1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐẠI HỌC Y HUẾ - Những vần tứ tuyệt ngày xưa......

Chủ đề trong 'Đại học Huế' bởi BSQHT, 28/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BSQHT

    BSQHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    EM VÀO ĐẠI HỌC
    Trên chiếc xe lăn em vào đại học
    Mọi người nhìn em bao dòng nước mắt
    Cuộc sống còn nghèo, kiến thức thì không
    Em vào đại học trên chiếc xe lăn !
  2. BSQHT

    BSQHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    GIỌNG HUẾ
    Sáu năm ở Huế học hành
    Ơi người con gái đất thành vấn vương
    Nỗi niềm trăm nhớ ngàn thương
    Lắng nghe giọng Huế tơ vương cõi lòng !
  3. BSQHT

    BSQHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU

    Tình yêu người nói cũng nhiều
    Nhưng mà chưa hiểu những chiều cô đơn
    Tình yêu như một cánh bườm
    Gió to thì sợ, gió ngừng thì lo !

  4. BSQHT

    BSQHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    LÊN YÊN TỬ
    Đường lên Yên Tử đông nghịt người
    Hương khói quyện vào nước non mây
    Tìm đến sư thầy xem chữ Phật
    Cũng đành chấp nhận phận an bài !
  5. BSQHT

    BSQHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    NÉT QUÊ

    Luỹ tre đồng lúa sắc màu
    Con đường đầy vết chân trâu xa gần
    Được mùa vang dội trống lân
    Phèn nâu nhuộm cả đôi chân mẹ già !
  6. BSQHT

    BSQHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    NHỚ HUẾ
    Xa Huế gần hai mươi năm
    Vẫn còn sắc Huế trong lòng nhớ nhung
    Khoảng trời mây tím Miền Trung
    Những ngày đi học nghe chừng mới đây !
  7. vanlinh8

    vanlinh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hoa đầu mùa bao giờ chặng đẹp"
    "nắng đầu mùa bao giờ chẳng say""
    mối tình đầu bao giờ chẳng vậy"
    "thật đậm đà nhưng thật đắng cay"
    chúc ai đó đang yêu giữ thật chặt người mình yêu
  8. n_nhoang

    n_nhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tôi dệt hồn tôi với hương trời
    Để hổn tôi quện gió lả lơi.
    Để ngàn tinh tuý mang tôi tới
    Quấn quýt bên anh suốt cuộc đời.
  9. Rhapsode

    Rhapsode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Ba năm trong cõi Sản khoa
    Những điều trông thấy mà kinh đến già?
    Rằng ngày mồng Tám tháng Ba
    Thuý Kiều đi khám Sản khoa lần đầu
    Lý do: bụng dưới quặn đau
    Mà da niêm mạc có màu xanh xao.
    Hỏi xem ?ongày ấy? thế nào?
    Gái trai chăn gối, đã lần nào chưa?
    Rằng: Đâu phải hạng gió mưa?
    Gái trai chuyện ấy, vẫn chưa lần nào
    Thế mà không hiểu tại sao
    Về đêm, ?ochỗ đó? cứ trào máu đen
    Vòng kinh em tính đã quen
    Mất luôn hai tháng, ngẫm xem cũng kì.
    Nghe nói bụng liền sinh nghi
    Nếu không ân ái, cớ gì chậm kinh?
    Thôi đừng ăn nói linh tinh
    Bàn kia cô hãy gập mình nằm lên
    Làm gì thế? Chậm như sên
    Đã đi khám Sản, chớ nên ngại ngần
    Kiều đành nhắm mắt co chân
    Chờ xem con tạo xoay vần tới đâu
    Sinh viên mấy chú đứng chầu
    Lăm lăm hai ngón, trước sau một hàng
    Thay nhau thăm khám kĩ càng
    Ưu tiên số một: triệu chứng vàng thăm trong
    Qua âm đạo, đến tử cung
    Hai bên phần phụ, túi cùng Du-la
    Chú thời thăm khám qua loa
    Chú thời tỉ mẩn, thăm ba bốn lần
    Kiều kia thấy lạnh toàn thân
    Lạnh từ nếp hãm, xuống tầng sinh môn
    Đang cơn lòng dạ bồn chồn
    Chợt nghe ngoài cửa, tiếng ồn xôn xao.
    Cọc hai có một chàng nào
    Ba năm nội trú, thi vào Sản khoa
    Thăm khám đã đủ ngàn ca
    Ngón tay sờ đủ lỗ ta, ... lỗ tòng
    Cách nhau một bức bình phong
    Thăm trong mà nhận người quen mới là...
    Một bài thơ khác cũng ác liệt không kém
    Cô nào hay nạo phá thai
    Nguy cơ sẽ bị chửa ngoài tử cung
    Nhẹ thì nhiễm khuẩn tiểu khung
    Nặng thì tai biến, cuối cùng vô sinh
    Khuyên đừng quan hệ linh tinh
    Nếu không thì nhắc bạn mình đi bao
    Tránh thai chẳng xấu mặt nào
    Không sợ lây nhiễm, dính vào HIV
    Thiếu gì những Trust, OK
    Chị em cũng có trăm bề cách hay
    Đặt vòng ra trạm có ngay
    New Choice nhớ uống mỗi ngày một viên
    Lại còn có thứ thuốc tiên
    Đó là viên cấy dưới da em à
    Thủ thuật đơn giản lắm nha
    Ba năm mới phải lấy ra định kì
    Hoa thơm hương sắc có thì
    Hoa mà đậu quả, còn gì là hoa
    Mặn nồng ân ái thiết tha
    Không ngoài kế hoạch, mới là cao tay.
  10. h_d_t_s

    h_d_t_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang có thằng bạn từng học DHYH

Chia sẻ trang này