1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại Học , Cao Đẳng Thái Nguyên (các bài viết, câu hỏi, thảo luận về ĐHTN xin post ở đây)

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 28/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Đại hội Hội Sinh viên đại học Thái Nguyên lần thứ nhất: Đề ra 2 phong trào lớn
    Đại hội Hội SV ĐHTN lần thứ nhất đã chính thức khai mạc tại Trường đại học kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên hôm qua.
    Trong những năm qua, các cấp Hội SV ĐHTN đã phối hợp cùng nhà trường tổ chức tốt các hoạt động nhằm giáo dục truyền thống cho SV. Phong trào ?ohọc tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh? được triển khai sâu rộng với nhiều cách làm sáng tạo, thu hút đông đảo SV tham gia như: Duy trì hoạt động của các CLB khoa học trẻ, tin học, ngoại ngữ, nghiệp vụ...động viên SV nghiên cứu khoa học, nhiều SV tham gia nghiên cứu khoa học đã nhận các giải thưởng VIFOTEX, OLIMPIC...Điểm nổi bật là chương trình ?osinh viên chung sức cùng cộng đồng?, thông qua phong trào thanh niên tình nguyện đã khơi dậy sức trẻ của SV tham gia vào các hoạt động lớn, đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng như: Tham gia hướng dẫn giao thông trong dịp thi đại học; tình nguyện giúp các gia đình chính sách, các xã nghèo.. Đại hội đã thông qua báo cáo của BCH lâm thời, biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động của Hội và phong trào HSSV trong nhiệm kỳ 2004-2009 với khẩu hiệu hành động ?oSinh viên ĐHTN thi đua học tập, rèn luyện, tiến quân vào khoa học, công nghệ, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?.
    Để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, Hội SV ĐHTN đề ra 2 phong trào lớn xuyên suốt hoạt động là phong trào ?oThi đua học tập tốt, rèn luyện tốt? và ?oSinh viên tình nguyện?. Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, Đại hội đã bầu ra BCH Hội SV ĐHTN gồm 21 đồng chí, trong đó có 1 Chủ tịch và 3 Phó chủ tịch, đồng chí Nguyễn Tất Thắng, Bí thư Đoàn ĐHTN được bầu làm Chủ tịch Hội SV ĐHTN. Nhân dịp này, ĐHTN tặng 12 suất học bổng cho các sinh viên, hội viên ưu tú; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tặng 22 suất học bổng cho các SV xuất sắc, SV nghèo vượt khó học giỏi.
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    khà khà, có người đồng cảnh rồi,
    changcongnangcoc:Trong diễn đàn hình như rất nhiều nhân SP, trai công nghiệp gái sư phạm là hợp gu lắm đấy , tâm hồn của đá giới thiệu công cốc em anpha_girl với , hứa sẽ hậu tạ
    Đang nói về dân Công Nghiệp, tiện thể em có vài lời ................
    phê bình thái độ của các boys truờng ĐCHN! Có mỗi 1 lần em có dịp ghé chân vào KTX là em cứ có cái cảm tưởng mình bị rơi vào sở thú, trong đó mình là đối tượng bị tham quan! Dọc hai bên đường các bác ấy vẫy hoa vẫy lá, hú hét om sòm, hoa chân múa tay chỉ chỏ như nhìn thấy động vật thời tiền sử ấy.
    Hỏi ra mới biết đấy là mấy bác boys học khoa Cơ
  3. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Các bác TN cho em hỏi là ở đấy có những trường đại học nào vậy , để sau này em còn tính đường đi TN một chuyến nữa chứ
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Mời bác quay lại đọc trang 1 của topic này bác nhé
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    em vừa xem thời sự các bác ạ, các bác ở Bộ GD ĐT sẽ tăng chỉ tiêu tuyển sinh của hệ cử tuyển, năm nay từ 1500 đến 2500, 3000 SV
    chà chà, các bác nghĩ sao về chuyện này a? Không hiểu sai em rất dị ứng với dân cử tuyển
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 07:18 ngày 11/06/2004
  6. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    MỘT THÔNG TIN CHO THÍ SINH SẮP THI , HÌNH NHƯ Ở ĐÂY TOÀN LÀ CÁC BÁC ĐÃ HỌC ĐH RỒI, NHƯNG MÀ THÔI, TỚ VẪN POST
    Thống nhất kế hoạch thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2004
    UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức họp với lãnh đạo Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) và các sở, ban, ngành liên quan, T.P Thái Nguyên và huyện Đồng Hỷ nhằm thống nhất kế hoạch chỉ đạo, tổ chức kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2004.
    Năm 2004, ĐHTN tuyển sinh vào học ở 44 ngành đào tạo hệ đại học và 10 ngành đào tạo cao đẳng. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy đại học là 3.900, hệ cao đẳng 500 sinh viên. Số thí sinh đăng kí dự thi vào ĐHTN năm 2004 là 72.488. Đợt 1 khối A thi trong 2 ngày 4 và 5-7, có 27.948 thí sinh dự thi được sắp xếp vào 700 phòng thi, tại 23 điểm thi; đợt 2 các khối B, C, D, M,T thi trong 2 ngày 9 và 10-7, có 45.505 thi sinh, được bố trí 1.100 phòng thi, tại 40 điểm thi. Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến trong công tác chuẩn bị và phối hợp giữa các ngành nhằm đảm bảo kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh diễn ra nghiêm túc, an toàn, đạt kết quả cao. Đối với UBND T.P Thái Nguyên và huyện Đồng Hỷ, nơi có điểm thi, cần chỉ đạo làm tốt các vấn đề về nơi ở trọ, việc đi lại, sinh hoạt của thí sinh và người nhà; ngành Giáo dục-Đào tạo tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên các trường tham gia công tác tuyển sinh theo đề nghị của ĐHTN; các ngành Công an, Quân đội có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và xây dựng phương án đối phó khi có sự cố bất thường xảy ra như bão, lụt, tai nạn; Sở Giao thông-Vận tải có kế hoạch tăng cường các phương tiện giao thông, giải toả những điểm ùn tắc trong giờ cao điểm; ngành Điện lực, Bưu điện, Cấp thoát nước có kế hoạch đảm bảo đủ điện, nước và thông tin liên lạc thông suốt; ngành Thương mại-Du lịch, Y tế tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh trước, trong và sau kỳ thI
  7. changcongnangcoc

    changcongnangcoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    hê hê, hồn đá nói nghe hài nhỉ, hồn đá cũng phải thông cảm cho các anh trường CN, hix hix, nhất là khoa CƠ, cả khoa số có gái đếm trên đầu ngón tay, lớp nào may mắn thì có 2 girl, còn các lớp khác toàn lũ đực rựa với nhau, có lẽ dzậy mà thấy con gái mắt chúng nó sáng lên, chỉ chỏ giống động vật thời tiền sử
    hôm nào nhờ hồn đá tổ chức giao lưu với các bạn nữ sinh trường SP với nhỉ, nhất là lớp của hồn đá

  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Nhằm giúp cho thí sinh ở tỉnh khác đến TN thi tuyển có điều kiện sinh hoạt ăn ở tốt nhất ,mùa thi ĐH năm nay sẽ có một lực lượng SV Tình nguyện rất đông đảo
    hàng năm có nhiều người giả làm SVTN, họ chỉ cần mặc những chiếc áo Đoàn, rôì môi giới nhà ở, xe cộ ...... làm nhiều bậc phu huynh và thí sinh bị....lừa như ăn cơm , nhà ở giá rất cao . Để tránh tình trạng này, trường ĐHTN đã tổ chức đội SV tình nguyện năm nay sẽ đc phát thêm thẻ tình nguyện, phù hiệu......................... Nói vậy để em nào sắp thi tại ĐHTN nên biết , người chỉ mặc mỗi cái áo Đoàn màu xanh xanh thui thì chưa thể kết luận đc đó là SVTN chính hiệu của trường ĐH TN
    chúc các em thi tốt, cánh của của trường ĐHTN luôn rộng mở chào đón các em
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Lò luyện thi hạ hỏa
    Bằng tầm này những năm trước, các lò luyện thi đại học ở Thái Nguyên đang ?ochạy hết công suất? với những lớp cấp tốc để ?onhồi nhét? cho thí sinh ?othêm bao nhiêu tốt bấy nhiêu? kiến thức trước khi bước vào phòng thi đại học. Nhưng năm nay, không khí tại các lò luyện đã khác hẳn. Cuối tháng sáu, chúng tôi dạo một vòng qua các lò luyện có tiếng trên cổng Trường Đại học Sư phạm: N.G.V; P.M.H... Lượng thí sinh ở các lớp cấp tốc đã giảm 50% so với một số năm trước.
    Các lò luyện thi sau giảng đường trường Đại học Sư Phạm cũng trong tình trạng tương tự: ít học sinh đến học, những tấm biển quảng cáo trung tâm luyện thi chất lượng cao ?obuồn chơ vơ?, không khí chẳng nóng lên chút nào mặc dù đợt thi đại học thứ nhất đã gần kề. Có thể chính vì số lượng học sinh vào lò luyện không nhiều, nên tình trạng ?onhồi? học sinh trong các lớp luyện đã trở thành chuyện quá khứ; cơ sở vật chất tại các lò luyện tương đối đảm bảo, lớp học có đủ quạt, điện, nước uống và số lượng học sinh trong một phòng chỉ tầm 30 người, ngay cả việc ăn, nghỉ cho các học sinh nếu có nhu cầu cũng được tư vấn và tạo điều kiện thuận lợi.-Việc bỏ bộ đề và tổ chức hình thức thi chung với kiến thức cơ bản nằm trong sách giáo khoa đã khiến các em học sinh phần nào yên tâm trong chuyện thi đại học. Chính vì thế, năm nay, nhiều học sinh đã xác định ôn tập chắc nhất là kiến thức tại trường phổ thông, việc đổ xô vào lò luyện không phải là điều thực sự cần thiết như trước đây. Ông Phạm Trần Sơn (Vụ Bản, Nam Định), người đang chuẩn bị cho đợt thi của con trai vào Đại học Y Khoa Thái Nguyên, khi nhắc đến việc luyện thi đã cho rằng: Các lò luyện thi mở ra là điều đương nhiên, nhưng không phải cứ vào đây mới đỗ đại học. Vài năm trước, sau khi các cháu thi tốt nghiệp phổ thông, kết quả còn chưa biết phụ huynh đã cuống cuồng khăn gói đi tìm lò luyện cho con. Điều này đã dẫn đến hiện tượng tâm lý, người này thấy người kia cho con vào lò, sợ con mình không đi ôn sẽ trựơt đại học, hoặc không nắm được lực học của con mình cứ bắt chúng vào lò để luyện với ý nghĩ lò nào càng nổi tiếng khả năng đỗ đại học càng cao. Thực tế lò luyện đâu phải nơi nhồi được tất cả kiến thức ba năm học trong thời gian ngắn nhất, các trường lại không được ra đề riêng nên cũng không thể coi đây là nơi khoanh vùng đề thi. Chỉ nên coi lò luyện là nơi giúp học sinh hệ thống kiến thức cơ bản sau khi đã học tập ba năm tại trường phổ thông. Và để hệ thống những kiến thức này thì không phải học sinh nào cũng cần nếu thấy mình nắm chắc kiến thức cơ bản thì cứ yên tâm vào phòng thi. Năm nay con trai tôi ôn thi tại nhà chỉ lên Thái Nguyên trước một thời gian để ổn định chỗ ở.
    Học sinh không vào lò ồ ạt như trước có thể là điều không mong muốn đối với một số chủ lò luyện và các thầy giáo trực tiếp đứng giảng bởi luyện thi cũng là một hình thức kinh doanh phải đóng thuế. Thí sinh đến với lò luyện nhiều trong mùa thi đại học đồng nghĩa với việc các chủ lò và người giảng dạy có nguồn thu lớn, và ngược lại. Chính vì thế ông chủ của một số lò luyện và thầy giáo trực tiếp đứng giảng tại đây khá dè dặt khi bộc lộ ý kiến với chúng tôi, tuy nhiên thầy Đỗ Hồng Thái, chủ một cơ sở luyện thi gần Trường đại học Sư Phạm không ngần ngại khẳng định rằng: Chúng tôi đặt chữ tâm của người thầy lên trên mục đích kinh doanh, việc các thí sinh không mặn mà với lò luyện thi năm nay chẳng hề làm chúng tôi cảm thấy buồn, bởi như vậy có nghĩa là học sinh đã có thể tự tin với kiến thức khi bước vào phòng thi. Chúng tôi mở các lớp luyện thi cũng nhằm mục đích tổng hợp kiến thức để các em có thể tự tin hơn khi thi mà thôi. Cơ sở của tôi có những quy định riêng, học sinh đến ôn thi có hoàn cảnh khó khăn đều được miễn, giảm một phần học phí. Năm nay chúng tôi đã miễn học phí hoàn toàn cho học sinh Cù Thùy Dương, người Tuyên Quang vì em có hoàn cảnh rất đặc biệt.
    Các là luyện thi không còn nóng là một dấu hiệu đáng mừng bởi điều đó khẳng định chủ trương cải tiến cách thi và cách ra đề đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh có lực học khá từ bậc phổ thông vững tin bước vào phòng thi. Khắc phục tình trạng học tủ, học lệch như trứơc đây. Hơn thế điều đó cũng khắc phục tâm lý lo lắng, hoang mang liệu mình có đỗ không mà thi khi chẳng có điều kiện vào ?olò?. Trên thực tế, cánh của đại học luôn rộng mở với những ai có hoài bão, ước mơ và một ý chí học tập ngay từ những ngày đầu trung học.
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Những gia đình khá giả, lo cho con ôn luyện, đi thi đại học đã là cả một vấn đề. Và, đó càng là vấn đề không đơn giản đối với những gia đình khi cuộc sống còn đối mặt với muôn vàn khó khăn. Nhưng vì tương lai của con cái, họ vẫn cố gắng vượt qua tất cả để thắp sáng những ước mơ.
    4 giờ 30 phút sáng, khi nhiều người còn say nồng trong giấc ngủ, chị Nga ở xóm 11, xã Hà Thượng (Đại Từ) đã phải bươn bải ra khỏi nhà để bắt đầu một ngày lao động vất vả-xúc than. Công việc này dù có chăm chỉ lam làm đến mấy cũng chỉ đủ cho 3 mẹ con chị có được cuộc sống đạm bạc. Vì lầm đường lạc lối, chồng chị đã phải vào tù, để lại cho chị 2 đứa con thơ dại. Niềm vui, niềm an ủi duy nhất của người đàn bà bất hạnh này là cả 2 con đều học giỏi. Nhất là Hà Mạnh Dũng, cậu con trai cả của chị. 11/12 năm học Dũng đều đạt danh hiệu học sinh giỏi; liên tục tham dự các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh và đã đạt giải Ba môn Giáo dục công dân cấp tỉnh; kỳ thi này, em mạnh dạn đăng ký thi vào Trường đại học Bách khoa. ?oNhững lúc buồn chán, mặc cảm trước hoàn cảnh, em lại nghĩ đến mẹ. Thương mẹ, em cố gắng học tập tốt cho mẹ yên lòng. Chỉ còn khoảng 20 ngày nữa em sẽ lên đường đi thi, nhà nghèo, em không có điều kiện được đi ôn luyện ở các trung tâm như các bạn, nên em phải tự ôn ở nhà. Bác em hứa sẽ giúp đỡ một phần chi phí cho em đi thi, như vậy mẹ đỡ vất vả?- Dũng nói với chúng tôi giọng buồn rười rượi.
    -Em có tự tin cho lần thử sức này?
    -Hoàn cảnh của em không cho phép được thử sức, em sẽ quyết tâm ôn luyện kỹ càng để thi đỗ bằng được. Đôi mắt Dũng sáng lên sau câu nói đó.
    Không khá hơn hoàn cảnh của gia đình Dũng, nhưng em TạThị Thu (bạn cùng xóm) lại có may mắn hơn Dũng là được bố tạo điều kiện cho đi ôn thi lớp cấp tốc do Trường PTTH Đại Từ tổ chức. Bước vào căn nhà nhỏ, chúng tôi đã linh cảm sự thiếu vắng của người phụ nữ trong gia đình. Thu đi học ôn trên huyện tối mới về. Chúng tôi chỉ gặp được bố Thu-một người đàn ông gầy gò, khắc khổ, cảm giác sự nhọc nhằn hiện rõ trên từng nếp nhăn. Ông tâm sự: ?oHoàn cảnh quá khó khăn, gia đình tôi phải vay tiền ngân hàng cho mẹ cháu sang Đài Loan làmgiúp việc gia đình. 3 lần đi 3 lần về mà vẫn chưa dành dụm được đồng nào. Tiền ngân hàng vẫn nợ. Cả nhà 3 miệng ăn trông vào 3 sào ruộng, thời gian rỗi tôi tranh thủ đi làm thuê làm mướn. Nhưng cháu Thu có chí hướng học tập, dù phải nhịn ăn, nhịn mặc vẫn phải cố gắng cho cháu học tập đến nơi đến chốn, chỉ có như vậy mới mong thoát khỏi cảnh nghèo. Tiền cho cháu Thu ôn luyện tôi đã lo đủ. Còn tiền đi thi, tôi đã viết thư bảo mẹ cháu nếu có thì gửi về chút ít, bằng không tôi sẽ đi vay mượn tạm. ? Không phụ lại tình yêu thương của cha mẹ, 12 năm học Thu đều đạt học sinh khá. Kỳ thi tới em dự thi vào Trường đại học Nông-Lâm Thái NGuyen.
    Hơn 30 % trong tổng số 69 trường hợp các em ở xã Hà Thượng đăng ký dự thi vào các trường cao đẳng và đại học chuyên nghiệp năm nay có hoàn cảnh khó khăn như Dũng và Thu. Nhưng tất cả các ông bố, bà mẹ đựơc chúng tôi phỏng vấn đều thể hiện sự cố gắng, lòng quyết tâm cho các con được đi thi đại học theo nguyện vọng, dẫu vật chất không được đủ đầy. Bởi ở mảnh đất Hà Thượng này, muốn làm ruộng cũng không phải dễ, vì đất nông nghiệp ở đây đang bị thu hẹp, vì phần lớn diện tích đất bị ô nhiễm nghiêm trọng do những năm trước người dân đào đãi quặng thiếc bừa bãi; dự án khai thác Mỏ đa kim Núi Pháo đang được thực thi. Con em công nhân của Mỏ than Làng Cẩm và Mỏ thiếc (2 đơn vị đóng chân trên địa bàn) thì càng không muốn phải chịu cảnh vất vả như bố mẹ, quần quật lao động cả ngày mà cuộc sống vẫn chưa bao giờ dư giả. Chỉ có con đường duy nhất thoát ra khỏi hoàn cảnh thực tại là các em phải học tập, phải có tri thức. Không ai bảo ai, tất cả con em gia đình khá giả cũng như nghèo khó cùng ra sức thi đua học tập. Nhiều năm gần đây, Hà Thượng được đánh giá là xã có tỷ lệ học sinh đăng ký dự thi vào các trường cao đẳng- đại học và có tỷ lệ đỗ cao nhất, nhì huyện Đại Từ (chỉ sau xã Hùng Sơn). Hiện nay, nhiều giáo viên, kỹ sư nông nghiệp, cử nhân kinh tế... là con em của địa phương sau khi ra trường đã trở về phục vụ quê hương.
    Bà Đặng Thị Thanh, Trưởng xóm 11 cho biết: Xóm 11 là một trong những xóm có truyền thống học tập tốt nhất xã. Năm nay, cả xóm có 19 cháu đăng ký dự thi vào các trường cao đẳng và đại học, tăng 12 cháu so với năm trước. Tỷ lệ đỗ qua các năm cũng khá cao, trên 50%. Chỉ thương các cháu có hoàn cảnh khó khăn mà vẫn cố gắng học tâp tốt. Như cháu Trần Thọ Hiền, năm nay dự thi Trường Đại học Thương mại. Bố Hiền mất sớm, mẹ cháu cũng phải vất vả nuôi 2 đứa con. Cháu Nguyễn Mai Lê, dự thi Trường Đại học Nông- Lâm. Bố mẹ bỏ nhau từ khi cháu còn nhỏ, mẹ cháu không có nghề nghiệp phải đi làm thuê làm mướn... Tiếp lời chị Thanh, ôngTriệu Quang Kỳ ở xóm 10 nói: Năm nay, cháu thứ 2 nhà tôi cũng dự thi vào Học Viện Phòng không, cháu cả đang học ở Học viện lục quân. Kinh tế gia đình tôi có phần khá hơn một số gia đình khác, nhưng cũng cảm thấy chật vật trước những khoản chi tiêu cho con cái học tập. Vì tương lai của các cháu, bố mẹ khổ mấy cũng chịu được, chỉ mong các cháu học hành thành đạt. Con tôi tự ôn luyện ở nhà, bởi thấy các trung tâm luyện thi cấp tốc cũng xô bồ, không hiệu quả, đến giáp ngày thi tôi mới đưa cháu xuống trường...
    Ngày thi đang đến gần, các sĩ tử đang gấp rút trau dồi, tổng hợp, cô đúc lại một khối lượng kiến thức khổng lồ của 12 năm đèn sách, mong được trở thành những sinh viên vững tin bước vào cổng trường đại học. Ngày lên đường đi thi, trong hành trang của sĩ tử nghèo không chỉ có kiến thức mà còn có cả những nhọc nhằn của mẹ, những giọt mồ hôi của cha... và chính vì những điều đó đã tiếp thêm cho các em sức mạnh, niềm tin trong cuộc đua tranh quyết liệt này.

Chia sẻ trang này