1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại Gia Đình FunFox's - Dù chơi bóng hay không nhưng chúng ta vẫn là một đại gia đình

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi nowings, 03/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FFwing45

    FFwing45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    đệ nghe NA sư tỉ mới thu nhận được 1 môn đồ có thể nhảy cao như An, dựa bảng chuẩn như Thế, rebound tốt như a Ku, bình tĩnh như a Hùng để làm Cetre.
  2. Sachi

    Sachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    thật hay đùa đấy?
    @ NA : mới đổi giới tính hả em? Minh *** gọi là sư tỉ kìa, hehe
  3. Sachi

    Sachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Linh cẩu về nhà ngay, sang đấy la liếm j đấy hả
  4. mars_funfoxs31

    mars_funfoxs31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Sư mẫu yên tâm...từ khi thu nhận đệ tử Sư phụ đã "kiểm hàng" rất kĩ rồi, không thì sao lãnh hội được các công phu thuần dương bá đạo của Sư phụ như ngày nay???
    Haizzzờ cũng tại đệ tử chủ quan nên Minh *** hiền đệ giờ mới nên cơ sự này...đệ tử thấy ân hận quá SMẫu ơi , mùa thu năm ấy...
    "Mùa thu năm ấy...một ngày vẫn như mọi ngày...2 huynh đệ đang cùng nhau luyện công trong Thuỷ Lợi cốc thì bỗng nghe xa xa vọng lại tiếng binh khí. Lần theo thanh âm ngày một nhỏ dần, huynh đệ thấy thấp thoáng 3 bóng người đang giao tranh kịch liệt. Thiếu niên tay cầm phất trần phục sức như 1 công công toàn thân đầy máu đang vất vả chống đỡ 2 kẻ áo đen_1 đại đao, 1 trường kiếm. Vốn tính nghĩa hiệp, *** đệ lập tức lao vào giúp ng` cô thế nhưng mới chỉ chậm 1 chút, kẻ áo đen đã chém đứt lìa cánh tay tiểu công công...1 vật tựa như cuốn sách bắn ra từ trong tay áo đỏ máu..Lúc này 2 huynh đệ đã lăm lăm trường kiếm thủ thế, đứng chắn trước mặt tiểu công công. Kẻ áo đen chột mắt nhanh như chớp nhặt cuốn sách lên, lật lật vài trang, thì thào j` đó với tên kia rồi thình lình cả 2 triển thân về hướng Đông mất dạng...*** đệ cúi xuống đỡ tiểu công công dậy thì thấy y đã yếu lắm rồi, hơi thở ngắt quãng xem ra khó lòng qua khỏi...:
    - "Cảm ơn nhị vị ân công..tại hạ xin nhị vị giúp cho 1 việc...Cả nhà gia sư đã bị bọn chúng sát hại..gia sư 1 thân võ nghệ cũng..ợ... không thể ngờ lại bị kẻ thân tín hạ độc..chỉ vì cuốn điển giấu dưới..ợ..khố tại hạ đây...cuốn chúng vừa lấy đi chỉ là giả...hắn là ABC XYZ...Đã giúp thì giúp cho chót, mong.. ợ.. nhị vị luyện thành công phu trong điển rồi tìm hắn trả thù cho sư môn tại hạ..Được vậy thì tại hạ cùng Sư phụ, các sư huynh đệ cũng ngậm....Ợ! "
    Đoạn tiểu công công tắt thở, huynh đệ lật khố y lên thì quả nhiên thấy 1 cuốn sách bìa đã ngả vàng ẩn hiện dòng chữ mờ mờ : "QUỲ HOA BẢO ĐIỂN". Cẩn thận lật qua từng trang giấy đã ố, thật không khỏi mê đắm trước những yếu quyết tối thượng ghi trong điển mà ngay yếu quyết đầu tiên đã thật bàng hoàng : " VÕ LÂM XƯNG HÙNG, CUNG KIẾM TỰ THIẾN "
    Bảo sao mà gã ABC XYZ đã ra tay tàn độc như vậy...Nhưng thật khó thực hiện lời chăn chối của ng` đã khuất, vì dù sao 2 huynh đệ cũng đã bái sư, ko thể luyện công phu của phái khác được. Sau khi suy nghĩ kĩ, huynh đệ quyết định sáng hôm sau sẽ hoả táng cuốn điển cùng thi thể tiểu công công.
    Nhưng không hiểu sao sau bữa rượu với *** đệ tối hôm ấy, quá trưa hôm sau đệ mới tỉnh dậy. Hỏi *** đệ thì đệ ý bảo đã lo xong xuôi hết rồi.."
    Ban đầu đệ cũng sinh nghi nhưng bẵng đi 1 thời gian ko thấy j` thì cũng ko để ý nữa...
    Nay thấy *** đệ ko xưng huynh gọi đệ nữa mà thay vào đó là tỉ-đệ thì đệ thấy ân hận quá SMẫu ạ đó chính là yếu quyết cuối cùng trong Quỳ hoa bảo điển xưa : "Nam tức thị nữ, nữ tức thị nam", luyện đến đây thì không thể phân biệt nam nữ nữa! Hoá ra *** đệ đã ko đốt cuốn điển mà đã lén luyện thành môn công phu âm độc kia.
    Than ôi....âu nó cũng là cái liễn...
  5. black_fox

    black_fox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha cái thằng Minh *** này vừa lên đã đổi ngay giới tính của Ngọc Anh ha ha ha thằng bé này được đấy
  6. black_fox

    black_fox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    To Ngọc Anh: thằng em khá đó ^^ cả văn lẫn chơi bóng đều được he he he
  7. zealots

    zealots Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    913
    Đã được thích:
    0
    ảo diệu, ảo diệu
    trời hôm nay lại mát mẻ, lại làm cho lòng con người ta thanh tịnh
    chìm sơ Minh *** phát
  8. Sachi

    Sachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    cái j thế hả
  9. yahooball

    yahooball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    eo ơi khiếp thế à ...
  10. black_fox

    black_fox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    linh cẩu định qua đây kiếm vụ độ gì hay sao he he
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này