1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại gia tộc XHĐ -- Nghề nghiệp bán cà lem :D (Giới thiệu và hình ảnh thành viên -- trang 43)

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi zopo, 12/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Tao là TNCD , nếu nhắn cho tao thì sửa lại đi .
    Thế tao hỏi như thế này , tên Mod nào del bài của tao ????
  2. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Dạ không phải tao . Mà không phải mình bài mày bi del đâu.
  3. zerocool_destiny

    zerocool_destiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    hung ngờ 24h lại lờ ngừ trắng nhất đó nha, hay bữa nào 24h dzí R đo coi ai trắng hơn ai hen
  4. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Tới phiên Rose tường thuật nè,béMèo tường thuật theo ngôn ngữ sankaii làm bà con đọc muốn líu lưỡi, trẹo quai hàm luôn á
    Theo đúng như lịch trình đã được Rose vừa....năn nỉ vừa đe doạ ....hehe.....Sáng CN bạn tronganh223 sẽ nhá máy gọi Rose dậy đi đua, sau đó là ông chồng già chát chúa sinh năm 87 -zopo - sẽ ghé qua chở giùm đến điểm tập kết. Chờ, chờ mãi mà chẳng thấy ai ghé nhà, bỗng dưng ....tèng teng teng téng téng téng....kịch .....má ơi, chơi mà nhá máy. Bác william nhà ta thiệt tình ...làm người ai làm dzị, cứ nhè vào máy của người hết tiền mà nhá, Rose muốn ....nhá trả thù cũng hông được, khôn ghê......
    Xin thú thật một điều là Rose đã buộc mồm rủa xả lão chồng già chát chúa sinh năm 87 zopo không thương tiếc sau khi nghe chị 24h báo là: "nó đã ở sẵn trên đó rồi và em chịu khó chạy xe lên đây rồi có người chở hà" .....mặc dù theo phương châm của Rose là "tu nhân tích đức sống ngoan hiền một tí đặng mai mốt lấy được...chồng đẹp trai....hehehe"
    Thôi, dẹp qua một bên cái màn thù oán cá nhân của Rose, bởi nếu kể sẽ kể đến chiều cũng không hết......tiếp tục cuộc tường thuật đã....
    Khi Rose đến nơi thì thấy mọi người đã tập hợp đông đủ . Chị 24h, anh vetgia, anh william, anh sunli, zopo, donjuan_ek, looking, bé Mèo, Kientrung,speed_M. Anh sunli phát huy tối đa công suất cười của mình, đặng biểu diễn lẫn đính chính cái vụ án " vừa sún vừa lì " đã làm mưa làm gió suốt tuần qua trong trụ sở XHĐ .... sau khi kiểm chứng, mọi người đã nhất trí ý kiến :
    " Anh sunli hông có sún, hàm răng của anh còn cái nào nữa đâu mà sún hay không sún " Mà công nhận một điều .....hàm reng (giả) của anh sunli đẹp thiệt, nhìn yêu ơi là yêu, chỉ muốn thò tay vô lụm ra vài cái đem về nhà xài chơi không hà Sau màn bình phẩm lung tung, bà con bắt đầu khởi hành, thẳng hướng đến sân đua xe (tên gì ấy nhỉ? chịu thôi, không nhớ nổi ).........chương trình tường thuật đến đây xin tạm dừng, hẹn gặp lại trong phần 2 của chương trình, bây giờ xin mọi người tạm nghỉ trong 15 phút ....
  5. donjuan_ek

    donjuan_ek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    trời ơi tui định lên đây tường thuật lại buổi đi phá làng phá xóm của đại gia tộc XHĐ nè, mà bà rose mày nhanh tay làm trước rùi, thôi thì đỡ mất công . mà công nhận XHĐ có khác đi chơi vui thiệt.
  6. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    ui nhớ lại cái cảnh đua xe sao mà nó giã man wá huhu ...... tông luôn nguyên cái đống lớp xe bên lề rùi lao ra khỏi đường đua ...dính 1 đống hehehe quả là trùm đua xe muh !!! <~~ cứ tưởng là mình die rùi chớ hehehe
  7. No_one_knows

    No_one_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    nok à, hình như bạn chưa đọc ngay từ đầu trang phải ko? Mời bạn xem lại nha, mắc công mang tiếng hèn
    Tụi này, ko thích cãi nhau, vì mục đích mở topic này đâu phải dùng để cho cái việc dở hơi đó, và cũng chẳng có nhiều thời gian rảnh chơi cái trò khiến người ngoài cười.
    Hình như nick Nok và no-one-know có liên hệ, vì khi 24h login vào tự nhiên nick no-one-know biến mất. Ko biết phải người đã từng off chung với gia đình mình ko nữa, nếu là đúng, thì thật là thất vọng. Cuộc sống con người sao có nhiều bộ mặt thế ko biết[/QUOTE]
    Hì, chào 24h. Có thể hôm đó chị đã thấy No_one_knows trong box mình thật, nhưng NOK chỉ vào để xem bài thôi, còn đâu có post gì đâu. Riêng bản thân NOK, nếu đã thua thì nói là thua, đâu đến mức phải kêu gọi bạn bè vào chửi giúp cho đỡ ngượng khi dứt váy ra đi.
    NOK luôn là bạn của tất cả mọi người. Hy vọng còn có ngày gặp lại.
  8. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hic, Hùng ơi sao em không post sớm sớm cho chị nhờ, sáng nay vừa online là chị Giang đã bảo chị post rồi, nên mới làm một phát cho xong nè ...
    Tiếp tục tường thuật buổi offline CN 25-4 nè....
    Đến bãi đua xe, mọi người đều bắt đầu thủ tục ?oxin phép Bác Hồ? để đổi lại những tấm vé bé bé mệnh giá 50K/5 phút. Ngoại trừ trùm XHĐ 24h và Rose ?oyếu (tốc độ) nên không muốn ra gió?, còn lại ai ai cũng máu kinh khủng. Nào, tất cả chúng ta bắt đầu đua.
    William: Anh William quả thật là ?ongười tài giấu mặt?, có riêng hẳn một đội xe mang tên William, thế mà vẫn cứ nhường nhịn mọi người chạy trước, còn mình cứ ì à ì ạch lết xe theo sau. Cũng không rõ có phải anh ?ogiấu mặt? kỹ quá hay không mà mọi người cứ thi nhau phóng ào ào, riêng anh thong thả chạy từ từ, thỉnh thoảng lại đâm vào bờ rào, húc tung mấy cái bánh xe chắn đường làm chúng nó ?obay vù vù qua đầu?, nghe y như phim kinh dị.
    Zopo: Zopo cũng không chịu thua anh William trong khoản đâm sầm vào rào chắn hay chạy tràn lên bãi cỏ í. Thành tích lớn nhất của Zopo là hất tung cái bình gì gì đó có hình dáng tương tự bình gaz, được sơn trắng toát, đặt dọc bãi cỏ lăn lông lốc ra giữa đường đua. Đường có chút xíu, bình một bên , Zopo một bên, suýt chút nữa là gây tai nạn khi làm mọi người phân vân không biết nên.....tông vào Zopo hay tông vào cái bình......hehehe........
    Speed_M: chuyên gia đạp thắng ?okét..t.tt..? quay ngược đầu xe một vòng 360 độ cho bà con hết hồn chơi dzị đó. Bất kể đang ở giữa đường đua hay đang tràn lên bãi cỏ.
    Donjuan_ek, anh vetgia, Kientrung: Đua an toàn, Kientrung hơi xui một tí là vòng đầu bị tắt máy, phải chờ người ta giúp đỡ nên xuất phát muộn hơn mọi người, phí mất 1 vòng đua. Anh vetgia, đúng là già mà gân, bon chen dễ sợ, mọi người phóng là anh phóng theo ào ào, thiệt tình, không nhường lớp trẻ tí nào. Người lớn ai làm dzị bao giờ.....
    Anh sunli, mEoHoAnG_87: Hai tay này là những kẻ máu me tốc độ nhất trong đoàn đua. Bé Mèo thật là hậu sinh khả úy, rượt đuổi từng li từng tí với anh sunli, và kết thúc bằng chiến thắng ở vòng cua cuối cùng thật ngoạn mục.
    Anh sunli: ?oCoi nó kìa,người ta nhường cho qua mặt một lần mà khoái chí cười hoài? . Thế thì lần sau ứ thèm nhường bé Mèo nữa, anh sún hén. Cho bé Mèo bám đuôi mệt xỉu luôn.
    To Bé Mèo: lần sau em vượt qua mặt anh sún 2,3 vòng luôn, cho ảnh tâm phục khẩu phục hết đường nói luôn, cưng ha........hehehe....kích động mọi người tí đỉnh .....
    Trùm XHĐ 24h, Rose: đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cổ vũ và chụp ảnh đoàn đua với thành tích ...chụp không rõ ...số của cái xe nào cả chứ đừng nói đến mặt của các tay đua....hehe...nguyên do, mải mê tám và tranh thủ chụp ...cho nhau .....híhí....
  9. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Đua xe xong rồi chúng ta làm gì nhỉ? A, chơi trò gì tao nhã một chút, cướp nhà băng đi .....hehehe....thú chơi tao nhã đó đã bị trùm XHĐ 24h bác bỏ không thương tiếc. Sau một hồi ngồi tám và tranh cãi kịch liệt về nơi đến kế tiếp, mọi người quyết định ghé quán cơm bổ sung năng lượng đặng lấy sức.....tám tiếp .......
    Trời nắng như vầy thì làm gì là sướng nhất nhỉ? Mọi người hội ý và nhất trí bỏ tiền ra mua cái máy lạnh, nóng thế này mà xài máy lạnh thì còn gì bằng. Chỉ có bất tiện một điều là cái máy lạnh mới mua phải gắn tạm ở phòng Karaoke, và chỉ xài tại chỗ hông được đem về...hehe..tiếc hén....
    Trùm 24h: khiếp khiếp, đúng là cô giáo dạy nhạc, hát ?ora giêng anh cưới em? hay còn hơn ca sĩ, nghe ngọt kinh dị. Mọi người cứ gọi là im phăng phắc lắng nghe.Kết quả đúng 100 điểm. Hic, lần sau hông cho chị Giang hát nữa, chị hát làm em ganh tị quá hà, ai mà hát được 100 điểm đều khiến em ganh tị dzị đó......hức hức.....
    Sau 1,5 giờ gào thét và bị ép buộc mua 5 chai nước nhỏ xíu mắc kinh dị đó, mọi người lại kéo nhau đến sân patin Hoàn Long. Lúc này quân số đã rụng mất 3 mạng : anh Vetgia, anh William, Kientrung. Đến nơi sân vẫn chưa mở cửa, thế là mọi người lại tổ chức trò bói toán tại sân tennis. Địa điểm mà cách đây hơn nữa tháng đã diễn ra cuộc thi ai trắng nhất. Khi nhắc lại cuộc thi đó, anh sún bon chen xon xen đòi.....so xem chân ai trắng hơn. Anh sún ạ, anh dám đứng ngay tại đó trình diễn thì em cũng dám can đảm ngồi lại làm trọng tài giùm anh đấy...hehe....
    Đối tượng coi bói: Trùm XHĐ 24h
    Thầy bói: Rose121181
    Những người bị lôi vào làm hình nhân: Zopo, Donjuan_ek, anh sunli.Bói một hồi trùm XHĐ dong 2 tay đầu hàng lũ quỷ chuyên đặt câu hỏi kinh dị đó. Hùng _donjuan nhá, ít nói vậy đó, mà nói câu nào là chết người câu đó không hà, đang ngồi cười cười thế tự dưng đặt một .....hay kinh dị ..... làm bà con muốn té xỉu vì cười........
    Buổi trưa yên tĩnh ở sân tennis bị ttvn quậy nát như tương.
  10. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu cuộc chơi patin....
    Sunli: đi patin có vui không ha, chẳng biết đi thế nào cả ....
    Rose(to mồm): Anh yên tâm, vô đó em dắt anh đi, bảo đảm chạy được mà ....
    Vô đến nơi, Rose chỉ một phát, nói vài câu là anh sún thuộc bài ngay, chạy ầm ầm không thua ai. Đúng là thầy dạy giỏi mà trò học cũng giỏi ....hehe.....
    Trùm 24h : lả lướt kinh dị, trượt mà lạng lạng vẽ qua vẽ lại nhìn ghét ghê vậy đó. Làm Rose lại....nổi máu ganh tị.....
    Bé Mèo: chạy cũng dzữ à nghen.
    Speed_M: có thêm một người đồng cảnh ngộ ?okhông biết trượt? như mình, hìhì, đỡ lẻ loi được một tí.
    Zopo, donjuan_ek: khỏi bàn nữa, hai tên này chạy như ma đuổi, lâu lâu nhảy chồm chồm, lượn sóng tá lả, nhìn phát thèm.
    Rose: lại tiếp tục sự nghiệp ?ooạch?....í ui đau quá .... ?orầm? ...... cái thằng áo vàng trời đánh, đi không ngó đâm vào người ta vậy đó hả, té đau ghê,hic .....

    Và có màn đóng phim của zopo và anh sunli nữa, phỏng theo một chương trình quảng cáo máy điều hòa lúc xưa, bà con sẽ được thưởng thức sau khi người nào đó trong nhóm hoàn thành phần hậu kỳ.
    Cảnh cuối của buổi off là màn tàn phá 2 cái xe phục linh. Mà công nhận nó ngon thật, Rose hơi no nên chỉ ăn được có....2 chén, chứ trời nóng và khát nước như thế thì 2 chén bõ bèn gì, hén donjuan_ek hén ...
    Phù, vậy là xong buổi tường thuật, mệt ghê ....chị Giang ơi, em xong nhiệm vụ rồi........đi bán cà lem tiếp đây, kiến xiền en chơi nữa chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này