1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐẠI HỌC Y HUẾ - Những vần tứ tuyệt ngày xưa......

Chủ đề trong 'Đại học Huế' bởi BSQHT, 28/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BSQHT

    BSQHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    ĐẠI HỌC Y HUẾ - Những vần tứ tuyệt ngày xưa......

    Ta đến Huế, rồi ta xa Huế
    Còn chút gì để nhớ để thương
    Trường Tiền mấy nhịp vấn vương
    Tím theo chiều gió tan trường em đi !

  2. BSQHT

    BSQHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Trong phòng mổ những giây nín thở
    Ở ngoài kia những phút mong chờ
    Đường dao mổ giữa bờ sống chết
    Khoảng lặng nào để bớt bơ vơ !

  3. BSQHT

    BSQHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    TRƯỜNg Y HUẾ
    Mái trường y của tôi ơi
    Dòng đời xuôi ngược rạng ngời Huế xưa
    Sông Hương núi Ngự dầm mưa
    Tìm đâu chút nắng cho vừa lòng em !
  4. BSQHT

    BSQHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    LỚP Y6A2 ( Khoá 1983 - 1989 )
    Tôi nhớ y sáu A hai
    Ra trường tám chín miệt mài khắp nơi
    Nhớ thương thương nhớ khoảng trời
    Nha Trang đến Huế rạng ngời Miền Trung !
    Ai còn nhớ những chàng tuổi lớn học lớp Y6A2 ngày đó :
    1. Nguyễn Cam Quảng Nam
    2. Trần Dư Đông Huế
    3. Hồ Văn Định Huế
    4. Nguyễn Thành Mười Đà Nẵng
    5. Dương Ngọc Đà Nẵng
    6. Lê Quang Toà Quảng Ngãi
    7. Nguyễn Minh Quang Bình Định
    Nên có Tứ Tuyệt Rằng :
    Toà Cam Quang Định Dư Đông
    Ngọc Mười là bảy người trong lớp này
    Dòng đời xuôi ngược chua cay
    Hai mươi năm ấy áng mây giữa trời !!!
  5. BSQHT

    BSQHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    CHÚT BÂNG KHUÂNG
    Sắc xuân vươn tận cổng thành
    Đường về Thị Trấn nghe lòng nao nao
    Có em áo tím rẽ vào
    Bâng khuâng nhớ Huế , năm nào bâng khuâng !!

  6. BSQHT

    BSQHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    HÀN MẶC TỬ
    Hàn Mặc Tử, trăng xưa còn đó
    Biển Quy Nhơn gợi nhớ vần thơ
    Thơ điên, thơ loạn, thơ đau khổ
    Những âm thanh nức nở muôn đời !
  7. BSQHT

    BSQHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    CON VẠC
    Suốt đời chỉ biết ăn đêm
    Để dành ánh sáng đi tìm giấc mơ
    Số trời định sẵn ngàn xưa
    Dẫu muốn thay đổi nắng mưa cả đời !
  8. BSQHT

    BSQHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    CON VẠC
    Suốt đời chỉ biết ăn đêm
    Để dành ánh sáng đi tìm giấc mơ
    Số trời định sẵn ngàn xưa
    Dẫu muốn thay đổi nắng mưa cả đời !
  9. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ không ai chơi "hoa ép " nữa rồi . hãy đổi qua "lộc phát " thử xem đi chứ cứ " tử rồi tuyệt " như này thì thâtlạ không ổn .ok
  10. hoaianh99

    hoaianh99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    ở đây có mục kết bạn không zậy ta????
    đang cần bạn trầm trọng nè

Chia sẻ trang này