1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại gia tộc XHĐ -- Nghề nghiệp bán cà lem :D (Giới thiệu và hình ảnh thành viên -- trang 43)

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi zopo, 12/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Vào tù hả?... Xi nghĩ... xi nghĩ... bạn ấy ơi, à wen... cô "công an" ơi.... vào tù được ăn cơm miễn phí phải hong?
    Coi bộ, chiện này có lý à... nóng lòng wá
  2. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Má ơi, xã hội đen đi cua công an??? Là sao???
    Ngày mai đem xe công an đến bắt hết dân XHD vào đồn thì sẽ rõ, ok?
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hí hí...chị CA làm XHĐ sợ ghia á..sợ quá..chạy thôi sư phụ ui..mà chạy lui lấy đà chạy tới í...Po đâu! Chị bé CA xinh lém nì,ra mà xem..kô uổng mừ..Sư phụ ui1 hum nèo off tiếp hí,sau 1/5 hí...nhóc vìa đà nẽng đem quà vô măm
  4. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Đính chính lại, XHĐ hong có cua công an à, mà chỉ cầm "dzũa" thoai
    Chít gòi, hôm nay công an tới bắt mình phải hong ta, dzị là sắp được ăn cơm miễn phí rùi là lá la... la
  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Tuần này XHĐ đỡ tốn gạo cho sư phụ òi...bái biệt Sư phụ hé, nhớ đem cơm tù vìa cho mí đệ tử ăn cho bít nha sư phụ,hông ng ta nói
  6. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa càng lúc càng nặng hạt. Bầu trời u ám, thỉnh thoảng lại rạch lên một tiếng chớp, như báo hiệu một điều chẳng lành... Đám đệ tử phái Kàlem chưa bao giờ tỏ ra khẩn trương đến vậy. Mặt ai nấy dều lộ một vẻ nghiêm trọng, bao bọc lấy đại "sư tổ" 24h...
    Bỗng nhiên sấm nổ cái ùm làm cây kem trên tay zopo chảy tan thành súp. Một ánh chớp xé toang bầu trời... người ta thấy loang loáng bóng một hán tử, đầu đội nón bản che đi gần hết khuôn mặt, nhưng không thể che được cái vẻ sát khí đằng đằng. Tay phải hắn cầm một cái đùi... chó, tay trái ngầm một cái đùi... mèo, thản nhiên nhai... rau ráu. Đại đệ tử Zopo thét lớn: "Kà lem bát quái trận". Lập tức 9 đại đệ tử của 24h tua tủa kàlem vây kín kẻ hán tử lạ mặt kia. Giữa một rừng kàlem, người bình thường chắc sẽ lạnh quá mà... chết, vậy mà lạ chưa, hán tử kia vẫn bình thường như không... Tình thế chưa bao giờ khẩn trương đến vậy... hoahong nữ... quái quát: "Hắc ma đầu phái Mộc tồn kia, Kà lem Cốc hôm nay sẽ là nơi ngươi đến rồi không về được nữa". Nói dứt câu, hoahong xuất ngay chiêu Hàn Kem chuởng, một chiêu tàn độc có một không hai, ai dính chiêu này nhẹ thì xong bộ nhá, nặng thì cũng móm suốt đời. Người xung quanh chỉ nghe... bình một cái, ai cũng nghĩ là kẻ hán tử kia vậy là đã tàn đời. Nhưng lạ chưa, bộp một cái, không hiểu hán tử dùng chiêu gì mà hoahong có gai bỗng chốc đã trở thành không gai. Cà lem bát quái trận bỗng tan thành những bát súp to tướng. Trước tình hình nguy cấp vậy, trưởng môn phái Kalem, 24h, đứng phắt dậy, "dừng tay!". Thế là dừng tay (!?!)
    24h nói: "phái Mộc Tồn vốn từ xưa đến nay không thù không oán với Kàlem xã hội đen vậy cớ làm sao hôm nay các hạ đến đây gây hấn?" Lạ chưa, vẻ sát khí bộng nhiên tan biến hẳn, Kẻ hán tử kia chắp tay đáp lễ "tại hạ, anh_bach, hôm nay đến đây không ngoài mục đích xin gia nhập đại gia đình XHD Kàlem, xin được "đại lão tiền bối" chấp nhận". (Trời, đến xin gia nhập bang hội mà còn uýnh nhau tùm lum, có phải không đó anh_bach?). 24h nghiêm mặt "rất tiếc, nội quy bản hội không thể kết nạp những người ăn thịt cầy". Anh_bach thanh minh "Đại lão tiền bối xem xét lại chứ cái đùi cầy mà tại hạ đang ăn đây được làm từ bột nếp..." Zopo (đã đổi cây kàlem khác) chạy lại "sư phụ cẩn thận ý đồ xấu xa của tên đại ma đầu này, ăn thị chó bột nếp thì cũng có ý đồ ăn thịt chó rồi..."
    Một thoáng nhíu mày xuất hiện trên gương mặt trầm tư của trưởng môn 24h, có nên "cải tà quy chánh" cái tên đại ma đầu kia không đây...? Muốn biết cơ sự ra sao, vì sao cái tên AB kia cứ nằng nặc xin gia nhập kem phái, xin mời xem hồi sau sẽ rõ...
    (í ẹ, nhưng mà trong chiện này của mình, dân xã hội đen Kalem võ công có vẻ "cao" quá ta , xin lỗi đã phản ánh quá sự thật)
  7. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Sư phụ! ứ cho bạn này vào XHĐ,bạn này kô thành khẩn khai báo với nhóc..kô cho nhóc kiểm duyệt
  8. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Ài ! Trình độ câu bài thì cũng có đôi chút chứ còn nghệ thuật lắng nghe người khác còn quá thấp .
    Từ trước tới zờ , có người nói phải có người nghe , nhưng mà nghe không thì không đủ mà còn phải hiểu nữa thế mới có câu " tri âm tri kỷ " . Mấy ngày qua những mong quí vị FXHD có bài nào hay hay , đọc cho ra hồn 1 tí nào ngờ quá thất vọng với những zì mà tại hạ đọc ( còn lí do tại sao tại hạ lại xưng là tại hạ đề nghị quí cô nương kiếm cỡ chục cuốn kiếm hiệp về coi sẽ hiểu ) .
    Thôi thì tại hạ đề nghị với FXHD như thế này nhé :
    _ Để tránh tình trạng tại hạ buột miệng than lên 1 câu :" Đã ngu rồi còn lì " kính mong quí vị kiếm mí cuốn sách nào dày dày , nói chung là càng dày càng tốt , về đọc hay gối đầu ngủ cũng được cho đầu óc nó thấm nhuần kiến thức rồi sao đó ra đọc bài của tại hạ , tiếp sau đó trả lời cho hay ho không khéo lại tại hạ lại càng cười không ra cười mà ........
    _ Thứ nhì mình có câu :" Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Niệt Nam" , tại hạ biết là như thế nhưng những mong quí vị viết chữ cho đàng hoàng 1 tí , đọc bài của quí vị tại hạ cận 5 độ dám nó còn tăng thêm vài độ , thương dùm cho tại hạ mà cũng thương dùm cho từ ngữ của Việt nam nhé .
    Còn bằng hữu zì đó vừa nhắc tới tại hạ mà cũng đồng thời nhắc tới bằng hữu Phihai , tại hạ là người thẳng thắn nên muốn nói chuyện thì lấy nick chính ra mà nói nhé , làm người đi đâu cũng phải danh chính ngôn thuận nhưng thôi chuyện đó không là zì cả tiện đây nhắn nhủ vài điều tới bằng hữu , bằng hữu nói thế này này
    Cũng chẳng có zì là khó hiểu khi bằng hữu suy diễn còn hơn phim Khoa học viễn tưởng , phàm ở đời khi mình như thế nào thì hay nghĩ về người như thế ấy , còn tại ha chẳng cần bào chửa chi cho mệt thân không khéo lại gây ra hiểu lầm cho đồng đạo , nói tóm lại cho bằng hữu 1 câu :" Đưa bạn gái của bằng hữu đây tại hạ sẽ chứng minh ý kiến của bằng hữu là sai " . Còn nếu bằng hữu không có bạn gái thì ........... mai mốt tại hạ rảnh sẽ nói tiếp .
  9. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Sư phụ đâu rùi! họp FXHĐ gấp nhá....Sư phụ làm nhóc thất vọng quá à,sư phụ vìa mà coi nì,sư phụ để con cháu,đệ tử của XHĐ đi phá làng phá xóm,để người ta mắm vốn nì...MÀ sư phụ á,nhóc nói rồi,nhóc nhỏ nhất nhà,thiệt thòi chút hông sao,để cho mí tỉ ,mí huynh đi học kiếm ít chữ thì đã kô bị người ta coi mình vô học rùi,mà Sư phụ hông chịu..Bi rờ người ta nói năng cao siêu qué,gia đình mình đâu hỉu hết,mà cũng đâu đủ vốn để chọi lại người ta...huhuh..tại sư phụ hít á.Mà Sư phụ ui!"Đã ngu rồi còn lì " là sao hửh sư phụ? có phải là chửi nhà mình vừa ngu dốt vừa đần độn,mà còn lì lợm,kô chịu nghe và nhận xét góp ý của người khác ko hả sư phụ?Phải hông sư phụ?Dạo nì,con thấy mấy người có học hay nói câu đó lắm.Mà chẳng hỉu chi hít.Công nhận nha sư phụ,mấy người có học,nói chuyện hay ghê lun nha,dùng từ ngữ rất chính xác,từng từ,từng câu đều có thể khẳng định được,ng` ta là người có học.Hay ghê hén.Nhóc thích vậy lắm á,hay sư phụ cố gắng đi dạy nhạc nhìu nhìu,kiếm xiền cho mí đứa nhóc đi học chữ đi.Để còn đi chọi chữ với người ta chứ,ma sư phụ cũng được thơm lây,sư phụ há.Sư phụ hứa đi há...À! còn nữa,mới hum qua nhóc còn nghe được cí này,nhỏ nhỏ thôi sư phụ nghe,kô thì còn rì là bí mật của mình nữa,Người có học á,người ta hay đi bẫy người khác lắm nha,tức là sao sư phụ biết hông?là cho người ta vô bẫy của mình á...Nguy hiểm sư phụ hì,công nhận mí ng đó vậy mà thâm hiểm ha,cứ như mình,XHĐ thì đâm chém là xong..hì..hì...Sư phụ hì!
  10. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Đúng ra khi nói về anh (TNCD)thì cũng chẳng có gì để nói,vì nếu mà dùng biện pháp nói khéo đi một chút thì có thể nói là có thể anh chưa biết trời cao đất rộng ,hoặc nếu mà thắng thắn sổ toẹt ra thì anh chả biết cái gì,và ở đây thì lấy cái câu của anh áp dụng cho anh thì lại là đúng đấy : ngu mà lì.
    Cái trò mà kêu người ta đi kiếm cuốn sách nào dày dày về đọc hoặc là kêu người ta là ngu mà lì để chứng tỏ ta đây,xin thưa là cái đó xưa rồi,từ cái thuở mà box Thảo luận còn nhộn nhạo,để rồi ra cuốn Thảo luận ma kinh mà anh mới ăn cắp được một ,hai chiêu trong đó đã bày đặt dạy dỗ người khác.
    Nếu anh nói là phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam thì chắc là anh học cũng không quá lớp 3 trường làng,hoặc có thể là đầu óc anh hết sức đen tối nên hễ người ta nói về mối quan hệ đặc biệt của anh với người có cùng giới tính là anh nghĩ ngay đến chuyện đòi làm chuyện ấy để chứng minh. Con người chứ đâu phải con thú mà hở ra là đòi dùng bản năng để chứng tỏ cái tôi của mình,đúng không ?
    À,còn xin thưa cái nick của tôi là tôi xài từ xưa tới giờ hình như là chưa hề thay đổi và anh không biết nick tôi thì cũng bình thuờng thôi,vì nói chung,miệng giếng thì cũng không quá to đến nỗi cái gì cũng biết.
    Thế nhé

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này