỏi tham gia về chương trình trước khi bài mới bắt đầu!

    thanks and see U soon! [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này