1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại gia tộc XHĐ -- Nghề nghiệp bán cà lem :D (Giới thiệu và hình ảnh thành viên -- trang 43)

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi zopo, 12/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    XHĐ, nè, đi Vũng tàu mè hong chụp hình, vào net chụp = wc đỡ kekekek [​IMG]  
    Được 24h sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 01/05/2004
  2. HienTe

    HienTe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nhìn anh quảng cáo kem ngon
    Kem thì ngon đó, anh còn ngon hơn
    Em thì bản tính vốn tham
    Kem cũng muốn có, người phàm cũng ham
    Thui thì chớ phụ lòng em
    Theo em, em bán kem dùm cho anh
  3. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
     [​IMG] 
    Được 24h sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 01/05/2004
  4. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Koko bà bà làm điệu
  5. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    koko bà bà??Lè con chai hay con gái???nhìn không thể nào biết được...bó tay...
  6. chobits16

    chobits16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    .. a .. a .. a .. nhiều người quen quá .. mà công nhận XHĐ phát triển và lây lan nhanh thiệt .. sis 24h nuôi dạy đàn em giỏi quá ..
  7. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, có người than phiền kìa, được rồi, sẽ ghé sankaii, post hình cho ngập lụt luôn nha R [​IMG]
  8. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo đây là phần tường thuật chuyến du lịch 2 ngày một đêm tại Vũng Tàu của gia đình XHĐ diễn ra trong dịp lễ vừa qua.
    Chỉ là một phút phấn khích , trùm 24h và Rose quyết định tập hợp XHĐ làm một chuyến dã ngoại xa thành phố nhân dịp lễ 30-4 và 1-5 này. Mãi đến 8h tối ngày 29-4 mới thống nhất và lôi kéo thêm đại đệ tử Zopo và khách mời Koko bà bà. Khuya 29-4, Rose đã may mắn hơn là trúng số khi vô tình bắt được anh vetgia , Mod 80SG, đang lang thang trong ttvn. Sau một hồi : ?oAnh ơi, phải rẻ thiệt là rẻ, rẻ ơi là rẻ, rẻ đến nỗi không thể nào rẻ hơn?. Em trông cậy vào anh đấy ?vân vân và vân vân?..hehe?? anh vetgia đã đồng ý nhận lời tìm giúp phòng trọ cho gia đình XHĐ tá túc trong thời gian lưu lại Vũng Tàu
    Dường như đã lâu lắm chưa được thấy ánh mặt trời hay sao í mà XHĐF quyết định khởi hành lúc 9h30 sáng , thời điểm mặt trời bắt đầu lên cao và rất tốt cho việc ?..nhuộm đen làn da của các thành viên?hehe?. Bốn người hai xe máy bắt đầu chuyến hành trình gian khổ tiến đến VT. Nói gian khổ là chính xác khi hai chiếc xe cứ chật vật len lỏi giữa dòng người đông nghẹt cùng chung ý tưởng đổ xô về các thành phố biển với gia đình XHĐ, thậm chí tại đoạn gần đến cầu vượt, đoạn gần đến Suối Tiên, mọi người đã phải nhích xe từng chút một. Quả là gian khổ không bút nào tả xiết. Bỏ qua mọi phàn nàn, nhăn nhó lẫn đau khổ của Koko khi dòm cái tay trắng nõn của mình đang dần chuyển sang màu gỗ mun đen nhánh (hehe, ai bĩu mua găng tay mang dzô cho giống chị mà hông chịu ), bỏ qua mấy lần ?ohú hồn? ?ohết hồn? ?oí dà? của Rose khi xe chạy quá nhanh, bỏ qua những lời than thở đòi đi mát xa ?của trùm 24h (mát xa gì thì bà con tự hiểu, mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp trùm 24h ?heheh)?..cuối cùng XHĐF cũng đến được thành phố biển Vũng Tàu??Ôi biển, chúng ta đã đến rồi đây??.]
    Chương trình tường thuật tạm nghỉ giải lao trong vòng mười lăm phút, mời bà con nghỉ ngơi, uống nước, ăn vặt hay?..đi WC lần 1 (như lời tronganh23 vẫn thường nói?hehe?) tùy ý , hẹn gặp lại sau ?.
  9. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục nào ?..
    XHĐF quyết định tạm dừng chân nghỉ ngơi tại xe nước mía lề đường đối diện bãi biển Thùy Vân trong khi chờ tin tức từ anh vetgia. 30 phút nghỉ ngơi + 30 phút chờ đợi, vị chi là một tiếng đồng hồ chẵn giương đầu ra cho bà bán nước mía chặt đẹp một ly nước mía bé xíu giá 3K, chai pepsi tầm thường giá 5K?..làm trùm 24h không nhịn được phải thốt lên : ?o giận ghê dzị đó?
    Rồi những giây phút chờ đợi mỏi mòn trôi qua, nỗi ấm ức vì nuốt phải ly nước mía mắc một cách quá đáng kia chợt biết mất sạch khi XHĐF trông thấy xa xa bóng anh vetgia đang từ từ bay đến. Mèn ơi, nắng và gió Vũng Tàu làm người ta ăn mặc cũng khác với ngày thường, em là em kết cái áo của anh vẹt lắm đó nha, hở hang ghê dzị đó ?hehe ?..dzìa SG ráng kiếm một cái y như vậy rồi bắt ?Zopo mặc?.heheh?
    XHĐF như chết sững khi nghe anh vetgia thông báo : ?oAnh chạy suốt 2 tiếng đồng hồ mà vẫn không kiếm được cái nhà trọ nào còn trống hợp với yêu cầu của tụi em? ? và bỗng hồi sinh khi nghe anh từ từ nói tiếp : ?oVậy thì ở nhà anh cũng được, gì chứ sân thượng nhà anh là ok? . Mèn ơi, cứ như chết đuối vớ được phao, thế này thì quá tốt còn gì bằng. Cả đám kéo nhau chạy theo anh vetgia về nhà cất đồ đạc. Đến nơi, Zopo cứ nhìn lên căn nhà và thắc mắc : ?oNhà mái tole mà, đâu có sân thượng, vậy sân thượng mà ảnh cho mình ở lại nằm ở đâu?? Mãi đến lúc anh vẹt mở khóa cửa lách cách một căn nhà to đùng, cao vật vã (nhà trên 1 tầng đối với Rose đã là cao vật vã rồi, hic, sợ độ cao trời ạ) cả đám mới bật ngửa vì bất ngờ. Chời ơi, nhà anh vẹt đẹp ghê ta ơi. Đây là chỗ trọ lại tối nay của chúng ta ư? Cứ tưởng là ngủ phòng trọ bình dân (sinh viên nghèo mà, được ở nhà trọ bình dân đã là hay lắm rồi), ai dè may mắn được ở ké khách sạn 3 sao. Sung sướng quá đi thôi.
  10. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Sau những giây phút trầm trồ chiêm ngưỡng "khách sạn 3 sao", XHĐF bắt đầu cuộc tấn công lên bãi biển Thuỳ Vân, cụ thể là tại Bãi tắm Nghinh Phong, nhà hàng Sóng biển. Tại đây, XHĐ đã gặp được nhóm 83 SG, cũng đang du lịch tại Vũng Tàu. Hai nhóm xáp lại cùng nhau giải quyết sạch sẽ, gọn ghẽ và nhiệt tình 2 trái dưa hấu, một mớ mãng cầu, đám sandwich bơ patê đáng ghét nhởn nhơ trước những cặp mắt đói và mệt bởi vận động quá nhiều. Biển Vũng Tàu hôm ấy đẹp, sóng không lớn cũng như không quá nhẹ, đủ để mọi người nhảy sóng thoải mái, lâu lâu bị đánh ụp tối mắt tối mũi, mở miệng nuốt phải vài ngụm nước mặn chát (hehe, Rose bị hoài, đầy kinh nghiệm uống nước biển)
    Zopo: trời ơi, mới tắm biển một chút mà còn hơn uống rượu xỉn, mắc ói dễ sợ .
    Kinh nghiệm cho các thành viên xinclub, muốn ?ogiết? Zopo ngay từ khi khai cuộc nhậu, phải cho Zopo tắm biển trước đã, bảo đảm Zopo ?okhông chết không ăn tiền? ?.hehe?
    Koko: Tự cứu mình trước khi ?obị? chết , đi mướn cái phao đã ?..
    Thế là Koko chễm chệ trên cái ruột xe hơi to đùng đen thui được thổi phồng lên làm phao cho mướn khắp nơi trên bãi biển và lênh đênh khắp mọi nơi ?gần bờ (đã mang phao, lại còn chơi gần bờ?.an toàn kinh dị)
    Trùm 24h: Lâu lâu lại nghe trùm la lên : ?oA, sóng đánh?.? Phần còn lại của câu nói, xin liên hệ trực tiếp 24h để được tường thuật rõ hơn ?.
    Rose: lâu đài cát được Rose làm thật đẹp (hic, thật ra chỉ làm có 50% thôi, còn lại 50% là của một bạn nam nào đó người VT đi ngang qua làm giúp), dzị mà Kientrung nỡ lòng nào đưa chân đạp một phát bẹp dí, tiêu luôn cái công trình tim óc của người ta, giận em trai ghê dzị đó ?.
    Rồi công cuộc oanh tạc biển Vũng Tàu cũng đến lúc kết thúc, XHĐF mệt mỏi quay trở lại ?okhách sạn 3 sao? rủ anh vẹt cùng đi ăn tối sau khi chia tay nhóm 83 SG tại cổng nhà hàng Sóng biển.
    Nhóm 83SG tiếp tục cuộc hành trình tiến đến nhà phuongnam, XHĐF tiếp tục chuyến đi đến quán hủ tiếu sườn thịt heo bổ sung năng lượng. Đúng là ở đâu thổ địa đấy, Rose hên cực kỳ khi quyết định ăn hủ tiếu giống anh vẹt. Trong lúc trùm 24h, Zopo, koko nhăn nhó ráng xơi tô hoành thánh dở ẹt, Rose cùng anh vẹt ngồi rung đùi gặm miếng sườn to khủng bố. Vất vả ghê, sườn gì đâu mà thịt nhiều quá, ăn mãi mà không hết ?.hehe?.
    hichic, ngủ thôi, mai dậy sớm đi làm, phần còn lại xin hẹn vào hôm sau, rảnh rỗi ngồi post tiếp ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này