1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại gia tộc XHĐ -- Nghề nghiệp bán cà lem :D (Giới thiệu và hình ảnh thành viên -- trang 43)

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi zopo, 12/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tronganh223

    tronganh223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    hì hì đi cũng vui nhưng về sớm quá chán hic hic bị chi phối hic hic chán quá tuần sau phải làm lại một chuyến lên VT mới được về sớm quán chán hic hic
  2. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Hừm ,tức ghê,mọi người kéo nhau đi chơi thế,hức hức,còn bé mèo dzới sư phụ lại phải ở lại trong Tp HCM đầy nắng và gió này,nản ghê,sư phụ thì cặm cụi làm dziệc kiếm tiền nuôi bé mèo,còn bé mèo thì...dông ra Saigon Water Park......
    Đến SWP đúng 9h,mua dzé mà hít 15 phút,vì còn chờ thằng em ngồi trút bầu tâm sự cạnh gốc cây (í ẹ thiệt ).Vào đó không đông như dự đoán,vì sau ngày lễ(2-5)nhưng bị uống nước nhiều quá nên phê ghê,thà là bị uống nước biển như sis Rose,chớ uống cái nước biển nhân tạo của SWP ghia wá,chỉ toàn là thuốc tẩy thui...kiểu này là bao tử của mèo đi làm phá lấu được ùi...
    Tắm hông nhiều,nhưng cũng đủ cho làn da của mèo đã đen nay lại càng đen hơn.....cũng nhờ cái thuốc tẩy wỉ wái này mà ngấm dzô da dzô thịt,làm da mình càng bắt nắng,khổ thân tui ghê...
  3. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Nhắc tới thấy xương đệ tử út speed_M wá à, tại đệ tử đi với 83, hong thui, kéo đệ tử ở lại nhà anh Vẹt wậy gòi
    He he he nhắc tới khách sạn mang tên Vetgia đến bi giờ vẫn còn nhớ như in cái cảm giác, ngạc nhiên xen lẫn thích thú... khoái wá, ở như dzị là tuyệt cú mèo lun mình và Rose được 1 phòng tha hồ tám , gió mát ***g lộng, nệm êm, làm cho Rose phấn khích wuyết tâm dội bom trực tuyến (hong thèm bom tin nhắn lun... ặc ặc ) Cuối cùng phải giơ tay đầu hàng cô nàng này (mà công nhận, 8 dzui thiệt )
    24h: Rose ơi 2h30 rồi, cho chị ngủ hix hix
    Rose: Hong chịu, em chưa buồn ngủ...
    24h:
    [green] Khổ thiệt, vừa mới thoát loạt bom tin nhắn của Tronganh bi giờ đến bom trực tuyến... đúng là một buổi tối ~~> ấn tượng khó phai
  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ối chòy ... tiếc quá, ko ở lại SG muh lên nhà anh vet@ ăn vạ nhỉ , hôm đó bely@ cũng đi biển nên giwò đen thui è, nhưng đi biển Hải Phòng, được mời về dưới đấy 2 ngày. Cũng ăn chơi be bét lun. Năm nào 30-4 dzà 1-5 cũng đi biển nhưng chưa năm nào tắm biển cả
  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hehhe...sư phụ ui...nhóc dzô lại rùi..bà con XHĐF chuẩn bị kế hoạch ăn chơi tiếp đi..lần này quyết kô để xổng mà...mọi ng ăn chơi quá
  6. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    cé thèng nì nó nghĩ bậy bạ ghia dzợ .... nhưng mè đúng thiệt .....
    to Nhóc : huhuhu bệnh gòi nè ... .. quả là một ngày ..đen thui thủi đi thi thì làm bài hun được .... đi đón nhóc thì gặp trời mưa đúng là cái số ....quạ đen muh
    To XHDF : hehe chủ nhật tuần này nếu rãnh thì tổ chức đi dance hay đua xe tiếp hén bà con <~~ đề nghị của Nhóc nà
    Được zopo sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 03/05/2004
  7. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Sau khi giải quyết xong vấn đề lương thực đầy quan trọng đó, mọi người nhất trí dạo vòng quanh phố biển VT, điểm dừng chân cuối cùng là bờ kè biển đối diện Ocap Hotel. Sở dĩ Rose còn nhớ rõ địa điểm này vì nhờ ngồi ở một nơi dễ nhận biết đến thế nên anh vẹt mới tìm được XHĐF. Trời ạ, chúng tôi bị ?ođậu phộng?. Vừa ra khỏi cây xăng, vèo một phát, anh vẹt chạy một hướng, XHĐF chạy một hướng, thế là ?ođậu phộng? ngay.
    Nhưng rồi cuối cùng mọi chuyện cũng trở nên yên ổn, sau 50 phút lang thang giết thời gian + tìm trẻ lạc trên ttvn, anh vẹt đã nhận được tin nhắn và tìm đến đúng bờ kè nơi XHĐF đang trú ngụ. Tại đây, một cuộc hành quyết 1 kg mít , 1 trái dưa hấu, 2 trái xoài đã diễn ra vô cùng khốc liệt. Kết quả, một bao rác to tướng và những cái bụng no căng phè phỡn đầy thức ăn ?.hehe?mô tả kinh dzị?..Thực hiện đúng chủ trương của hội Tám X, mọi người đã cùng nhau tám kịch liệt về mọi đề tài, trên trời dưới biển, trong nhà ngoài phố, bí mật hay không bí mật trong không khí ***g lộng gió biển VT.
    Cuộc chơi kết thúc lúc 10h30, mọi người quay trở về ?okhách sạn 3 sao? nghỉ ngơi sau một ngày ?olao động? đầy vất vả dưới ánh nắng mặt trời gay gắt?.(bố già mafia mà biết được thế này chắc xót lắm đây, hic) Dường như bao nhiêu đó năng lượng vẫn là chưa đủ, XHĐF + anh vẹt quyết định xử tiếp 2 trái xoài + 3 cây kẹo mút + 4 cây xúc xích + 1 bịch bánh xốp + 2 bịch khô bò + 1 chai pepsi khổng lồ + 1 ca nước lọc ?.hehe, no say ?. Trong không khí nhuốm màu ăn uống đấy, mọi người quyết định mở hội bói bài.
    Người bói : Rose121181
    Người được bói: anh vetgia
    Người làm hình nhân trong quẻ bói: trùm 24h, Rose121181, Zopo (hehe, zopo ơi là zopo, uống whisky nhìu quá à nghen)
    Kết quả: sắp nhỏ phải nhờ đến chị 24h, còn 20 năm cuối đời anh vẹt phải nhờ đến Rose?cả đám đến chết sặc vì cười?.
    Sau đó đến phiên trùm 24h làm thầy bói, Rose làm người coi. Kết quả quẻ bói xấu quá, hic, hông kể đâu ?..số Rose khổ thiệt mừh?.
    Sân thượng ?okhách sạn 3 sao? cuối cùng hóa thành một căn phòng mát, sạch, đẹp kinh dị. Hic, một lần nữa cám ơn anh và gia đình nhìu nhìu ?..
    Đêm đấy chị 24h mở màn cho buổi bomb tin trực tuyến (chứ không phải em đâu nha). Rose chỉ làm người kế thừa và phát huy mà thôi. Mà công nhận trùm làm em mất hứng thiệt, càng nói càng tỉnh, mắt còn sáng rỡ, chả buồn ngủ tẹo nào, mới có 2h30 sáng mà trùm đã buông súng đầu hàng, chán ghia dzị đó ?..
  8. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm sau, XHĐF quyết định mở đầu một ngày mới tại quán cơm tấm (tên gì ấy nhỉ? Chả nhớ, mình cứ thấy đồ ăn là tối mắt tối mũi, chả quan tâm đến thứ gì khác?.), miếng sườn nướng to vật vã, chả kém gì cơm tấm Thuận Kiều ở Sài Gòn. Ngon bá chấy ?.
    Địa điểm kế tiếp là Hải Đăng thành phố. Để tiêu hóa bớt lượng tinh bột cũng như đạm đã được cung cấp quá nhiều trong 2 ngày qua, XHĐF quyết định chơi một môn thể thao nào đó. Môn thể thao tinh tế, sang trọng và không kém phần lãng mạn xen lẫn những kịch tính bất ngờ không thua kém một bộ phim hấp dẫn nào được mọi người quyết định thông qua chọn lấy là : đánh bài TIẾN LÊN?hehehe?.giữa không gian ***g ***g lộng gió, dưới chân ngọn hải đăng cao ngút ngàn, bên trên những mái ngói đỏ tươi rực rỡ, mọi người thi nhau sát phạt ? có ai từng thấy 3 đôi thông, rồi đến 4 đôi thông mà cứ bị chặt chồng liên tiếp chưa? Rose đó, nạn nhân của mí trò chặt chém đó. Hic, hông hiểu sao mình hông có hợp dzới mí trò tinh tế này?.
    Koko(kẻ duy nhất không có máu me cờ bạc): chời chời, leo lên cái ngọn hải đăng kia đâu phải chuyện đùa, vậy mà còn bắt mua cái vé 3K hả, miễn đi (hehe, giống chị, gì chứ đã cực khổ mà lại tốn tiền thì hông thèm )
    Sau đấy, cả nhóm tiếp tục tấn công vào karaoke, hưởng xái chút mát lạnh của máy điều hoà. Khoẻ khoẻ một tí, tiếp tục oanh tạc vào internet services kế bên karaoke. Mèn ơi, nhân dịp khai trương giảm giá 50%. Sướng quá ta ơi, gì chứ ba cái vụ khuyến mãi hay giảm giá gì gì đấy luôn luôn là ưu tiên hàng đầu của XHĐF?.Lại một trận long trời lở đất, phòng net như muốn nổ tung bởi sức công phá của XHĐF?.
    Mệt quá rồi, tường thuật tới đây là đuối, ai đó giúp Rose tường thuật tiếp đi, còn có chút xíu hà?..hichic, mỏi tay quá ??
  9. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Thoai mà, còn chút xíu nữa thì ráng lên đi cưng... xương mà, cho mí cây cà lem nè, en đi.
    Ah, wên, nhắn đệ tử út xíu: Speed_M ui, tin nhắn hùi tối hong phải sư phụ nhắn cho đệ tử đâu, ông Wiu lí àm giựt cái "đồng hồ" của sư phụ nhắn tin cho đệ tử đó... hix hix... ai dzè, đùng là đệ tử XHĐ, reply tiếu dze thưởng cây cà lem của zopo nè
    To Rose: em ơi, 2h30 gòi, mà em hong cho chị ngủ, hong thấy tụi nghịp chị sao cưng
  10. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Vợ iu ồn ào wá nha. Về nhà ngay, để mấy thằng đệ tử đi bán cà lem được òi. Về nhà chồng xương chồng cho mút kẹo nè. Cái gia tộc XHĐ này loạn quá rồi, phải chỉnh đốn lại nghe chưa vợ, đâu phải đứa nào muốn mút cà lem cũng được đâu nà...
    À mà nè, hôm trước ở biển bị tuột wần đã tìm thấy chưa? (lạy ông tổ trùm xã hội đen, tuột ở trong mà không tuột ở ngoài mới ghê... ẹ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này