1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại gia tộc XHĐ -- Nghề nghiệp bán cà lem :D (Giới thiệu và hình ảnh thành viên -- trang 43)

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi zopo, 12/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hehehe! Anh vẹt đây không có tông vỏ xe nghen, chỉ có anh will thôi à! Còn ku zopo tông chướng ngại vật sao giấu kỹ cà! CN này anh dzẹt bận gồi, với lại đầu tháng hết tiền
  2. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hứ hứ..tiếp thị vừa thôi nhá,tiếp thị kén chồng cho nhóc mà đc kỉu này cũng ráng..đua xe đê
  3. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Mọi ngừ đi đua xe dzui dzẻ nhé, sư phụ có việc sáng nay, nên ko thể đi cùng mọi người, nếu công việc kết thúc sớm, sư phụ sẽ liên lạc sau nhé. Chúc một ngày vui vẻ thoải mái.
    Nhớ cả nhà
    24h
  4. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Loa...... loa........ loa............,mọi người chú ý ,mọi người chú ý.
    Sáng nay,tức ngày 9-5-2004,đại gia đình XHĐ cùng một vài người bạn đã tiến hành cuộc đua xe trái phép ở ....dưới chân cầu Rạch Chiếc,ai không đi là uổng phí cả đời người.
    Cũng vị trí cũ,mọi người tập trung đông đủ tại cổng CV Lê Văn Tám,đường hai bài trưng.Có lẽ ngày hôm qua trời mưa,ai cũng ....đi ngủ sớm,nên sáng nay,ai vừa chạy xe tới,cũng than Trời ơi,đói quá,thế là cả nhóm dzui dzẻ tới quán ăn Trung Nguyên với ý đồ là sẽ có một ly nước Pepsi miễn phí cho mỗi phần ăn.........nhưng biết đâu,chương trình này chỉ áp dụng từ thứ hai đến thứ sáu,,mà bây giờ lại lè.... chủ nhật....
    Sau màn cháp cháp và xực xực,mọi người ra tập trung tại lề đường Mạc Đĩnh Chi,mục đích là chờ thêm tronganh,người vì mê ngủ mà tới trễ ,điểm danh xem nào,
    súnlì@ ....dạ có....coi chừng rớt....răng kà...
    sư phụ will....thưa có(keke,lễ phép wúa)
    bô,à không zopo@ .....em có ạ...ngoan ghê
    koko bà bà......bà đây cháu....chời ơi,giống trong lầu sanh
    donjuan_ek......đây đây,tới liền
    be_con_xi_xon....tự Nhóc.....đang đeo khẩu trang nà,bực mình ghê
    speed_M....có em....
    Và cuối cùng lè Miu đệ tử cũng có mặt.Tất cả cùng hướng về con đường MĐC để mong ngóng tronganh,và từ xa xa,bóng dáng tronganh cũng đang dần dần xuất hiện,và bây giờ,mọi người đồng lòng đồng sức chạy hết ga tới cầu Rạch Chiếc.....
    Được mEoHoAng_87 sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 09/05/2004
  5. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Hình như ai cũng muốn tập trước để vào đua khỏi bỏ ngỡ hay sao mà mọi người phóng nhanh như gió á.Nhưng người tới trước tiên chính là anh sunli,dzỗ tay khen ngợi anh sún nhà ta một phát nào.
    Một ,hai,ba...mười người,chết rùi,xe thì có chín,mà tài xế thì tới mười...khó xử quá..và đúng lúc khó khăn ấy thì kokođã làm một điều rất nghĩ hiệp..Hông đi đâu,ngồi coi thôi à
    Dzị là đủ rùi....
    Mọi người đang đăng kí mua dzé thì một gia đình người nước nào đó hông biết,nhưng chắc là châu âu,tại trắng nhách à(hông biết nhận xét đúng hông)......XHĐF lâu nay hành trượng nghĩa hiệp trên giang hồ,nay lại làm thêm một việt tốt(hay là xấu hổ cũng chẳng biết),là nhường cho người đến sau chơi trước...wow,tụi nhóc đua hay quá,nhìn lại mình mà thấy tủi thân...hix hix.
    1 phút,2 phút,3 phút,4phút,5 phút,hết giờ,mừng quá,tới phiên mình rồi....
    Hình như lần này,mọi người ăn uống no nê quá,nên cầm tay lái hông nổi,cứ thi nhau chui dzô mấy cái dzỏ xe????Làm mấy ông nhân viên ở đó đến khổ cứ một lát là phải kéo xe ra,kéo xe dzô,may mà chưa đâm đầu xuống sông....hehe...
    Lần này hình như mấy ông nhân viên hơi bực mình thì phải,tại mua dzé có 50K mà mí ổng phải sửa xe lại có lẽ khoảng 200-300k gì đó,vì ai cũng tưởng đây là xe điện đụng,cái cảng xe móp méo trông thấy thương.
    Chạy một lần thấy chưa thỏa thích,mọi người lại tiếp tục sự nghiệp đua xe,móc thêm trong hầu bao ra 50k nữa...hix hix...vừa móc mà ai cũng than....
    Cuộc đua sau có điều gì mới lạ,xin mời đón xem tiếp ở tập hai,giờ tác giả buồn ngủ quá,đi ngủ lấy sức ,(có thể là một hoặc hai tiếng gì đó)lát type nữa....
    Được mEoHoAng_87 sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 09/05/2004
  6. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hai thằng em không nể mặt anh Sún chút nào , Don nhắm thẳng mặt anh Sún tông một cái rầm tối sầm mặt mày . hic hic , gồng hết nội lực chuyển chấn động mười mấy độ "rích te" xuống "o mờ ông mờ ông ..." .hic hic , bây giờ "ông hai mê" quá .Còn thằng Bô nữa , mình nép dzô lề mà nó cũng không tha cho mình , tông vô làm xe Sún chạy hông được , mất toi 50K , đã vậy còn phải chịu đựng chiếc xe cứ nhảy tưng tưng như bị xóc ổ voi .Một ngày xui xẻo đáng yêu .Còn thằng Will , ngày mai ông mày phải nhịn đói thì biết tay ông
  7. donjuan_ek

    donjuan_ek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Một ngày vất vả với băng XHĐ này rồi cũng tới lúc được về nhà. mệt quá trời luôn nhưng cũng phải cố lếch ra dịch vụ để nói cho bà kon nào không đi tức chơi vậy đó..............
    nói về đua xe thì mình tệ quá trời luôn, đua 2 chặng mà một lần xếp thứ nhất ........ngại quá trời luôn. còn chặng thứ 2 thì xếp thứ nhì ......... lại ngại nữa. chỉ thua bạn hiền zôp thôi tức quá trời luôn nè..........
    quên xin lỗi anh súnlì vì đã lỡ ủi vào anh trong pha đối đầu đó nhưng mà em cũng khong thể làm gì khác được ...he he he hôm nào đi nhậu giải hòa nha anh??????????/
    đua xe xong roi còn về đá bang nữa chứ, mệt muốn chết luôn hà. sau khi sau khi trận đấu giữa CÚN82SG & MUFCLUB kết thúc với tỉ số 7-1 nghiên về CÚN82SG bà kon lại tiếp tục kéo nhau đi uống trà nhật(...mệt quá rồi nên vô đó mấy đấng mày râu ai cũng muốn ngả lưng 1 tí hết, nhường chương trình TÁM cho chị 24h nè, rồi rose nè rồi nhòc nè......... mệt quá nên không ai trách mình hết ..)
    tới chiều bà kon con đi ăn lẩu dê nữa chứ đã quá trời luôn nhưng mà mệt thiệt..
    Được donjuan_ek sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 09/05/2004
  8. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Hậu quả của việc ăn chơi trát tán ngày chủ nhật là sáng này nhóc đi học trể đến nửa tiếng,phải móc xỉa cho lão thầy 2000....huhuhu..thương cí thân già tui,đã thía hum qua về nhà..2 cái tay như 2 khúc củi..đau kinh dị...nhưng mừ,lần sau cũng đi đua nữa
  9. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Hehe chưa gì mèo dzìa nhà đã tường thuật lại gòi he, nhanh thiệt
    Có mấy chỗ dzuii dzuii zopo kể lại cho bà con nghe hén <~ cái này là thi kể chuyện để giành giải thưởng với mèo nà hehehe
    Vì ghiền và đam mê tốc độ nên gia đìng XHĐ quyết định tổ chức một buổi đua ?oxe công thức 1? như trận trước đã đua <~~ bị anh ?osún? lì và anh will dụ dỗ hehe ?
    Lần này không đông đủ như lần trước (vì thiếu sư phụ 24h, rose và anh vẹt ) nhưng không vì vậy mà dự tính cao cả của XHDF bị huỷ bỏ
    Mọi người tập trung đúng hẹn tại công viên Lê Văn Tám và xuất phát như dự tính nhưng lần này khác với những lần trước ?? cả đám ( gọi là 1 lũ thì hay hơn ) kéo nhau đi thẳng vào quán Trung Nguyên mà còn vào phòng VIP nữa chớ ?ngán chưa ? <~~ tại vì ở phía ngoài hết chỗ nên ?.lặng lẽ mò vào trong í mà hehe .. .. nhìn xong bảng giá mắt mọi người đều nhìn sang william anh will liền biện hộ : ?ocái quán này là will chỉ thôi nha, còn lại là ?othèng? zopo dẫn dzố á ?o hehe <~~ cí ông nì dzụ dỗ người ta dzô gòi không chịu trách nhiệm đây mà hehe. Thức ăn được gọi ra và điều đang ngạc nhiên ở chỗ ba người : anh Sún, speed_M, donjuan cùng ăn một món ?obánh mì bò kho? ?? hơ hơ chẳng lẽ 3 người này đồng tính ?í?wên?đồng tình kêu cùng 1 món hehe <~~ làm mình cứ nhớ đến câu nói của koko ?oWe are .. gay .. ?o cái nì là do hắn nói bập bẹ ? và giải thích ?là ? chúng tôi ?.gày?. ?otoàn là dân giỏi tiếng anh của XHDF không hehe ? nói đến đó thì cũng chả có gì nhưng khổ nổi khi cả 3 dĩa bò kho mang lên hết rồi nhưng cả 3 người anh Sún, speed_M, donjuan cũng ngóng mắt lên nhìn
    - Speed_M : ?omá uiiii ? có bánh mì vớ bò kho mà không có muỗng làm ?oseo? mè ăn đây trời.?
    - anh Sún : úi trời .. bên này thì có muỗng mà lại không có bánh mì làm sao ăn đây (ngồi đưa hàm răng ra cạp ?cạp?. rồi coi phim hoạt hoạ tiếp <~~ giống con nít dễ sợ )
    - donjuan : hehe kệ nó không có bánh mì thì ?olặn? thịt ăn trước chóng đói hehe
    15 phút sau thì cả đám cũng giải quyết hết cái mớ thức ăn lộn xộn trên bàn mà khi nãy chính nó là nguyên nhân đã làm cho cái bao tử của mỗi người phải ?orên rỉ? <~~ nghĩa tùm lum ai hiểu sao cũng được
    Lúc này cả ?ođám? <~~ kêu cho lịch sự ra khỏi quán để đợi trọng anh, mọi người đều hướng mắt nhìn theo hướng từ Điện Biên Phủ rẽ vào Mạc Đỉnh Chi (đường 1 chiều) bất ngờ thấy thằng chả trọng anh từ hướng ngược chiều từ đường Mạc Đỉnh Chi chạy lên hehe ?océ thèng nì dém chạy ngược chiều hổng sợ mí chú bồ câu hi seo á?
    Sau khi trọng anh tới thì cả đám chỉ biết ?omục tiêu? thẳng tiến ..
    Koko không đi còn lại 8 người cả đám mua vé xong và ngồi?..đợi .. 3 đứa con nít ?omà chạy như quỹ? kia đi trước <~~ hông dám chạy chung hay chạy trước <~ vì sợ tụi nhóc đó thấy tài năng phi phàm (còn gọi là phi thường ) của 8 người mình rùi sợ wé hông dám đi nữa hehehe
    Thời gian của mấy đứa nhóc người nước ngoài (hay nước đục ) gì đó gần hết ?cả đám 8 người kéo xuống gara xe và chuẩn bị mang những cái cần thiết vào (koko được vinh hạnh ngồi giữ đồ cho mọi người ) lần này rút kinh nghiệm hơn lần trước zopo xí liền cái nồi cơm điện loại nhỏ nhất không bao quanh cầm chỉ có một miếng kính đằng trước hehe !! nhớ lần trước cái nồi cơm điện ?otổ chảng? tô bà cố khi đang chạy do sốc bị sụp xuống ?ui da .. tối thui thấy nhật thực toàn phần ?nên tông vào đống lớp xe và ra rìa nằm hehe tại có thấy đường nữa đâu mà lái chớ
    Cả đám ngồi lên xe nghe giảng kinh trước khi xuất phát : bỗng zopo giơ tay phát biểu í kiến : thưa anh em bỏ đôi dép này ra chạy chân không được không vậy ?? ảnh vừa nói ok và zopo chưa kịp gỡ đôi dép nặng gần 2 kg của mình ra thì bên cạnh nghe ?obịch ?bịch..? thì ra thằng Speed_M và thằng donjuan tháo giày ?rùi dzép nó quăng vào trước <~ lanh ghia
    Vòng thứ nhất bắt đầu ? mọi người thì cứ chạy ?olon ton? trên đường đua và cố gắng đạp hết ga nhằm giữ tốc độ cao ? nhưng lúc này be_con_xi_xon (Nhóc) thì khác, mới chạy có nửa vòng đầu tiên ?không biết ?oloạng choạn? thế nào mà ủi thẳng móp luôn cái biển quản cáo của người ta và nằm im trong đó không cục cựa <~~ nhìn cái bảng mà thấy khiếp ? tấm bảng to thế mà tông vào ?móp làm đôi
    Nạn nhân thứ 2 không ai khác là Speed_M : đây là út cưng trong XHDF nên hơi ?oỉu điều? 1 tí xíu Speed_M không chạy nhanh lắm nên vòng thứ 3 hay thứ 4 gì đó zopo vượt qua và RẦM ?. Cả 2 xe zopo và Speed_M đều bay vô bụi nằm , cái xe của Speed_M quay 1 vòng theo kiểu ?oxiết quốc tế? và văng cái bánh ra luôn ?. Ghê thiệt <~~ nên Speed_M nằm 1 đống như ????.... cho đến hết giờ
    Anh Sún lì thì khác mọi người hơn ?ôm cua xém quay 180 độ nhưng thằng donjuan đâu có vừa thấy anh Sún quay gần được 180 độ rùi nên ?ủng hộ?và..góp vui?. Liền ủi thẳng vào ? ?oanh 1 kiểu ? em 1 kiểu? vậy là cả 2 cùng xoay 180 độ như nhau lò mò miết mới chạy tiếp được hehe lần này thì anh Sún lại tiếp tục lập kỷ lục ? không biết ủi vào đâu hay như thế nào mà ? dính cứng ngắt 1 cục ? tức quá anh Sún lì nhảy khỏi xe và ném đôi dzép thân iu của mình lại trên đường đua và tiếp tục đua <~~ dữ dằn thiệt <~~ iu thể thao hi sinh bỏ dzép đua tiếp
    Còn chạy như trọng anh thì rất là sướng ?onhẹ nhàng mà tình cảm? lâu lâu đạp ga rồi thả ?. Cứ vậy ?đạp thả?..đạp thả?. Nhìn tướng của nó nữa ?omập ú? giống như đang bị ? nhồi máu cơ tim wé ? hehe.. <-- dọt lẹ nó nắm dép lào nó chọi ?.né? hehe
    Còn lại 2 thầy trò của anh will !! quả thật anh will và bé mèo chạy hơi bị siêu và có kinh nghiệm nhiều ?.nên không có hiện tượng leo lên lốp xe nằm như hum trước hehehe
  10. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0

    Thời gian hết mà cả đám thì con ghiền nên quyết định tiếp một vòng nữa <~~ tuy chịu mua vé chơi tiếp mà nhìn kỹ mới thí mặt mày ai cũng bí xị và ? rên ?. Tháng này ăn mì gói trừ cơm rùi hehehe
    Lược chạy tiếp theo chả có gì đáng tiếc xảy ra ở vòng đầu <-- chắc có lẽ là ?othành thẹo? rùi đầy á thành thạo chớ ? ghi lộn bà con xem hiểu lầm thì ?otoi? em ? hehehe zopo lúc này được vòng thứ 2 rồi thì mọi người mới xuất phát xong vòng 1 <~~ chảnh hông hehe ?. đang thấy Nhóc từ xa nghĩ rằng vượt qua Nhóc coi như mình hết vòng 1 và chuẩn bị vòng 2 thì ?..ủa ? Nhóc đâu mất tiều rồi ??? ?á á Á ? thì ra Nhóc chơi ăn gian ?. Hổng chịu cua ?quẹo? gì hết mà ủi ? vào đống lớp ?rồi .. phan thẳng qua bên kia đường luôn ] ?. Híc híc ? nhìn cảnh tượng đó thấy Nhóc anh hùnh ghia ? hehe đố đứa nào cho nó tông vào đống lớp đó mà nó chịu tông ? không bầm dập thì cũng bầm tím hehe
    Chạy vượt qua được Nhóc rồi thì gặp tay lái ?olụa? Speed_M tự dưng đang chạy ngon lành thì hắn lại dừng lại ? giơ tay lên ? phát biểu ? ?ocho em có ?Z kiến? ?.thì ra là Chết máy rồi ?. Chạy gần 4 vòng rồi mà thằng Speed_M kêu chết máy hết 3 lần ?? vậy thì chạy đi đâu nữa trời ?? hun biết cái số nó là út ?ét ? gì mà toàn gặp gì đâu hông à : lần đầu thì bị tông rớt bánh ? lần thứ 2 thì bị chết máy ? ui ? tiếc tiền ? tiếc tiền ?. hehe
    Hơ hơ vượt qua thằng Speed_M thì zopo hơi mừng vì cứ gặp nó là mún cho xe của mình ôm vào cho nó ấm cúng í mà vậy mà vừa vượt qua được 1đoạn thì gặp phải anh Sún ngơ ngơ ngáo ngáo giữa đường ?. Trong lúc mình đang hứng ?đạp ga nữa ? lỡ rùi ? với lại đâu ngán ai XHD muh ? hehe ? vậy là ủi thẳng ?ovèo? đít xe của anh Sún ?. Mà mí thằng cha đứng trong nhìn thấy xót xe bà cố ? ngoại lun tính luôn lần này nữa thì anh Sún có lẽ là người nhiều thành tích nhất nên khi đua xong anh Sún phán 1 câu xanh rờn : ?o 2 thằng 82 nhớ đó ?o
    Hehe kết thúc cuộc đua lần 1 donjuan nó đứng nhất ?zopo nhì? và đệ tử anh will - mèo đứng thứ ba (còn anh will thì từ thứ 5 trở lên hổng tính )
    Rời khỏi hiện trường cả đám kéo nhau về !! anh will anh Sún và donjuan về trước còn zopo, koko, tronganh, Speed_M, Nhóc thì tiễn đưa mèo tới tận bện viện từ dzũ còn mèo làm gì trong đó thì hông bít à nghen
    Như vậy tăng 1 kết thúc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này