1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại dương Song Ngư thứ 16 - bình lặng và ấm áp ....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Darkflamer, 07/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    ơ, ai đây ý nhở tối qua đi cafe với cả nhà có mỗi 1 mem mới dưng là con gái mờ hay tại tớ đến muộn nên đồng chí này về trước rùi. Dạo này mạng miếc thì vớ vẩn, lịch học thì lung tung chả vào nhà hóng hớt được gì cả, thông tin cứ gọi là như Mù Căng Chải
    Hai hôm trời trở gió, sáng ra suýt xoa vì lạnh, có cảm giác như tết sắp đến rùi, 1 mình đi lang thang ngoài đường hóng gió thích phải bít, nhưng mà khi đó lại là lúc những kỉ niệm buồn lại kéo nhau trở về. Không chịu được cái lạnh của mùa đông nhưng lại thích nhất mùa đông, đặc biệt là cái cảm giác lang thang trên những con đường đầy gió lạnh với những suy nghĩ mông lung. Hà Nội mùa đông trông thật u ám, như tất cả đều mang một nỗi buồn chất chứa nhiều tâm sự. Sáng mùa đông, đi qua Hồ Gươm, mặt hồ mịt mờ sương, cái lạnh phả vào mặt nhưng cảm giác thật thanh bình.
    Mai trời lại nắng, lại nóng, hơ, đi học mệt chết thoai
  2. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ, thế hôm nào trời lạnh thì lang thang trên đường nhá Hôm qua bạn lượn suốt.......
    Roby vừa ở nhà bạn về, ko biết đã về tới nhà chưa. Hôm nào 2 bạn iu cùng sang nhà tớ chơi nhá
    Mà bạn iu ơi, sáng nay cái Roby nhắn tin cho 2 đứa mình y như nhau, đừng tưởng bở nhá bạn iu nhá Sáng mai tớ cũng sẽ nhắn tin với bạn iu
  3. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Nàng ơi, tôi báo cho mờ biết bây rờ là mùa thu nhé, đông đâu mà đông. Vớ vỉn thật ạ. Kỉu này đơ rùi. Đề nghị cả nhà mang hoa quả, kem, ô mô à nhầm..ô mai đến thăm Ca cao nhé
  4. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    hôm nào giời giở gió đi măm kem nhá, thích phải bít .
    2 đứa nó SH với nhau rùi mang ra khoe mình trong khi mình đang phải ngồi trong lớp bị tra tấn
    Mà đang tưởng bở, thía mờ, thế mai bạn iu nhắn tin cho tớ nhá, rùi hum nào có bánh nhãn tớ lại mang qua đổi lấy sữa bọn mình SH với nhau nhá
  5. bydoo

    bydoo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    sao lại đánh qủa lẻ với nhau rồi bi bô trên này không cho ai tham gia cùng là thế nào hả ???
  6. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là đến giờ mới xem hết phim "life is beautiful"
    Ngủ đây cả nhà,mai chiến đấu tiếp. Chúc mọi người ngủ ngon nhé
  7. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, bạn iu với nhau thì cho và tặng nhau chứ, ai lại đổi bao giờ
    Mà Roby sang nhà tớ, tớ mời gì cũng chả ăn, thế mới buồn
    Hình như bạn iu out rùi, pm lại cho bạn cái số đt đi, máy của bạn ngủm rồi, ko xem đc số
  8. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Tớ là mem mới. Thấy các mem nhà mình khen ca cao xinh lăm. Mình cố gắng chờ đợi trong "tuyệt vọng""
    Bạn ca cao dạo này văn vẻ lên cao quá. Có anh nào "sắp mời lên kiệu hoa" à? Đâu mà văn thơ lai láng tuôn ra như suối vậy?
    Được shadowy sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 11/09/2006
  9. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
  10. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Ghét vật chào em. Mới về mà, chưa kịp đảo qua lượn lại gì hết. Thôi thì nhường tặng em 1 suất hôm nào mời anh cafe nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này