1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐẠI HỌC_MƠ ƯỚC VÀ TƯƠNG LAI..

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Luxiphe85, 30/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ thì mãi mãi cũng chỉ là ước mơ nếu bác cứ ngồi mà mơ mộng. Fải biến ước mơ thành hiện thực chớ. ĐH tuy là khó nhưng cũng ko fải là ko có đường vào. Em mà trượt đại học chắc là em fải tự tử mất, híc!
    magnetic
  2. Lord-Voldemort

    Lord-Voldemort Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Bậy bạ quá , xu hướng của ta là để các công ty nhà máy vào tay tư nhân, thì tư nhân mới lo mà làm ăn , phát triển, vì tiền họ bỏ ra . Nhìn các nước TBCN đang ở Top ten xem , mấy cái thằng cán bộ nhà nước ăn lương là bao nhiêu . Giải trí , truyền hình, ... làm gì có thằng nhà nước nào bước chân được vào .
    Chúng nó không thèm làm cho Tư Nhân ở VN , mà cũng chẳng thèm làm cho doanh nghiệp quốc doanh , LÀM CHO CÔNG TY TƯ NHÂN CỦA NƯỚC NGOÀI
    Bây ho , tôi cũng đi ăn cơm .
  3. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là làm cho công ty tư nhân khác hẳn với việc tự lập một công ty tư nhân.Mừ tui nói vấn đề tự lập công ty ấy.Còn làm cho công ty nước ngoài chẳng qua cũng chỉ là làm cu ly cho chúng nó thôi.
    Xu hướng phát triển của nươc mình vẫn tập trung các ngành quan trọng vào tay các công ty nhà nước, chỉ khác là các công ty này sẽ phát triển theo hướng Tư Bản, gọi là công ty Tư Bản Nhà Nước.
    .....Ngày không em nên ngày thành dang dở
    Chiều muộn về rồi, gió lại đi hoang.....
    Được Aki Kokoro sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 24/07/2002
  4. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Thật ra Việt Nam cũng chi ra đến 5%GDP cho giáo dục, một mức cũng khá cao rồi đấy, nhưng 5%GDP của nước mình thì còn bé lắm.
    Học trường Quốc tế ở Hà Nội tốn khoảng 10000USD/năm.Tôi quen 2 đứa học ở đấy, một đứa sắp học hết lớp 12, một đứa học hết lớp 6.Riêng đứa bé thì vào trường từ lớp 1, bây giờ không viết được tiếng Việt và cũng không thích đọc tiếng Việt.Nói chung trường Quốc Tế chỉ dành cho những gia đình giàu có con không học được ở trường ngoài.Trẻ em học ở đây bị Âu hoá nhiều lắm, sau này có lẽ cũng ra nước ngoài sống cả thôi.Coi như là mất con.
    Tôi thích học Đại Học ở Việt Nam và làm cao học ở nước ngoài hơn là du học từ bây giờ.
    .....Ngày không em nên ngày thành dang dở
    Chiều muộn về rồi, gió lại đi hoang.....
    Được Aki kokoro sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 25/07/2002
  5. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    Nếu không quen biết thì không phải là thiên tài thì sẽ dễ thất nghiệp lắm, Aki thì lo gì nhỉ, chỉ tội óc mỹ thuật chẳng có chút nào

    Knight of the Wind

    [​IMG]
  6. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Hic, tôi thi Xây Dựng mà sao mọi người cứ nhầm với Kiến Trúc thế nhỉ.Mà tôi chỉ không biết vẽ chứ đâu phải không có con mắt nghệ thuật.Cứ nhìn xe đạp của tôi thì biết.( cái Nis xanh rêu ấy)
    .....Ngày không em nên ngày thành dang dở
    Chiều muộn về rồi, gió lại đi hoang.....
  7. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chú vẽ ko tin được chú là con của hai ông bà kiến trúc sư!
    Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng ....
    để làm gì, em có biết ko?
  8. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Học bổng ư? khó lắm các bác a? mọi ước mơ của chúng tac hỉ là mơ ước thôi ,nhưng chúng ta phải cố gắng làm cho ước mơ đó trở thành sự thật ,còn 1 năm nữa mà thôi .
  9. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    vâng, còn có 1 năm nữa và chúng mình phải làm gì đi chứ,gắng lên thôi dù sao như mình đã nói, mơ không bao giờ có tội và cũng không phải đóng thuế mà
    Thân!
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  10. truongquynh

    truongquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Ok chuyện này có vẻ hấp dẫn đây.
    ĐH ước mơ và tương lai!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Thế mọi người đã dự định thi trường nào chưa?
    Còn em em quyết đầu quân vào KT mơ ươc của em mừ nhưng nói thiệt em muốn đi du học quá chừng không biết đến khi nào mới được toại nguyện đơn giản ví em thấy du học hiệu quả về mọi mặt hơn học tại VN nhiều.Tấm bằng ĐH nước ngoài lại còn được coi trọng hơn tấm bằng trong nước không ước mơ sao được?
    A` mấy bác định thi trường như thế nào hay là đến kì thi mới quyết định chon trường đấy!Học sinh VN mình còn thụ động trong việc này lắm mọi người thấy sao?
    Em xin mở dịch vụ tư vấn trường ĐH miễn phí cho ai có nhu cầu tuy mình kinh nghiệm chưa được bao nhiêu nhưng nếu ai cần cũng hay cứ nói với mình nha.Tất nhiên đấy chỉ là ý kiến của mình nên mọi người hãy suy nghĩ kĩ trước khi quyết định nha!
    mọi người cần gì gửi mail cho em nha!
    truong_quynh1826@yahoo.com


    truong quynh

Chia sẻ trang này