1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại diện thủ đô tại Vleague: Hòa Phát Hà Nội và Hà Nội ACB

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Galatasaray, 28/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Hòa Phát hôm nay lại thua Thanh Hoá ,nước sắp đến chân rôi đấy .
  2. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Tự nhiên dạo này Hà Nội ACB đá lên chân quá, lại thắng tiếp rồi. Không ngờ vấn đề của Hòa Phát nghiêm trọng vậy (có khi hơn cả Hà Nội ACB), nếu ko đã chẳng tương thẳng tên lên trên báo. Không khéo đến cuối mùa, nhận định và mong muốn của anh em ta sai bét cả . Hà Nội ACB trụ hạng, còn Hòa Phát đứt cước.
  3. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội nếu căng sức ra đá ở GĐ 2 thì chưa phải đến lúc bị rớt hạng ,chắc chắn ĐT sẽ rớt hạng mùa này do đội hình và HLV có nhiều bất ổn ,ngoại binh yếu .thương thay ...
  4. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    HP.HN làm câm lặng thành Vinh
    15:55'' 19/05/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Chiến thắng đầy bất ngờ với tỷ số 2-1 trước chủ nhà TCDK.SLNA ngay tại sân Vinh của HP.HN có thể coi là bất ngờ lớn nhất của vòng 12 V-League 2007.
    Nếu như chiến thắng 3-2 của ĐT.LA trước ĐPM.NĐ có thể dự đoán trước thì việc HP.HN giành trọn 3 điểm ngay tại "thánh địa" Vinh của TCDK.SLNA là điều ít người nghĩ tới. Chiến tích này lại càng đáng kể hơn nữa khi biết rằng trong đội hình HP.HN ở trận thắng TCDK.SLNA thiếu vắng 2 vị trí trụ cột là tiền đạo đội trưởng Das Silva và trung vệ Ngọc Tú.
    Có thể chiến thắng này chưa đủ để giúp HP.HN vươn lên nhóm an toàn trên bảng xếp hạng, nhưng nó đã giúp đoàn quân của HLV Vương Tiến Dũng lấy lại niềm tin, khi mà họ đã có 4 điểm sau 2 trận trên sân khách được dự đoán là cực kỳ khó khăn.
  5. tranthedung72

    tranthedung72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Tướng Dũng đã không dùng đám kiêu binh cuối cùng cũng thắng
    HP.HN: 25-Mạnh Dũng, 5-Padinha, 6-Tiến Dũng, 10-Williams, 17-Alphonse, 18-Hồng Việt, 19-Anh Cường, 20-Hồng Nam, 23-Xuân Thành
    ,nhưng cũng chả thấy nơi đâu trên thế giới này lại có 1 đám SLNA vừa ăn tiền lương của người ta lại vừa hành sử kiểu không chyên nghiệp,vậy thì thải hồi bọn này đi thôi.cái ngữ ấy bây chừ mà đi đâu cũng chẳng ai dám mó vào.
  6. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Tớ nghĩ HPHN dùng 3 ngoại binh trải đều trên 3 tuyến thế này rất tốt, đội hình sẽ cân bằng hơn. Dùng cặp tiền đạo ngoại thì kết quả đá ra sao cứ phải dựa vào phong độ của họ. 2 chú ngoại binh mà tịt, lại thêm tuyến dưới hơi yếu rất dễ thua. Đội hình cứ như trận này, ít ra ko ghi được bàn thắng thì cũng ko bị thủng lưới.
  7. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Sau lượt đấu chiều nay, 2 đội bóng thủ đô đều trở lại cuộc chiến tranh suất trụ hạng. Có lẽ những vị trí này là phù hợp với thực lực của họ.
    Đáng tiếc, Hoà Phát thì thừa tiền nhưng xài ko đúng chỗ. Còn ACB có 1 lứa trẻ khá tốt cũng ko dùng (U21 ACB từng vào chung kết giải U21 năm 2005).
  8. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi ,trận đá với BD hôm nay thua bàn ở cuối trận do thể lực quá tệ ,nếu ACB không cải thiện được thể lực thì khó có cửa an toàn để trụ hạng.
  9. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Thêm một lần buồn vì bóng đá thủ đô22:37 28/7/2007
    Không hẹn mà gặp, hai đại diện của bóng đá thủ đô là HN.ACB và Hòa Phát cùng chịu thất bại 0-2 để hoàn tất bức tranh u ám của bóng đá thủ đô. Với thành tích nghèo nàn, họ đã trở thành 2 trong số 3 ứng viên xuống thẳng hạng Nhất mùa bóng tới.
    Kể từ đầu mùa, đã rất nhiều nhà chuyên môn và ngay cả LĐBĐ Hà Nội lo lắng cho tương lai của hai đội bóng thủ đô bởi sự mất đoàn kết nội bộ và cả chất lượng cầu thủ thấp. Điều đó được thể hiện rõ ràng nhất ở vòng đấu 16 chiều nay khi cả hai đội đều rời sân với thất bại 0-2, dù thi đấu trên sân nhà hay sân khách.
    Hòa phát (xanh) lép vé hoàn toàn với Nam Định. Ảnh: Trường Huy
    Có thêm 45 ngày để chuẩn bị và kỳ vọng vào một cuộc chạy nước rút vào cuối mùa bóng nhưng các cầu thủ Hòa Phát chẳng chứng tỏ được điều gì trước Nam Định, dù họ có lợi thế sân nhà. Hàng tiền vệ chơi quá dở, với một Hồng Việt lúng túng, một Công Mạnh vô trách nhiệm và sự mờ nhạt của lão tướng Xuân Thành, còn cặp tiền đạo Da Silva - Williams Dos Santos cũng chẳng làm nên trò trống gì. Nhiều pha phối hợp không ăn ý hay những cơ hội hiếm hoi bị bỏ lỡ, trên hàng ghế dành cho quan chức, Chủ tịch Nguyễn Mạnh Tuấn đập mạnh chai nước, phát ra tiếng kêu rất lớn.V-League vòng 16
    Nỗi lo lắng của Chủ tịch Nguyễn Mạnh Tuấn nhanh chóng trở thành hiện thực vào phút đầu tiên của hiệp hai. Từ một đường tấn công bên cánh phải, Darlington đi bóng qua cả thủ môn Mạnh Dũng trước khi sút tung lưới Hòa Phát, mở tỷ số cho Nam Định. Chơi kém hơn đối thủ, lại bị thủng lưới trước, đội chủ nhà càng nôn nóng dâng lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Và ngay cả khi họ đã thay đến 3 vị trí trên sân, sức mạnh, đặc biệt trong tấn công, chẳng hề được cải thiện. Và khi bàn san bằng tỷ số vẫn chưa đến thì Hòa Phát chịu thêm bàn thua thứ 2 vào phút 84. Tiền đạo vào sân thay người ở hiệp hai là Murranda thực hiện một pha đột phá trước khi thực hiện cú sút hiểm, ấn định chiến thắng 2-0 cho Nam Định và buộc Hòa Phát phải chịu thất bại thứ 2 trong hai tháng trước đội bóng thành Nam. Trước đây, chính Nam Định đã loại Hòa Phát ra khỏi cuộc đua tranh ở Cup Quốc gia - nơi thày trò HLV Vương Tiến Dũng là đội giữ Cup và bây giờ, họ lại đẩy Hòa Phát vào cuộc chiến trụ hạng.
    Trong khi đó, trên sân của Bình Định, HN.ACB cũng chịu thất bại 0-2 cũng với kịch bản tương tự như Hòa Phát. Đại diện của bóng đá thủ đô bị thủng lưới bàn đầu tiên khi hiệp hai mới bắt đầu và trận thua 0-2 được ấn định ở phút cuối trận. Trong cả hai hiệp đấu này, đội quân của HLV Hoàng Văn Phúc không để lại một ấn tượng gì, ngoài lối đá mờ nhạt "không ai bằng". Thất bại của họ đánh giá đúng cục diện trên sân.
    Như vậy, cùng với thất bại 0-2 ở vòng 16 này, hai đội bóng thủ đô bị đẩy xuống vị trí thứ 12 và 13 trong bảng xếp hạng và chặng đường phía trước của Hòa Phát cũng như HN.ACB trở nên rất gian nan. HLV Vương Tiến Dũng và đồng nghiệp Hoàng Văn Phúc đang đứng trước giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp cầm quân.
  10. tienvp_0210

    tienvp_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Buồn cho bóng đá thủ đô quá đá đấm thế này thi không biết bao giờ mới khá đuợc chỉ lo trụ hạng thội buồn quá

Chia sẻ trang này