1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại học là tự học?

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi butsat, 27/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Giành giật học bổng, ko cho nó rơi vào tay kẻ khác, đó là một cách trả thù ngọt ngào với những gì mà ta phải chịu đựng hàng ngày.
    Nhân chuyện cũ nói lại, gần đây có giáo viên bên Tổng hợp qua MTCN thỉnh giảng, Butsat mới biết ko chỉ có gv trong trường mình mới chuối. Gv Tổng hợp gì mà cứ thao thao bất tuyệt : Ai là người nghĩ ra chữ quốc ngữ nhỉ các em? Alexandre de Rhode- tức Bá Đa Lộc! Giàng ơi, một ngài chết được mấy chục năm rồi ngài kia mới sinh ra trên đời, Alexandre de Rhode tên ở ta là A-Lịch- Sơn- Đắc- Lộ, còn Bá Đa Lộc là phiên âm từ một cái tên rất dài là Josep George Pigneau de Behaign ( gì gì nữa ko nhớ hết)...thế mà cô giáo có cái miệng xinh xắn kia cứ đem cái thuyết ấy mà nói khắp nơi có chết ko cơ chứ!
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  2. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Dom ơi anh nói mấy câu đó khi là một sinh viên năm thứ 5,còn em đang là sinh viên năm thứ nhất,cái gì thì cũng có giá của nó thôi...Khi chúng ta đi học chúng ta vẫn phải là học trò,chính nhờ những bức bối đấy mà anh mới học được,bởi mỹ thuật là phải tự mình học,tự mình khám phá chính mình,các thầy chỉ là những món ăn trên một bàn tiệc.Trong các món ăn đó có ,món chế biến tốt,có món chế biến tồi,em có thể nếm tất cả và chọn ra món hợp khẩu vị với mình nhất ,mà có thể hợp khẩu vị đấy nhưng ko hợp với đường ruột...
    Màu gì nhỉ?...màu DA CAM
    DACAM
  3. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Đành bầu cho anh 5* vậy, cho dù em cũng chưa phục lắm đâu........!
  4. vutrungphong

    vutrungphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    chào các bậc đàn anh, hôm nay đọc được ý kiến mọi người, thấy giống được ..gãi trúng chỗ ngứa (càng ngứa càng gãi, càng gãi càng ngứa..) :))
    Hoá ra sv ĐH MTCN ở Hà Nội cũng than trời như bọng. Em may mắn học MTCN ở trường Kiến Trúc TPHCM được hơn 2 năm, ko bằng ai, nhưng cũng không ai bằng mình....(tức là những thứ em sắp nói đây không phải là do em học ngu wá đâm ra oán) .
    Thiết nghĩ là MTCN nó phải khác với MT tạo hình, cái đẹp (phần nào) nó có công thức , có phương pháp (cái này MT TH ít nhiều cũng dzậy) và phải được số đông công nhận. Ra trường bọn SV đâu có vẽ tranh hay nắn tượng ! Hay viết sách .. Mỗi năm trường nhận trên dưới 60 SV, rớt bớt vài thằng, thì mỗi năm trường đạo tạo trên dưới 10 chuyên viên đồ họa, 10 chuyên viên nội thất, 10 chuyên viên tao dáng, và 10 chuyên viên...thời trang (không có họa sĩ , nghệ sĩ gì ráo ..). Vậy mà 100% thầy bà đều nói chuyện trên trời, xửa bài SV thì phán "thẳng cánh" phải thế này mà không được thế kia (vì sao thì không piếk). Tới lớp giảng bài blah blah blah cho có chuyện, giải thích những thứ rất cụ thể 1 cách rất trừu tượng ! kha kha kha...
    Mấy ông thầy ranh ma hơn thì "khều" sv ra vẻ rất thân tình, tâm tình thẳng : .." thầy ko piếk ! " Mấy ông ngu hơn thì làm mặt lãnh đạm : " ta đây kiến thức ngồn ngộn, lũ chúng mày sao hiểu được, tao ..đếk cần giải thích" .. ha ha...
    Thuở đời nào thầy dạy ĐH mà đi bao cuốn sách lại , giữ như mèo giấu... Sợ sanh dziên nó biết được tên sách nó đi mua thì mình không còn gì để dạy... Da. thưa, cái cuốn sách đó nó bán đầy ngoài nhà sách, bỏ 30.000 ra mua về làm sanh dziên ĐH...
    Biết học ĐH là tự học, nhưng tự học có nghĩa là kiến thức quá nhiều (và thầy biết quá nhiều) không thể truyền đạt hết, nên truyền đạt cho SV biết cách thức để thu lượm kiến thức. Đằng này thầy rỗng tuếch, mò mẫm, biểu SV tự là tự làm sao ? Đi ra ngoài mấy TT bỏ vài ba triệu học mấy khoá đồ họa cho xong !
    Ngày mới tốt nghiệp PTTH học, nhìn mấy ông thầy cấp 3 càng kính trọng bao nhiêu, thì vào trường nhìn mấy ông thầy bà cô càng muốn ...văng tục bấy nhiêu. Thời gian đầu thất vọng muốn tự giận, cảm giác như vừa bị gạt xong !
    Thầy giỏi đi đâu hết, để sv mới ra trường, để thầy bà tào lao ở đâu dzô dạy, tiếp xúc vài lần là bất mãn học hành gì nữa.. Thiết nghĩ người truyền đạt kiến thức phải gấp 10 thằng lĩnh hội, thì mới làm công việc "trồng người" được. Cớ gì đem 1 vài năm khập khiễng ra , hù dọa nhau thì được, dạy dỗ thì...mắc cười lắm lắm...
    Đó là nói chuyện kiến thức. Chuyện đạo đức còn cười ra nước mắt. Thầy bà chia "phe" , đá người này, nói xấu kẻ kia. Cuối cùng kẻ hiền triết rút lui (ở ẩn, tức là bỏ trường đi á) , kẻ ngu si ở lại - do số này đông hơn. hê hê ... Rồi mấy kẻ ngu si bắt đầu khều sv nói xấu nhau, nói 1 hồi nói ra thằng sv thấy ông thầy nào cũng xấu hết ! :)) mắc cười !
    1 chữ cũng là thầy, vậy mà tới giờ mình còn ức anh ách...Nãy giờ có gây khó chịu cho ai, xin lỗi người đó ! :)
    ...Tiếc là thời gian qua lâu rồi, mình không nhớ rõ. Chứ nếu cách đây khoảng 2 năm mà mình thấy cái mục này, chắc mình nói năng rõ ràng đầy đủ hơn...
    Có lẽ em chui dzô khoa MTCN nay ngay lúc nó tàn phế nhất ? (1999) .
    PHONG Ù
  5. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Thay vì kêu ca tốn bọt mép, chúng mình đi học đi.

  6. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, ko biết ở trỏng thế nào chứ MTCNHN, xưa đã có thầy phong thuỷ người Tàu đi qua nói đây là miếng đất "quần ngư tranh thực", có ko muốn nhưng đã vào guồng máy của trường rồi thì đương nhiên cũng trở thành một con cá quay cuồng trong kế sinh nhai, danh lợi. Nói ra những cái xấu thì bao giờ mới hết? Gọi là trường Công nghiệp mà trấn chính giữa cổng là một bãi rác to cỡ nhất nhì Đê La Thành. Ngày mới vào lớp năm thứ nhất, đưa tay sờ lên tường còn có thể vuốt ra được hàng lớp bèo tấm do nước mưa rút đi còn bám lại. Giảng viên thì có người tôn thờ một chữ Nhẫn bằng cách đi kiện nhau tới 13 năm trời ( 13 năm là cho tới khi tôi biết chuyện, còn đến giờ thì chả biết )...Năm thứ nhất, tôi ko bao giờ vượt qua được 9,6 môn Cơ sở tạo hình chỉ vì thầy có thú vui tao nhã là "tôi ko bao giờ cho điểm 10, vì mỹ thuật làm gì có điểm 10", cũng thầy ấy, bây giờ lại cho 10 rất thoáng tay, rất phấn khởi, kể cả những bài rất ơ kìa, thôi thì thầy già rồi cũng chả trách được...
    Thôi bà con nói tốt về mỹ thuật công nghiệp đi vậy, còn tôi thì từ lâu đã thấy mái trường yêu dấu của mình mang tên Mỹ thuật nông nghiệp mất rồi, khà khà...
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  7. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa em thi rớt mỹ thuật sau đó kút thẳng đi học chỗ khác nên không có cơ hội học ở VN 1 ngày. Không biết các bác có muốn nghe em kể chuyện học design ở cái trường tương đối có tiếng tăm ở giời Mẽo này không thì em kể.
    Mỗi học kỳ em học 7 lớp, tức là 7 môn. Gồm graphic design (thiết kế đồ họa), typography (viết chữ),computer (photoshop, illustrator này nọ), còn lại là tự chọn, mún học cái gì thì học.
    Cái lớp chính nhất (basic graphic design) thì mỗi tuần bọn em gặp thầy 1 lần, khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ.
    3h chiều: đến lớp, chả thầy lão thầy đầu hói đâu cả, thôi thì tớ đây tếch đi check mail 1 tí
    3h20: quay lại, thấy lão thầy đang nhồm nhoàm ăn cơm trưa+tán phét về tình hình chiến tranh Iraq, còn mua 1 bịch bỏng ngô chia cả lớp ăn.
    3h45: thầy ăn cơm+rửa mép xong. e hèm, đến lúc này mới vui, các bác biết bọn em phải làm gì không? ngồi thiền. Cả lớp quay quanh thành 1 vòng tròn, nhắm mắt lại, không nghĩ gì cả, không được ngủ. THế đấy, không được liếc ngang dọc, ngồi thật thẳng lưng. Ngồi suốt như thế đến 4h15 phút rồi thầy cho nghỉ, giao bài tập mới. Bài tập là mỗi tuần CHỤP 100 tấm ảnh (chủ đề tự chọn)+ design 50 cái (chỉ được dùng hình chữ nhật khổ 4x5, hình vuông, tròn, và chữ "danger-highvoltage, helvetica 6point)
    híc, hồi đầu học, em rất oán lão thầy này vì cả tuần làm bài mửa cả mật thế mà vào lớp lão đ** thèm nhìn ngó gì đến bài của mình, chỉ bắt ngồi thhiền.
    Giữa học kỳ người ta phải thi midterm này nọ thì lão rủ đi nhà hàng ăn cơm Tàu, đi bảo tàng xem tranh, đi công viên chụp hình. BÀi tập ông giao mày đ** làm thì lỗi của mày, ông o thèm kiểm. Đến cuối năm thì ổng đưa 1 tờ giấy trắng cho mỗi đứa bảo muốn tự cho mình bao nhiêu điểm thì cho, nhưng đứa nào lười mà cho mình A thì ông sẽ email đến chửi
    Đến gần hết năm rồi mới thấy cảm ơn lão vì lão đã huấn luyện cho mình tinh thần tự học. Mỗi tuần em có 50 cái design+100 tấm ảnh, cuối năm đã có 1 bộ sưu tập đồ sộ để nộp cho lão trưởng môn
    Em thấy kỹ năng bố cục của mình tiến bộ vượt bậc nhờ chụp 100 tấm ảnh+50 cái design (lão nói lão o cần quan tâm đến chất lượng, chỉ cần làm thật nhiều, thử hết mọi possibilities thì cái đẹp sẽ tự nhiên mà đến). Nhờ lão em mới biết được "nghệ thuật là gian khổ" vì "hiểu được và chiến thắng được bản thân mình là điều khó nhất"
    Em o biết câu chuyện của em có giúp được các bác không?híc, chứ năm sau không được học thầy này của em nữa, em bùn lắmmm...hic hic
    T I D E N B Z
  8. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    đỉnh vãi lúa, hay thật, lao động thì thành công mới đến, đó là bài học của lão thầy già đó, hay thật,
    ông thầy tôi vào lớp thì lại bảo
    bọn mày dạy tao, và tao dạy lại bon mày, nhá ,
    thầy là ngưòi biết hơn, nhưng luôn khá khao truyền đạt sự tiến bộ cho đồng loại .
  9. KE_NOI_DOI

    KE_NOI_DOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy chứ thực ra cũng học được ở trường nhiều phết,ít nhất là cách đối phó.Nói thì nghe có vẻ ko lấy gì làm hay cho lắm nhưng đến khi ra thực tế mới thấy nó vô cùng quan trọng.Bài có thể ko đẹp,nhưng phải sạch,trình bày cẩn thận thế là có thể ăn điểm khá rồi,ra ngoài thực tế khi đưa market ra có thể ko đẹp nhưng trình bày nghiêm chỉnh,loè loẹt và phô trương một tý là có thể nhận được một cái gật đầu.Tất nhiên về trình độ thực tế thì sẽ gặp hạn chế nhưng ít ra có được cái ý thức,mà có ý thức rồi thì kiến thức có thể từ từ khắc phục cũng được.
    EM ƠI ! ANH NÓI THẬT ĐẤY...KHÔNG TIN THÌ THÔI.
    Trong đầm gì đẹp bằng gì
    Lá gì bông gì lại chen nhị gì
    Nhị gì bông gì lá gì
    Gần gì mà chẳng gì gì mùi...ấy
  10. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước là tôi nói vậy thôi, chứ năm ngoái cầm tờ giấy mời về dự ngày thành lập trường mà tay run run,tôi biết ơn Trường mình lắm dù sao vẫn còn nhớ đến tôi ! để tỏ lòng biết ơn đối với Trường tôi đóng góp 10$ mà lòng cảm động ghê ghớm, hic hic hic ,đến giờ nhắc lại mà mắt còn rớm lệ !
    Được minh_le sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 25/05/2003

Chia sẻ trang này