1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đai học ư ! Sao ta phải khổ vì ngươi

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Another_side, 21/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tristan87

    Tristan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Người ta có câu... " Đại học giống như cái chuồng xí, người ở trong thì muốn ra, còn người ở ngoài lại muốn vào"
  2. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    hi` hi` câu nay` hay wá.
    em cũng vừa thi xong nhưng mà dằng nào thì cũng thi rồi ,bay h cũng chẳng thể làm lại nũa .bay h nên ăn chơi cho đã di ko có đến lúc bít kết quả rồi lại ko đi đc.
    trượt DH la` chuyện BT.theo thông kê nếu có 100 nguoi di thi DH thì sẽ có 65 người trựot.nều mình là 1 trong sô'' 65 nguoi do'' thì sang năm mình sẽ o trong 35 người trúng.
    đằng nào chẳng thế!!!!!
  3. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Chài chài ,nghe cũng có chút chí đó ,cố gắng lên ,chơi nhìu vèo em ạ . Bít tin đỗ thì còn chơi khiếp hơn nữa
  4. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    ối ối !!! anh đá đểu em ah????
  5. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay ở nhà đau tim wá. Bọn bạn đứa nào đỗ thì gọi điện thoại tới tấp làm mình càng lo thêm.
    Trời, hồi trước tớ đã có tư tưởng ko đỗ thì thôi đằng nào cái trường tớ thi cũng ko danh giá gì cho lắm, đầy cái học hay hơn. Nhưng khi bạn bè gọi điện báo đỗ làm mình tủi thân quá muốn đỗ đh lấy cái danh rồi muốn làm gì thì làm, bay nhảy mọi nơi.
    Nhưng giờ đây cuộc sống trở nên 1 địa ngục đi đâu ai cũng hỏi làm mình càng đâm lo. Mấy hôm nữa là biết điểm rồi cuộc đời mình tươi sáng hay đen tối phục thuộ vào những ngày sắp tới.
    Sao người VN cứ phải coi trọng việc đỗ đh thế nhỉ ????
    Tớ cũng chuẩn bị trượt nè nên rất hiểu tâm trạng của bạn . Nhưng thôi cũng phải cố lên lỡ đâu ko đỗ đh cũng là 1 điều may giúp bọn mình chọn 1 hướng đi mới thành công hơn thì sao ???
    Còn với các nhân đang "ngấp ngưỡng " thì hãy cố lên, tập trung vào hay ngay từ bây giờ nếu có chí, đừng mải mê chơi bời yêu đương gì cả cho nó khổ ra . Mình biết đó là điều rất khó nhưng hay tin mình coi như lời khuyên của 1 người đi trước, khi lớn lên rồi có tiền, có xe có địa vị lúc đó quậy còn vui hơn.....
  6. bella_donna_hic

    bella_donna_hic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ng` ta chỉ khổ vì trượt ĐH chứ có ai khổ vì Đh đâu
  7. jigoro_and_jigoro

    jigoro_and_jigoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    bình tĩnh mà đợi kết quả chứ. sợ gì. chắc là đỗ thui mờ. nếu năm nay không đỗ thì sang năm sẽ đỗ.
  8. Another_side

    Another_side Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    HEHHE ! cám ơn các bác , em vừa biết điểm hôm qua xong, chắc là cũng đỗ
  9. chiky

    chiky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân năm nay tui mới thi đh nhưng mà cũng sợ trượt quá
  10. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Chán thật cái trường ghẻ của mình mãi chưa biết điểm, ở nhà thì chán phèo , sốt hết cả ruột gan

Chia sẻ trang này