1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại học là tự học?

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi butsat, 27/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Đại học là tự học?

    Tôi là sinh viên Mỹ thuật công nghiệp xin hỏi bà con các trường khác: Bà con học xong đi làm thì những kiến thức của bà con là do trường đại học đào tạo hay tự học? Riêng trường tôi thì có lẽ phần tự học nhiều quá mức.
    Chúng tôi ra trường và đi làm với tư cách là các designer, và hầu như 90% công việc của chúng tôi là thao tác trên máy tính với các phần mềm đồ hoạ, thiết kế kĩ thuật... thế nhưng những thứ đó người ta lại không dạy trong trường, mà chúng tôi phải tự đi mà học lấy. Những thứ phải học để trả điểm là Ms-Dos, NortonCommander, Windows93-95... và vô số những thứ mà đáng lẽ phải học trong thời kì đại cương thì họ bắt chúng tôi học khi chuẩn bị tốt nghiệp, ví dụ như Tiếng Việt, vẽ kí hoạ...
    Chưa hết, giáo viên tiếng Anh có người còn không đọc chính xác nổi một bảng chữ cái tiếng Anh! Sẽ còn bao nhiêu đàn em của chúng tôi phải chịu tiếp cảnh này, và nó còn tiếp diễn trong bao lâu nữa? Bà con các trường có ai bị như chúng tôi không vậy? Cùng lên tiếng nhé!

    KUMITE'
  2. headshrinker

    headshrinker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    bác ơi tui đọc mấy bài trên SVVN mà cũng chả muốn đọc tiếp nữa buồn wá.... chả lẽ tương lai của chúng ta lại ngả màu tăm tối thế sao?
  3. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Bài trên báo sinh viên mà cậu đọc có phải là về sinh viên mỹ thuật làm kinh tế không? viết về gã sinh viên khoa đồ chơi dạy vẽ?
    KUMITE'
  4. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nền giáo dục của nước mình đang có vấn đề, ko phải riêng trường bạn đâu...Nói đến cái vấn đề giáo dục thì tui bức xúc lắm. Có vấn đề từ cấp mẫu giáo đến cấp đào tạo cao học, đại học. Phải đợi tui lên thay đổi thôi....
    Đùa thế chứ chả biết làm thế nào. Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân...
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  5. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Ấy headshrinker đừng buồn thế chứ,nhân vật trong bài báo đó chính là tôi.Bọn nhà báo nó cường điệu lên thế thôi chứ ko hoàn toàn như vậy đâu.Sự thực chỉ được 30% thôi,họ hư cấu cho thêm phần sinh động ấy mà.Vào trường tuy có nhiều tiêu cực thật nhưng ko phải là ko học được cái gì.Vấn đề là bạn phải biết bạn cần cái gì vì đại học là tự học mà.Nhất là Mỹ thuật,trường chỉ là để lấy bằng và là môi trường để bạn tiếp xúc với nghệ thuật thôi,hay nói cách khác nhà trường chỉ cho bạn cái nhìn thôi còn biến cái nhìn đấy thành cái gì thì bạn phải tự tìm thôi.Chúc thành công.
    DACAM
    http://www.photos.yahoo.com/quan390 <-----click here
  6. headshrinker

    headshrinker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    ah tui thấy tên quân mà hóa ra là bác đó fải ko? tui nghe bọn nó doạ chóang wá
  7. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhà báo là thế ấy mà.
    DACAM
    http://www.photos.yahoo.com/quan390 <-----click here
  8. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Bà con về mở "another brick in the wall" của Pink Floyd ra mà nghe, vừa nghe vừa đọc bài báo viết về DACAM thì nó mới phê, hehê. Tôi xin trích một đoạn lời nhé, cho bà con nào chưa có thì nhậu tạm:
    "We don't need no education
    We don't need no thought control
    No dark sarcasm in the classroom
    Teachers leave them kids alone
    Hey, teacher! leave them kids alone
    All in all u're just another brick in the wall
    ..." sau đó là lead guitar èn én en...phê lòi mắt, hê hê!
    KUMITE'
    Được butsat sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 01/12/2002
  9. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
  10. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Dom xin có mấy lời " bụng dạ "thế này. Đã vào đại học thì cứ 'by myself"' ma` chơi thôi, không khác được.Cả cái dân tộc Việt nam này trông chờ vào cái nền giáo dục "nát như tương" của nước nhà . Những nhân lắm tiền cho các " cục cưng" của mình ra nước ngoài tầm sư học đạo nhưng cũng hiếm nhân tài lành lặn trở về.Dó là do hậu quả của một nền giáo dục dã thối nát từ thủa còn sơ khai.Các cụ nhà em bảo rằng:" ngày xửa ngày xưa con ạ, người ta có câu chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm", tức là những thằng học ngu nhất, dốt nhất nó mới thèm vào làm thầy cô giáo. Cho nên như ngày nay là phải đạo rồi, không cãi được.Các chú chứ tưởng tượng mấy cái thằng dốt nhất lớp nó đi lam` thầy giáo xem thế nào,hé hé.
    Nhắc đên Pink floyd em lại nhớ đến..........Nam Cao:" Hỡi những kiếp người muốn cất cánh bay cao lại bị áo cơm ghì sát đất". Nhắc đến Nam Cao em lại muốn nói với bác Da Cam vào điều: Em đồng ý với bác trường chỉ cho chúng ta cái gọi là"artist Invironment" . Nhưng môi trường nghệ thuật gì mà lại thiếu công bằng đến thế.Trường không khuyến khích chúng ta sáng tạo, không cho chúng ta những gì cần cho nghề nghiệp của chúng ta thì chúng ta cần trường làm gì. Thậm chí,gian lận trong học tập còn được điểm cao là dằng khác. Em đồng ý là không phải ta không học được gì nhưng sự thật là những gì ta học được không bằng 1/10 những gì chúng ta muốn học.Bác đồng ý với em không???Em bây giờ hàng tháng phải học Corel, tieng' anh ở ngoài,không khác một con trâu bò.Nhưng mà may là em còn có tí tiền đi học, còn những người không có tiền thì sao, chịu không biết gì à.Tiếng anh dạy phọt phẹt nhân điểm hệ số 4, lớp em thi lại một nửa.Tin thì những Dos, Nc hiện đại bằng chết, Corel chưa là gì cả.Hình hoạ bao giờ chũng nói các em được vẽ 18, 20 tiết bài này nhưng mà thực ra là bao nhiêu 14 tiết chưa đủ.
    Không nói đến thì thôi, nói đến như kiến cắn trong bụng, không đau không được.Em nhớ mãi cái câu bác Quân bác ý nói trong bài báo" Học ở trường không việc gì phải bỏ chất xám ra cả" " thầy không bao giờ coi trò là đồng nghiệp".Em xin bổ sung thêm" Học ở trường không biết cách chấp nhận thì đừng học".
    Thôi , nói thế thôi, hết tiền online rồi, 30/5 lấy học bổng lại online nói tiếp.

Chia sẻ trang này