1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐẠI HỌC AN GIANG

Chủ đề trong 'An Giang' bởi Wildcat, 07/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Cậu bé phụ hồ và ngôi thủ khoa đại học


    Phạm Văn Bản
    Hôm Đài truyền hình Kiên Giang vào tận nhà của Phạm Văn Bản ở ấp Tân Tường, xã Giục Tượng (Châu Thành, Kiên Giang) để làm phim, Bản mới biết mình đậu thủ khoa Đại học An Giang với 26 điểm. Đậu đại học, cả nhà vui lắm nhưng... Mẹ Bản nói: ?oNgày con nhập học tôi vét túi, đếm hết cũng vừa đủ tiền cho nó đi xe!?. Số tiền Bản làm phụ hồ trong suốt tháng hè vừa qua chỉ đủ tiền ăn ở trong một tuần đầu khi nhập học.
    Bản làm phụ hồ đã ba năm nay. Bản kể: ?oKhi em đang học lớp 9 thì cha bị lao lực, chưa kịp hồi sức đã phải vào viện mổ sỏi mật. Lúc đó mẹ em phải bán 1 công đất lo tiền thuốc cho cha, còn lại 1 công đất trũng trồng rau không đủ ăn, nói gì đến bán".
    Rồi Bản đã tìm đến một ông thầu công trình xin làm phụ hồ. Ông chủ thấy thằng nhỏ gầy còm xanh xao, gương mặt khù khờ đã lưỡng lự không muốn nhận, nhưng hôm sau Bản vẫn đến công trình vác gạch chuyển hồ, quyết tâm làm việc để có tiền mua gạo nuôi em.
    Suốt ba tháng hè phụ hồ, Bản không nhớ nổi đã bao nhiêu lần va đập trượt ngã vì mắt cận thị nặng không thấy đường đi.
    Xuống Long Xuyên, đêm trước ngày khai giảng đại học, Bản đem bộ quần áo cũ ra vuốt ủi cho thẳng. Ngày 15-9, sau tiếng trống khai giảng năm học mới, bốn tân thủ khoa của Đại học An Giang đã được mời lên nhận phần thưởng và học bổng. Phạm Văn Bản trong bộ quần áo ố màu vôi vữa, hai bàn tay mốc xám còn nặng mùi ximăng khép nép bước lên bục gỗ.
    Phần thưởng và bằng khen dành cho sinh viên đỗ thủ khoa của chủ tịch UBND tỉnh An Giang tặng trị giá 200.000 đồng. Còn học bổng xuất sắc Kitoku cho sinh viên đỗ đầu của Đại học An Giang do hiệu trưởng - giáo sư Võ Tòng Xuân ký quyết định gồm: tiền học phí, tiền sách và tiền sinh hoạt phí trong năm học 2003-2004.
    Số tiền 200.000 đồng một phần Bản đã mua tập sách học, phần còn lại gửi về cho mẹ. Riêng tiền học bổng, Bản cho biết hôm lên văn phòng trường để nhận, bộ phận chuyên môn nói: ?oCứ ứng tiền mua trước đến cuối năm trường sẽ thanh toán lại cho em...?! Chưa có tiền, Bản đang tính đến chuyện tìm nơi xin làm phụ hồ hoặc đi làm thuê...

    Vào lớp học, Bản không thể đọc và viết nhanh như các bạn, chậm chạp như quáng gà. Dần dà cô giáo chủ nhiệm và các bạn cũng biết chuyện liền góp tiền mua cho Bản cái kính cận 3 độ. Hôm sinh hoạt chủ nhiệm lớp, khi đứng nhận cái kính cận từ tay cô bạn lớp trưởng, Bản ấp úng: ?oCảm ơn các bạn, tôi sẽ cố gắng học và sẽ làm hồ để có tiền...!?.
    Vừa học vừa làm, Bản phải tự sắp xếp thời gian để học. Bản kể: ?oKhi đi cấy lúa nhổ cỏ hay lúc rảnh tay, em thường nhẩm tính nhớ lại các công thức, bài vở đã học trên lớp?. Thầy giáo dạy toán Trần Anh Giao thấy Bản chăm học và học giỏi môn toán đã tặng Bản nhiều sách toán học, trong đó có hai cuốn Tuyển tập 200 bài thi vô địch toán và Đề thi Olympic toán, Bản rất mừng. Mỗi tối sau khi học bài xong Bản lại tự mày mò nghiền ngẫm giải đề thi trong sách. Gặp bài khó hiểu, Bản ghi chép vào sổ để đến lớp hỏi thầy.
    Suốt những năm học cấp III, Bản luôn là học sinh giỏi toán của trường, nhưng chưa một lần cậu nghĩ đến chuyện đăng ký đi thi giỏi toán ở huyện hay tỉnh vì còn phải làm thuê phụ giúp mẹ mưu sinh.
    Hôm trở lại trường phổ thông trong ngày khai giảng năm học mới, thầy hiệu trưởng Trường THPT Rạch Sỏi đã xướng tên tuyên dương Phạm Văn Bản - cậu học sinh nhà nghèo đậu thủ khoa đại học.
    Khi lễ khai giảng chưa kết thúc, Bản đã vội xin phép thầy cô về sớm rồi đạp xe một mạch đến công trình để tiếp tục công việc phụ hồ.
    Theo Tuổi Trẻ


    Россия моя пе?вая лZбовO!!
  2. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    dân AG thua ngay trên cả sân nhà :D

    Россия моя пе?вая лZбовO!!
  3. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    không hiểu sao lại thất bại trên sân nhà vậy ,,anh chàng sinh viên đó sinh sống ở AN GIANG kia mà ,,chà chà Thanhlam có vấn đề rồi ,xuống rưói uống vài chén cho tỉnh táo nào
  4. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    Hai sinh viên Ðại học An Giang được mời dự Quốc khánh Canada
    Ngày 4-6-2004, hai sinh viên trường đại học An Giang là Trần Công Hòa (ngành tài chính) và Mai Thị Như Quỳnh (ngành kế toán khoa kinh tế - quản trị kinh doanh) đã đến Lãnh sự quán Canada tại thành phố Hồ Chí Minh để tham dự quốc khánh Canada. Các bạn sinh viên còn được tìm hiểu thêm văn hóa lịch sử Canada, nhất là mối quan hệ thương mại giữa hai nước Việt Nam-Canada; vai trò của cơ quan ngoại giao Canada tại thành phố Hồ Chí Minh.
    Ðây là hai sinh viên rất am hiểu và có nhiều kiến thức về đất nước Canada. Hai sinh viên này đã trả lời xuất sắc những câu hỏi của tổng lãnh sự Canada tại Việt Nam, ông SanJeev Chowdhury, trong chuyến viếng thăm và nói chuyện với sinh viên trường đại học An Giang đầu tháng 6-2004.
    NGUYỄN THỦY
  5. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    Ðại học An Giang: Kỳ thi tuyển sinh Ðại học diễn ra an toàn, nghiêm túc
    [​IMG]
    Niêm phong bài thi. Ảnh : T.H
    Cùng với cả nước trong 2 ngày 4 và 5-7-2004 trường đại học An Giang (ÐHAG) đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học đợt 1-2004. Công tác truyển sinh được nhà trường chuẩn bị chu đáo từ khâu tiếp nhận hồ sơ, chuẩn bị cơ sở vật chất và tổ chức thi, chưa xảy ra sự cố ảnh hưởng đến kỳ thi.
    Qua môn thi thứ hai của ngày thi đầu tiên, trường ÐHAG có 5.345 thí sinh dự thi, đạt 80,22% số đăng ký dự thi, so môn thi đầu tiên có 39 thí sinh bỏ thi. Theo chỉ đạo của tổng thanh tra bộ Giáo dục-Ðào tạo về đổi mới trong quy chế tuyển sinh, trường ÐHAG thực hiện khá nghiêm túc. Trường đã bố trí cho đội sinh viên tình nguyện giữ tư trang của thí sinh tại cổng trường ở tất cả các điểm thi, không để thí sinh mang tài liệu vào gần khu vực thi; buộc tất cả thí sinh phải điền số chứng minh nhân dân vào phiếu dự thi; không cho thí sinh ra khỏi phòng thi trước 2/3 thời gian làm bài thi. Qua đó không phát hiện trường hợp nào thi hộ, thi kèm, không có tình trạng ?oném phao?. Tình hình an ninh trật tự trong ngoài phòng thi đặc biệt an toàn nghiêm túc; không có thí sinh và giám thị vi phạm quy chế thi; không có thí sinh và giám thị gặp sự cố bệnh tật, tai nạn. Công tác bảo mật đề thi an toàn tuyệt đối đến giờ phút chót.
    Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo của phòng công tác sinh viên trường đại học An Giang cùng các đoàn thể như Phụ nữ, Ðoàn thanh niên? hỗ trợ nên không xảy ra tình trạng thiếu phòng trọ cho sinh viên, giúp các em ở xa có điều kiện ăn ở ổn định. Trước khi kỳ thi diễn ra, đội sinh viên tình nguyện đã khảo sát hệ thống nhà trọ và tìm được hơn 3.200 chỗ ở đảm bảo vệ sinh an toàn, giá cả phải chăng. Từ cuối tháng 6-2004 đội sinh viên tình nguyện đã tổ chức gần 20 điểm đón sinh viên tại 14 điểm thi và các bến xe, bến phà; hướng dẫn hàng ngàn sinh viên cùng thân nhân ngoài tỉnh tìm được chỗ ở. Nhờ đó, giá nhà trọ trong mùa thi đại học năm nay ở An Giang ổn định, không có trường hợp tăng giá quá cao. Nhà trọ giá rẻ nhất 2.000đ/người/ngày, khách sạn giá rẻ nhất 40.000đ/người/phòng 4 người. Bên cạnh, các ngành chức năng còn thường xuyên nhắc nhở các quán ăn, cửa hàng trong thành phố Long Xuyên tăng cường giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo phục vụ thí sinh. Giá cả ăn uống trong những ngày thi cũng không tăng đột biến, giá phổ biến từ 4.000-5.000đ/phần ăn, tức không cao hơn ngày thường.
    Năm nay, công tác tư vấn tuyển sinh thực hiện khá tốt với đội ngũ hơn 100 sinh viên tình nguyện ra quân, đã tìm được hơn 200 chỗ trọ miễn phí cho thí sinh. Chị Võ Thị Loan, chủ nhà trọ Hương Quê số E-15 đường Tô Hiến Thành, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên dành nguyên căn nhà trọ 3 tầng lầu cho 50 sinh viên ở trọ miễn phí đi thi. Các em Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Minh Nhã (Vị Thanh-Cần Thơ); Phạm Việt Khải (Cà Mau); Trần Cao Trọng (Phú Quốc) là một trong những sinh viên may mắn được ở trọ miễn phí tại nhà trọ Hương Quê. Các em đều có chung cảm xúc là rất phấn khởi. Em Phạm Việt Khải tâm sự: ?oEm chưa lần nào đến thành phố Long Xuyên nên từ khi ở nhà ra đi, cả gia đình em hết sức lo lắng, không biết chỗ ăn, chỗ ở thế nào. Nhưng vừa bước xuống bến xe khách Long Xuyên, em may mắn gặp các anh chị sinh viên trong nhóm tư vấn tuyển sinh trường ÐHAG và được hướng dẫn về chỗ trọ miễn phí, em rất mừng. Ở đây rất thoải mái, chúng em sẽ bước vào phòng thi với tâm trạng đầy tự tin?. Ngoài ra, ban tự quản khóm Ðông Thịnh II còn vận động các mạnh thường quân ủng hộ nước đóng chai để các em uống trong những ngày thi. Anh Lê Minh Hải, sinh viên năm thứ 3 trường ÐHAG, trưởng nhóm tư vấn tại bến xe Long Xuyên, cho biết thêm, những nơi thí sinh ở tập trung, sinh viên tình nguyện của nhóm còn đặt cơm hộp đem tới hàng ngày cho các bạn và tổ chức xe đưa rước các bạn đến các điểm thi. Một số nơi chị em phụ nữ khóm ấp còn tổ chức nấu cơm cho các em.
    Kỳ thi đại học năm nay trường đại học An Giang có 19.766 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 6.689 thí sinh thi đợt 1; 13.077 thí sinh thi đợt 2. Ban giám hiệu trường đại học An Giang đã bố trí 14 điểm thi với 659 phòng thi; huy động 1.083 cán bộ giáo viên phục vụ kỳ thi.
    NGUYỄN THỦY
  6. NgoThuyMien

    NgoThuyMien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thấy ảnh+bình luận xôm tụ quá nên cũng vào ké một phát. Ơ mà thắc mắc sao ít ai đá động gì đến cái chất lượng quản lý và đào tạo thế nhẩy? Em thì em chỉ thấy tội nghiệp bác nào đang muốn làm sinh viên trường ĐHAG thui, hehehe ôm đầu máu vào rồi trở ra lại hụt hẫng. Mà trong này có nhiều người từng trải các kinh nghiệm xương máu với ĐHAG rùi đấy chứ, chỉ là chưa "chia sẻ" với bà con thôi (hay là vì đếch thèm nói tới nhể?)
  7. Cry_me

    Cry_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    may nguoi sao the.. sao lai noi the chu''...
  8. dfd

    dfd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết tin tức gì về những người nướcc ngoài đang dây tại đai học an giang không?
  9. tieudaonhitienvfr

    tieudaonhitienvfr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ban nao muon biet ve cuoc song cua SV AG thi tra loi minh nhe.
    Minh se ke cho ma nghe, Hiiii....HHii...

Chia sẻ trang này