1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại Học có phải là con đường tiến thân duy nhất ?

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi em_chua_biet_yeu, 26/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Đọc kĩ bài viết của tôi , tôi không phủ nhận bằng cấp , mà không có bằng cấp cũng không có nghĩa là không thành công . Thành công hay không xin nhắc lại là tuỳ thuộc vào ý chí của mỗi người . Kể cả là người đậu vào đại học rồi nhưng không có ý chí cũng có thể bị văng ra khỏi Xã hội .

    Kristin Kreuk- I love your Smile ​
  2. em_chua_biet_yeu

    em_chua_biet_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Tớ đau đầu với 2 chữ ĐH lắm rồi , từ khi biết kết quả thi ĐH đến giờ ở nhà tớ vẫn bị trì triết về việc này mặc dù tớ đã tìm cho mình 1 lớp học khác rồi . Sao các cụ nhà ta quan liêu thế ko biết .
    Love means never having to say you're sorry
  3. girlyeuhoaloaken

    girlyeuhoaloaken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Ai nói cũng đúng cả! mỗi người có 1 ý đúng, nên cuộc sống còn nhiều điều phải tranh luận lém,
    ĐH là con đường tiến thân, nhưng ko chỉ có con đường đó, còn nhiều con đường khác, nên chúng ta ko chỉ vì ko thi đỗ ĐH mà mất tự tin vào bản thân mình, biết đâu chúng ta hợp với con đường khác thì sao? miễn là công việc đó ko hại, ko phạm pháp luật là được rồi, có ích cho xã hội, và điều quan trọng nhất là nuôi được bản thân mình, giúp đỡ gia đình là ok

    Đối với thế giới anh là 1 người
    Đối với 1người anh là cả thế giới

  4. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    ủng hộ girlyeuhoaloaken
    [​IMG]
  5. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chú chịu khó vác cần câu đi thế nhờ ...

    Kristin Kreuk- I love your Smile ​
  6. darkeN

    darkeN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    dù sao thì năm nay cũng phải...không trượt ĐH
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hic hic...........cho dù có thê snào đi nữa thì năm nay, tớ đã quyết định ở lại thì tớ cũng pahỉ quyết tâm thi đõ ĐH. Lần này mà lại trượt vỏ chuối lần nữa thì có lẽ phải tự tử mất thôi. Hi`...........đùa thôi, ko đến nỗi phải tự tử nhưng có lẽ phải đi biệt xứ 1 thời gian mất thôi.
    Cứ đà này thì sao mà thi đỗ được kia chứ, 1 ngày ko onlien cảm thấy bứt rứt ko yên rồi. Help me.......ai giúp tớ với nào.........tính ham chơi mãi ko chừa nè.........buồn quá cơ..........
    If there's nothing missing in my life then why do these tears come at night
  8. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên chỉ học nửa tiếng một ngày , nâng dần lên mỗi ngày 10 pphút , 10 ngày đã thêm mỗi ngày 100 phút , 1 tháng là ổn ..... có khi chỉ học thì khổ .. he he he

    Kristin Kreuk- I love your Smile ​
  9. quanghuy1983

    quanghuy1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    nói như GirlsnRoses thì dễ nhưng mà có thực hiện được ko mới là cả 1 vấn đề đấy.Vì tính ham chơi nó là 1 bản tính rùi,khó lắm trừ khi gia đình bạn quản bạn rất chặt.
    To:girlyeumautim nếu bạn thấy minh lên mạng nhiều quá ảnh hưởng đến kết quả học tập của bạn,thì bạn vẫn cứ lên mạng nhưng mỗi lần lên mạng bạn có thể học được cơ mà.VD:Bạn đưa 1 bài nào khó hay 1 vấn đề khó để cả box thảo luận.<được đấy nhở>
  10. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Làm theo lời ông Girl thì tui xin vái, chịu rồi......
    Nhưng ko sao lần này tui sẽ cố gắng hết sức, có lẽ 1 tuần chỉ onlien khoảng 2 lần vào cuối tuần thôi. Chắc sẽ nhớ mọi ngươi flắm đây.
    If there's nothing missing in my life then why do these tears come at night

Chia sẻ trang này