1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại gia tộc XHĐ -- Nghề nghiệp bán cà lem :D (Giới thiệu và hình ảnh thành viên -- trang 43)

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi zopo, 12/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hehhe..khoái quá..là lá la..ta chuẩn bị đi biển..là lá la ta vui ta hát
    ----------------------
    hum nay hình như điên điên hay sao á...cả sáng thi làm bài chả hỉu gì hết..kô biết lúc phát bài ra có bị kêu lên nói nhăn cuội với miss cô kô nữa..chán wúa..đi học,trời mưa đùng đùng vậy mà cũng ráng bò lên tới quận 1..hix..hix..nghỉ,oan uổng chưa,biết vậy ở nhà lun cho rùi khỏi mắc công đi lên đi xuống..về nhà học gần hết nửa cuốn tập từ mới..ngày mai vô thi xong miss cô lại dò từ cả lớp..tan nát..trc h có học chữ nào đâu..bi h lại bày trò..chán đời bả ghê ghớm..cứ thích hành hạ học trò..Mai thi xong..cả lớp liên hoan trung thu...mới bị trấn lột 150K ..đau đớn qúa..mỗi lần đi ăn kỉu này chắc tiêu tùng đời lun..gần SN rùi..papa hỏi mún cái gì..nói xong papa đổi í lun,chưa ai như con gái pa..được voi đòi tiên..hehhe,nói với pa mún về ĐN,pa hỏi:"bộ về hoài kô ngán hả kon?"..kô ngán..Vậy thì pa mong cho kon có ngừ iu trong này đi..bỏ bê pa lun,coi ai nhớ ai cho biết..chỉ dám yêu sách với pa...má mi thì cho vàng cũng kô dám..chém tan nát liền..hixhix..nhớ papa quá..papa ui..
  2. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Thông báo:
    Thành thật xin lỗi các thành viên trong gia đình XHĐ cũng nhu vợ chồng nhà anh Kid, anh Vẹt. Rose vừa mới nhận được công tác, trong tuần sau phải hoàn thành một bản thuyết minh kỹ thuật cho công trình ở Củ Chi, phải giao gấp nên không thể xin nghỉ để đi Vũng Tàu được. Hơn nữa, theo tin mới nhận thì sức khoẻ của Trùm dạo này tệ quá, sợ không kham nổi chuyến đi chơi xa 2 ngày này. Mong mọi người thông cảm, chúng ta sẽ dời cuộc off sang ngày khác, mọi người có đồng ý không?
    Hic, mong mọi người thông cảm. Tiếc quá.
  3. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Rút cuộc là có đi VT không? Nhắn tin lại cho rõ ràng nhé, không thôi mất công kiếm nhà trọ lắm.
  4. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    không đi cũng kô sao..sp giữ gìn sức khoẻ!
  5. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Lộn xộn wé đi Phù mỏ Chị 24h đừng để ý him, him hẻm bao zờ đi off được ở Vn này đâu
  6. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Tổng Đài XHĐFOnline
    Thông báo mới nhất (chưa hỏi ý Trùm )
    Vì lý do đột xuất mà rose không thể đi được, và XHĐF cũng rất muốn dời cuộc off lại 1 tuần nhưng do điều kiện của một số người lại không cho phép (vì tất cả cũng đã nhất trí là ngày 02 & 03/10 rồi) nên cũng đã sắp xếp thời gian sao cho ổn định và chỉ chờ ngày họp mặt và bàn lần cuối (thu tiền ) vào thứ 2 tuần sau như Trùm đã thông báo mà thôi.
    Như vậy zopo rất tiếc là chị rose bận công tác mà không tham gia off biển chung với gia đình được, và sẽ cố gắng tổ chức 1 buổi off Vũng Tàu khác trong tháng tới, sau chuyến đi này.
    Vậy xin thông báo với XHĐF :
    _buổi off biển vẫn được tổ chức và thời gian địa điểm không thay đổi.
    To chị rose : XHĐF off hoành tráng gòi đem hình dzìa cho chị xem hén, đợi chuyến sau off hoành tráng hơn là được gòi hén ... chị cứ đi công tác dzà đừng buồn ha.
    To anh vẹt : anh vẫn giúp tụi em nghen, nếu thuê không được báo liền hén ... để tụi em biết đường mà mua ..... chiếu .... đem ga bãi biển mè nèm hehehe đỡ tốn được khối tiền ấy nhờ keke
    Trong chuyến này chỉ còn lại 4 tài xế thoai : zopo, donjuan, speed_M, anh Kid (chở phu nhân òi )
    To sư phụ : đợi sư phụ kí tin đóng dấu ở phía dưới á zopo hẽm như xì pí á ... ga chợ mua dấu giả dzìa òi ... đóng ... bụp .... bụp .... rùi kiu là thay mẹt trùm ....
    p/m: hùi nãy tính chạy qua nhà xì po ... í win ... xì pít mượn con dấu giả òi hehehe
    Thoai hum nèo xì pít hẽm xài nữa thì zopo xin dzìa ... đóng dzô mong con dzoi chơi kekeke
  7. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    http://banviet.t35.com/xahoiden.htm <~~~đem lên đây cho mọi người chiêm ngưỡng.Tự truyện bằng hình ảnh của một đại ca XHĐ (hông biết phải zopo hông,nhưng đích thị là zopo đưa cái link này cho mọi người)...hì hì.......
  8. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm đi, nhà anh vẹt có chiếu cho mấy đứa mượn mà
  9. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    27-09-04, 12h30am, cả nhà có mặt tại đầu hẻm vào cafe Tí Nị (nguyễn đình chiểu) Chúng ta sẽ đi ăn trưa... rồi đi mua đồng phục cho cả nhà luôn
    Nếu ai muốn thay đổi địa điểm tập trung... nhớ gọi đt cho trÙm bít nha.
    P/S: Xp hay Po nhắn tin mời anh Thatwhy đi ăn trưa cùng gia đình mình đi heheheheh
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chiều nay sau một thời gian khá vất vả vì dắt cục cưng ra tiệm sửa xe để thay vỏ - ruột xe... sau cùng cũng có mặt để off cùng cả nhà... Hihi... ngồi nghe cả nhà tường thuật buổi off hồi sáng... nào là đua xe... xe... xe buýt... nào là chảnh... tới Rạch Chiếc rùi... hong thèm đua xe đi dzìa nào là chơi bowling xuất quỷ nhập thần...v.v.... thấy dzui ghia... nhưng TrÙm đi hong được huhuhu...
    Dạo này ko off với cả nhà thường xuyên như trước... hôm nay gặp... vui ghê... nói luyên thuyên...
    Mắc cười nhất là chuyện mình và Xp xuống HM... lúc đi bình an vô sự... (XP chạy xe nóng lạnh wóa ) Nhưng lúc về... hix... hồi hộp lẫn đau tim... nhưng được cười te tua... ấn tượng... Xp nha... mi mốt phải tắm trước 5hpm hong thoai ông trời tắm cho Xp làm ảnh hưởng đến XP... heheheh... nhờ vậy mình mới su xì po được bộ đồ của XP heheheh... cái áo đẹp ghê heheh ~~~> <~~~ cười tà
    Từ HM chạy lên SVH ăn bún thịt nướng ~~> K&T ~~> karaoke NT off cùng 81SG (ở chỗ này mình gặp người khó ưa... nhưng mà thôi... mackeno) Hihi... công nhận ở đâu có Ro xì... ở đó có mí tiếc mục nhạy cảm tan nát dzới Ro xì
    Công nhận 1 điều... gia đình mình mắc bệnh kinh niên ko thuốc chữa... hihi... Ro xì... có mái tóc óng mượt ghia... bít sao hong? Nhờ omo đó... còn Xì pít ko thua kém... Người VN sài hàng VN... chính hiệu Daso + nước mưa ~~> mái tóc hít sức quyết dzũ
    Thôi... đi ngủ đây... tắm mưa cả buổi chiều tối... mệt trong người wá... out... bi bi cả nhà. Hẹn gặp ngày mai nha. Chúc ngủ ngon.
  10. in_xhd

    in_xhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    25/9/04,
    ngủ cả buổi sáng..khoái quá chời..chìu..chạy qua nhà kẹo..vừa chạy vừa trông cho trời khoan hãy mưa..may quá..đến nơi mới mưa...tan nát lun.."trời mưa bong bóng phậtp phồng..mẹ đi lấy chồng con cũng theo trai"..hehehe..cười 1 trận no nên với những trò kinh điển của nó..nt "về ĐN đi,trời đẹp lắm e à...".."kô về đc,còn bao nhiêu chuyện phải làm"..kô phải vì kô nhớ ĐN,nhớ mum mà là tránh..cho mình cơ hội đi mà..im ru lun...Tự nhiên thấy mình kô còn như ngày xưa...bùn!Tối,bị ép ăn quá trời chỉ vì "dạo này con hơi ốm,cuối tuần về đây ăn cơm"..bao h cũng vậy..cũng đc thương như vậy..2 đứa 2 phần tình cảm như nhau..vui lắm,có kô khí gia đình dù sao cũng đỡ cô đơn hơn mà..lại lang thang...chạy ù về nhà,tưởng có phim..ai dè kô có..là lá la..đi ngủ sớm..lên giường..nói..nói liên tù tì đến 3h kém mới ngủ....

    26/9/04...
    8h kém..brừm brừm..tin nhắn...hix..hix..lại hối đi nữa rùi..chùi ui,mới ngủ mà chưa đã cơn tẹo nào...đến nơi,mắt nhắm mắt mở..chưa tỉnh ngủ..nhìn trước nhìn sau..kô thấy ma nào hết..vui hết sức..hehhee..đua xe buýt nè...cả đời,lần đầu tiên ngùi xe buýt..cảm giác mạnh dễ sợ..chưa kể màn đi bộ phủ phê nữa...đi ghiền lun..rùi bowling..vợ chồng nhà Kid bị dụ dỗ nhìu tập...đc ăn ún free..mắc cười gì đâu..cười cưòi..nói..nói như chưa bao h đc nói..h mới thấy thoải mái và vui vẻ đc chút xíu....Tối,bực mình hết sức,nghe bà Mợ nói mà điên kô chịu đc,tưởng cái gì..chạy sang...Cậu kô có nhà,mai sang cơ quan lấy cũng đc..chả sao...làm như thể mình kô coá để ăn..điên!mà cũng đék thèm nói với bà đó làm gì....nhắc đến bà đó là sôi máu lên...lại cũng 11h hơn mới về đến nhà ,nhưng mà vui..cười thả phanh lun..chuẩn bị đi VT rùi,vui hết sức..Dạo này lại bắt đầu thích ăn kẹo mút trở lại rùi..mai ssi mua kẹo về để dành thui
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này