1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐẠI HỌC AN GIANG

Chủ đề trong 'An Giang' bởi Wildcat, 07/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Cobehanoi a!
    Thấy em chạy tới chạy lui để làm cho box rôm rả anh thấy xấu hổ vì mình là người AG mà lại không làm được gì cho box...để vài bữa nữa thi xong anh sẽ post bài...
    Anh chỉ mới trở lại vào ngày hôm nay và rất mừng khi biết rằng box của chúng ta hoạt động tốt...em còn ảnh nào về DH AG Post lên đi..anh nhớ trường quá..anh sinh ra và lớn lên ở trường DHAG ..anh may mắn chứng kiến sự đổi đời của trường...anh sẽ kể một vài kỉ niệm hay hay về các thầy cô trong trường..nhưng có nên kể ra ở bài viết này không nhỉ?

    Россия моя пе?вая лZбовO!!
  2. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    An Giang thưởng cho sinh viên tốt nghiệp loại giỏi 1 triệu đồng
    UBND tỉnh An Giang vừa quyết định khen thưởng 1 triệu đồng cho những sinh viên, học sinh (SV, HS) hệ công lập và 500 nghìn đồng cho SV, HS hệ bán công, dân lập đạt loại giỏi trong kỳ thi tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp năm 2002.
    Trường hợp đỗ thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học mức thưởng là 1 triệu đồng và tốt nghiệp thủ khoa sau đại học là 2 triệu đồng. Những SV, HS thuộc tỉnh An Giang đang học tại ĐH, CĐ, THCN hệ chính quy tập trung ngoài tỉnh, có kết quả học tập từ khá trở lên cũng được thưởng từ 600 nghìn đến 1,5 triệu đồng. Nếu đang học tại các trường trong tỉnh thì mức thưởng từ 300 nghìn đến 1 triệu đồng; thuộc hệ mở, bán công dân lập ngoài tỉnh cũng được thưởng từ 300 nghìn đến 800 nghìn đồng/người.
    Việc khen thưởng sẽ được tổ chức trước Tết Nguyên Đán 2003.
    (Theo Thanh Niên)



    Tre xanh Việt Nam


  3. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Nghe đã quá ta..thế người học ở nước ngoài thì sao...mà năm trước anh học ở TPHCM...có thấy ai gọi đi lãnh thưởng đâu

    Россия моя пе?вая лZбовO!!
  4. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Tôi không tin những lời có cánh của báo chí Việt nam khi viết về một người An Giang, một nhà giáo nhân dân, giáo sư tiến sĩ, anh hùng lao động Võ Tòng Xuân. Nên tôi không viết những dòng ấy ra đây, sau đây là một vài trích dịch từ báo chí nước ngoài viết về vị gs đáng kính này..một người mà đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triễn Đại học An Giang -niềm tự hào và mơ ước đã trở thành hiện thực.

    Россия моя пе?вая лZбовO!!
  5. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Giải thưởng Ramond Magsaysay 1993 dành cho tinh thần phục vụ nhà nước.
    Đây là thời khắc trọng đại trong đời tôi khi được ban tặng giải thưởng cao quí mang tên tổng thống Philipins, Ramond Magsaysay. Tổng thống Ramond Magsaysay chiếm trọn cảm tình của người dân philipins bởi ông luôn luôn chăm lo đến từng cá nhân với lòng tin tưởng vào phẩm giá và sự quan trọng của họ.Ý nghĩ của ông đã thôi thúc tôi trong suốt những ngày còn là sinh viên tại đại học tổng hợp Philipins ở Los Banos vào những năm 1960

    Từ lúc bé sống trong gia đình nghèo khó, tôi đã phải làm việc để kiếm tiền giúp cha mẹ, và cũng để chăm sóc 3 em trai cùng 2 em gái và cả chính tôi học phổ thông. Tôi trở thành thằng bé bán báo dạo trên các tuyến xe buýt vào mỗi buổi sớm.Còn buổi tối thì làm phụ đạo sinh cho những đứa trẻ khá giả hơn tôi. Tôi cũng sớm biết trân trọng lao dộng và quyết định làm việc ở vùng nghèo khó nhất của đất nước tôi. Nói một cách khác, tôi đã chọn con đường đến với hàng triệu nông dân nghèo khổ của Việt Nam và cố gắng làm cho họ nhuần nhuyễn không chỉ tiềm năng của kĩ thuật mà còn về sự phát triễn của đất nước trong tương lai.
    Tôi bảo vệ luận văn tiến sĩ nông học tại đại học tổng hợp Kyusu vào năm 1975 , ngay sau khi kết thúc chiến tranh trên đất nước VN. Tôi tự tìm lấy con đường quay trở về nước mặc cho hàng ngàn người khác tìm cách rời bỏ tổ quốc.

    Hai tháng đầu tiên sống dưới chính phủ mới đầy thú vị và lo âu: thú vị vì đất nước Việt Nam đã hoàn toàn thống nhất, còn lo âu vì ai cũng đặt ra câu hỏi là liệu những người làm việc cho chính phủ trước đây có được đón tiếp để tiếp tục xây dựng đất nước sau chiến tranh hay không. Ngay sau đó tôi được hiệu trưởng của một trường đại học nhận vào làm việc và những khoảng cách của tôi với chính quyền dần tan biến tôi nhận ra được rằng chính quyền mới ở VN dành cho hạnh phúc của nhân dân. Nhờ vào những ý nghĩ này mà tôi cùng vợ đã vượt qua những ngày gian khó nhất của cuộc đời trên quê hương tôi.

    Hòa bình trở lại trên đồng bằng sông Cửu Long tạo điều kiện cho các nhà khoa học có thể xâm nhập đến những vùng đất bỏ hoang suốt những năm chiến tranh. Chúng tôi đặt chân đến từng hecta đất trồng lúa phủ đầy cỏ dại. Chúng tôi đi trên
    những chiếc thuyền ba ván., bằng xe đạp, xe máy. Có đôi lúc chúng tôi phải ngồi sau cánh cửa của những chuyến xe bus cuối cùng trong ngày.Nhưng chúng tôi không cảm thấy mệt mỏi mà ngược lại tôi cảm thấy hạnh phúc vì mỗi ngày lại trồng và
    tích lũy được nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tế quí báu mà tôi không học được trong sách vở. Và thực tế là tôi đã chứng kiến sự đổi thay của mảnh đất này khi có sự tiếp sức của khoa học kĩ thuật vào nông nghiệp.

    Và bây giờ tôi có thể rút ra được 2 điều quan trọng:thứ nhất là việc giáo dục phổ biến nông học , kĩ thuật nông học và nghiên cứu các loại đất trồng lúa. Thứ hai là chuyển giao công nghệ cho những nhà lãnh đạo và những người làm công tác khuyến nông cũng như hoạt động trong lĩnh vực nông lương.

    Ở trường đại học,tôi tham gia đầy đủ các hội thảo khoa học về kĩ thuật mới trong nông nghiệp.Ngoài trường đại học tôi lại quan tâm đặc biệt đến việc khuyến nông trên tivi báo đài.Và ngày nay tôi cảm thấy hạnh phúc khi chứng kiến những thành công của các học trò trong việc nghiên cứu nông học?và càng hạnh phúc hơn với những thành quả mà phòng thí nghiệm khoa học đạt được.
    Thật rõ ràng là thành quả này không phải của riêng cá nhân tôi mà là của cả một tập thể lớn gồm nhiều cộng sự của tôi. Được bầu chọn giải thưởng Ramond Magsaysay tôi xin gửi lời cám ơn tới tất cả các cộng sự, các nhà lãnh đạo Đảng và nhà nước đã tạo điều kiện cho ý tưởng của tôi được thực hiện?..( Đoạn sau la lời cảm ơn dài dòng cửa Gs nên tôi không dịch tiếp).
    HTL dịch từ internet.
    Moskva 1.03

    Россия моя пе?вая лZбовO!!
  6. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Giải thưởng Ramond Magsaysay là giải thưởng cao quí của nhà nước và viện lúa nổi tiếng thế giới Philipins trao tặng hằng năm dành cho người thành công trong lĩnh vực nghiên cứu nông học và đóng góp nhiều cho xã hội trong việc xoá đói giảm nghèo. Mỗi năm bình chọn một người duy nhất. GSTS Võ Tòng Xuân được bầu chọn trao giải vào năm 1993...đó cũng là phần thưởng cao quí dành cho anh nhà khoa học yêu nước này.
    Hiện nay GS Võ Tòng Xuân đang giữ cương vị hiệu trưởng đại học An Giang.Bài trích dịch trên là bài báo của chính tay GS viết ( bằng tiếng anh) nhân dịp được nhận giải thưởng.

    Россия моя пе?вая лZбовO!!
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    http://www.ferris.edu/htmls/academics/course.offerings/physbo/biology/watson/angiang-main-e***.jpg
    Faith is the force of life...!
  8. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    ĐH An Giang hình như chưa có ngành y đúng ko nhỉ?Khi nào mới mở ngành y đây?????????

    Người tôi iu bao giờ cũng đẹp.
    Bởi tôi nhìn từ ánh mắt của lòng tôi...
  9. TeThienDaiThanh

    TeThienDaiThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Trường ĐH An Giang do mới thành lập nên không tránh được những thiếu sót khách quan (không đủ tất cả các ngành). Lực lượng giáo viên lại không đầy đủ.
    Tuy nhiên, trong những năm gần đây, trường ĐH An Giang đang có những thay đổi lớn trong công tác quản lý và giảng dạy với sự nhiệt tình của đội ngũ cán bộ giáo viên và sự dìu dắt của Giáo Sư Tiến Sỉ Vỏ Tòng Xuân....Tin rằng ĐH An Giang chẵng bao lâu nữa thì có thể sánh với các trường ĐH học trong khu vưc ĐBSCL như trường ĐH Cần Thơ hay Trường ĐH Cửu Long....
    I am mổi tháng được về An Giang một lần và không quên ghé thăm trường một lần (vì có cô em gái hiện đang học Sư Phạm ở đây mừ) nên cảm nhận được rất rõ những thay đổi của trường.. và tin chắc rằng đó là điều hoàn toàn có thể thành hiện thực được...
    Wellcom bantreclub.2ya.com
  10. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo cái "tâm" có thể thắng được cái "tà". . . và trong sự nghiệp GD cũng thế cái "tâm" góp phần lớn thành công cho thế hệ mai sau. Cái "tâm" đó người ta bắt gặp ở hầu hết các thầy cô giáo của trường Dh An Giang và ngay cả lãnh đạo AG nữa.Thật là đáng quí, đáng khâm phục!
    Nhưng mặt khác chữ "tâm" đó chưa đủ làm nên một trường Đại học danh tiếng, một trung tâm đào tạo chất lượng cao. Nhân lực là điểm yếu thứ nhất và cơ sở vật chất là điểm yếu thứ hai của DH AG.Một trường Dh chỉ với một gsts nhưng lại không giữ cương vị giảng dạy thì rất khó làm nên được chuyện.Đành rằng đang trên đường xây dựng nhưng phải khách quan nhìn nhận rằng 10-20 năm nữa thì mới khác.Nhưng khổ nỗi 10-20 năm nữa lại thì các trường khác đã tiến xa xa tít.
    Vậy thì trông mong điều gì đặc biệt ở ngôi trường DH AG ?
    Mục tiêu phấn đấu. Đó là câu trả lời duy nhất.Tôi có quen với một giảng viên trẻ bộ môn toán, quê anh ở tận Bến Tre sau khi tốt nghiệp DHCT loại giỏi anh quết định xin về DHAG để tiếp tục đi học Cao Học và sẽ là giảng viên sáng giá của trường DH.Nhưng khi nào thì anh mới có thể đạt chuẩn của một giảng viên khoa học (tiến sĩ) hoặc chuẩn xuất sắc của một giảng viên (TSKH cái này thì phải làm ở nước ngoài) thì chưa ai trả lời được, 10 năm nữa là ít nhất...và cũng có thể là chẳng bao giờ. Rất nhiều giảng viên trẻ được đưa đi học. Nhưng trong con số ấy hiếm người sẽ đạt được các chuẩn vừa nêu. Một thực tại đáng buồn là có một số con em Gv trường, người quen ban giám hiệm, lãnh đạo tỉnh . . .cũng tốt nghiệp DH hẳn hoi nhưng không khá lắm. . .xin về trường dạy học. Họ sẽ dạy ai nếu như chính họ trong thời gian học đại học còn không kham nổi chương trình.
    Sự nghiệp Gd là sự nghiệp vinh quang nhưng khó khăn hơn trồng một cây lúa rất nhiều. Tương lai của trường Dh là điều hi vọng mỏng manh của nhân dân Ag . Nhưng cũng phải cố mà hi vọng vì đó là niềm hi vọng duy nhất của tỉnh ta.

    Россия моя пе?вая лZбовO!!

Chia sẻ trang này