1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đại học xây dựng không có con gái?

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi love_skyvn, 10/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Em không hiếu chiến chỉ hiếu thắng thôi ,cũng chỉ là
    ""giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha ''thôi mà (HIHI)
    nhắn bác dao súng ,ý tưởng ko có thì thơ chỉ là văn xuôi có vần nghe xuôi tai mà thôi
    chào và hẹn quyết thắng
  2. gun_n_knife45xd

    gun_n_knife45xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bà lại bé cái lầm rùi !
    Ý tưởng của tui thì hơi bị lắm chỉ sợ trình độ của tui có hạn không đủ để viết ra hết thôi ạ !
    ===> em mệt rồi các bác chiến bà cụ pháp này hộ em cái !
    ( Thực ra là hết tiền )
    BIẾT SỐNG SAO ĐÂY !

    Cuộc sống này quá bon chen
    Sống để khi chết được khen vài lời
    Sống để làm đẹp cho đời
    Sống để khi chết không lời chê bai !
    Sống ! Ta đang sống vì ai
    Sống !nghĩ lại chán chả ai như mình
    Sống đẹp nhất một mối tình
    Chết đi em vẫn muốn mình được yêu !
    Mẹ ơi !
    Tui lại man man rồi bà con thông cảm !
    Dạo này bức xúc quá !
    Mây trôi về phía chân trời
    Anh trôi về phía cuộc đời hư vô ....
  3. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Não quá ông em Gun ơi huhu.Anh đang chán đời mà đọc thơ của em ở trên anh càng thấy...chán đời hơn.Ông em cho anh đằt hàng quả bài thơ nào mà đọc xong thấy vui đời lên cái
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!! (TrungRock)
  4. gun_n_knife45xd

    gun_n_knife45xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Khổ lắm bác ạ !Lúc ấy đang bức xúc !===> bây giờ hết rồi !
    Theo đơn đặt hàng của bác em xin làm một bài vui vẻ tí !
    Cười !
    Cười em cô bé tham ăn
    Cười em cô bé thích chăn bọn gà
    Cười em cô bé la cà
    Cười em cô bé ăn ===> và như điên
    Cười em cô bé giả hiền
    Cười em cô bé thấy tiền yêu ngay
    Cười em cô bé ngủ say
    Cười em cô bé ngủ ngày chơi đêm
    Khóc cho một kẻ thức đêm
    Khóc cho những kẻ làm thêm kiếm tiền
    Khóc cho những kẻ bị điên
    Khóc cho những gã kiếm tiền trao em !
    Nói chung em định làm một bài vui vẻ nhưng đọc lại thấy hơi buồn chắc tại tâm trạng em ....
    Đang lo tiền 26-4 đi xem ca nhạc với .... đây !
    Tức thật ! Tự nhiên lại thích đi xem rock !
    Em đúng là ... đang lụt đồ án lại phải kiếm tiền !
    ( Các bác đừng hiểu nhầm em của tui giống em ở bài trên nhá tôi làm định tặng thằng bạn vàng đấy ạ ! )
    Nó yêu nhầm người rồi ===> biết em đểu nhưng ....
    Yêu là thế !

    Mây trôi về phía chân trời
    Anh trôi về phía cuộc đời hư vô ....

Chia sẻ trang này