1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại gia ... ngày nay

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hellsman, 22/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hellsman

    hellsman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đại gia ... ngày nay

    Hôm gì có đọc một bài phóng sự viết về các đại gia ngày nay ,những câu chuyện trên trời dưới biển,nghe mà tưởng như đùa...thế nhưng tôi là một trong những người may mắn được chứng kiến tận mắt những điều tưởng như là đùa đó...
    ...thế nào là một đại gia.có vẻ qua rồi cái thời ngồi trên một chiếc xế hộp đẹp,trong ví rủng rỉnh ít cũng chuc triệu thì được liệt vào hạng đại gia....vậy thì thế nào mới được vào danh sách cao quí đó...
    cứ nhìn vào những đại gia có máu mặt tại hà nội bây giờ sẽ thấy.Những N, C,S,Q...những anh,những chú,những bác...dân chơi nghe tên thì nể,công an nghe tên thì sợ đó...họ đều sở hữu mấy cái biệt thự,villa trị giá hàng chục tỉ đồng,những chiếc xe vào loại có một tới hai ở HN với cái giá cũng không thể dưới vài tỉ đồng.nghe thấy thế,chắc củng đủ khiến mấy anh chị công nhân viên chức vã mồ hôi hột...Nhưng chuyện nhà cửa,xe cộ thì dù có khá khẩm tới đâu cũng chỉ được xét vào hạng đại gia...già,lỗi thời.một đại gia chính hiệu còn phải trang bị cho mình một bề ngoài bề thế tới hoàn hảo.quần áo tất nhiên hàng hiệu,nhưng hiệu cũng phải là cao cấp bậc nhất không chỉ trong nước mà cả nước ngoài,với cái giá mấy trăm đô cho chiếc áo sơ mi vớ vẩn và mầy nghìn đô cho cái áo khoác mặc được là chuyện bình thường...rồi giầy dép,đồng hồ,túi xách,....cái gì cũng muốn gắn vài hạt kim cương nhỏ xinh,trị giá tầm tầm tới trăm triệu gọi là điểm xuyết...điện thoại thì nokia vừa cho ra đời 2 loại dành riêng cho các quí đại gia,đó là vertu và mobiado.mỗi cái cũng lên tới mấy nghìn đô...mà đúng là kể về giá trị,những thứ mà các đại gia ưa thích thì không bao giờ hết.càng kể càng nhiều....nhất là các mĩ nữ,một trong những thứ trang sức không thể thiếu để gắn vào mác đại gia...
    các đại gia tự cho rằng họ là trai tài,và tất nhiên điều đó cũng không sai,mà trai tài thì phải đi với gái sắc là tất nhiên rồi.Các cô chân dìa,các chị diễn viên ca sĩ,và cả các bé sinh viên,cứ ai đươc xếp vào hàng mĩ nữ là khó thoát khỏi tầm tay các đại gia.một đại gia,tuỳ mức "phong độ" mà chiều tới mấy em một lúc,gây ra những chuyện tới dở khóc,dở cười...Nhưng nói về phong độ,chắc chắn không thể không nhắc tới những cái tên C ĐL, N BD, D TG, T HL...với danh sách dài lê thê những mĩ nữ mà họ đã cặp...mà đôi đình đám nhất bây giờ có lẽ là D TG và "bé" L, sinh viên HVQHQT...cặp đôi nổi tiếng đẹp nhất nhì trong giới ăn chơi,còn về mức độ ăn chơi cũng nổi tiếng không kém với những vụ lên tới hàng nghìn $...mác đại gia đã được tăng giá trị lên rất rất nhiều lần....
    cuộc sống xung quanh có nhiều điều thật buồn cười,nhưng khi suy nghĩ lại mà chảy ra nưóc mắt...những giá trị vật chất thì thừa thãi nhưng những giá trị đạo đức thì còn đâu???
  2. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    bạn noi 1 câu rất đúng va hay đó la " giá trị đạo đức thì còn đâu "...đó la 1 thực tế đáng lo ngại cho sự phát triển về kinh tế cũng như hội nhập của nước VN ...ma theo bdd nghĩ thì VN đang trong giai đoạn chuyển mình....nên hiện tại xã hội nó mới lộn xộn như vậy ..chứ theo lời của Đảng va Nha nuoc ta thi VN đang trên đường quá độ lên XHCN ..vay thi đây chỉ la 1 giai đoạn 1 phần nhỏ dân ta sống theo lối sống TBCN....rồi sau này khắc sẽ bị đào thải ..nhưng thời gian la bao lâu ko ai trả lời được ..ngay ca Đảng ta cũng chưa co câu trả lời này
  3. emxinhtuoi

    emxinhtuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ah,đôi này thì em biết...Em chẳng tham gia bàn luận cái gi bao giờ,vì em không thích những gì mang tính khẩu hiệu,phong trào ,càng không thích bàn luận những điều mình không biết đích xác. Thời đại thông tin không đáng tin cậy này phải chứng kiến tận mắt mới tin được. Nghe hellsman nói,có vẻ biết nhiều về giới đại gia,dân chơi. Em thì không rõ lắm nhưng có mấy người bạn trong giới đó,thấy họ kể nhiều chuyện nghe sững sờ lắm. Chuyện tiêu tiền của các đại gia,chuyện các thú vui,sở thích lạ đời của các quí ông,và nhất là câu chuyện bồ bịch. Em biết mấy đôi nổi tiếng trong giới chơi,chuyện tằng những món quà lên tới hàng chục triệu,những cuộc vui lên tới hàng trăm triệu không phải là lạ, thậm chí là chuyện tầm phào với các đại gia. Để chiều lòng các em hay để khoe mẽ,tự đánh bóng thì không biết. D TG nổi tiếng là một đại gia từ thưở số đại gia chỉ đếm được trên đầu ngón tay, còn em L thì nổi tiếng là miss NG, đôi này không đình đám mới lạ. Nhưng chuyện nực cười là khi mà trước mặt ai cũng phải tán tụng họ là đôi đẹp nhất, hoàn hảo nhất khiến ai cũng phải ghen tị thì có ai biết sau lưng đại gia là một gia đình, sau lưng mĩ nhân là cũng là một gia đình không hay biết gì về cuộc sống thật của họ.Hào nhoáng bên ngoài có thể làm con người quên đi những gì là căn bản nhất, đó là gia đình.
  4. Alo_aiday

    Alo_aiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Mấy người đó đâu có hạnh phúc đâu.Họ không có những người bạn thật sự và những người yêu họ thật sự,chả ai thật lòng với họ cả.Ở việt nam bây giờ đại gia tỉ phú toàn con quan , kiểu Mai văn Râu.Em biết một thằng nhà cũng khá(so với dân thường) nhà nó cỡ trăm tỉ.Nhưng nhìn cách sống với tiêu tiền của nó thì bình dân lắm.Tỉ phú đi lên từ chính hai bàn tay mình vẫn khác với bọn sâu mọt,họ biết quý đồng tiền vì phải vất vả làm ra nó
  5. mercredi

    mercredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Nhà quê chẳng biết gì hết , trường Ngoai Giao có mấy em tên L đều xinh, không bít là em nào. Không ngờ ở Hà Nội có người nhiều xiền đến vậy. Nếu họ giỏi kiếm tiền như vậy thì việc họ tiêu tiền như thế nào chúng ta cũng đâu thể đánh già là " giá trị đạo đức " đang mất đi. Họ chỉ thưởng thức thành quả lao động của họ thôi mà
  6. anraccong

    anraccong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
  7. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    to mercredi : đồng ý la họ co quyền tận hưởng thành quả lao động của họ ..nhưng nói thẳng o cai VN này làm nghề nào? làm cái gì ma co thu nhập cao đến như thế .đến nỗi co nhiều người nước ngoài nói rằng dân VN bây giờ nhiều tiền quá...ví dụ 1 tháng bạn làm được 10 triệu vậy thi bạn chỉ co thể tiêu 8 triệu ..con 2 triệu để để dành..nhưng xin thưa trong cai 8 triệu đó tôi cũng tin chắc rằng ban chỉ tiêu nhiều lắm la 1 triệu cho việc an chơi va nhu cầu giải trí..con 7 triệu la biết bao tiền an học cho con cái..tiền chi tiêu trong gia đình.chợ búa..tiền thuốc thang khi ốm đau..tiền phụng dưỡng cha me ..v..v....thế thử hỏi 1 đại gia co thể an chơi .giải trí trong vòng 1 đêm la mấy chục triệu cho đến hàng trăm triệu ..vay thi cứ tính nhẩm ..vạy thi 1 tháng đại gia đó phải co thu nhập trên 1 tỉ thì mới dám chơi thế chứ... vậy ở VN 1 nước xếp trong 10 nước co dân số đông nhất thế giới va mức sống thấp nhất thế giới thi làm gì để co thu nhập 1 tỉ 1 tháng.. có buôn ma tuý cũng ko giàu thế đâu... 1 câu hỏi lớn đặt ra la các đại gia lấy tiền ở đâu ra ma tiêu ác thế....va tôi từng nghe được 1 câu rất hay do chính miệng 1 đại gia thực sự tài năng nói rằng.. bạn hiểu đại gia là gì? Người ta đâu biết đại gia thực sự có bao nhiêu tiền hay mắc bao nhiêu nợ...đừng nhìn người ta tiêu tiền như thế nào mà hãy nhìn cách họ giữ tiền như thế nào để biết họ giau hay ko?
  8. hellsman

    hellsman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chuyện họ tiêu tiền ra sao,gọi là hưởng thụ thành quả lao động là không sao.Họ làm ra nhiều tiền thì tiêu nhiều cũng đúng thôi.còn tiền ở đau ra thì chỉ họ biết.chuyện mỗi tháng kiếm được mấy trăm triệu đến tiền tỉ,mà hỏi dân thường như tôi thì nằm mơ cũng chịu không hiểu từ đâu ra.Nhưng cũng phải công nhận họ là những người có đầu óc hơn người,quan trọng là họ chọn con đường nào,có vi phạm pháp luật hay không mà thôi...Còn tỉ phú đi lên từ hai bàn tay trắng thì quá nhiều,nhưng cách họ chọn tiêu tiền vẫn rất khác nhau đó thôi,quan trọng là mỗi người mỗi cách sống,không thể ai tiêu nhiều là sâu mọt được.chỉ có mấy chú công tử,mấy cô công chúa lấy tiền bố mẹ đi lắc,hút ,hít gì gì thì có thể gọi như thế...
    Mà em L cặp với đại gia D thì cứ hỏi trong giới dân chơi ai cũng biết hết.Bạn tôi,ở Sài Gòn ra đây còn hỏi biết tiếng cặp đó không.Thấy bạn tôi kể mọi người trong đó nghe tiếng thấy họ hàng ngày mua sắm quần áo tới trăm triệu,những cuộc ăn chơi thì không nên tính ra tiền Việt.Bạn tôi bảo không ngờ ngoài hà nội cũng có dân chơi như thế,sài gòn đất ăn chơi còn hiếm.nghe cũng choán thật...mà em L có gia đình rồi a?nhầm lẫn thế nào rồi,hay nhầm người...
  9. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên họ giỏi,chỉ có điều giá trị đạo đức hơi kém,xin nói là hơi kém,vì xã hội,nên lắm lúc buộc phải thay đổi giá trị đạo đức,còn chuyện tiêu sài cá nhân,lẽ đương nhiên thôi,có tiền thì phải sài,vì sài tiền cũng chính là để kiếm ra tiền,về mặt tình cảm,phũ nữ thích vật chất,thì họ cho,đổi lại họ phải nhận được...,đây chẳng qua chỉ là sự trao đổi,mà tôi cho rằng nó là biến thể của sự mua bán trao tay không hợp đồng,nhưng dù sao,nói tóm lại,Đức,Tâm,Thiện,rất rất quan trọng để hoàn thiện một con người.
  10. phannams

    phannams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Có những người giàu làm người khác nể.
    Có những nguời thì bị người ta khinh
    Có những nguời thì thì nguời ta sợ
    Nhưng mà biết kiếm tiền thì sẽ biết tiêu tiền.

    Bản chất con người được bộc lộ đầy đủ khi họ có nhiều tiền và có quyền lực

Chia sẻ trang này