1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐẠI HỌC_MƠ ƯỚC VÀ TƯƠNG LAI..

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Luxiphe85, 30/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pretty-ugly-boy

    Pretty-ugly-boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Chán các cậu quá ! Thi vào nhiều nhưng nhiều đứa kém lém ! Đứa kém nhiều hơn đứa giỏi cả chục lần !Điều hiển nhiên ! Vậy mà chưa thi đã sợ rùi thì còn làm ăn chi nữa !!!Phải tự tin lên chứ, chỉ cần lớp 12 học hành cẩn thận là được !Cái đề đại học không phải là đề thi học sinh giỏi thì cần gì phải sợ !
    Cậu phải có suy nghĩ như thế này :
    + Vào thi không cần làm hết bài mà chỉ cần làm hết sức !
    +Cái cửa trường đại học to lém , nhất là giành cho mình !
    +Vào trường đại học không phải là mục tiêu lớn nhất và cuối cùng ! Còn nhiều mục tiêu to đẹp hơn phía trước thế nên coi chuyện này nhẹ như lông hồng là được !
    Nói viển vông thế này e rằng không si nhê ! nghe số liệu này ! Hồi mình thi thầy mình bảo rằng " trường này có 1 vạn 8 đứa thi , chỉ lấy có 800 "cậu", nhưng các em bình tĩnh ! thực chất nếu xét về mặt kiến thức thì mình chỉ phải thi với khỏang 3000 người thui ! còn nhưng đứa kia cứ mặc kệ !" thế đó ! Đấy là thực tế ! Nhiều đứa thi nhưng bảo là toàn bộ đứa đi thi có đủ kiến thức để thi là sai lầm !!!Tự tin lên

    There is something only love can do
  2. chihaxinh

    chihaxinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Cac bac ban ve chuyen nay thi ca ngay cung chang het ,tot nhat la thi vao truong nao ma` ra la co viec luon ay ,nhu Kien Truc ,Truong Y ,Duoc ,An Ninh ,dao bao ra truong co viec luon .Minh thi thi Kien Truc .....he he chuc cac bac nam sau thi tot nhe
  3. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    mình chả biết vào đâu cả, các bạn quân sư cho mình đi nhé, thật tình mình cũng chưa biết thê nào cơ , hay là bạn gái mình thi trừờng nào mình nộp dơn vào trường đó nhỉ
    các bạn nghĩ sao ?
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  4. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    hihìhì ai lại thế
    bác king of god ...
    bác thích trường nào thì thi trường đó .......bác sợ mất honey ah

    HOẠTTỬ NHÂN gã chăn cừu lang thang cô độc ngoài NHẠN MÔN QUAN ..nguyện chiến đấu để mãi mãi trường tồn cùng box85 , fc barcelona và inter milan at
  5. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ bác nên đi theo bạn gái bác.Zô đại học rồi dễ mất lắm đấy.he he
    Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ
  6. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà là em thì em thi vì cả 2 ( mặc dù em chưa có ban gái, cũng chẳng có bạn trai he`he`). Người ấy sẽ giúp mình fấn đấu học hành. Còn chuyện thi trường nào á, chắc chắn iem sẽ thi vào trường mà em thích.
    To bác Tasti : nếu mà con gái có thể thi vào học viện quân sự, an ninh, cảnh sát, bách khoa....... thì con trai chẳng lẽ lại ko dám thi vào trường mẫu giáo hay trường múa ư???? Con trai lại chịu lép vế con gái à??? hehe . Nếu như thế thì : Con gái chúng ta giỏi thật
    To Love is To Live and To Live is To Die
  7. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    À thế thì bạn gái bác sang Mỹ học bác có đi cùng ko.Hay thôi Mỹ thì xa và đắt quá .Sômali vậy (bên Châu phi ý) ,đấy .Cố lên bác nhé ,hé hé.
    Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ
  8. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này trông thế mà thú vị gớm.Mình cũng xin tham gia.
    _ Đầu tiên là bác Luxiphe.Lập một công ty tư nhân thì dễ, đến tôi muốn thì chỉ một tuần là đã có con dấu ví lại báo cáo tài chính công ty mình rồi.Cái khó là duy trì công ty ấy cơ.Vất vả, gian lao mà có khi chẳng nên cơm cháo gì.Bây giờ 10 công ty tư nhân thì tướt đến 9, trong 9 thằng tướt thì có một thằng được vào tù.Công ty tư nhân thì đủ kiểu làm ăn, trăm ngàn thứ phi pháp, mà cứ làm thì sẽ nhiễm ngay thôi.Phổ biến nhất là trốn thuế, rồi buôn lậu hay lừa đảo.Vay nợ không thể hoàn trả là chuyện thường xuyên.Các bác biết vì sao bao nhiêu đứa giỏi, nhà lại giàu có từ gốc nhưng vẫn chịu khó vào các công ty nhà nước làm kĩ sư rồi từ từ mà tiến không?Vì làm công ty tư nhân Không Hề Đơn Giản.
    _Kế đến là chú Hiếu nhợn ỷ hay là Bored ấy.Nói thật lòng, tao thấy mày cũng không hẳn đã may mắn đâu.Mày sang Mĩ sớm quá, xa nhà, xa quê.Dẫu là gia đình mày cũng chuyển sang đấy nhưng bạn bè, thành phố Hà Nội này có sang được đâu.Để học ngành tin thì đúng là không đâu tốt bằng Mẽo nhưng để hưởng thụ thì không đâu tốt bằng Việt Nam.
    Về làm Limited ở Việt Nam với mức lương 1000USD/tháng sưóng hơn làm ở Mĩ lương 70000USD/năm ở Mĩ gấp vạn lần.Một điểm thú vị về tính lương ở Việt Nam là lương sau thuế, còn ở Mĩ thì tiền thuế quá cao, lại chi phí khá đắt đỏ, dịch vụ y tế cộng đồng và cả bảo hiểm xã hội nữa.Một năm cũng chẳng còn lại được bao nhiêu tiền, lại thêm du lịch được coi như một nhu cầu thiết yếu.
    (Sẽ viết tiếp sau ạ, tui phải đi ăn cơm rùi)
    .....Ngày không em nên ngày thành dang dở
    Chiều muộn về rồi, gió lại đi hoang.....
  9. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    đâu có mè đó là bì nhờ có bạn gái nên tui mới có thể được thê này đó chớ, ngày tôi đi thi hsg tui tứ tưởng là mình toè rồi cơ, buồn và chán , thế mà lại có "nó" đến bên an ủi động viên, hôm sau biết mình được đi thi tiếp tui vui quá thế là hứa vứi "nó" thía rùi còn đâu mà
    thân!
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  10. Luxiphe85

    Luxiphe85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Ui các bác ơi !
    Trong này 1phần là đại học một phần là ước mơ mà.
    Ước mơ cũng bị đánh thuế hay sao mà các bác ko ước .
    Em ước em có được học bổng rồi được du hoc sang Mĩ rồi có nhiều tiền rồi có ngưòi mình yêu yêu mình rồi..............

    SỐNG LÀ PHẢI BIẾT ĐẤU TRANH.

Chia sẻ trang này