1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại hội 1980 Family. Sự kiện và hình ảnh (trang 13 - 14).

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi captain, 06/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0

    Các bạn bình luận nhé, mình xúc động wá nên chưa ý kiến được, đến giờ vẫn còn là ngà như đang đi trên sông nước vậy
    Bạn Huyền Trang đến dự và làm cho bữa tiệc của chúng ta nhân đôi niềm vui đấy, cô ta xuất hiện rất ấn tượng
  2. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0



    Tiết mục Karaokê ôm, trông thích thật đấy!
  3. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Bác Vua post có tẹo ảnh thế, hik chả thấy mặt em đâu cả
  4. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    xóa!
    Được vuathegioi sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 27/04/2004
  5. longvans

    longvans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mọi người hát rất hay . Tiếc là em không được tham gia ngay từ đầu
  6. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    úi rùi, tự hào wá , tự hào wá anh nhỉ??? lại còn khoe nữa chứ, may mình về ... sớm.
  7. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Dân tình thì hưng phấn, cái lũ mod mới thì biến mất tiêu, lên quan chức rồi mà không vào chăm sóc anh em là lại bị out như tôi thôi đấy. Với tư cách quần chúng nhân dân lâu năm, em đề nghị sếp nino và sếp captain viết bài tường thuật khung cảnh ngày bầu cử hội đồng nhân dân 4 người của box chúng ta. Đề nghị Mod Snow tổ chức họp phân công công tác các thành viên trong box và viết đề nghị gửi cho Admin để bỏ các mod hiện thời và tạo các mod mới. Làm nhanh không thì tôi không được anh em tín nhiệm mà cứ dùng nick mod thế này xấu hổ lắm.
    Ai đời mình hăng hái như thế mà cuối cùng chỉ được có 8 người bầu thế mới cay chứ. Mà lại càng tò mò không biết trong 8 người đó những ai bầu mình. Cả nhà cho em biết có những ai bầu cho Linus được không ạ. Nhưng chuyện này là tín nhiệm và cảm tình riêng nên đề nghị gửi PM chứ không nói công khai trên diễn đàn đâu nhé. Nhưng dẫu sao cũng phải kết luận là 4 mod mới quá xứng đáng, chỉ còn để coi các bác phân công thế nào và kế hoạch cho box sẽ ra sao nữa thôi. Có lẽ trước mắt đề nghị mod captain cho một quả hoành tráng như anh em mong đợi trong dịp 30/4 này đi nhỉ. Làm nhanh không nguội hết không khí "dân chủ tập trung nhỉ"?
    Sau đây thay mặt các mod cũ xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các thành viên đã dành thời gian quý báu của mình đến tham dự Đại hội của box 80 Family Hà Nội.
    Chào mừng các bạn thành viên mới chính thức ra nhập đại gia đình. Xin gửi lời cảm ơn các thành viên sáng lập box 80F gồm DrSlump, Trịnh Y Kiệt, Butchi, Song bạc, Aiko, Tibeou,...
    và những thành viên trụ cột từ xa xưa captain, coo ddown, nino,1209, nightsart, snow flakes, Rockid nếu không có các bạn thì chưa chắc gì 80F đã còn được duy trì đên ngày hôm nay, các bạn đã dành quá nhiều thời gian, công sức và cả tài chính nữa cho hầu hết các hoạt động của box chúng ta. Điều thông cảm nhất mà tôi nhận thấy trong mỗi lần đại hội offline là các bạn luôn biết mình phải làm gì, luốn biết mình phải ngồi đâu, cạnh ai và phân tán ở mức nào để chăm sóc thành viên mới. Phần lớn những cảm giác thân thiện mà các thành viên mới có được khi tham gia 80F cũng bởi sự nhiệt tình quan tâm của các bạn. Xin cảm ơn.
    Cũng xin gửi lời cảm ơn nhiệt liệt đến nhv20, chim cat, huyentrang, tsunamix, tuyetlanh, ... sự có mặt của các bạn luốn kịp thời đúng lúc và tạo cho không khí của đại gia đình thay đổi hẳn. Riêng nhv20, cảm ơn anh vì sự nhiệt tình, lẽ ra em mời anh một chân mod cứng nhưng xét ra thấy để anh âm thầm giúp box thế này hiệu quả hơn, nhưng mong anh hiểu là mọi người nhìn nhận và đánh giá cao vai trò của anh để anh tiếp tục phát huy tinh thần "dân chủ cơ sở".
    Và không thể không nhắc đến các thành viên mới đóng góp cho sự thành công của đại hội vừa qua. Cảm ơn các thành viên 84; patien và sun_1984 giờ chắc tụi em hoàn toàn yên tâm về việc tại sao 1978, 1984, 1987 hay thâm chí 1990 cũng có thể là thành viên rồi chứ. Hi vọng tụi em có thể dành thời gian để gắn bó với 80F nhiều hơn.
    Tôi còn nhận thấy niềm vui trong ánh mắt của 9, captain và nhv20 khi nhập thêm hội rượu của các xếp các thành viên thach tu mà sms, tôi chắc rằng các bạn còn theo chúng nó dài dài và còn nhiều cơ hội hoành tráng hơn cơ. Ông vitamin beo thì hát chán như gì mà cứ dành mic của mọi người. nhv đã nhắc nhiều lần mà ông vẫn cứ dành mic, nhưng cảm ơn ông vì không có ông chắc tôi lại phải hát suốt vì ngoài ông ra chắc không có ai dành được mic từ tay tôi. Nhưng với những dọng ca vàng như Trần Trung Hải và 9 thì ông để cho dân tình chiêm ngưỡng tí nghệ thuật nhé.
    Hôm đó khi mình diễn thuyết một cách uể oải về vần đề tài chính của Box, mọi người thì không hào hứng lắm, may mà có hello, có lẽ bạn sẽ dành thêm chút thời gian để giúp box công việc có ý nghĩa này. Nếu bạn và ixx mà có chút cơ hội liên lạc và bày tỏ ý tưởng, Linus nghĩ các bạn sẽ thực sự làm được điều gì đó rất thành công. Nhưng nói đến ixx mới thấy chán, chẳng hiểu sao viết bài trên nét thì nhiệt tình thế, chat chit cũng vậy, nhưng chủ động với vai trò của một thành viên trụ cột thì anh lại không có đủ can đảm. Mà các bạn nữ 80F đâu phải sư tử đâu nhỉ? Hi vọng lần sau ông bạn có thể ngồi cạnh các thành viên mới và bắt đầu câu chuyện của mình như trên YIM chat nhé.
    Nhiều người quá, Linus không thể viết hết những suy nghĩ của mình. Bác wawawa lần sau bắt em uống ít thôi, không thì em chẳng còn tì bộ nhớ nào để lưu thông tin cả.
    Và cũng rất buồn vì không có mặt coo ddown, songbac, hoa sua ... hi vọng lần sau mọi người có thể hoành tráng cùng với box.
    Sau cùng tôi tuyên bố đại hội bầu cử lần thứ 4 của box thành công tốt đẹp. Với các Mod mới của 80F gồm: Snow Flakes, Nino, Captain, Rockid. Chúc các bạn thành công trong cương vị mới, lãnh đạo 1980 Family Hà nội gặt hái nhiều thành công hơn nữa. Chúc toàn thể anh chị em đại gia đình sức khoẻ và thành công.
  8. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Từ lúc rời khỏi cung Văn hoá cho đến giờ mới có giờ rảnh để lên net (hic, chẳng qua là bùng học tiết cuối).
    Vô cùng xin lỗi mọi người vì đã không tham gia tiết mục hoành tráng. Chỉ vì tinh thần và trách nhiệm công dân trước sự kiện trọng đại của đất nước mà từ t7 đến CN em đã phải bỏ lỡ ko biết bao nhiêu lời mời gọi đi offline.
    Gần 11h rưỡi đêm qua e mới được về nhà. Trên đường về thầm nghĩ giá mà bi h có ai rảnh rỗi làm vài chén với em cho đỡ buồn và mệt mỏi nhỉ... Ai nâng li chia sẻ cảm giác sung sướng vẫn được làm Mod. Cái cảm giác mà anh Linus ko có nhểy, hehhe.
    Offline lần này có rất nhiều thành viên mới, quả thật là thiếu sót khi không được tiếp chuyện nhiều cùng các bạn. Mà thiếu sót hơn nữa là đã quên ko mang kính, cho nên nhìn ai cũng thấy mờ mờ ảo ảo. Hic, ko hiểu là ra đường có nhận ra nhau nữa ko.
  9. KhongNoiNua

    KhongNoiNua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tôi đề nghị mở cuộc bình chọn ảnh đẹp nhất.
    Ai có trong ảnh sẽ được thưởng?
    Bạn Nino nói tôi sửa lại bài viết, nhưng tôi chẳng biết sửa thế nào, có lẽ bạn del bài này cũng được, không thì sửa theo y'' của bạn.
    Cảm ơn.
    Được KhongNoiNua sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 26/04/2004
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì không gửi bài ngay tường thuật về buổi offline hoành tráng ngày thứ 7 vừa qua của 1980 Family chúng ta.
    17h, một số thành viên đã có mặt tại Cung văn hoá hữu nghị Việt Xô, một số thành viên mới như thachtu, smsc lịch sự gọi điện cho captain báo đến muộn. Lần lượt các anh em rồi cũng đã đến.
    17h30, cuộc họp bắt đầu. Sau màn giới thiệu ngắn gọn của hội trưởng Nino về tình hình của 1980 Family trong thời gian qua, captain giới thiệu đến toàn thể anh chị em những người được đề cử vào hội đồng mod mới. Việc bầu cử diễn ra nhanh chóng và dân chủ, 4 mod được bầu ra từ lòng tin tưởng của mọi thành viên là Nino, Captain, Snow Flakes và Rockid. Tiếp theo, Linus trình bày ý tưởng về xây dựng nguồn tài chính của 1980 Family, hy vọng mọi người nhiệt tình ủng hộ. Thời gian dành cho cuộc họp là 1h. Chương trình hoành tráng bắt đầu, anh em hành quân lên đường, nhằm hướng Tạm Thương thẳng tiến.
    18h30, gần 30 người tụ tập tại 40 Tạm Thương, gác 2 Tửu hội quán quá nhỏ bé so với số lượng người và lòng nhiệt tình. Tại đây, lần lượt các thành viên đã đến đầy đủ, khi đó căn phòng nhỏ bé chứa đên gần 40 người, đông và nóng nhưng vui. Góc bên này, chú Vitaminebeo đong đưa các em, mắt cứ liếc lên liếc xuống, thằng này ghê thật. Góc phòng này, 2 chú thành viên mới, thachtu và smsc đang được bạn Linus và người đẹp nhv20 chăm sóc, nâng lên hạ xuống, chén chú, chén anh. Anh nightstar tỏ ra là một bậc lão làng, bên này một chút, bên kia một chút, đi chăm sóc các thành viên. Ái chà, lại còn anh chàng vuathegioi nữa chứ, nhìn ảnh là biết hắn ta đã chuẩn bị cho buổi offline này ác liệt rồi, cravate ngiêm chỉnh, nói chuyện với các em như máy. Căn phòng đã nhỏ và nóng lại càng nóng lên với sự xuất hiện của em Huyền Trang, tsunamix và 1 người bạn nữa. Không hổ danh, em Huyền Trang tổ chức phi đội gà bay vào giữa chiếu, mặc dù hạ cánh chẳng an toàn, có người thắc mắc là không biết em có bị dính mắm tôm không? Từng chai, từng chai được mang ra chiếu rượu rồi lại quay lại với chủ quán với cái ruột trống không, số lượng chai thì chẳng kiểm soát được.
    Cuộc nhậu có thể diễn ra tiếp tục nhưng anh em "vui chơi cũng không quên nhiệm vụ", cần phải hoàn thiện chuơng trình bằng màn Karaoke truyền thống. Số 8 Nguyễn Biểu thẳng tiến.
    Nhưng than ôi, có ai ngờ ngang trái......... hết chỗ. Người đẹp nhv20 phát huy sở trường bốc điên thoại gọi như bổ củi, lượn lờ một hồi, toàn bộ đội hình chuyển sang 2A ngõ Bà Triệu.
    Gần 22h, chương trình Karaoke bắt đầu. Tại đây, các giọng ca lần lượt thể hiện tài năng. Linus mồm to hát lấy hát để nhưng chẳng địch lại được vitaminebeo tay to. Các cô gái bẽn lẽn chọn hát nhưng bài tình yêu lãng mạn, e ấp. Nhân tài càng ngày xuất hiện càng nhiều, tôi thấy các cô gái nhà mình hát hơi bị được đấy. Sắp tới phải khôi phục lại cái giải Karaoke mới được (hát xong uống chứ không uống xong hát như thế này). Mấy anh chàng nhậu phê phê vào quán Karaoke vẫn chẳng quên việc nhậu, chẳng có rượu thì ta uống bia, nào dzooo, lại nâng lên hạ xuống. Anh em chúng ta đã góp công sức rất nhiều vào sự phát triển của ngành rượu bia nước nhà.
    23h, giờ G đã điểm, các cô gái và một số chàng trai vội vã trở về mái nhà mến yêu, nơi có người mẹ đang chờ với một bài cải lương đã chuẩn bị sẵn. Còn lại vài chàng trai nhận thấy nhậu vẫn chưa đủ đô, họ lại tiếp tục lên đường, nghe đâu là 1h sáng mới về thì phải...
    Không kể hết ra được tất cả những thú vị của buổi hoành tráng thứ 7 vừa qua. Mong các bác có chuyện gì hay thì kể nốt để anh chị em cùng được biết.
    Buổi gặp mặt hôm thứ 7 là một buổi gặp mặt hết sức hoành tráng và vui vẻ, tạo cho mọi người không khí thân thiện. Hẹn gặp tất cả vào một chương trình hoành tráng tới đây.
    Một lần nữa, cám ơn sự nhiệt tình tham gia của các bạn. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ và thành công.

Chia sẻ trang này