1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại học là tự học?

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi butsat, 27/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. YouNeededMe

    YouNeededMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    các bác học ở các trường ít ra là được cái tiếng và cái bằng nhưng cái chỗ em phải chui đầu vào thì nó chả được cái sơ múi gì cả. Ma` trường em cũng hay lắm các bác ạ! Ai đời nhà ai, mấy thầy cô nhiệt tình và cũng có chuyên môn nắm, lại là nhưng thầy cô giáo trẻ và năng động (nghề chính 0 phải là giáo viên). Kiến thức của họ đều từ kinh nghiệm bản thân được hệ thống lại, update nữa chứ. Ối giời ơiiiiiii, thế mà lại...nghịch cảnh. Thầy cô thì cố sức gào, học sinh thì cố sức chat, joke, nhe hết cỡ dưới hậu trường. Việc làm đường cùng mà các thầy cô phải áp dụng như trường các bác là get out cái lũ sinh viên vô tổ chức, đến chỉ để đủ buổi điểm danh, cũng 0 được. Nên có bác nào có ý định đến dạy ở trường em thì em can trước nhé! Thực ra thì bọn em thế này cũng 0 phải là tự nhiên đâu. Chắc ngay từ hồi năm thứ nhất mới ngo ngoe chân ướt chân ráo (mang đầy bầu nhiệt huyết va hăm hở lắm), đã gặp những cú choáng liên tiếp rồi, gặp toàn thầy cô chuối, như các bác nói í. Dính trưởng mãi thì cũng gục. Đến nỗi bây giờ, tổn thương cả hình dạng và tinh thần. Đổ đầu thầy cô nào cũng chuối như năm đầu. em còn chưa biết cái tương lai của em đi đâu và về đâu nữa...huhu
    em bây giờ, tuần đến lớp 1 lần chỉ để gặp mặt bạn bè cho đỡ nhớ (mang cái tiếng là suốt ngày trốn học, các bác biết thế cũng đừng méc ba má em nhé, chết em đấy) Lỡ mất trò giỏi thì cũng phải giữ lại con ngoan, làm vốn chớ.
    thôi em lên lớp điểm danh đây (ma` hình như quá số buổi rồi thì phải)
    it's a touch when i feel bad
    it's a smile when i get mad
    all the little thing i'm
    Everyday i...

Chia sẻ trang này