1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại diện thủ đô tại Vleague: Hòa Phát Hà Nội và Hà Nội ACB

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Galatasaray, 28/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Galatasaray

    Galatasaray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Đại diện thủ đô tại Vleague: Hòa Phát Hà Nội và Hà Nội ACB

    Trích từ:
    (Dân trí) - Dạo này báo chí b-ng xuất hi?n nhiều chuy?n ?okhông hifu? quá. Nào là chuy?n Thánh vật sông Tô Li những cái khiến các fan hâm mT phải giật mình. Không tin? Thì 'ấy, xin hãy xem và xem thật kĩ trận 'ấu HP.HN - Victory SC trong khuôn kh. AFC Cup tuần qua.



    Không thf hifu 'ược, vì sao mTt 'Ti bóng chuyên nghi?p, v>i tất cả những cầu thủ ?ofn bóng 'á, thY bóng 'á? chuyên nghi?p như Hòa Phát lại có thf thua mTt 'Ti bóng? nghi?p dư của nghi?p dư, nơi mà sau khi 'i 'á bóng, các cầu thủ còn phải 'i rửa xe, lau nhà, bảo v? như Victory SC (Mandives).



    Không thf hifu 'ược, vì sao trong giờ ngh? giữa hi?p, HLV Vương Tiến Dũng 'ã phải dùng 3 chữ ?oL'NG TỰ TRONG? 'f lên án thái 'T thi 'ấu thiếu tích cực của 'Ti nhà.



    Không thf hifu 'ược, vì sao trong tình hu'ng dẫn t>i bàn thua thứ 2, hàng thủ Hòa Phát gần như mY toang khung thành cho ''i phương, khiến cho rất nhiều người chứng kiến trận 'ấu phải cay 'ắng bình luận bằng 2 chữ ?oHóm h?nh!?.



    Không thf hifu 'ược, vì sao sau trận 'ấu, cầu thủ ngoại Das Silva 'ã chạy về phía BHL phản ứng, r"i nói thẳng v>i cánh phóng viên: ?oHôm nay, ch? có các cầu thủ ngoại chúng tôi chơi bóng?.



    Bản thân ông HLV của 'Ti khách, trong cuTc họp báo sau trận 'ấu cũng phải th't lên: ?oKhông hifu vì sao mTt 'Ti bóng 'ã từng ghi 2 bàn vào lư>i chúng tôi Y lượt 'i, mà lượt về lại chơi bết bát 'ến thế!?.



    Vì sao? Vì sao? Vì sao???



    Trong cái m> bùng nhùng của những 'iều ?okhông hifu? và giữa 'i?p trùng thắc mắc của những câu hỏi ?oVì sao? thì b-ng nhiên nhận 'ược 'i?n thoại của mTt '"ng nghi?p. Anh bảo: ?oKỳ lạ lắm, cái trận 'ấu ?okh? ho cò gáy? này b-ng nhiên xuất hi?n trên 2 trang Web cá cược có tiếng của nư>c ngoài?. Và còn kỳ lạ hơn, khi mà cái t? l? bóng của trận 'ấu này ch? là: Hòa Phát chấp nửa, bỏ ít.



    Ai cũng hifu Hòa Phát mạnh hơn Victory SC mTt trời mTt vực. Vì thế Hòa Phát mà ch? ?ochấp nửa, bỏ ít? thì cả làng sẽ '. xô vào Hòa Phát. Thế nhưng v>i cái kết cục Hòa Phát thua trắng 0-2 thì những ai lấy Victory SC m>i là kẻ thắng kèo.



    Cái này thì (lờ mờ) hifu 'ược!





    theo em thì giải tán mie 'Ti này 'i !!
    cả thằng HN ABC nữa

    nhìn 2 'ại di?n của Hn mà nhục thật,1 lũ fn hại, vô tích sự, làm nhục bóng 'á Vn.

    ch? khi nào V -League tẩy 'c mấy 'Ti nghèo nàn về chất lượng , nhạt nhẽo về chuyên môn và khát vọng thi 'ấu kifu như Hn ACB & HP-HN thì m>i kéo 'c khán giả 'ến sân.


    tặng cho 2 gương mặt ưu tú của thủ 'ô 1 . trứng th'i !!!!
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tui nói câu này hơi thẳng mong các fan SLNA thông cảm .
    HPHN năm ngoái rất là tưng bừng nhưng năm nay thì lừng sừng . ABC HN năm nay cũng vậy .
    Cả hai tăng cường 4,5 cầu thủ SLNA mua khớ tiền nhưng giờ nghe nói trong đội đang có ít nhất là 2,3 phe, phe SLNA và phe HN và phe ngoại binh .
    Dạo trước Bình Dương cũng có tình trạng này khi mua về một lúc 3 ngoại binh SLNA . Nay thì giử lại 1 Thế Anh thì lại yên ổn .
    Các đội muốn bổ sung lực lượng bằng cầu thủ SLNA chỉ nên mua 1 và 2 cầu thủ mà thôi .
    Báo TTVN cũng có đang Hải Nam về ABC Hà Nôi liền đòi ....mang băng đội trưởng ...không thì không cống hiến .
    Tôi không muốn tạo thêm 1 sự hiểu lầm . Nhưng một khi mà người cùng địa phương có 1 sự đoàn kết và binh nhau quá mức rất dễ thiên kiến và ức chế . Không thể cho 4,5 chú SLNA đá cùng 1 lúc . Hoặc không thể nào không chê 1,2 chú trong 1 vtrận nào đó dỡ vì ai cũng vậy có ngày này ngày kia. Nhưng nếu nghĩ người ta thành kiến mình rồi đoàn kết phản ứng sẽ gây thiệt hại chung . Cho đội bóng mình đầu quân và cho thương hiêu SLNA . Đó chưa kể lứa này do trực tiếp đc Hữu Thắng và Huy Hoàng dẫn dắt không có chuyện thì không sao. Có chuyện tất có sự nghi ngờ .
    Có câu 1 chú VN= 3 chú Nhật, nhưng 3 chú Nhật = 3 lần 3 chú VN ....nói chung con người VN vốn dĩ ta đây rất ít đoàn kết . Nhưng một số vùng miền thì lại có truyền thống đoàn kết . Tất nhiên bất cứ việc gì đều có 2 mặt lợi và hại tuỳ lúc .
    Vã chăng còn 1 khoãng thời gian dài đễ cho cầu thủ Vn hiểu được sự chuyên nghiệp trong bóng đá với đội mình đầu quân .
    Hầu như không có 1 cầu thủ miền nam nào đầu quân cho các CLB miền bắc, một phần xa quá, một phần rất ngại đối xử .
    Không nhiều, nhưng một số cầu thủ miền bắc có thể đầu quân hay đá lâu dài trong cac CLB miền nam . Tính tình người miền nam dễ dãi các bác biết rồi đấy . Chỉ cần uống được xị đế thì anh em hết . Tuy nhiên không phải ai cũng hoà nhập tốt thí dụ như là đc gì của Nam Định về CSG rồi cuối cùng đi Thể Công ấy .
    Tóm lại con đường đi lên bóng đá VN chuyên nghiệp thật sự còn xa . Địa Phương, cá nhân, bè phái đủ cả .....ngay cả nói cho Việt Kiều đá thế là đã có phản đối roài .
    Không biết chú Mã Trí về Tây chưa nhể . Tại sao V lit đá không được không xuống mịa hạng 1 mà chơi . Nhiều đội trả 1, 2 k cho bọn tây thiệt hàng lỡm đá không nổi thì OK ....tây lai việt tui kỳ thị à nhen .
    Đờiv là thế .
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    HP.HN: Chuyện Hải Nam, chuyện "tướng" Dũng...
    11:40'' 26/04/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Đội bóng nhà giàu của Thủ đô từng tuyên bố "tấn công vào ngôi vô địch" trước mùa giải, giờ đang vật vã với nỗi lo rớt hạng. Quá nhiều khó khăn ập xuống HP.HN như một mớ bòng bong, khiến người ta không thể không ái ngại về một viễn cảnh chìm xuồng...
    >> AFC Cup: HP.HN thua bẽ mặt trước Victory
    >> Victory mong thắng, HP.HN chấp nhận "buông" AFC Cup
    >> AFC Cup: HP.HN đánh mất chiến thắng đầu tay
    >> AFC Cup: HP.HN bại trận tại Hàng Đẫy
    Từ chuyện của Hải Nam...
    Hải Nam chỉ là một trong những cầu thủ nội thuộc diện đắt giá mà BHL HP.HN mua về từ SLNA đầu mùa giải. Tuy nhiên, đây cũng chính là trường hợp điển hình cho cái sự thật phũ phàng: ném tiền qua cửa sổ.

    Hậu vệ Hải Nam đang trở thành gánh nặng của HP.HN
    Ở Sông Lam, Hải Nam hầu như cả mùa năm ngoái ngồi chơi là chính. Không phải vì bệnh dạ dày, không phải vì chân đau... mà là bệnh của "cái đầu".
    Tư tưởng khác người của cựu tuyển thủ U-23 hồi SEA Games 22 này khiến BHL Sông Lam không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Họ tìm cách rao bán, và HP.HN mua. Mua với giá cao, với ý tưởng nếu đãi ngộ tốt thì có thể "cảm hoá" được một hậu vệ biên vào loại "có trình" ở V-League.
    Hôm trước về Hoà Phát, hôm sau Hải Nam đòi... đeo băng đội trưởng. Ở giải tập huấn Quân đội mở rộng, Hải Nam từng lắc đầu không đá chỉ vì "lời đề nghị khiếm nhã" này không được chấp thuận.
    Thế rồi mọi chuyện cũng ổn dần, khi Da Silva quay trở lại. Cuộc tranh cãi chấm dứt, bởi ai cũng nhìn thấy sự thật là tiền đạo Brazil xứng đáng với trọng trách đó hơn tất cả.
    HP.HN vào giải với khí thế sục sôi, được thúc đẩy bằng chiến thắng kịch tính trước người anh em HN.ACB. Nhưng mọi chuyện cứ xấu dần đi, theo cái biểu đồ phong độ ngày càng tụt dốc của các cá nhân.
    Mà biểu đồ của Hải Nam thì đáng phàn nàn hơn cả. Được ưu ái ra sân nhiều nhất, nhưng chính Hải Nam cũng là vị trí bị khán giả la ó nhiều nhất. Trên khán đài, người ta đã đúc kết kinh nghiệm thế này: "muốn dừng các đợt tấn công thì... cứ chuyền cho số 7"!
    Thế mà Hải Nam lại "chảnh". Bị Da Silva nhắc nhở đừng có vào bóng quá quyết liệt trong giờ tập, Nam tháo giày nghỉ luôn. Bị HLV Vương Tiến Dũng phê bình, Nam thản nhiên phản ứng.
    Đúng là mọi sự nhân nhượng cũng đều có giới hạn. 2 trận gần đây nhất của HP.HN (gặp Khánh Hoà ở V-League và gặp Victory SC ở AFC Cup), cầu thủ này vắng bóng trên sân.
    ... đến chuyện "tướng" Dũng
    Tuy nhiên, chẳng phải gạt Hải Nam ra là HP.HN tốt lên. Đội bóng giờ như con thuyền mất lái, khi mà chính vị thuyền trưởng cũng không biết mình cần phải làm gì nữa.

    HLV Vương Tiến Dũng đã bó tay với HP.HN? Ảnh: Hải Anh

    Đầu giải, nhận cùng lúc 3 nhiệm vụ (V-League: có thứ hạng cao, Cúp QG: bảo vệ ngôi vô địch, AFC Cup: vào vòng 2), HLV Vương Tiến Dũng lập tức lên kế hoạch rèn thể lực cho các cầu thủ "bằng năm bằng mười năm ngoái". Ý tưởng của ông hoàn toàn không sai, chỉ có điều nó không phù hợp với những con người thực tế của HP.HN.
    Bị nhồi những giáo án có khối lượng khổng lồ, sức lực của các cầu thủ HP.HN có chiều hướng suy kiệt hơn là sung mãn. Chẳng có gì là khó hiểu cả, khi các chân sút phung phí hết cơ hội này đến cơ hội khác, còn hàng phòng thủ thì liên tục "biếu điểm" cho đối thủ vào những phút cuối cùng.
    Ông Dũng phàn nàn về cả 2 "vấn nạn" đó, nhưng bây giờ hành động thì không còn kịp nữa rồi. Mọi sự điều chỉnh chỉ có thể diễn ra một cách tương đối trong thời gian nghỉ giữa mùa.
    Ấy thế mà ngoài những khó khăn về chuyên môn, "tướng" Dũng vẫn cứ phải đau đầu bởi những chuyện rối rắm khác. Cái sự mất đoàn kết nội bộ đã bị đẩy lên gay gắt nhất trong nhiều năm nay: nhóm Nghệ An mâu thuẫn với phần còn lại, cầu thủ nội chành choẹ sao cầu thủ ngoại được... ngủ đêm ở nhà nhiều thế, cầu thủ ngoại thì chê bai cầu thủ nội thiếu chuyên nghiệp...
    Một hình ảnh đã lặp đi lặp lại đến mòn vẹt trong đầu ông Dũng, đó là cứ sau mỗi hiệp đấu, cầu thủ nội xúm lại ca thán cặp tiền đạo ngoại chỉ chuyền bóng cho nhau, còn cầu thủ ngoại, (điển hình là Da Silva) lại sấn sổ lao vào băng ghế huấn luyện mà chỉ trích cầu thủ nội thi đấu mà chẳng có một sợi quyết tâm nào.
    Ông Dũng đã mệt mỏi, đã chán ngán, đã bế tắc, và ông không phải người có thể che giấu những cảm xúc của mình. Chính ông buồn bã thừa nhận HP.HN đành "hy sinh" AFC Cup, một giải đấu vô bổ. Nhưng cũng chính ông đã cay đắng chỉ trích các học trò đá vô hồn trong trận thua muối mặt trước Victory SC.
    Người ta đã thấy vị tướng già này gần như phát khóc lên ở giữa hai hiệp đấu của trận gặp đối thủ đến từ Maldives. "Sao các anh không chạy, không đuổi bóng, không tỏ ra là có nỗ lực gì để ngăn cản người ta"... Và tuyên bố thay người xong, ông buông thõng: "Tôi chỉ nói thế thôi, các anh còn lòng tự trọng của các anh, muốn đá thế nào thì đá"...
    Ở HP.HN bây giờ không đến nỗi như HN.ACB, nghĩa là mỗi người nhìn về một hướng. Thực ra thì vẫn có nhiều người cùng nhìn về mục tiêu đưa đội bóng vượt qua "khổ nạn" này, nhưng mục tiêu ấy đi hướng nào thì gần như chẳng ai xác định rõ cả.
    Nếu thêm một kết quả tồi tệ ở Thanh Hoá cuối tuần này, rất có thể những biến động sẽ xảy ra. Ông Dũng là một người có trách nhiệm và có lòng kiêu hãnh. Ông từng bị đặt vào tình trạng nguy ngập nhiều lần ở các mùa giải trước, nhưng chưa bao giờ "lụt sâu" đến thế này. Vì thế, không loại trừ khả năng ông sẽ viết một lá đơn...
    Người ta đã râm ran bàn đến những phương án A, B cho HP.HN. GĐKT Trần Bình Sự ư? Hay người thất sủng ở Tiền Giang năm ngoái, ông Vũ Trường Giang?
    Mông lung lắm, và chông gai lắm cho cái tương lai của Hoà Phát!
    A.Đ

    --------------------
    Đọc tham khảo . Dĩ nhiên nhà báo viết có cảm tính, nhưng 1 phần sụ thật về chia rẽ trong đội bóng có lẽ không xai đâu .
  4. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Có một cuốn sách nói rằng "dân VN không biết làm việc chung" quả không sai. Nhìn 2 đội bóng này là rõ.
  5. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Ở VN, có đội bóng nào có lòng tự hào, thi đấu vì màu cờ sắc áo.
    Hòa Phát, ACB, Gạch, Gỗ.... tất cả đều là của một ông chủ cả. Ông chủ còn dùng thì còn đội bóng, ông chủ đếch cần thì đội bóng lụn bại. Gạch, Gỗ, Đá hay *** rồi cũng sẽ biến mất vì chẳng có đại diện cho màu cờ sắc áo nào.
    Maschester United, Barcelona không phải là đội bóng của Laporta, Gaizer. Đó là niềm tự hào của một dân tộc.
  6. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Tớ nghĩ chỉ nên giải tán ACB thôi. Ít ra lãnh đội Hoà Phát rất "máu" bóng đá, đường lối phát triển cũng được. Chỉ có cái Hoà Phát hơi vội vàng quá, mua vài cầu thủ mới để có ngay thành công. Thời điểm của Hoà Phát khác với Hoàng Anh trước kia. Khi đó đãi ngộ của cầu thủ ở các đội rất kém nên Hoàng Anh dễ dàng có 1 đội ngũ mạnh. Với Hoà Phát thì lại khác, bỏ tiền ra cũng chỉ mua được vài cầu thủ tầm tầm mà lại mắc bệnh sao nữa chứ. Hơn nữa ở Hoà Phát còn là vấn đề cầu thủ ngoại, Das Silva đòi hỏi khá nhiều mới chịu về đầu quân dẫn đến sự bất mãn của các cầu thủ khác. Lại thêm chuyện tướng Dũng rất ưa dùng hàng tấn công toàn ngoại nữa, nên ta thường thấy các cầu thủ nội phối hợp với nhau để phòng ngự, các cầu thủ ngoại phối hợp với nhau để tấn công, 2 phe rõ ràng. Nếu Hoà Phát có đội ngũ cầu thủ ngoại người Thái như ở Hoàng Anh dìu dắt, chỉ bảo toàn đội thì chuyện đã khác. Giờ bê bét thế chứ tớ nghĩ cuối cùng Hoà Phát vẫn trụ được Vleague thôi. Có lẽ sau này Hoà Phát chính là đại diện tiêu biểu, niềm tự hào của bóng đá thủ đô.
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Ở ABC Hà Nội, sự thất bại có lẽ rõ ràng nhất là ở "Bầu Kiên" , cái lão này trẽ làm cái đ gì mà giầu thế, lại có chức quyền ...nhưng cái lối mua quân và chỉ đạo của lão ta không ra làm sao cả .

    Ở Hoà Phát là thiếu 1 lực lượng đào tạo trẽ làm nòng cốt lâu dài . Sau mùa nầy có lẽ HP sẽ phải chú trọng tới chuyện này . Ở HP ta thấy còn lính Lê Dương từ ta tới tây . Mùa trước đá ngon mùa này dở quẻ nên xì xụp . Bản thân Hoà Pháp vốn liếng thì ổn định cũng tương đối . Duy chỉ vì trông cậy vào đấy tậu ngoại binh theo kiểu Chelsea nhưng kết quả thì không như mong đợi . Hoà Phát nên đi theo con đường ươm mầm bóng đá từ U15 trở lên . Tuyễn chọn trong U21 Thanh Niên những chú kha khá mà đội người ta chưa dùng liền hợp đồng vay mượn 2,3 năm gì ấy + một số ngoại binh Lê Dương xài được làm cái kế đoản kỳ ...rồi sau này mới tính tới chuyện vươn lên .
    Thành tích cà giật của HP và ABC âu cũng là chuyên rất là logic . SLNA 2,3 mùa trước với dàn cầu thủ này từng thua những trận rất cà dựt mà câu hỏi bán độ còn lởn vỡn trong nhiều người xứ họ . Mà kẻ dẫn dắt họ đã ngồi ấp rồi .
    Giờ này SLNA thay máu 1) Thiếu tiền . 2) Ngán ngẫm mấy bố trời con này lắm . Tuy vẫn phải giử lại mấy cái xương củ .
  8. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Đúng vậy, bầu Kiên là cái đống bị thịt thì đúng hơn. Ko hiểu quản lý hay chỉ đạo thế nào. Em vẫn còn cay lão này tội đối xử với Mauricio. ACB rất khác với Hoà Phát, đội hình trước đây khá mạnh (vì là tuyển chọn những chú tốt nhất từ Hàng Không CAHN và Đường Sắt). Hầu hết các cầu thủ đều được tập trung cho đội Olympic và QG: Phong Thu, Anh Dũng, Đức Tuấn, Danh Minh, Thanh Châu, Minh Hiếu, Phúc Lâm... Mùa bác Hải lơ cầm quân thành tích cũng tàm tam.Mùa sau chả hiểu nghĩ gì Kiên cho Hồng Thanh làm huấn luyện viên trưởng, đến nỗi hết mùa giải các cầu thủ biệt phái ngành công an như: Thanh Châu, Minh Hiếu, Trung Phong xin nghỉ ráo. Các cầu thủ còn lại thì hầu hết sa sút, toàn ngồi dự bị lâu rồi cóc thấy tên. Với cái kiểu của bầu Kiến thì sớm muộn gì ACB cũng teo mất, ko khéo lại giống như CA TPHCM thì bỏ mịa.
    Hoà Phát và ACB đều có trung tâm đào tạo trẻ. ACB thì lâu rồi, cũng phải được 3-4 năm nghe nói là ở đâu trên Tây Bắc. Hoà Phát thì cũng mới có trung tâm đào tạo trẻ ở Vĩnh Phúc. Có khi diễn lại tích xưa, 2 đội chập lại làm một cho mạnh giờ khác là hùn quân cho Hoà Phát.
    Được tete_a6 sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 29/04/2007
  9. tranthedung72

    tranthedung72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    thắng thua,yếu mạnh là lẽ thường tình.chả có đội bóng nào tồn tại ở ngôi cao mãi được,phải không Đ/C GALATASAGAY.
    đồng ý với Bác Tuấn USA và Bác TE TE SAY SAY là sự đi xuống của bóng đá HN và điển hình ACB chính là lão Kiên Phệ.lắm tiền nhưng làm bóng đá ngu cực,nói không kể hết.đã thế lại mắc bệnh ki bo số một.chả hiểu lão Kiên và lão Phúc nghĩ sao,đội U21 năm kia á quân giải toàn quốc năm nay không còn một bóng chiến sĩ nào ngoại trừ Thành Lương cầu thủ hay nhất giải năm đó,thay vào đó 1 đống SLNA phá đám,kiêu binh,bè phái.hãy nhìn các đội bóng trẻ Khánh Hòa,Huế,Nam Định,sự kết hợp sức trẻ nhiệt tình,đoàn kết; ăn đứt mấy đám kiêu binh
    cũng chả hiểu lão phệ chi tiền cho đám bậu xậu kiểu gì mà khi tuyển ngoại binh ,ôi thôi toàn hàng lởm (những ông : Chính ,Phúc...không biết có nghề làm bóng đá không biết ),mắt mũi để đi đâu,mấy năm trở lại đây chả có chú Tây nào gia hồn,mua về toàn không dùng được
    có thể nói nỗi đam mê của lão Kiên phệ thật khác người,và điên rồ.làm bóng đá không thương hiệu,không cần khán giả,cũng không cần đẹp mắt,SỐ 1 .Chỉ khổ Người hâm mộ HN thôi
  10. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    1 đống SLNA phá đám,kiêu binh,bè phái._Bác dùng từ nhẹ nhàng hơn đi!Ko lại gây hiểu lầm.Bầu Kiên phệ là tay ki bo số 1 VN.Em nghĩ lão lấy bóng đá để quảng cáo danh hiệu của lão hơn là thực sự mê đá bóng-như ông Thắng Đồng Tâm nhg lão này chịu chi hơn và ki bo mấy mùa gần đây thôi-quan trọng hơn là ông Thắng có Calitsờtô-hơn hẳn Kiên phệ mỗi mùa một kiểu-cầu thủ bị chóng mặt ngất xỉu rồi nói gì đến chuyên môn.
    Hihihihi!Để người Hà Nội yêu đá bóng trở lại thì phải đợi Thể Công lên V-Lít và các đội như CAHN hay ĐSVN trước kia khôi phục lại.Nói vậy thôi ạ chứ vế 1 còn khả thi chứ vế 2 thì.....!
    Ôi derby Hà Nội-bao giờ mới thấy đây???

Chia sẻ trang này