1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại dương Song Ngư thứ 16 - bình lặng và ấm áp ....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Darkflamer, 07/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phongtn_eDT

    phongtn_eDT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Óa, mình có nguy cơ, à nhầm, cơ may đứng trước mặt người đẹp rồi đây.....
  2. Darkflamer

    Darkflamer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Nói đùa, em đứng xem các cụ già nhà mình đấu đá tranh giành nhau vui phết đấy, chủ nhật này cứ gọi là có nhiều chuyện để nói, à nhầm thứ 7 này, mấy hôm nay tẩu hoả nhập ma rồi ...
  3. vampire_slayer

    vampire_slayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, chúc cả nhà buổi tối vui vẻ. Hôm nay về đi ăn sinh nhật nên không ở lại đến 7h được. Hôn tạm biệt cả nhà
  4. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    các cụ già nhà SN đang ở giai đoạn hồi xuân
  5. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Xê ra, xê ra...trẻ con ra chỗ khác chơi nhé...hóng hớt mãi cơ.
  6. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Chưa nghe nói bao rờ thì bây giờ anh được nghe rồi nhé, thoả lòng mong ước chưa.
    Vàng 2: Tủi thân thế ạ, bác Đậu Xanh quyết tâm solo đến cùng rồi, bùn chế.
  7. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay sau khi học xong 3 tiết Quản trị, mình thấy trời thu trong xanh, gió mát lắm ý, thế là bè lũ 4 tên chả ai bảo ai đều quay ra hỏi nhau: " Bùng đê, bánh xèo đê". Gì chứ....bùng luôn...đi ăn để phục vụ kế hoạch tăng cân ạ. Tung ta tung tăng, cái háo hức bùng học đi ăn nó theo mình lên tận xe bus và ....suýt chấm dứt bởi 1 tin nhắn của đứa bạn. Nguyên văn thế lày lày:" Ha ha ha, chúng mày bị điểm danh rồi. Đi ăn vui vẻ nhé." Suýt thì bùn đấy ạ, may là có túi ổi trong tay...nên quên ngay. Hí hí hí, chiều này ăn bánh xèo ngon thế không bít.
  8. bydoo

    bydoo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay chẳng làm được cái vẹo gì cả, một ngày vô dụng, vô tích sự ... hề hề, tối đi dạo tí cho đời đỡ nhục ...
  9. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Phải gọi là bách nhục...he he he. Trà đá đeeeeeee
  10. bydoo

    bydoo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    đừng có nhân tiện nhí nhố nữa, ái dà, đi ngủ đây, trà đá với trà đấm, ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này