1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại gia tộc XHĐ -- Nghề nghiệp bán cà lem :D (Giới thiệu và hình ảnh thành viên -- trang 43)

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi zopo, 12/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. koko

    koko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ơi!!! đừng giận wá như vậy!!!! xấu lắm.....xấu lắm lắm rất la có hại tớ làn da con gái!!! hihihi
    Ko ko cũng đang tức Rose lắm nè!!! àh wên ko tức( ko dám tức) chỉ buồn thôi!!! hihihi mà vẫn cố gắng ..."gưọng cười" để khỏi xấu!!!! hehe
    To Rose: " lúc trước đọc câu danh ngôn hay ngạn ngữ gì đó có biết:" kẻ thù độc ác nhất chính là "bạn thân" của mình" hichic giờ mới hiểu...huhu Rose ác wá!!!!!
    trắng hơn "Chị Trùm24" Đen hơn "đại đệ tử zopo của chị Trùm"
    Rose "chơi độc" wé!!!! giảm giá+khuyến mãi chút xíu đi!!!! hay là như thế này được ko Rose???
    " Em đen hơn thằng Zopo cũng được nhưng mà phải vào lúc nó học thi!!!! hehe nó ít đi ra đường chắc cũng trắng nên chút đỉnh+ Em cho nó dùng lọ Pond "dưỡng da ban đêm và ban ngày" của Em hehehe được hông chị Roseeeeeeeeeeeeeee????
  2. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    31-5
    reng..reng...6h30, chồm dzậy: "còn sớm, 3 tiếng nửa mời đi học, ngủ tiếp",...lăn qua lăn lại, chụp cái đồng hồ:"mới có 8h còn tiếng rười nửa mà ngủ thêm chút xíu"....có tin nhắn; " cha này hôm nay trốn học nha!!!"..nhìn lên đồng hồ!!!...cha mẹ ơi!!!10h..hic..hic...thui lở rùi, trốn luôn, dzô cũng bị ông thầy nhốt ở ngoài hè..hic..hic..lương tâm cắn rứt..hic..hic.
    Chiều, trời mưa, sấm sét, sợ wé tắt tivi, chơi game thui!!!!...xẹt gầm...sấm sét ghê quá!!!..nhìn qua cái PC, chòi đứng máy, chẳng lẻ PC cũng sợ sấm sét sao ta..kekeke
    ...hết mưa, chẳng có ai hẹn đi chơi, thui bật tivi lên coi, coi Hugo,...tạm nghỉ 5 phút quảng cáo:...các bạn hãy thưởng thức lạo mì mới của chúng tui...mì 24giờ..choáng!!!!...nhớ đòi cái hảng mì này bản quyền nha sư phụ..kekeke
  3. max2_47

    max2_47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    chỗ này vui qúa cho mình tham gia với gia đình XHĐvới có được không vậy? hôm nào đi off nhớ thông báo cho mình ra mắt với nha.... ..
  4. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    31.05.04
    Cứ tưởng kô đòi được,cuối cùng thì nó cũng chịu nhả ra cho mình 300K,về nhà share cho anh trai 100K,2 anh em sống qua ngày,chờ chị iy quái vìa,kô 2 anh em lại đói nhé răng ra....Trời mưa ,sấm chớp đùng đùng..như mình đang giận vậy..trong mưa,tức ngẹn..tự nhiên nước mắt lại chảy...mọi thứ cứ đan xen vào nhau,rối tinh lên,làm mình kô định hình đc những gì trong đầu,nóng giận?bùn?ấm ức?...hình như kô phải..Vậy là mình ở đây đã 8 tháng rùi kia đấy..8 tháng?kô quá dài cũng kô quá ngắn để thay đổi 1 con bé như mình..Thay đổi để thích nghi hay thay đổi vì phải thay đổi?Đến bây h vẫn chưa có câu trả lời.."chưa ai kì lạ như con bé này,xa nhà mà chưa bao h nghe nó than nhớ nhà"<~~~ mình mất cảm giác chăng?ít ra thì xa nhà cũng nhận thấy đc vài điều bổ ích,kô còn dựa dẫm vào cha mẹ quá nhìu(trừ cái việc mà ai đó cũng biết )..cứ linh tinh lang tang như thế trong mưa..Mưa đã quá..
    8h30 sáng ngày 01.06.04,
    Quốc tế thiếu nhi rùi,hẽm có ai tặng bánh kem cho mình măm..hì hì..cũng chưa biết nữa,nghe đồn hôm nay sẽ có mà hẽm biết có kô nữa ,tranh thủ dậy sơm online chờ bạn zopo sang đưa cho cục pin đt..kô thì cái đt của mình im re lun..hờ hờ...mà sao vẫn chưa thấy đâu nhỉ?nhanh lên chời..nhóc còn đi thi nữa chứ....
  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    bạn zopo này,hư quá,h này mới ngũ dậy..thức khuya cho lắm....nhóc mà trễ thi là biết tay
  6. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    1/6/2004
    Hôm qua thức khuya đến 1h sáng,thế mà mới có 8h đã dậy...ngũ chưa đã xí nào...
    Nôn đi chơi quá,nhưng có lẽ không được đi chơi khuya dzới mọi người..hehe...ba đã dặn thế...
    Thêm câu nữa...công nhận mọi người tám quá,tám đủ thứ chiện trên trời dưới đất..khiếp ghê...keke...
  7. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    1-6
    keke...đúng là ngày quốc tế thiếu nhi có khác, hôm nay chỉ học có 3 tiếng mà ông thầy lại dzô trể 30 phút!!!...ekkeke...sướng ghê!!!...quốc tế thiếu nhi muôn năm..kekekek!!!!...chiều nay lại được đi off rùi!!!..thêm một lần sướng nửa..kekeke
    hic..hic..sau tin dzui là tin bùn, kể từ 1-6 hết được bom tin miển phí thế thì làm seo mình bán cà lem đây..hic..hic..!!!...giời hạn lại mổi ngày bom mổi người khoảng 10 tin là được rồi..hic..hic..
    ngồi một mình bùn nhớ sp, nhớ nhoc xí xọn chảnh chẻ, nhớ chị rô xì, nhớ thèng pô, nhớ con bé mèo,.....mấy người này mà có ở đây là mình cắn một miếng cho đở nhớ rùi..kekek
  8. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Khuya,01/06/04...
    Quốc tế thiếu nhi,,được ăn những 2 cái banh kem..kinh khủng thật..cái nào cũng ngon,người tặng bánh thì mình cũng thấy thích thú chút tí...Nhưng đc cái,cảm giác kô có..Nhìn ai cũng mơ hồ,cũng mông lung...Cảm giác như mình đang thèm 1 bờ vai để dựa vào,nhưng lại thấy lun bất an với mọi thứ và mọi người xung quanh.Liệu chăng bản thân mình có quá nhìu vấn đề phải giải quyết?phải kô nhỉ?Cuộc nói chuyện dài 2 tiếng đồng hồ,với 1 quá khứ yêu thương,với 1 người mình từng hết lòng,bùn quá,tại sao ng ta lại có thể nghĩ những chuyện mình đang làm,những tin nhắn như vậy là những gì mình mún,mình mún níu kéo...TẠi sao lại có thể hỉu mình là như thế kia chứ,thấy thất vọng quá,cứ nghĩ ng ta hỉu mình lắm,ng ta hỉu từng thay đổi trong con ng mình kia đấy.tại sao lại nghĩ vậy chứ?mình đã làm những gì quá giới hạn kia chứ?Ko hỉu nỗi,những suy nghĩ như vậy là trẻ con ư?là nông nỗi ư?Nói về mẹ,2 người mẹ...Nước mắt lại rơi.Đau thắt lòng.Mình thích những người con trai dành nhìu tình cảm cho mẹ,mình đã chọn được..vậy mà mình đã làm gì?Lun mún ng kia sống vì mẹ,hết lòng thương iu cho mẹ...mình cũng thế!Bây h ngồi viết những dòng chữ này,mình lại kô cầm đc nước mắt...Yếu đuối quá chăng?Kô đâu..mình lun mạnh mẽ và quyết liệt trong những quyết định của mình kia mà...Cứ thế,miên man trong suy nghĩ và ngủ lúc nào kô hay...hình như lúc đó cũng đã gần 3h rùi thì phải...
    02/06/04,
    Kỉ niệm 3 năm..vậy là 3 năm rùi..kô hối tiếc.Sống để kô bao giờ phải hối tiếc...Yêu để làm mình hối tiếc thì thà đừng bao h yêu có lẽ tốt hơn..Kô còn gì nữa,1 lời cũng kô?Tình cảm anh em ư?có thể nào kô nhỉ?Nói chuyện,nt vẫn rất bình thường,kô hỉu vài bữa face to face sẽ thế nào?Kô hỉu bản thân mình thế nào....
    ------------
    sáng h ở nhà Sp ăn ún ,đánh bài đã quá chời,ăn đc của đồng chí will 2500...Nói chung là vui quá chời...
  9. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Reply:
    Nhóc ui, hẽm phải 2500 mờ là 4500 + 1000 xiền bảo kê
    ...............................................................................................................................................
    Nhật kí XHĐ online
    02.06
    Hôm wa là một ngày đáng nhớ...01.06 ko thể nào wên... ngày "đại... đại... xui xẻo" hix...
    Sáng nay, nhát wá, cũng may nhờ có Bác wiu lí àm đi cùng ủng hộ tinh thần thanks will.
    Nhưng mờ nghĩ đến chiện 900K bay theo mây theo gió... hix hix... đau lòng wá... hix hix... lỡ rùi... lèm một phát dạo mí vòng ở siêu thị và mí shop ~~> chơi lun... mua được nhìu thứ... mình thich nhất cái ly uống nước bằng sứ... tuyệt wá... là lá la...
    Sao mỗi lần đi siêu thị, mình lại nghĩ về ngừ đó mới ác... cứ tìm cái gì đó để mua tặng... hix hix... tức wá... tìm được cái ưng ý, nhưng lại bị lỗi... hix hix
    ..................................................................................................................................................
    Tin nhắn XHĐ online:
    To Út: Dạo nì bom tin có tiến bộ hen Hẹn gặp đt ở TNị nha... có lẽ sp sẽ có mặt.
    To all: Bữa nèo lên kế hoạch off "lịch lãm" một bữa lèm cho loá mét chơi... Mọi chi tiết liên hệ Nhóc cô nương
    ................................................................................................................................................
    XHĐ cầu nguyện
    Ước gì con mắt phải của mình mau chóng lành... hoàn toàn bình phục ko để dấu ấn trước ngày 05.06 càng tốt...
    Nếu điều ước thành hiện thực... 24h nì nguyện dâng tặng 2 tay đại đệ tử iu wuý zopo cho "thần"
  10. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    ==>umm!!....hẹn gặp sp ở Tini nha!!!!..đừng để đệ tử đi một mình, dt bùn lém lém.hic..hic...nhớ sp lém rui..hiihih!!!
    2-6-2004
    dzậy sớm hơn thường ngày, 8h sáng!!!...uống li sửa dằn bụng!!...10h30 chạy từ nha lên Tini để chuẩn bị đi thăm sp!!!..hic..hic..việc chạy xe làm detu đau tim wé!!!...ngã tư nào cũng có 2 chú công an xinh xinh đứng, trong khi mình chẳng có bằng lái!!..công nhận mình siêu thiệt!!!!
    ...tổ chức party lại nhà sp!!!...với thực đơn bánh canh dzà cái gì cuốn cuốn trong cũng ngon..kekek!!!..dzô cùng cám ơn sp đã cuốn cho dt 1 cái vô cùng xinh xắn!!!...
    ....tiếp tục thể hiện tài năng của XHDF, với màn tá lả, công nhận sp và 2 dt của XHDF có nghề khi lột sạch sẻ yểu điệu thư sinh william và dzợ của anh!!!
    ....không những tá lả xịn 24h còn thể hiện mình là có tài..bói!!!...bói hông bít có đúng hông mà thấy các "nử" tin xái cổ..kekek!!!
    ....sau khi gặp devil kẹo mút nhọt ngào và bé mèo đi hoang!!!..mọi người quyết định ra bờ sông tắm nắng, ngắm mây, ngắm đủ thứ trên đời!!!
    ..mọi người lên đường dzìa nhà!!..chuyện hi hửu xảy ra, 1 người ở 21 năm đi lạc do không biết đường, chạy từ q1 dìa q3 từ q3 dzòng lên q1..cuối cùng cũng tìm ra đường dzìa q10!!!
    ....họp khẩn trên YIM: nhoc, devil, Speed_M: tui mình đi ca fe um nhe!!!...trực chỉ KT!!..có thêm người nửa, bạn devil, đủ 4 tay có bộ bài thì hay nhỉ..kekek...chuyện hy hửu thứ 2, nhoc khá im lăng từ khi bước vào KT đến khi ra về!!!..lạ nhẻ!!!..chưa tìm ra nguyên do, đang điều tra...xì gòn lại mưa làm mình uớt hết trơn, lạnh nửa, chạy xe mà cứ run lên từng châp..hic..hic..
    tái bút: dzô cùng cám ơn sp, nhờ sp bị chó cắn mà đệ tử được papa cho đi xe..kekekek!!!!
    thui đi ngủ hẹn sư phụ yêu dấu tại Tí nị!!!
    .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này