1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đai hoc san khau dien anh,mot cai dich qua kho khan va rac roi.

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi buongbinhboy, 15/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buongbinhboy

    buongbinhboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Thoi ko sao ,ban ko viet bai o day nua cung chang sao,vi ban bao thu qua day bive a.
    Toi noi den truong dien anh thuc su kho khan thi qua la dung ma,co that nhieu so phan eo le ,vi du nhu ban bive do.That buon cho ban y phai ko?Nhung o doi la nhu vay ma` .
    Nhung neu ban may man hon bive ban se vuot qua duoc ki thi nay. Con muon hieu biet them ve dien anh thi can phai hoc hoi nhieu hon,ko chi cu tu nhien ma hieu duoc dien anh cac ban a.
    b3hp.vn
  2. Qpip

    Qpip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    đàn anh đàn chị cho em chen vào không khí sôi nổi này 1 chút được ko ? em muốn thi vào khoa biên kịch điện ảnh nhưng em ko thể tìm thấy đề thi của các năm trước ở đâu trên mạng để tham khảo ! có ai có thể chỉ dẫn cho em ko ? grazie !
  3. 12_260304

    12_260304 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chịu khó type có dấu đi, đọc mỏi mắt quá.
    Tớ cũng đã từng thi vào SKĐA khoa Biên kịch cách đây 3 năm. Đó không phải là mục tiêu của tớ, thi chơi chơi thôi. Trước khi thi tớ cũng khá tự tin về khả năng viết của mình, với vài truyện ngắn, phóng sự đăng báo, với một vài lời nhận định rằng "có khả năng, có chất riêng" của một số người làm việc liên quan đến điện ảnh, văn chương. Và tớ làm hồ sơ thi với tâm lý rất nhẹ nhàng, thoải mái.
    Đến lúc đi thi vòng loại (sơ tuyển), tớ qua dễ dàng với các câu hỏi về kiến thức. Tuy nhiên điều làm tớ khá ngạc nhiên là, phải đến 60% các bạn tham gia thi đã biết nhau rồi. Họ đều đã ôn luyện qua 1 lớp "tạo nguồn". Tuy nhiên trong quá trình làm bài, tớ thấy các bạn này chỉ giỏi khoe mẽ chứ thật ra kiến thức chả bao nhiêu, nhầm lẫn nhiều cái rất cơ bản về các bộ môn văn hóa nghệ thuật. Nhưng ... đa số họ đều đỗ
    Tớ bước vào vòng 2 với tâm lý rất vui vẻ, tuy không hi vọng. Trước khi thi, mẹ tớ có nhờ 1 người học cùng hồi đại học, hiện đang là một nhà phê bình điện ảnh có tiếng tăm (ko tiện nêu tên). Chú ấy hỏi mẹ tớ 1 câu "Thế có mối quan hệ nào với trường trong trường không? Không thì... khó lắm, kể cả có khả năng". Quả là tớ cũng đã nghe nhiều câu như vậy về trường SKĐA và ko lấy gì làm ngạc nhiên lắm. Sau đó chú ấy cũng gọi điện cho tớ và chỉ cho một số cách viết bài phê bình phim, giải thích một số kiến thức cơ bản về biên kịch. Tuy nhiên vài phút đó cũng không nhằm nhò gì.
    Ở vòng 2, tớ làm cũng khá tốt, và tự nhận thấy kịch bản của mình có nhiều nét mới lạ hơn so với các bạn cùng phòng, kể cả các bạn đã học tạo nguồn. Ghét 1 cái là họ rất vênh váo và tưởng mình giỏi lắm.
    Hôm đi thi, tớ gặp lại thằng bạn học thêm cùng, là con của 1 NSUT. Nó thi khoa Đạo diễn. Hôm thi môn năng khiếu cuối cùng, tớ thấy nó cầm 1 tập giấy trên tay, hỏi : Gì thế? Nó giơ ra 1 xập phong bì và bảo "Tao biết hết tên giám khảo hôm nay rồi". Tớ cười buồn. Biết chắc là nó đỗ. Nó bảo "Tao là còn khá, hôm thi Văn có thằng còn hỏi "Đôi mắt" là của ai hả mày, có phải ông Hoàng là tốt còn ông Độ là xấu không? Bó tay!
    Đến khi nhận kết quả điểm, tớ thiếu 1 điểm, vào trường xem danh sách thì đa số những đứa vênh váo mà tớ biết đều đỗ cả. Mấy tháng sau gặp lại thằng bạn con bà NSUT kia, nó đỗ thủ khoa. Nó bảo "Trường tao là thế mày ạ, bọn COCC là mà con gái thì tống vào biên kịch, con trai thì vào quay phim, ko làm được gì thì viết phê bình. Nếu mày may mắn hay thật sự xuất sắc, mày sẽ nằm trong số ít ỏi còn lại."
    Một năm sau, tớ quen một ông quay phim còn trẻ nhưng có tài, cũng là dân SKĐA. Ông ấy bảo: đam mê của anh bị bọn giáo viên trong trường giết chết gần hết rồi em ạ.
    Đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất tớ có ý định bước chân vào cái trường SKĐA. Cám cảnh cho nền điện ảnh nước nhà!
  4. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với bài viết của bạn 12_260304 .Nó là chính xác,tớ cũng đã thi qua SK-ĐA cách đây 4 năm.
    Ngày giờ thi,lịch thi đều không phải vấn đề.Nhưng vấn đề là COCC.CHuyện này không phải là lạ ở những trường khác,nhưng ở SK_ĐA là một thông lệ.
    SAu khi thi vòng 2,tớ cũng không đỗ.Lúc xem kết quả thấy thiếu điểm,cũng không cảm thấy vấn đề gì,mình trượt vì có nhiều người giỏi hơn,vậy thôi.
    Nhưng đến khi đọc tên những người đỗ thì ngạc nhiên,sau đó là thắc mắc.Cuối cùng mới hiểu ra vấn đề.
    TRong trường có một lớp gọi là "Lớp tạo nguồn".Nếu bạn muốn học cũng không có gì là khó khăn cả.Tớ cũng theo học lớp ấy,quen biết nhau hết! Một số xuất sắc,mộtt số bt,một số vớ vỉn.Tiếc là ko có nhiều COCC ở khu vực xuất sắc.Lúc ấy tớ cho rằng cũng bt thôi.
    Sau này xem kq thi mới ngã ngửa ra.Hic!May mà ko bỏ hết các trường khác để tập trung vào ĐA. Cu em tớ năm sau đòi thi SK_ĐA. Cấm luôn,khi nào chị mày lấy một anh đạo diễn đã.....
  5. Vegita86

    Vegita86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tuy ko hoặc trường SKĐA nhưng em cũng được biết đây là cái rọ của các loại học sinh...ngoan có,chịu học có,con ông cháu cha có,đú đởn có,**** cũng có....Thật sự là 1 ngôi trường quá phức tạp...xin dành 1 phút chia buồn cũng những bạn có đam mê Điện ảnh trót vào nhầm trường ấy!
  6. nakedmanvn

    nakedmanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    :) chào các bạn.mình cũng đang học trường SKDA nam cuối lớp Đao diễn.Tất nhiên đã là trường nghệ thuật thì nó có nhiều mặt trái và phải.Còn đều tự do chung ta cả thôi.Nếu mình tốt thì cũng chẳng làm sao cả.Không thể nhận xét một cách phiến diện được.Nền giáo dục của chúng ta con quá nhiều điều bất cập.Đặc biệt là các ngành nghệ thuật.Đều do xa hội ca thôi
  7. BLOODHUNTER

    BLOODHUNTER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    To 12_(ko nhớ rõ nick )
    He he he ! 12_???? có fải bạn Linh thân yêu ko đấy ? Tao là Đạt học cùng lớp thầy Hồi với mày đây. Nhớ ko ?
    Năm đầu tiên mày kể cho tao chuyện đó tao cũng hoảng và cảm thấy may mắn vì bỏ thi.
    Tao cũng không đi học lớp Tạo Nguồn ĐA mà đi học QTKD(cuối cùng bỏ để ôn thi khối C)
    Nhưng đến năm sau tao vẫn đi thi với tâm lí thi chơi cho biết và không xác định mình sẽ đỗ vì thấy SKĐA vốn nổi tiếng "chạy chọt"
    Chính cái thằng mà mày vừa nhắc đến đó đã bảo tao là : "Thi SKĐA một là trượt (80%) nếu không chắc chắn sẽ đỗ cao "
    Thế đấy và thằng bạn mày đi thi với tâm lí sẽ trượt thẳng cẳng ! Nhưng....cuối cùng tao lại đỗ thứ 2 khoa Biên Kịch (điểm chuyên môn của tao ngang với thủ khoa chỉ kém điểm văn nên đứng thứ 2) năm đó !
    Chết cười và tao ko hiểu sao lại thế !
    Bây giờ tao là SV BK năm thứ 2 rồi.
    Vậy đấy ! Tao chả con ông cháu cha (bố mẹ tao làm kinh tế cả họ tao ko ai làm văn hoá nghệ thuật) , chả mất một xu nào chạy chọt , ko học một giây tạo nguồn hay cấp tốc nào cả và cũng ko có cả khát khao đỗ .... thì tao lại đỗ và lại đỗ cao nữa ! Vui ko ?
    Hôm nào vào trường tao chơi nhé !
    Kể chuyện này ra để thấy rằng ko fải cứ con cháu,cứ chạy chọt ,tạo nguồn (lớp BKĐA(lớp tao) K24 : tạo nguồn đỗ là 5/16 ; Lí Luận Phê BÌnh 2/14 ; các lớp khác thì tỉ lệ là 20% - cá biệt có những người học tạo nguồn 5 năm thì mới đỗ,có người ko đỗ)thì mới học được SKĐA. Cứ thật sự giỏi đi người ta ko dám đánh trượt mình vì đồng tiền đâu vì hơn ai hết các thầy cũng muốn tuyển những người có năng lực tuy nhiên số này rất ít !
    Quan trọng tố chất mình phải thật sự giỏi ! Các thủ khoa và á khoa năm tao thi ko đứa nào là con ông cháu cha hay mất một xu chạy chọt nào cả ! Tạo nguồn càng ko!
    Và không phải cứ tạo nguồn là đỗ và không phải ai đỗ cũng học tốt và thực sự khá cả ! Đa fần "con ông cháu cha" và "gửi gắm" thường học kém hơn những đứa như tao ! Tao điểm chuyên môn tổng kết cao nhất lớp năm vừa rồi !
    Những người học tạo nguồn mà thực sự có năng lực thì thi sẽ đỗ vào năm sau và khi học họ học cũng tốt !
    To all :
    Tóm lại quan trọng nhất là bản thân mỗi người fải có năng lực với ĐA ! Con ông cháu cha ; gửi gắm hay gì gì đấy có được vào học thì cũng sẽ bị đào thải . Ai làm được việc thì ngay khi còn đang ngồi ghế nhà trường thì thể hiện rõ ngay.
    Nên thế nếu như bạn có năng lực và khả năng với ĐA thì hãy cứ thi chắc chắn những con ông cháu cha hay gì gì đó sẽ ko bao giờ vượt mặt bạn được ! Tôi có thể chắc chắn như vậy ! Like Me
    Con ông cháu cha có năng lực thì cũng sẽ đỗ cao ko có năng lực thì học rồi sẽ out ! Tất nhiên phần nhiều con ông cháu cha là kém nhưng ko fải ko có những người thực sự có gien thiên bẩm và tố chất
    Còn nếu bạn chỉ làng nhàng ngang với họ thì chắc chắn bạn sẽ thua họ rồi. Cái này ngành nào chả thế
    Hãy thực sự giỏi đi ! Thi ĐA chắc chắn bạn sẽ đỗ.
  8. Qpip

    Qpip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    đọc xong bài viết của các anh chị em thấy cũng hơi oải , nhưng tâm lí chắc cũng chẳng dao động là bao vì em cũng có cùng 1 suy nghĩ : đó là chỉ thi chơi , tuy rằng biên kịch cũng được coi là 1 đam mê của em . Nhưng vấn đề chính em nhờ các anh chị júp hình như là ...... hix ...... chẳng có ai thèm quan tâm ! buồn quá !
  9. BLOODHUNTER

    BLOODHUNTER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Ô quên mất ko reply Qchip : add nick anh vào, nếu muốn thi BK anh sẽ chỉ dẫn cho vài đường cơ bản.
    decapitated_85vn
  10. Qpip

    Qpip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    pip chứ ko phải chip anh ạ ! cám ơn anh !

Chia sẻ trang này