1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐẠI HỌC_MƠ ƯỚC VÀ TƯƠNG LAI..

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Luxiphe85, 30/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Luxiphe85

    Luxiphe85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    ĐẠI HỌC_MƠ ƯỚC VÀ TƯƠNG LAI..

    Vào đại học đó là mơ ước của mọi thế hệ học sinh.Duờng như cứ ai đi học là mơ được vào đại học tại sao lại thế...?
    Ai cũng cho rằng vào đại học thì mình có nhiều kiến thức hơn dễ xin việc hơn => dễ kiếm tiền hơn.Nhưng theo tôi đó là một quan điểm sai lầm.
    Thời buổi nay Việt Nam rơi vào tình trạng lắm thầy thiếu thợ cũng một phần do quan điểm trên. Ai cũng muốn làm thầy thì lấy đâu ra thợ..?Chẳng nhẽ ko vào được ĐH thì sẽ ko có tương lai...Trên thực tế có hàng tỉ cách kiếm tiền, cách làm giàu mà ko cần vào ĐH.
    Các bác ơi vậy các bác định thi vào trường nào? Tại sao vậy...

    CHÀO EM....MÌNH.. GẶP NHAU Ở ĐÂU RỒI NHỈ?
  2. Hnt2

    Hnt2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    chả biết !!!!!!!!!!! năm sau thi rồi . Làm sao đây!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Hnt2
  3. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn đặt ra đề tài này rất hay , nhất là lứa tuổi chúng mình vì chỉ còn 1 năm nữa thôi là phải lên thớt rồi.Bây giờ mục tiêu của ai cũng là thi vào đại học vì ai cũng nghĩ là ko đỗ DH thì sẽ thất nghiệp, ko có tương lai. Mình thấy ngành giáo dục ở nước ta chán thật đấy, thi vào Dh thì khó nhăn nhở nhưng lúc học thì chán phèo. Ở nước ngoài , nếu như ko đỗ đại học còn có thể đi học nghề và chắc chắn sau này sẽ có việc làm,sinh viên bên đó học chất lương hơn mình nhiều. Có lẽ đó cũng chính là lý do dân Việt Nam đi du học ngày càng nhiều.
    Mình định thi vào ngoại thương, mục đích sau này sẽ có việc làm yêu thích, giao lưu với các nước, nhưng trước mắt cứ cố thi DH đã.
    Never say good bye
  4. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhất trí với ý kiến của zhaowei85, dạo này dân Việt đi du học nhiều wá, cứ như là có phong trào ý. Có lẽ tại sự sắp xếp của nền giáo dục nước mình chưa đuộc hợp lý, ko vào ĐH là ko có cái gì cả, vì vậy mà trước mắt chúng ta, chúng ta phải học hành làm sao mà có thể bước chân vào ĐH. Cái đề tài này thì bàn cả ngày cũng chẳg hết được bà con nhỉ.....
    I found you !!! my best friend.....
  5. lhtung

    lhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Nước ta còn quá nghèo cho nên GD không được đầu tư nhiều với lại GD nước ta còn quá nhiều bất cập theo tôi nghĩ là do chịu ảnh hưởng của nền GD phong kiến nên chỉ trọng lý thuyết.
    Các trường quôc tế ở HN có mức học phí cao nhưng chất lượng học tập lại rất phù hợp với số tiền bỏ ra, họ trọng thực hành , chú ý đến những gì học sinh tiếp thu được hơn là những lý thuyết suông( đọc báo ANTG cuối tháng6 nhé !) Như vậy sau khi ra trường khả năng làm việc sẽ tốt hơn rất nhiều.....Nếu có điều kiện thì ai chẳng mong được tiếp cận nền GD như thế !!!!!!!
    Đó chính là lý do để du học trở thành mốt ..........
    Chẳng ai muốn học ĐH ở Vn sau khi ra trường thất nghiệp, nếu được nhận vào làm nơi nào lại bị coi là thiếu năng lực do quá lý thuyết !!!!!
    <size =5><red>Good luck</red></size=5>
  6. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    sang năm tất cả bọn mình thi rồi, nhanh thế đấy mới đó mà là đàn anh của cả trường hix, xa rồi tuổi thơhix hix
    tui thì thích đi an ninh thế mà cận không được thi, dù mình mới cận 1,25 chán thế cơ chứ, đành ôm hận thi bách khoa và xây dựng
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  7. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Ở nước ta, nếu mà thi trượt ĐH thì vẫn đuọc học các trường dạy nghề, hướng nghiệp đấy chứ. Hoặc có thể tham gia quân ngũ.
    Mà du học đâu fải là sai, thứ nhất ở nước ngoài đời sống vật chất cũng như tinh thần rất cao. ai mà chẳng muốn sướng. Thứ 2 , nếu bạn học ở nước ngoài bạn sẽ được thực hành rất nhiều, điều đó sẽ giúp cho các bạn rất nhiều........v v và v v..........Nói chung thì đi nước ngoài có rất nhiều cái lợi.
    Tớ là tớ định thi Tổng hợp, chẳng biết ở đây có ai cùng chí huớng ko nhey???
    Trái Đất Ba Phần Tư Nước Mắt---- Như Giọt Lệ Đi Giữa Không Trung
  8. Luxiphe85

    Luxiphe85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thi Kinh Tế.
    Ở quê lên tôi ko cho phép mình cái quyền trượt ĐH.
    Vì thế tôi tin răng mình sẽ thành công cả các bác nữa trước kì thi ĐH các bác có tự tin ko?

    SỐNG LÀ PHẢI BIẾT ĐẤU TRANH.
  9. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Việc thi ĐH đối với VN là điều bắt buộc để trở thành người, nói thế cho nhanh. Các bác cứ cãi nhau, nào là, đâu có fải ĐH là con đường tiến thân duy nhất, nào là hướng nghiệp, dạy nghề.... Thế nhưng có bác nào giỏi ca hát dám chống lại bố mẹ :'con ko thích học ĐH' ,'con muốn bỏ học như... Bill Gates", ko? Em chắc chắn là làm quái gì có. Với lại sau này, anh ko có bằng ĐH, có thằng đếch nào nó nhận anh vào làm ko? Trừ phi anh leo lên được chân tổng giám đốc như Bill chẳng hạn. Hê hê hê.
    Còn cái việc thi trường nào thì, ở VN, trường quái nào chẳng thế. Nói chung là hướng nghiệp ko rõ ràng. Ra trường toàn đi làm trái nghề. Nói đâu xa như ngành hoá của tổng Hợp mà em đang chuẩn bị đầu quân vào thì biết, gần như toàn làm trái nghề. Tuy nhiên, say mê thì vẫn là say mê, có chết ai đâu mà sợ. Em thì em vẫn quyết theo Hoá Tổng Hợp đấy!
    Việc đi du học là một bước tiến rất lớn của h/s thời đại này đấy chứ. Ai dám nói sang bên đấy sướng hơn ở VN. Em thề với các bác, các bác cứ đi thì sẽ biết. Khổ cực kì. Nhất là kiểu ko có ai để nương tựa nữa thì thôi rồi. Làm past-time cực mệt, h/s phổ thông đâu dễ kiếm tiền? Nhưng các bác nào đi được thì tất nhiên fải nắm lấy cơ hội mà đi. Em ủng hộ hoàn toàn.!
    magnetic
  10. Metal85

    Metal85 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì sang nước ngoai` để hoc đâu có sướng,ở bên châu âu người Việt mình bị thành kiến kinh lắm.mà chưa kể là với tình trạng tự túc du học nhiều như thế này thì bằng sẽ không được trọng như bây giờ nữa và tấm bằng đại học VN sẽ có thể được trọng hơn
    Các bạn tư vấn hộ tớ xem la` giữa GTVT và Xây dựng thì trường nào cao hơn nhỉ.tớ thích đi nhiều nên cả 2 trường đều hay cả
    Kijuto

Chia sẻ trang này