1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại Hiệp Xạ Điệu - Săn Tuyết Sapa Tết Âm Lich Mậu Tý

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 11/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Giờ tôi là kẻ thua cuộc. Các bác muốn nói gì thì nói. Cứ nói đê...
    Bạn bè Zề mà lúc thất bại chẳng an ủi được 1 câu.
    Nhưng dù sao TẢ PHÌN cũng rất đẹp. Đường vào quanh co, mây vờn mây, núi ôm mây, một bên là ruộng nương, ở giữa là đường, bên phải là dòng suối trong xanh, thấp thoáng bóng nhà dân tộc và người mẹ gùi con trên lưng.
  2. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    post ảnh lên đi, tôi đang đợi ảnh của ông mà,
  3. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là tại bọn tớ không đủ "đam mê" và "Khẩu khí" như cậu nên ghen ăn tức ở, nói vài câu cho sướng cái mồm thôi, hì.
    Chúc cho cậu có nhiều chuyến đi. Chân cứng đá mềm nhỉ
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Vừa ngồi uống rượu với ông em Lào Cai . Thấy bảo ở Tả Van có tuyết 2 ngày qua .
    Chú thử lên xem sao ,có cơ duyên lại gặp Tuyết bay 100% !!!
    Đoàn " Du Lịch Cộng Đồng..." tối nay ngủ Bắc Hà mai chắc ngủ Xuân Sơn .
    Nếu thực sự mê Tuyết ,hãy ở lại Sa Pa khoảng vài ngày nữa ( 2-4 ngày ). Ý Tý ( huyện Bát Xát ) sẽ có tuyết trước Sa Pa .Thường xuyên liên lạc và cập nhật các xa thuộc huyện Bát Xát - Sa Pa .
    Chúc may mắn !!!
  5. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Choáng độ máu của nhà Điêu quá!
  6. zniper

    zniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đại Hiệp Xạ Điệu [lol], đọc cái title giật hoành quá mà rùng hết cả mình. Chúc đồng chí sớm thấy tuyết Sapa!
  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng vừa ở Lào Cai về. Lào Cai rét và nhiều sương mù. Định ở lại thêm ngày nữa hoặc đi Ô quy hồ về nhưng thấy toàn sương mù và rét nên đi tàu về cho lành.
  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    ------------------------------------------------------
    Dạ! Em cũng muốn ở lại để săn = được Tuyết ở Sapa nhưng mà thời gian không có đành phải về HN.
    Chắc đồn thế thôi anh Du ạ! Em hôm 11/2 cũng nghe dân hộ Đồn và nghe đâu có người chụp ảnh: Tả Pìn có Tuyết ( Cổng Sơn hay gì ý em không nhớ, đi lên Rừng khoảng 2km).
    Thác Bạc thì Băng trắng xóa, hàm rồng thì Băng trắng.
    Nghe dân tộc họ còn nói 2 người đi lạnh quá đi xe máy lên FAN bị chết . Một người bị chết ngay, 1 người đưa đi viện thì chết.
    Tiếc là em không vào được Bản Hồ và Tả Van.
    Mấy hôm ở Sapa em định gọi cho bác mà không dám. Sợ bác khinh người không nghe. Định hỏi anh chút về mấy cung: Bắc Hà, Simacai và định đi Mường Khương hoặc Bát Xát và đi Lũng Lô Sát . Với lại hôm em đi Simacai em đi gần như kịch đường nhưng không dám đi tiếp, định hỏi bác.
    Nhóm đi " Du Lịch Cộng Đồng..." sáng mùng 5 cũng gọi điện cho em - thằng Liketoris. Lúc đó nó đang ở Than Uyên.
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Chắc là mình vẫn chưa có Duyên với Tuyết. Phải chăng mình quá tham. Hay bản lĩnh vẫn chưa đủ.
    Đúng là một mình một ngựa một thương mới làm nên chuyện được.
    Thế là trong năm nay. Lại 2 lần săn Tuyết hụt. 2 lần nhụt chí. Nghe mọi người can ngăn thì đêm để Đổ Tuyết. Đúng là :
    Nghề chơi cũng lắm công phu - Không có cái gì đạt được mà đơn giản cả. Cái gì cũng phải có giá của nó.
    Lần vừa rồi Săn Tuyết Săn Mây ở Mẫu Sơn:
    - Mẫu Sơn:
    Tối 29/1 - 30/1: Cả đêm canh Tuyết đều không có cái gì. Canh đến 4h30 không có. Nên trong đêm đó 5h sáng 2 thằng đóng một mạch về HN trước. Quyết chí tối 30/1 sẽ lên Mẫu Sơn Săn Tuyết.
    Tối 30/1 - 31/1: do thằng đệ mệt vì đi Xe Máy sáng hôm đó và mình không ngủ cả đêm cũng hơi mệt và một số bạn bè can ngăn nên đã để sáng hôm sau.
    Đêm 30/1 - 31/1: lúc khoảng 3h20 sáng trời đổ Tuyết trong 20 phút.
    9h sáng thì thằng đệ báo ở Mẫu SƠn đã có Băng và Tuyết.
    Đến 1h chiều ngày 31/1 mình mới bắt đầu lên Mẫu Sơn được. Chỉ có bắt đầu dấu hiệu Băng Trắng.
    * Sapa:
    Vừa ở Simacai về. Đang ở Bắc Hà. Lúc đó là 6h30 tối. Nghe tin Tuyết rơi Tả Pìn. Cả nhóm 2 Xe. Xạ Điêu cân 3. Cả nhóm quyết định đóng ngay về Sapa và đóng lên ngay Tả Pìn trong đêm.
    Qua Bắc Hà ....Phố Lu, Bắc Ngầm,.... đến Lào Cai là 10h. 10h bắt đầu vượt Lào Cai lên Sapa. Lên Sapa khoảng 11h30. Mưa tầm tã trên đường đi suốt 35km.
    Sapa càng mưa to hơn, mây mù mịt. Cả chân tay lạnh cóng, nhiều người trong nhóm đã ướt đẫm.
    Một lần nữa lại những người bạn can ngăn:
    " Đừng đi đêm nay anh ạ! Sáng mai mình đi . Mưa to lắm "
    2 lần lại lỡ hẹn với Tuyết mất rồi. Chỉ tại không quyết đoán và thiếu chút gan dạ. Nếu 2 lần trên mà cứ ĐỘC HÀNH trong đêm thì đã được ngắm Tuyết rơi rồi. Tuy rằng đều là lần gặp thời tiết cực kỳ khắc nghiệt: nhiệt độ 1 đến -1, mây mù kín mít, mưa tầm tã.... nhưng mà nghĩ đến Tuyết thì quên đi thể xác. Con người sống = tinh thần đâu = thể xác và vật chất. Có tinh thần thì thể xác tự chịu đựng và thích nghi được.

    Tiếc nghê!
    Trách ông trời :
    " TRỜI SINH XẠ ĐIÊU, SAO KHÔNG CHO NGẮM TUYẾT"
    Được xadieu_2000 sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 13/02/2008
    Được xadieu_2000 sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 13/02/2008
  10. dhlv

    dhlv Guest

    Không phải mình xạ điêu mà còn nhóm khác cũng thế.
    Báo mới trên vnexpress.net đây "Sapa kỳ thú trong băng giá" : http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2008/02/3B9FF346/
    Gan dạ (trong khía cạnh đi xe máy) thì xạ điêu có thừa nhưng như bạn nào đó đã nói ở trên "không phải thời của những người máu"

Chia sẻ trang này