1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại dương Song Ngư thứ 16 - bình lặng và ấm áp ....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Darkflamer, 07/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Darkflamer

    Darkflamer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    bây giờ mình tôn thờ văn học xúc tích và cô đọng chỉ trong một vài chữ, mang nhiều sắc thái văn hoá và tâm lý, ví dụ nhé : Đêm qua bỗng dưng mình hắt xì hơi liên tục !!!???
  2. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Trời trở gió, đã đi ngẩu muộn rồi mà còn không đóng cửa sổ cơ, còn hóng hớt cơ, bảo sao không hắt xì hơi liên tục hả Dark béo.
    @ Dark béo (lói nhỏ hai hội mình bít thôi nhé): Hôm qua tớ đi ngủ, thầm gọi tên Dark trong giấc mơ. Oạch, oạch, oạch.....
  3. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Mình chưa bao giờ thực sự yêu nên hình như không hiểu hết được những gì Roby nói. Nhưng dạo này hình như mình đang muốn thay đổi. Có lẽ hôm nay gió lạnh đầu mùa nên tự nhiên mình lãng đáng tí
  4. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Có chú đây
    Tình hình kinh doanh của cháu thế nào rồi ? Đi học có ngoan không ? Được mấy phiếu bé ngoan nào để chú còn thưởng
  5. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Chán thật đấy, có bao nhiêu việc phải làm mà chả biết bắt đầu từ đâu. Thôi chả làm nữa.
    Sao mà mình yêu cái thời tiết này đến thế

  6. Darkflamer

    Darkflamer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Sao mình yêu cái giường của mình đến thế, càng xa em ta càng thấy yêu em, ôi cái giường, hề hề ....
  7. Darkflamer

    Darkflamer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Thế à, chết !!! bảo sao đêm qua ngủ không nổi, thấy da gà da vịt nổi lên ầm ầm, nằm co ro trong chăn không được lại mò dậy uống trà ... lần sau đừng gọi linh tinh thế nhé, có gì thì nhắn tin offlines ấy ...
  8. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Thế ra hai người này thần giao cách cảm cơ đấy. Kinh thật. Roby à, lần sau đừng lên đồng nữa nhé, lại làm phiền đến Ma
  9. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Rất xin lỗi cả nhà là dạo này tớ ít vào nhà quá nhưng căn bản là tại cái bọn FPT, nó làm cho cái mạng nhà tớ chán không thể tả, cứ vào được 5 phút lại tắt ngúm Mong rằng là khi ấn send bài này nó lại không bị tắt ngúm đi nữa
    @ anh Đậu Xanh: ở Hà Nội đang gió mát lắm anh ạ, ra đây mà hóng gió chứ gió ở Vũng Tàu thì chỉ tổ làm cháy làn da Châu Á thoai
    @ Roby: trời trở gió trong lòng dậy sóng tí, thỉnh thoảng thay đổi không khí tâm trạng cho cuộc đời đỡ nhàm bạn iu nhỉ. Cố gắng lên nhé, có những cái không bao giờ có thể quên được càng cố quên thì mình lại càng nhớ nhiều hơn, đừng tự ép mình như vậy. Còn có những điều không đáng để mình buồn thì đứng suy nghĩ nhiều không phí chất xám Một người như vậy không đáng để bạn iu phải nghĩ nhiều đâu. Vui vẻ lên nhé
  10. bydoo

    bydoo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    à mạng thế giống mạng nhà tớ cách đây nửa tháng đấy, bảo bọn nó lên thay đường dây đi thôi, dùng như thế tức ói cơm ấy chứ, xin lỗi vừa ăn cơm xong
    Còn cái "một người như vậy" nghe có vẻ hấp dẫn quá nhỉ ??? cứ lúc chia tay nhau thì bạn bè 2 bên đều rỉ tai nhau cái câu như thế, có ai hiểu cho nỗi đau của người trong cuộc chứ ??? hề hề !!! Tốt nhất là hãy làm theo ý mình, kể cả bầu trời có sụp cái rầm cũng cứ làm theo ý mình, mình là trên hết ...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này