1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG !

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi haianh82, 23/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    nếu tôi là một học sinh trường khác nghe bạn nói vậy thì tôi rất lây slmà tiếc là tại sao ko thi vào trường đó, nếu là một hs cấp III thì tôi sẽ làm ngay đơn thi vào nếu nộp đơn nhờ đọc bài viết của bạn. Nhưng liệu bạn có nghĩa rằng mình phải nộp một khoản tiền là 375,000đ/tháng thì có qua' nhiều không để được học

    Em yêu anh nhưng anh là ai thì em không biết

  2. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    thêm nữa, bạn nghĩ rằng chương trình học thì như thế nào, có đáng để đóng tiền học không. Tôi đơn cử một số môn phải học là cần thiết vì nó là môn chung như : triết học, kinh tế chính trị,........ hay môn riêng như văn học anh, đất nước học nhưng như môn môi trường bọn tôi là dân ngoại ngữ học làm gì cơ chứ, hay môn dẫn luận ngôn ngữ của bọn tui, khoa quản trị học làm gì ......................... và một số môn khác mà tôi chưa thể nhớ hết được. Và khi bạn ra trường thì những cái chứng chỉ tin học hay giáo dục thể chất, hay giáo dục quốc phòng chỉ là vớ vẩn vì nó đâu có dùng được . Vậy mà ở trường bạn vẫn phải cần nó để được thi tốt nghiệp. Trong khi bạn vẫn phai ra ngoài học một chương trình khác. Và bọn tui se không thi đươc ngoại chứng chỉ của ngoại ngữ 2 nếu không ra ngoài học thêm. Vì trong trường dạy ko đủ kiến thức để thi ( đấy là lới thầy giáo chúng toi nói thẳng ra như vậy)
    vậy thì bạn nghĩ sao về trường mình. liệu nó có còn là thần tượng nữa hay ko???????

    Em yêu anh nhưng anh là ai thì em không biết

  3. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Trường nào cũng có mặt tích cực và mặt hạn chế của nó.Làm sao có thể xây dựng được 1 trường học thật tốt khi những sinh viên của trường chỉ biết ngồi đây mà chê bai chính trường của họ?Và 1 điều nữa là nền giáo dục của VN còn có nhiều vướng mắc,ko thể giải quyết trong 1 sớm 1 chiều được.Trong số những trường ĐHDL thì trường của anh chị như thế là tạm ổn rồi còn gì nữa?Tại sao ko trực tiếp nói lên suy nghĩ của mình với những người có quyền hành ở trường?
    Trước đây cũng đã có 1 bài viết tương tự trong diễn đàn và thật sự em thấy so với thực tế thì trường có khá nhiều chuyển biến tốt đấy thôi?
    .....Trông lên thì chả bằng ai.Đến khi nhòm xuốn thì chả có ai bằng mừn,khờ khờ ....
  4. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    chị saochoi81 hơi bị ennycâu đó nha !
    Đau đời có kíu được đời đâu ...
  5. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    em ơi, bọn chị rất hay được gặp và nói chuyện trực tiếp với thầy hiệu trưởng, vì ở trường chị là mod trong BCH Đoàn nên gặp được là chị bao giờ cũng bày tỏ mà em. Chị lại là đứa nói nhiều nên thầy nhớ đến nỗi thầy còn biết là lần trước gặp thầy chị nói những gì nữa cơ. Nhưng thầy còn kêu bó tay thì biết sao đây

    Em yêu anh nhưng anh là ai thì em không biết

  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Thì đừng kêu ca nữa là xong.Kêu nhiều mà ko làm giè được thì kêu như thía chỉ tốn calo thôi.
    .....Trông lên thì chả bằng ai.Đến khi nhòm xuốn thì chả có ai bằng mừn,khờ khờ ....

Chia sẻ trang này