1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại dương Song Ngư thứ 16 - bình lặng và ấm áp ....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Darkflamer, 07/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Tặng cả nhà hình ảnh cột cờ Lũng Cú nè. Trèo lên đỉnh cột cờ mới thấy hết cái lá cờ này to vật vã luôn
    [​IMG]
  2. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Không online thì ai hóng cho, Dark nhờ
  3. P_I_N_E

    P_I_N_E Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    2.202
    Đã được thích:
    0
    Bà con đi off hết rùi ah? Vắng quá. Thấy mỗi đương kim vô địch trọng lượng trandung canh nhà
    @saobien : Có gió mùa rồi nhé
    @roby : Vũng Tàu cấm chụp hình
    @cacao : Sao Net nhà em vẫn đứt ah? Ít thấy vào nhà quá... Hay là bị bắt cóc roài
  4. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1










    HOk đăng nhập 1 ngày mí bít cả nhà hok ai hỏi thăm mình
  5. em_chi_la_em

    em_chi_la_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    to bydoo : wow, to cu muon noi chuyen voi ban tu sau vu Martin hi`, ko ngo ban cung la 1 Song ngư vui thật

    Ơ thế hoá ra hôm nay họp offline à, thế mà em cứ tưởng tuần sau không thì có cần 2 tay 2 chân lăng xăng lamg gì em xin một chân....
    hic hic em cũng muốn đi, nhưng mới xin gia nhập có hôm qua nên chả quen ai...mà em đã nói từ đầu là em bé bỏng, mỏng manh, yếu đuối thế này...làm sao dám dẫn xác vào nơi hang hùm miệng sói...ấy chết em quên la dân mình Song ngư kia mà,không ai tốt bằng các bác nhỉ...thui thì em quyết tâm lần đầu tiên trong đời liều mình như chẳng có đi off phát xem sao rồi mọi chuyện ra sao thì ra....ôi run rẩy..hồi hộp...e sợ....có ai bên cạnh để đỡ em dậy không nếu lỡ em ngất xỉu vì không khí đầy nhiệt của nhà Song ngư?
  6. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Em ơi có chị và chị Ca Cao bảo kê rồi nhé, không phải sợ ai cả, kể cả là bydoo, Dark béo nhờ.
  7. Darkflames666

    Darkflames666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    em ngất thì anh đỡ cho, he he ... còn cái vụ martin eden thì anh xin khất lúc khác loạn đàm với em sau ...
  8. Darkflames666

    Darkflames666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    bởi vì bọn tớ phải online để gửi bản vẽ qua cho nhau, vẽ xong lại gửi qua thằng khác để chúng nó ghép của chúng nó vào ... cho tiện. Làm theo nhóm mà ... may mà thời đại internet đã được phổ cbn cập nên hoành tráng hẳn. Với lại tâm lý làm việc đêm mà ngồi một mình buồn bã nhanh ngủ lắm, thấy bạn bè cùng thức nó khí thế hẳn
  9. Darkflames666

    Darkflames666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Đây chú đây, thế cháu dạo này thế nào, ăn khoẻ ngủ khỏe hay là ốm liệt giường liệt chiếu, có cần mua tủ chưa để chú đặt sẵn cho ...
  10. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình đi đâu hết ý nhỉ, vắng vẻ đìu hiu quá. Cả nhà ơi, nhiệt lên nào.
    Tớ tâm trạng tý cho thay đổi không khí nhé( cái này chả muốn post lên blog).
    "Hôm nay đi chơi với chị ....Vô tình nhắc đến nhạc Trịnh ....Vô tình chị bảo " Lấy cuộc tình này để thay thế cho 1 cuộc tình khác chỉ là cách vá víu tâm hồn ..."
    Tự nhiên sống mũi cay cay ....bỗng thảng thốt nhận ra . Một mảnh tâm hồn mình hình như đang chắp vá .!..
    Anh ạ !
    Làm sao để ngăn được cái con bé em không còn nhớ anh nữa , không còn thôi miên cái điện thoại để chờ tin nhắn anh nữa , không còn chùm chăn lại , nhắm mặt chỉ để thấy lại nụ cười anh ? ...... Anh ? Em biết làm thế nào để ngăn tất cả những điều đó lại khi em như một cái tủ mà mở ngăn nào ra cũng thấy hình bóng anh ? hay như một mùa đông dài và anh là gió , là lạnh , là mong manh những chiếc lá cuối cùng ???
    " Chỉ có tình yêu mới che đầy khoảng trống mà tình yêu tạo ra " Em đã học câu đó từ trước khi chia tay anh , em luôn muốn mình không giống những người con gái khác , em sẽ không sống bằng quá khứ , em khao khát tình yêu và luôn mới lạ , vì thế sẽ chẳng buồn được lâu đâu nếu tình yêu chúng mình không thành đôi , em sẽ có tình yêu khác ! ... Thế nhưng em đã nhầm , " con gái đa cảm không thể thoát khỏi đa sầu ".... Người khác ấy không thể xóa hết anh trong em , người khác ấy chỉ làm em thêm dằn vặt ...có phải em đang tự lừa cảm giác chính mình và đang dối tình yêu của cả nguời khác ấy nữa ???
    Em khuyên chị ...." Chị hãy quên đi , quên hẳn đi , quên mãi mãi và vĩnh viễn đi những cái không thể thuộc về chị .....chị hãy sống bằng hiện tại này , và hãy nắm giữ những cơ hội đến với chị " ....Khuyên chị hay em đang nói với chính em ? Chị bảo " khó lắm " chị nhớ người ta đến quay quắt " ......Còn em , nỗi nhớ anh cứ gào lên , thắt cả ruột lại .... anh ạ , em không ngăn nổi !
    ....
    Em vẫn bảo , tình yêu dù có cay đắng hay đau khổ thì đó vẫn là những cảm giác đẹp mà chỉ những người yêu và được yêu mới có được ....chỉ sợ nhất khi tâm hồn không còn chỗ chứa cho những cảm xúc . Nhưng anh ạ , chị ạ ....em sợ mỗi lần trái tim hằn lên những nhức nhối lắm rồi ! Chỉ mong em hãy cười vui như những ngày nào , chỉ mong em biết lắng nghe tiếng của gió , của một buổi sáng đầu ngày .....như những gì đã có .
    Phải làm sao để có thể quên anh , quên những gì đã có , bản thân em cũng chưa biết phải làm sao ....nhưng những ngày đã qua , bên anh , em đã có những kỷ niêm đẹp thế ? những ngày vui thế ? những tiếng cười hạnh phúc thế ? vậy thì tại sao em lại phải quên anh nhỉ ? ... Em cứ giữ vậy anh nhé , và tìm công việc để khỏa lấp cho thời gian .....Chẳng biết mảnh tâm hồn nhỏ bé đang bị vá víu chỗ nào , nhưng chắc chắn khi gặp lại , anh sẽ vẫn thấy em với nụ cười anh đã yêu ^_^ !
    ....
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Cũng ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi !

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này