1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐẠI HỌC_MƠ ƯỚC VÀ TƯƠNG LAI..

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Luxiphe85, 30/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    uhm công nhận là vấn đề giáo dục bên nước ngoài ..họ tạo điều kiện cho các hoc sinh có thể thoải mái thể hiện quan điểm của mình ..còn ở nước ta vẫn còn cứng nhắc quá

    HOẠTTỬ NHÂN gã chăn cừu lang thang cô độc ngoài NHẠN MÔN QUAN ..nguyện chiến đấu để mãi mãi trường tồn cùng box85 , fc barcelona và inter milan at
  2. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Yeah, việc để cho các học sinh sinh viên tự do phát biểu ý kiến của mình(tất nhiên là trong khuôn khổ nhà trường) sẽ phát huy sự sáng tạo và mạnh dạn của từng cá nhân. Nếu HSSV nào có ý nào hay thì có thể bổ sung và project sẽ càng ngày càng thú vị, thu hút thêm những ý kiến khác nhau. Chứ đúng như kiểu ở nước mình thì chỉ có ngồi nghe thầy cô giáo và ngáp
    I found you !!! my best friend.....
  3. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    ê,lão Slash dung` 1 nick thôi chứ,sao lại dùng thê cả nick havatage thế?
    anh tôi kô pahỉ học CNTT ma` học ở bưu chính viễn thông
    và bố tôi kô fải học ở mỏ địa chất mà là ở BK
    tôi kô thích quốc gia lắm,có lec hoặc là tôi sẽ thi KTQD rồi đi đường vòng,hoặc là thi hẳn vào BK
    còn du học thì tính sau,đỗ đại học ở VN đã
    ...to love once again....!!!
  4. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bác đã chỉ cho em vài phương hướng.Đối với em thì từ bé đến giờ em chỉ thích học các môn tự nhiên thôi .Cứ nghĩ đến văn hay các môn xã hội sợ chết khiếp.Còn bí quyết cho mọi người thì em thấy chỉ có chăm thôi các bác ạ,chả có cách nào khác.Có lẽ em xa rời TTVN một thời gian dài .Xa rời mọi thứ.Thi xong rùi thì tha hồ.
    Hè mà lúc đợi điểm thi lại có việc để làm nữa ,sướng quá.thế là lại có tiền lên HN Rock cắm quán ,suớng thế đây.
    Còn bây giờ thì ......học.Hic gian khổ quá.
    ROCKCLUB PĐP member
  5. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Vào ĐH luôn là ước mơ muôn đời của HS. Nhưng thử hỏi, vào ĐH ở VN có mấy ai đạt được cái gì. Ngoại trừ một phần rất nhỏ các SV chăm chỉ, học suốt ngày, còn đâu thì, hầu hết là chơi, đến khi chuẩn bị thi thì tìm đủ mọi cách để xoay. Em thấy hầu hết là như vậy. Vả lại, liệu kiến thức ĐH có giúp ích được gì cho chúng ta ko khi hầu hết fải làm trái nghề như hiện nay. Thậm chí còn thất nghiệp đầy đường. Vì vậy, con đường du học là con đường dễ dàng nhất để thành đạt trong thời buổi này.
    Liệu có thể thành đạt nếu ko có người có "địa vị" trong XH nâng đỡ! Điều đó chắc chắn là rất rất khó. Người ta cứ bảo SV VN giỏi, thông minh, nhưng trong điều kiện phát triển của nước nhà thì đó cũng chỉ là học chay mà thôi. Em nghe nói, cho đến trước khi vào fòng TN để luyện đi thi QT, 4 học sinh của ĐT Hoá nước nhà chưa được biết đến cái buret là cái gì, pipet hình dạng như thế nào. Vậy thì những lý thuyết mà họ học được ở trường để làm cái quái gì? Lại kiểu một SV hoá ko biết cách chữa nồi cơm khê, một SV điện ko biết cách sửa bóng đèn bị cháy.... thì chán chết. Em góp ý vậy đó!
    magnetic
  6. Bored

    Bored Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    hè hè, cảm ơn anh Tasti đã mách nước, em sẽ cố, bây giờ thì cứ làm sao vào được DH cái đẫ

    ...Where are you, my love?
    I will find you, that's a promise...

  7. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Vào đại học bây giờ là một chuyện ,đầu ra là một chuyện vì thế mà xin việc bấy zgiờ thật khó khăn.Tôi thấy hạnh phúc nhất là tìm đuợc 1 công việc phù hợp với mình và khiến cho tôi hăng say với nó.Có lẽ vì thế mà tôi thích tin học chăng vì tin học luôn luôn thay đổi và luôn kích thích trí tuệ của mọi người.
    Ví dụ ,nếu ta miệt mài crack một phần mềm để thành của riêng ta thì ta sẽ sung sướng vô cùng ,nhưng để đưọc đến đó thì phải đổ khá nhìu mồ hôi,con ng ta rất dễ đến nhàm chán ,họ lại vào mạng để lấy crack của ng khác.Nhưng kiên trì là điều rất quý ,nếu ko được thì thôi nhưng cần phải kiên trì.
    Vì thế mà để vào được ĐH rồi xin việc thì cũng mất nhìu mồ hôi và có khi lẫn cả nước mắt lắm đó , nhưng quan trọng là hãy kiên trì với mục đích của mình ,đánh mất mục đích là hỏng đấy.
    Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ
  8. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    Chí lí....chí lí....Vote cho chú 5* !!! Làm 1 vài bài hay hay nữa đi nào....
    Tasti
    ************************************
    Hôm qua còn thấy Ti
    Đi ra đường quốc lộ
    Hôm nay đã thấy Ti
    Đang ở bên...Ấn độ !!!
  9. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    đúng thế đại học dường như là con đường duy nhất để có thể khién mọi người có niềm vui , hic, thế mà đâu phải thế đâu , mỗi năm chỉ có 3 % thí sinh đậu đại học thôi !
    Thân!
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  10. lhtung

    lhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    thua
    trung cấp vậy ...hê hê
    God will bless you and me

Chia sẻ trang này