1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại dương Song Ngư thứ 16 - bình lặng và ấm áp ....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Darkflamer, 07/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Darkflamer

    Darkflamer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    rủ một người thành ra 1 đàn đi ăn ké đây ... đi với ...
  2. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, hậu sinh khả ú quá nhờ, rủ nhau cafe cà pháo kem kiếc mà lờ tịt các cụ già, hư quá
  3. saobien093

    saobien093 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    ặ, nhà mơnh hay nhỏằ?? KhĂch 'ỏn chặĂi nhà 'ông thỏ mà ngỏằĐ cỏÊ, chỏÊ ai nói chuyỏằ?n gơ? CĂc bĂc già 'Âu, lên tiỏng 'ỏằf SB còn 'ong 'ặa chỏằâ?
    up cĂi ỏÊnh cho 'ỏằĂ buỏằ"n:
    [​IMG]
    ----------> BỏÊo tàng HCM
    Được saobien093 sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 21/09/2006
  4. P_I_N_E

    P_I_N_E Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    2.202
    Đã được thích:
    0
    Trỏằi Sài Gòn mặa em à . Mặa mà ngỏằ"i cafe ngỏm mặa hay phỏt em nhỏằ??
  5. saobien093

    saobien093 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đây là khoảng biển trời với màu xanh tưởng như vô tận, tôi giữ lại sau một lần đến biển.
    Đã từng đến biển nhiều vô cùng, ngắm những khi bình minh rồi hoàng hôn, ngắm cả những cơn mưa bất chợt trên biển...Nhưng, tôi chưa từng thấy lúc nào biển xanh trong đến thế - đấy là buổi sáng trước lúc lên đường rời Vũng tàu - một màu xanh... đầy níu kéo...
    Có lần, nói đùa rằng: nhờ Green tìm cho một thứ quan trọng bỏ quên ở bức tượng...thực ra, vật bỏ quên là màu xanh ấy, màu xanh mà mỗi lần nhớ đến lại thấy bình yên, lại thấy tiếc nuối, tiếc rằng không thể giữ lại, những thứ đẹp đẽ vẫn thường thế - chóng qua, chóng tàn...
    Thôi thì, nhìn ảnh và nhớ vậy!
    Được saobien093 sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 21/09/2006
  6. saobien093

    saobien093 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    ...nghe nói SG đang mùa mưa? Hihi, mưa SG, nắng SG...HN không nắng k mưa, cũng chẳng có gió...HN không cafe cũng chẳng nước chè...HN chỉ thấy...buồn ngủ thui
  7. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    he he, ừ được đấy, theo đường chim đi bộ thì xa chứ đường chim bay thì nhanh lém Chị sao biển cho em mượn quả máy xịn đê, em giúp bạn iu em phát rùi chị em mình kiếm ít xiền đi nhậu
  8. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    ơ, không phải em nhá
  9. P_I_N_E

    P_I_N_E Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    2.202
    Đã được thích:
    0
    Biển Vũng Tàu thì rất xanh... Đồng ý ... Anh đi hoài vì bà con ở đó mà... Nhưng anh nghi lắm. Cái mà em bỏ quên ở VT không chỉ có màu xanh ấy... Còn cái nữa mà em chưa khai ... Hình như có cái gì níu kéo hơn nữa kia
    Chẹp... Linh cảm nghề nghiệp của mình hay bị đúng lắm

  10. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, đã ăn thì ăn cho đã, chả lẽ lại lo hết xiền mà không ăn ngon thì phí anh Ali nhờ thực ra hồi trước tớ thích ốc quế lắm, dưng dạo này nó làm chán tệ nên chuyển qua cốm, ăn kem cốm có hạt cốm dai dai, lại thơm nữa nên thích ui nói đến kem thèm quá cơ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này