1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đai học ư ! Sao ta phải khổ vì ngươi

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Another_side, 21/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Another_side

    Another_side Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Đai học ư ! Sao ta phải khổ vì ngươi

    Vật vã vì thi đại học , trăn trở vì thi đại học , ăn không ngon ngủ không yên chỉ vì cái giấc mơ bước chân vào giảng đường đại học .
    12 hai năm học ròng rã , 1 năm ôn luyện toát mồ hôi , 2 ngày thi sinh tử , 1 tháng ròng chờ đợi trong lo âu ,hàng bao đêm giật mình tỉnh giấc cùng bởi 1 ác mộng : Trượt .
    Thế đấy , bây giờ sắp biết kết quả rồi , tâm trạng em thế đấy ,có ai chia sẻ khôong !?!?
  2. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Thường thui.Ai chẳng thế.Nhung thui bây h dẫu sao chưa có kết quả cứ nghĩ mình đỗ đi
  3. Another_side

    Another_side Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn nghĩ vậy lắm , em thi khối D , ANh thì tính dc điểm trước rùi cũng không quá tệ .Nhưng ko lo về điểm nữa lại quay sang sợ một thứ củ chuối : đêck biết có ghi nhầm mã đề ko ...
    Pó tay
  4. vitcon89

    vitcon89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    cam giac thi xong dai hoc so vay sao anh?1 nam nua em thi rui ma hinh nhu em chua san sang .dau oc toan nghi van vo thoi.nam sau ma truot thi chac chet mat.khong biet co du manh me nhu moi nguoi khong.gio chac fai hoc ngay hoc dem mat.
  5. sweetiekl

    sweetiekl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Đừng phản ứng dữ dội thế chứ em.Thi đại học chỉ 9tiếng thôi.Kì thi wan trọng như mờ trôi qua nhanh lắm.Tâm lí thoải mái thì chả sao đâu.
    Căng thẳng làm gì. Tuy là rất lo lắng nhưng có thay đổi tình thế hay tác động đến giám khảo được đâu.
    Cứ như chị, thi xong đi chơi tít mít khỏi lo.Tâm lí thoải mái, khỏi buồn, nhỡ mà có trượt thì còn kịp lấy lại dũng khí mà học tiếp chứ. Người ta ngã ở đâu phải đứng lên ở đó, không thể gục xuống được.
    Khà khà, cái đứa dọa nạt hậu thế kia thôi ngay đi nhá.Thi đại học chứ có phải vào hang hùm đâu mà dọa.Nghe vật vã wá đấy.
  6. xxxJQxxx

    xxxJQxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    đồng chí này đực rựa mà nới cứ như girl ấy. có gì đâu tui vừa thi xong nè. Chả phải lo nghĩ gì cả. Từ năm học đến lúc thi rồi sau. Kệ nó.thi rồi bi giờ cũng chả làm được jf thôi thì chơi nốt ngày hè.
  7. ChickenOfDarkness

    ChickenOfDarkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    em thì thi cũng ổn nên ko lo lắm, nhưng mà trước khi thi thì cũng lo thật. nhưng mà thật sự là cũng hơi thất vọng, cảm thấy vào đại học ko xứng đáng với 12 năm học và sự lo lắng của mình, ko thấy hứng thú lắm:(
  8. Tristan87

    Tristan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Rất thông cảm với các bạn thi năm nay, vì đề năm nay có khó hơn năm ngoái, nhưng mình nghĩ, cũng không nên lo lắng quá, cứ thoải mái nghỉ ngơi chơi bời đi, cho dù kết quả thế nào thì các bạn cũng đã có một tháng để chơi trước khi hoặc là được chơi tiếp(đỗ), hoặc là phải nghe tin xấu nhỉ?
  9. Another_side

    Another_side Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Em ớn nhất là mấy cái máy chấm trắc nhiệm của Bộ , hỏng lên hỏng xuống !!!
  10. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Nhụt chí thế này ... đàn ông con rai mà thía ah nhóc ??? cố lên kưng ,vào ĐH mới biết tại sao fải khổ vì nó chứ ngồi đây kêu thì có bao nhiu người nói cũng không hiểu đâu !

Chia sẻ trang này