1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại Học - ước mơ làm nghèo Việt Nam

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi antiboy, 13/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Đại Học - ước mơ làm nghèo Việt Nam

    Xin được mượn vài lời của một giáo sư:
    ..... tư tưởng "làm quan" đang được giới trẻ VN lấy làm mục tiêu để thi đỗ đại học. Vì ai cũng nghĩ "một người làm quan cả họ được nhờ" nên 80% SV ra trường vẫn thất nghiệp. Nếu cứ thế này mãi thì không biết bao giờ chúng ta mới có được những BILL GATES của VN (dám bỏ học để đi kinh doanh và trở thành người giàu nhất TG).......

    antiboy nhớ không chuẩn lắm. Tuỳ mọi người đọc và suy nghĩ thế nào tuỳ. Nhưng antiboy thì thấy ổng nói quá chuẩn. Chúng ta thiếu nặng những con người dám bỏ tất cả để theo đuổi ước mơ của mình. Ai cũng muốn thi đỗ ĐH và tìm một công ăn việc làm ổn định để sống qua ngày. Chúng ta có còn là con người nữa không? Động vật tồn tại vì không biết sáng tạo. Con người không đổi mới sáng tạo có còn là con người nữa không? Ai cũng muốn sống qua ngày, vậy thì cuộc đời có ý nghĩa gì đây?
    Chúng ta - lớp trẻ của đất nước phải tự tìm lấy cuộc sống của mình, chẳng lẽ lại để người khác quyết định hộ à? Tôi biêt, phần lớn những con người ở đây không ưa gì cái giảng đường. Các bạn muốn đổi mới, tại sao các bạn cứ trói chặt mình vào nó như vậy? Các bạn nghĩ rằng cứ có tấm bằng trong tay là các bạn có việc làm ngon lương tháng 2tr à? Nhầm hoàn toàn, xin nhắc lại: 80% SV ra trường thất nghiệp. Liệu các bạn có nằm trong 20% còn lại? Mà công việc lương 2tr một tháng (tôi thấy là quá ít) chỉ đến với những SV ưu tú (chiếm 5%). Vậy thì với số tiền 1tr/tháng, các bạn đừng hòng sống nổi ở đất HN chứ đừng nói có thêm vợ con. Mà ai cũng lo cho mình thì đất nước VIỆT NAM - tổ quốc thân yêu của chúng ta sẽ đi về đâu?
    Chúng ta có quá ít những người VN thành công không nhờ tấm bằng, nhưng thành công của những người như vậy lớn hơn và vang dội hơn nhiều. Họ phần lớn tìm một hướng đi mới, khác hẳn những người khác và gặt hái được những thành công chưa ai có (hiển nhiên). Chúng ta quá thiếu những cái đầu bùng nổ, vậy thì đất nước này tiến lên làm sao được đây?
    Có ai trong chúng ta đủ tự tin vào mình để có thể tự suy nghĩ, tách khỏi mái nhà thân yêu có vòng tay mẹ để đi tìm con đường của riêng mình? Xin thưa rằng họ quá ít ở VIỆT NAM. Tôi đã đi tìm một người như vậy suốt 2 năm trời nay mà đến giờ vẫn vô vọng. Có ai không? KHÔNG!!!!!!!!
    Chúng ta thiếu những cái đầu bùng nổ, những tư tưởng tự lập. Ở trời tây, 18 tuổi họ đã tách khỏi bố mẹ và tự lập, nhưng ở ta, 26 tuổi vẫn ăn bám. Nhục nhã làm sao! Người VN trẻ tuổi kém đến mức đó sao? Ai bảo VN thiếu cơ hội làm ăn, thiếu việc làm, có hàng trăm cái mà chưa ai đụng đến đó, nhưng có ai trong chúng ta nhận ra và nắm lấy cơ hội đâu.
    Tôi muốn nói thêm rằng: 3 người giàu nhất thế giới đều không ai có bằng ĐH cả. Tôi muốn thành người thứ tư. Nhưng một thân một mình thì hoàn toàn vô vọng. Tôi luôn đi tìm một con người giống tôi, nhưng lại càng vô vọng.
    Những thằng bạn tôi biết tôi hay nói câu này: "Một tao có thể không làm được gì, nhưng hai tao thì đánh sập trời tụi nó cũng đánh được".
    Nếu không tin tôi, bạn là người chưa từng gặp PALADIN. Nếu đã gặp tôi, bạn sẽ biết mình không đủ sức sát cánh cùng tôi. Nhưng tôi vẫn luôn hi vọng. Hãy gặp tôi nếu bạn thấy mình đủ sức và đủ bản lĩnh, đánh sập trời chúng ta cũng đánh được. TÔI TIN NHƯ VẬY!


    Em đừng tô vẽ về ánh bình minh
    Vì nhỡ ta yêu hoàng hôn nhiều hơn thế
     Em hãy hiểu tình yêu đôi khi chỉ là " có lẽ "
    Và si mê mình theo đuổi ngày dài
  2. dvoboss

    dvoboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Text
  3. dvoboss

    dvoboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Troi oi ! Ai ma` ban linh the ?[​IMG]
    Nhung ma` ba.n cung co'' y'' tuong hay day ! [​IMG]
    Vay du dinh cua ban la gi` ? Sao khong phat bieu biet dau ban lai gap nguoi chung chi huong ?[​IMG] 
  4. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    khi con hoccấp ba tôi hỏi cả lớp tôi "Ai có ước mơ gì"thi 90 % trả lời là muốn đỗ đại học.nhưng mà buồn cười thật đó đâu phải la ươc mơ.
  5. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    http://ttvnol.com/forum/topic.aspx?TOPIC_ID=278557
    Don't give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  6. ba_gia_dau_kho

    ba_gia_dau_kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Bạn đúng... 1/2 rồi đấy! Thế đã bao giờ bạn suy nghĩ về việc tại sao cả thế giới rộng lớn như vậy mà chỉ có mỗi 3 người như vậy không? Mà hình như tất cả (tôi biết chắc chắn là 2 trong) bọn họ đều gây dựng sự nghiệp và thành danh ở Mỹ. Theo tôi, 1/2 còn lại mà bạn chưa nhắc tới là môi trường kinh doanh... đấy.
  7. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    chẳng phải nước ta cũng có những học sinh cấp 2 , cấp 3 kinh doanh giỏi đấy sao
    sao lại nói nước ta không có môi trường kinh doanh ?
    Em đừng tô vẽ về ánh bình minh
    Vì nhỡ ta yêu hoàng hôn nhiều hơn thế
     Em hãy hiểu tình yêu đôi khi chỉ là " có lẽ "
    Và si mê mình theo đuổi ngày dài
  8. ba_gia_dau_kho

    ba_gia_dau_kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Ừ! Nếu chỉ ước mơ giỏi cỡ đấy thôi thì cũng ko khó lắm trong ĐK Việt nam. Thế bạn có quen ai trong số những học sinh cấp 2 , cấp 3 kinh doanh giỏi đấy không? Nếu quen thì bạn thử hỏi xem họ mong ước cái gì nhất nhé. Mình thì chẳng quen ai như thế cả nhưng mình cũng thấy "lạ" là gần như 100% người được xem là thành đạt và không bằng con đường học hành ở VN bây giờ đều mong ước con cái họ được học hành đến nơi đến chốn để không bị... "thiệt thòi" như họ??? Xem ra con người toàn "đứng nui này trông núi nọ" thôi.
  9. logarit

    logarit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, học đại học làm nghèo đất nước, vậy thì bỏ học sẽ làm giàu đất nước chăng? Nếu thực sự có bản lĩnh thì người ta có thể làm nên chuyện dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Bill Gate làm nên sự nghiệp không phải là vì ông bỏ học, mà là do sự đam mê và bản lĩnh của ông ấy. Bỏ học chính quy giữa chừng chỉ là 1 cách biểu hiện. Nếu lịch sử quay lại, Bill Gate có thể có sự lựa chọn khác ngoài bỏ học và tôi tin ông ấy vẫn thành công như thường. Ở đây bạn lại viện lý do nước ta thiếu nhân tài đó là: ''học đại học quá nhiều'', thật là quái quỷ. Suy nghĩ vậy thì trẻ con quá đấy bạn ơi. Có thể do cái gì nhiều quá thì chán, bạn được ăn học nhiều mà không có khả năng phát huy, quá giờ lại muốn cái gì khác để đổi khẩu vị chăng ?
    TÀI CAO PHẬN THẤP CHÍ KHÍ UẤT   ***     GIANG HỒ MÊ... GÁI QUÊN QUÊ HƯƠNG
    Cho xin vài * làm lộ phí tán gái!
    Chủ quán thịt chó chay Từ Bi Hỉ Mũi, mời các bác vào thụ trai.
  10. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Tất cả mọi người nói đều đúng, Đại Học - có nhiều khía cạnh, tốt, xấu...có hết. Nhưng kết quả cuối cùng là thế nào..?? theo ttvn thì : Bộ Kế hoạch - Đầu tư đưa ra tại hội nghị về chất lượng giáo dục và kỹ năng sống do Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục vừa tổ chức mới đây tại Ha? No. Chi? số na?y cu?a Việt Nam cao hơn Indonesia nhưng thấp hơn Thái Lan.
    3,79/10 là chỉ số "tổng hợp về chất lượng giáo dục và nguồn nhân lực". Trong 12 nước ở khu vực châu Á có tên tại bảng thống kê, Việt Nam và Indonesia có chỉ số "sự thành thạo về công nghệ cao" thấp nhất, chỉ đạt 2,50/10. Khả năng tiếng Anh được đánh giá với chỉ số 2,62/10, chỉ xếp trước Indonesia. Tại bảng so sánh này, Hàn Quốc có chỉ số tổng hợp về chất lượng giáo dục và nguồn nhân lực cao nhất với mức điểm 6,91/10. Tuy nhiên, Hàn Quốc chỉ đạt điểm số 4,0 cho "sự thành thạo về tiếng Anh".
    --------> cho thấy điều gì?????? ..........
    Em đừng tô vẽ về ánh bình minh
    Vì nhỡ ta yêu hoàng hôn nhiều hơn thế
     Em hãy hiểu tình yêu đôi khi chỉ là " có lẽ "
    Và si mê mình theo đuổi ngày dài

Chia sẻ trang này