1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại Hiệp Xạ Điệu - Săn Tuyết Sapa Tết Âm Lich Mậu Tý

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 11/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Điên thế cơ chứ! Cũng biết là dự báo thời tiết báo là khoảng mùng 6 trở lên sẽ có đợt lạnh tăng cường. Nhưng vẫn thấy chua chát. Không ngờ mùng 7 mới có.
    Mùng 5 đi Săn Tuyết Săn Băng có thấy đâu. Nghe tin Tả Pìn, phi lên Tả Pìn. Nghe tin Thác Bạc, phi lên Thác Bạc. Chẳng có gì.
    2 hôm sau mùng 7 nó lại có Băng.
    Nhưng không sao. Băng thì thưởng thức ở Mẫu Sơn rồi. Chỉ còn Tuyết thôi.
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    -----------------------------------------------------------------
    Bác đông hải long vương này viết tuy ngắn gọn nhưng thâm tuý ra phết.
    Bác ở box Võ thuật cơ mà! Chạy sang đây làm gì? Lâu không vào box Võ Thuật. Không biết dạo này bác Vienanh vẫn dạy rầm rộ nữa không? Võ đường của anh Phong chột cũng lập và phát triển mạnh. À mà dòng của anh giờ còn ông Bình bún nhỉ! Dạo này box vẫn giao lưu chú bác. Vào box dạo này thấy nhiều nhóm chửi nhau choang choác. Chán lại ra.
    Tôi thì vẫn nghĩ là phải có Duyên mới có gì đó. Tư tưởng chữ Duyên trong văn hoá Phương Đông ngấm sâu vào tư tưởng rồi. Hôm -1 thì có Tuyết. Còn hôm thằng đệ ngủ lại thêm 1 tối nữa là -5 độ, hôm sau hôm có Tuyết là -2 , -3 chẳng có gì? Đó chẳng phải là DUYÊN là gì?
    Độ máu thì thằng nào chẳng có? Quan trọng là có quyết tâm không, máu cái gì? Hí hí.... nhiều bác chắc lại nghĩ vơ vẩn rồi. Cái đấy ai chẳng máu...hí hí... hiểu rồi.
  3. dhlv

    dhlv Guest

    Máu, liều ...đại loại chỉ dùng cho lúc nhộm nhoạm, hoang dại nhưng về mặt dài hạn thì cần phải trí. Ngay cả khi liều cũng phải dùng trí nếu ko thì cũng uổng !
    Cái này là cái chung, nếu Xạ điêu quá mê săn tuyết phải chờ cơ hội không những của năm sau mà nhiều năm sau nữa cho thoả mong muốn.
    Chẳng hạn nếu đợt lạnh sau nghe ngóng thấy có khả năng có tuyết rơi phải quyết sắp xếp thời gian, tiền bạc mà mai phục. Nếu ko khi bắn hết đạn (thời gian, tiền bạc) phải về khi đó mới có tuyết rơi thì tự trách mình thôi.
    ĐHLV đã hoàn thành nhiệm vụ nên ko quay lại box võ thuật nữa . Du lịch kiểu ngẫu hứng và lang thanh mới là sở thích của mình .
    Vẫn theo dõi những bước hành trình tới đây của xạ điêu !
  4. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Nguồn tin của tớ từ một ông chủ khách sạn có thâm niên sống 40 năm tại Sa pa báo về là hiện giờ nhiệt độ ở trên đó là 0 độ, trời hửng sáng, hết mù và Sa pa đang chuẩn bị có tuyết đấy, đi đi các chú ..... Duyên đến rồi còn gì.
    Dự báo khoảng đêm nay, từ 2h giờ đến 7h sáng mai tuyết sẽ rơi ...
  5. kontiki03

    kontiki03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Nguồn tin của bác Hoàng sai rồi. Chính thức hôm nay không có tuyết. Mưa rơi, có thể trời ấm hơn.
    Sáng nay ăn sáng thấy có cả hội bác Tonkin.
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    --------------------------------------------------------------------
    Khiếp! Tin cứ như thế thì toi.

  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Chẹp, các bác không nghe thấy từ dự báo à ? Chỉ là dự báo thôi, và những điều kiện có đủ và cần để có thể có tuyết, còn có hay không thì không ai dám nói là chắc chắn.
    Không thể nói đúng sai ở đây được .
  8. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Giờ này đi sapa đi, phòng ốc vắng, nắng lên hơi nước bốc hơi, gặp lạnh dễ có tuyết., đi săn tuyết đi các bác.
    Máu j cũng phải dựa trên tí khoa học chứ gào ầm lên thì gọi là máu choá thôi.
    Các bác nên nhìn cách ng khác đi và chia sẻ thông tin, đừng chỉ kể lể cái mình nhìn thấy hoặc kô nhìn thấy , chả ra cái đếch gì, vớ vẩn danh hão hết.
    Ai thèm biết cái ông bà nick nọ nick chai là cái thằng nào con nào, thông tin họ viết mới quan trọng thôi.
  9. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0


    Tôi nghe ông, tôi cũng bay vào Tả phìn nhưng chán phè, Tuyết chả thấy đâu, băng cũng chả có, buồn cho ông nhẩy, săn tuyết mấy hồi roài chả thấy đâu, ặc ặc
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    -----------------------------------------------------------------------------
    Uh! Tôi cũng nghe tin dân Sapa đồn thế rồi lên ngay. Đâu ngờ nó lại không có. Tôi còn đi tít lên núi cơ. Mà hôm đó trời lạnh hơn, còn trong trong cơ mà cũng không có.

Chia sẻ trang này