1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐẠI HỌC_MƠ ƯỚC VÀ TƯƠNG LAI..

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Luxiphe85, 30/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Sang nước ngoài sẽ giúp cho ta rèn luyện tính tự lập. Tớ thích thế
    Trái Đất Ba Phần Tư Nước Mắt---- Như Giọt Lệ Đi Giữa Không Trung
  2. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Luxife hỏi "có tự tin ko?", chẳng nhẽ chúng ta lại có quyền ko tự tin trước một kì thi quyết định số phận của tương lai chúng ta? Mà làm gì có ai có quyền trượt ĐH hả luxife? Ai mà chẳng có nguyện vọng vào được ĐH? Tuy nhiên, câu hỏi vào ĐH để làm gì dường như vẫn còn để ngỏ......
    Ra nước ngoài đúng là tự lập thật, em cũng muốn, nhưng khả năng ko cho fép, đành hi vọng vào 1 cái scholarship rơi uỳnh phát vào đầu thôi...
    magnetic
  3. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Khổ một cái là việc vào ĐH đã trở thành nếp nghĩ của các bậc phụ huynh rùi.Suốt ngày cứ so sánh con nhà người ta vào ĐH mấy đứa...mệt tai lắm.Cuộc sống muôn màu,chúng ta có quyền làm bất cứ việc gì chúng ta yêu thích chứ.Ai cũng vào ĐH thì lấy đâu ra công nhân hay những người bán hàng,quét dọn...Mỗi người sinh ra đều có một sứ mệnh cả,chúng ta nên xác định rõ công việc phù hợp với mình và làm cho tốt là được rồi.Tôi thích kinh tế và dự định thi Ngoại Thương.Tôi bảo với bố tôi là nếu trượt thì con đi buôn lun à vì bố tôi bảo:"tao cho mày 3 năm,tha hồ mà thi"Híc,chuối quá cơ,thi 3 năm,thà chết còn hơn.

    Leave yesterday and see what tomorrow brings
  4. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Biết rằng việc thi vào đại học là khó, nhưng nếu mình còn sức, lực, trí tuệ, tiền bạc đến đâu thì cố mà phấn đấu đến đấy. Nếu có cơ hội thì cứ nên đi du học chứ sao. Nếu không đỗ đại học thì vẫn còn nhiều con đường khác để chúng ta thành đạt cơ mà. Ví như công nhân, họ vẫn phấn đấu học và làm tiếp tục bằng con đường tại chức... Và nhiều khi học cao cũng chưa thể thành đạt được. Mình không phải là người mê tín cho rằng có số gặp may, nhưng nghĩ rằng, muốn thành đạt phải kết hợp được nhiều yếu tố như: tài năng, tính cách... Vì vậy, khi chúng ta đang có điều kiện được ăn học thì cố gắng tấn dụng "cơ hội" .
    Never say good bye
  5. Grand_amour

    Grand_amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Chăng thể nói trường nào cao hơn cả.....vì bây giờ thi đề chung....MỖi trường đều có thế mạnh của mình......Còn việc du học .....bây giờ thì thấy rất nhiều , tôi đấnh giá cao những người đi học bằng học bổng....vì họ thực sự có cố gắng, quyết tâm mơi có được phần thưởng đó....bây giờ có nhiêu kiêu du hoc, con thi trượt đại học bố mẹ cho đi du học để đỡ "xấu hổ" với mọi ngưôi, nhưng số này ít vì không phải gia đinnh nào cũng có thể cho con đi du học tự túc được.......Nhưng khi có điều kiện ra nước ngoài học tập thi đó thực sự rất tốt, vì điều kiện học rất tốt, thông tin về khoa học lúc nào cũng cập nhật, sách tham khảo trong thư viện thì nhiều vô kể, internet thì miễn phí, đưọc thưc hành rất nhiêu, có nhiều giờ phải tự học sinh phải suy nghĩ, và làm lấy....nhưng có lẽ cái được nhất của du học la tính TỰ Lập và Bản Lĩnh, tác phong tự chủ, công nghiệp trong suy nghĩ và cách làm việc,.....điều đó hình như các truong Đại học Việt Nam có lẽ còn đang thiếu để dạy cho sinh viên
    Mượn đây có bóng cây đa
    Bứt nắm cỏ gà làm nắm chỉ thêu
    Đã yêu áo rách cũng yêu
    Cỏ gà khéo lựa cũng thêu nên rồng
    Được Grand_amour sửa chữa / chuyển vào 03/07/2002 ngày 01:27
  6. lhtung

    lhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Hê hê trang trước bác one-courage có nói là nếu không đôc Đh thì đi TH dạy nghề ha ? Trời ơi đi học xong để về thất nghiệp a ?
    Học Đh mà còn thất nghiệp đầy ra huống chi là Học nghề
    <size =5><red>Good luck</red></size=5>
  7. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    đúng là bây giờ thi đề chung,và mỗi trường đều có 1 thế mạnh riêng (tât nhiên rồi,vì mỗi trường đều có 1 ngânhnhf riêg,làm sao mà giống nhau được),tuy nhiên số lượng thí sinh đăng kí vào các trường lại kô fải như nhau,và chỉ tiêu của các trường cũng khác nhau nữa.
    bây giờ có nhiều bậc bố mẹ muốn cho con cái đi du học ở nước ngoài hơn là học đại học ở Vn,bởi vì có thể nói nền đại học ở Vn chưa đem lại sự tin cậy và hiệu quả cao.các bác thấy đấy,đỗ đại học ra trường đầy ra đấy,mà có xin được việc làm đâu,ở Vn còn thế,đối với nước ngoài tấm bằng đại học của Vn thậm chí chẳng có giá trị gì cả,thế thì cho con học đại học ở Vn làm gì,trong khi mình lại có điều kiện cho con đi học ở nước ngoài?
    ở Vn,nếu tấm bằng đại học còn kô đỗ,thì sẽ đi làm cái gì? VN đâu fải như các nước phương tây khác,kô đoc đại học thì có thể đi học nghề.Ở Vn,làm côngnhân thì kô thể đủ sống,ngoại trừ khi là rất giỏi,bởi giá lao động ở Vn quá thấp.
    có lẽ con đường tốt hơn cả là học đại học ở Vn rồi đi du học để nâng cao trình độ của mình
    chung qui lại,gia đình nào có điều kiện cho con đi du học thì nên cho đi!!!!!
    tôi đã xđ được cho mình là sẽ thi khối A,nhưng trường nào thì tôi vẫn còn fân vân giữa KTQD hay Bách Khoa
    các bác góp ý giùm cái (bố tôi làm ở ngành hoá dầu)
    to jemibaby:bác bảo là mỗi người sinh ra đều có 1 sứ mệnh riêng,nghe có vẻ triết lí ghê quá,hehe
  8. lhtung

    lhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    phải xem trưòng nào đầu ra tốt hơn
    [size =5]God will bless you and me[/size=5]
  9. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Sao bác tasti lại mò sang đây vậy cà..hì, lại theo chân em J hả ???
    Em thì thích đi nước ngoài học để có điều kiện thực hành song cái ngành mà em thích học mà đào tạo ở nước ngoài thì về VN không xin đưọc việc , Thế đấy !

    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Dù hôm nay tôi chưa nhìn Hà Nội
    Dù hôm nay em chưa đến Qui Nhơn
    Nhưng sao lòng tôi vẫn chưa mất niềm tin.
  10. Luxiphe85

    Luxiphe85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    ƯỚC MƠ THÌ AI CHẢ CÓ VÀ TÔI CŨNG VẬY.
    Ước mơ đến tột độ của tôi là sau này sẽ
    Xây dựng đất nước giàu mạnh xã hội công bằng văn minh.

    SỐNG LÀ PHẢI BIẾT ĐẤU TRANH.

Chia sẻ trang này