1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại dương Song Ngư thứ 16 - bình lặng và ấm áp ....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Darkflamer, 07/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saobien093

    saobien093 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Chít, mình làm người thứ 3, chen ngang, vô duyêm chưa
    Thui, chị k bon chen nữa đâu elegy à,
  2. P_I_N_E

    P_I_N_E Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    2.202
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi có bít elegy là cacao đâu? Oan quá... Đọc mấy bài mới bít là em... lại còn bị treo nữa ah? Điên thế... sao nó lại treo em chứ !!!. Anh từ cái trò chẵn lẻ đó đi chơi trò khác rùi
  3. elegy

    elegy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chắc thằng này có thù óan gì với e à? Mà em có mò mặt sang đó bao giờ đâu nhể, he he, nhưng chả vấn đề gì, bị treo nick thì những nick khác mới có cơ hội được sử dụng chứ không thì lại mốc meo hết cả
  4. P_I_N_E

    P_I_N_E Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    2.202
    Đã được thích:
    0
    Nhà Song Ngư có n thành viên cơ em ạh... Sao lại chỉ có là thứ 3 ... tất cả là anh em 1 nhà
  5. elegy

    elegy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    em chào chị Sao biển ạ, em là Sacret nhưng mọi người hay gọi em là Cacao, tiếc là hôm nọ không đi lẩu để diện kiến chị được chị đừng nói chị là người thứ 3 như thế chia rẽ mất tình anh em thân thiết của em với anh Đậu Xanh, lâu lâu mới có người tâm đầu ý hợp với anh ý như chị, giờ chị nói thế anh ý giận em thì toi anh chị cứ tự nhiên, em hóng hớt tí rùi cho biến để cho các cụ được tự nhiên ạ
  6. saobien093

    saobien093 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Hì, tại em doạ không mời Green ca cao như dự kiến làm chị "áy láy" quá đấy mừ,
    He, hôm nào rủ nhau đi ăn kem là phải ới chị đấy, chị thích nhất là kem đậu xanh, đậu đỏ...nói chung kem có đậu là thích
  7. elegy

    elegy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    ui giừi, anh đang mải đong đưa với chị Sao biển sao thấy em đang lửng lơ được nói vậy chứ em rất chi là thông cảm cho hoàn cảnh các cụ nhà mình, nhất là chị Sao biển lại sắp chuyển hộ khẩu vô trong Nam, thôi thì các cụ cứ tự nhiên ạ, em vào hóng chờ kem của bạn Kem mời thui ạ
  8. elegy

    elegy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    he he, nhà mình có đội đong đưa, đội cafe rùi, giờ thêm hội kem cho đông vui nhể, kem Tràng Tiền thì có kem đậu xanh thôi chị, không có kem đậu đỏ ạ. Thế là hội kem có 4 thành viên rùi nhá, ai mún đăng kí nữa không ạ để còn liên hoan kem nhỉ
  9. saobien093

    saobien093 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    He, bao giờ Đại hội kem ấy nhỉ?
    Hôm qua, bạn chị nó chở đi một vòng HN, ăn bánh trôi tàu của bác Bằng hói, rồi nem chua ở Hàng Bông, ra tráng miệng hoa quả dầm ở LVC, mua một túi hạt dẻ nóng...về hồ ngồi uống chè...nó bảo chiêu đãi để chị đổi ý vào SG, hhe, có những thứ chỉ riêng HN mới có. Chẳng hạn, trời lành lạnh, mua kem, ra góc nhà thờ ngồi nhấm nháp, vừa ăn vừa thổi vì...lạnh quá...
    Đi sẽ nhớ lắm đây
  10. elegy

    elegy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Kem thì đơn giản mà chị
    Đúng là Hà Nội có những cái mà không 1 nơi nào có, khi đi sẽ nhớ lắm đấy. Nhưng đôi khi thay đổi cách sống môi trường đi cũng có cái hay. Em cũng có 1 năm sống ở Sài Gòn rùi, nóng lắm, tấp nập ,ồn ã không cái vẻ thanh bình như Hà Nội, cây thì cao chót vót chả che được nắng, không có những con đường rợp bóng cây, hồ cũng chả có. Nhưng Sài Gòn có cuộc sống năng động hơn rất nhiều. Cứ thử sức đi chị ạ, vất vả tí nhưng có nhiều điều để nhớ, hơn nữa chị đi làm rùi lại ra chứ có ở trong đó luôn đâu. Hay chị định làm dâu Sài Gòn luôn ạ, anh Đậu Xanh nhờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này