1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐẠI HỘI 1980Family lần thứ III (Thông tin chi tiết trang 7)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Songbac, 16/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá,xôn xao nháo nhác lên bầu bán. Mọi ng cứ liệu cái thần hồn đấy Tôi cảnh cáo các ng bầu ng ta lên làm hội truỏng hội phó thì cũng hết lòng giúp đỡ họ,có mặt khi mà hội truởng cần. Đừng có đem con bỏ chợ hội truởng hò hét khản cổ rồi chẳng có ma nào ủng hộ hoặc ủng hộ suông chẳng nhúc nhắc làm cai gì hết.
    Oii tội nghiệp hội truởng là " nô bộc " của hội viên hehehe
    Sir_Batis in Club1980
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  3. Trinh_Y_Kiet_new

    Trinh_Y_Kiet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Trước hết tôi xin mạn phep nói vài lời.Tôi trước đây đã từng là người của CLB, nhưng cũng đã quá lâu tôi cũng chẳng có tham gia gì với CLB cả nên cũng chẳng dám có ý kiến gì nhiều và lại tôi cũng chẳng biết được 1 số người mới sẽ như thế nào cả.Nhưng cái đáng nói ở đây là tại sao mỗi khi các bạn thay đôi Hội Trưởng lại phải cải tổ 1 cai CLB này chứ.
    Chúng ta họp mặt tại đây ko chỉ đơn thuần là vui chơi, giải trí, hay là giao lưu học hỏi ma còn là kết bạn nữa đúng không nào.Chẳng qua cái chức hội trưởng hay hội phó cũng chỉ là để có thể gắn kết mọi người lại gần nhau hơn mà thui
    Vậy các bạn có nên đặt cái chức vụ đó quan trọng lắm ko?????
    Cái chính là ở mỗi thành viên trong CLB mà thui, hãy sống và làm việc sao cho thật tốt.Để cuộc sống sao cho vui tươi và ko còn nỗi buồn khi chúng ta mỗi lần họp mặt với nhau.
    Các bạn làm được đó.Cố gắng lên đừng tranh nhau cái trức hội trưởng mà làm gì để mất đoàn kết ra.Để tui làm cho ( chức hội trưởng ý <----kakakakakakaka)

    Nothing gonna change my love for you
  4. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Chúc đại hội thành công tốt đẹp................
    Tram
  5. Songbac

    Songbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Mục đích chính cũng là để box mình "không bị lờ đờ dặt dẹo nữa" .......... Thực tế đã chứng minh rồi mà, lớp thành viên kỳ cựu giờ đây đã kiệt sức vì phải gánh quá nhiều gánh nặng(Gia đình, xã hội, công việc,...... và cả việc của 80F nữa) Mọi người cần phải nghĩ xa và sâu hơn..........
    Tôi nghĩ lợi ích cá nhân không đặt trên lợi ích tập thể đâu TYK à, trong suy nghĩ mọi người vẫn là những suy nghĩ của 7 anh em mình ngày xưa thôi
    Hẹn gặp lại.......
    Chúc cậu thành đạt & hạnh phúc!

    Songbac In 1980 family
  6. moonstars

    moonstars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    chúc đại hội thành công tốt đẹp,hi vọng ban lãnh đạo mới sẽ mang lại cho F80 một sức sống mới
    em cổ vũ nhiệt tình cho tất cả những ai tham gia ứng cử vì dù sao thế cũng đã là rất có nhiệt tình vơi F80 rùi!em cũng chả biết góp ý gì vì cũng chả hiểu cái gì.hehe cũng muốn tham gia ứng cử tí nhưng chr biết làm gì nên đanh ở nhà xem bậc đàn anh đi trước,đẻ năm sau ứng cử zậy

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em có biết không?
    Để gió cuốn đi
    Để gió cuốn đi
  7. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng TYK kia đã qui ẩn rồi còn lên đây ý kiến ý cò. Mấy hôm nữa xách kiếm ra CViên đê. Anh em mình lại chơi cho nó khỏe người nèo.
    You are just one person in a whole world, but for me, you are my whole world
    Tu as une personne seulement dans le monde, mais tu as mon grand monde pour moi
    Viva 1980F
  8. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    TIÊU CHÍ CỦA 1980 FAMILY LÀ : CHIA SẺ CHI THỨC - GIÚP ĐỠ KHÓ KHĂN
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Thực ra cái việc bầu cử này là chuyện mà mọi ngưòi đã bàn bạc từ lâu rồi. Mọi người chúng ta gặp nhau trên mạng này là đã rất vui, nhưng vui hơn khi chúng ta gắn bó với nhau. Mọi người muốn có một chỗ được tổ chức có quy củ để nó tồn tại được lâu hơn. Do vậy mới cần thiết đưa những luồng gió mới vào box của chúng ta. Mọi người hãy nhìn xem, có ai có đủ dũng khí như love winner không? Có ai lại trẻ trung năng động như những người bạn của chúng ta không? Đừng hỏi tại sao mà hãy xem nó như thế nào đã.
  10. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà,Gungcayvn vừa mới về đến nhà thui,chưa kịp làm gì cả(muh làm gì htì chỉ có chúa mới bít thui,)đã nhắm mắt nhắm mũi xông thẳng vào TTVn để viết bài tường thuật cho cả nhà đây.Đề nghị mọi người cho một tràng pháo tay nào....
    14h...như đã hẹn với mọi người,GungcayvnSóng Bạc hùng hổ tiến về phía điểm hẹn....thấp thoáng phía bên cổng công viên Lenin là một anh chàng khá đẹp trai với cái nick Sâu_Thiên_Thu.Quay đi quay lại,thêm một nhân vật hí hửng lao đến trên con ngựa sắt mà sau này Gừngcayvn được Sb giới thiệu là Billi hay còn gọi là Malo.Tiếp theo đó là cafe_1_mình mà sau này mọi người nói ,bi giờ có lẽ nên đổi thành ...hai mình thì có lẽ là hợp lí hơn,còn vì sao lại thế đề nghị cả nhà tìm cafe để check lại nhé.Một cô gái đang chầm chậm đi đến,ngó nghiêng như tìm kiếm,và rất nhanh,Sb đã nhận ra nhân vật này chính là Mimi80hn.Nhân vật tiếp theo chính là Butchì,người mà ai cũng biết là ai đấy,cứ nhìn thử cái móc đeo chìa khoá của Bút chì thỉ đủ biết(có cần quảng cáo đến như thế không nhỉ????).Theo sau bút chì là LoveWinner
    Lúc này đã là 2h35,trời lất phất mưa,kể ra thì sẽ lãng mạn hơn,nhưng Anh SB lo mọi người đứng lâu sẽ cảm nên tất cả quyết định sẽ vào trong ngồi,tất nhiên lí do tế nhị bên trong là để mọi người dễ tìm hiểu nhau hơn.Chính lúc này Snow xuất hiện,bên cạnh là cô bé Chuột dễ thương.Mọi người chưa kịp ngồi thì thêm một vài nhân vật nữa xuất hiện,họ được vỗ tay chào đón nhiệt liệt bởi trên tay họ là Bim bim,là hạt dưa....,họ chính là TibeouGor.Thêm một nhân vật nữa là Trần Trung Hải với cây ghita hứa hẹn những bản nhạc lãng mạn ........
    Tin nhắn giành cho SB....một người mà chưa ai biết là ai cả,Mitchit83.Người tiếp theo nữa là Nino 1209.Sau Nino và 1209 là bangtigol_Hn,Ngay lập tức,mitchít83 nhận ra người quen,.họ tíu tít chào hỏi nhau như giữa chốn không người.Bangtigol_Hn quên mất cả người ngồi cạnh Mitchit83,người mà cứ hẹn hò mãi,bi giờ gặp lại thì lại bị lãng quên,ôi tủi thân quá đi mất.Sau một vài lần nhắn tin+câu kéo một vài cú Đt,cuối cùng Rùa cũng xuất hiện với vẻ nhí nhảnh vốn có,theo sau,dĩ nhiên là Machia. Hai nhân vật cuối cùng là CaptainXitrum4eyes
    Sau khoảng thời gian cao su đến không thể cao su hơn được nữa,hụi nghị bầu chọn quan chức mới của 1980Family bắt đầu dưới sự chủ trì của hụi trưởng Sóng Bạc,xin được gọi như thế vì cho đến lúc này anh vẫn là hội trưởng.Sau một loạt những lí do mà ai cũng biết là như thế nào đó,các thành viên của 1980 bắt đầu chuẩn bị cho công việc bỏ phiếu bầu chọn ban lãnh đạo mới cho 1980 family,nhằm đưa 1980 ngày xàng phát triển mạnh mẽ hơn với phương châm:"trẻ hoá đội ngũ lãnh đạo".Hàng loạt những thành viên trẻ tuổi nhưng có những cống hiến đắc lực cho 1980 và quan trọng hơn ,họ là những người nhiệt tình và đã gắn bó với 1980 từ khá lâu,họ trẻ tuổi và họ năng động,thích hợp cho vị trí lãnh đạo 1980 trong thời điểm hiện tại
    Họ,những người mà theo kinh nghiệm của hụi trưởng SB_một trong những "bô lão" của 1980 Family nhận định là có khả năng đảm nhận những vị trí mới đã được Captain lần lượt giới thiệu.Đó là LoveWinner,Coo_down,Night_Stars, Nino, Rock_kid, Snow, Gorgecons_man, meo_uot ,và Captain
    Tất cả nhữngt hành viên trong danh sách đề cử đều được Captain giới thiệu về tên, tuổi,quá trình gia nhập ,hoạt động,nhữg đóng góp của họ đối với 1980 Family cũng như những sở năng, sở trường ,sở đoản của mình,để từ đó,các thành viên có sự lựa chọn sáng suốt nhất
    Phần tiếp theo,tất nhiên là bỏ phiếu .....sau khi bỏ phiếu,ban kiểm phiếu bắt đầu làm việc.Trong lúc đó,Sb với vai trò là cựu hụi trưởng đã thỏ thẻ kẻ cho một số thành viên mới nghe về những kỉ niệm cảu 1980 cũng như những thành tích mà 1980 đã đát được làm cho những thành viên mới cứ há hốc mồm ra nghe,có người tiếc rẻ"sao mình ko vào 1980 Family sớm hơn????"
    Kết quả đê................Tiếng tao quen thuộc, Sb đã bật mí ràng,Captain có giọng nói hay lắm,nhưng lần này không phải là capt mà là....ai nhỉ,ko nhớ nữa(xo di cả nhà nhá)......Nhưng đúng là sau thời gian làm việc nhiệt tình,cẩn thận và nghiêm túc,ban kiểm phiếu đã đưa ra một kết quả chính xác về bộ máy lãnh đạo mới của 1980 Familu,họ chính là:
    1. Hội trưởng:Nino
    2.Hội phó:Captain
    3.Trưởng ban giải trí:LoveWinner
    4.Trưởng ban thể thao:Snow
    5.Trưởng ban tài chính:Meo_uot
    Sau khi tân hụi trưởng Nino đứng lên phát biểu cảm tưởng trước toàn thể mọi người,tân hội trưởng Nino và cựu hội trưởng Sóng Bạc đã cùng tay bắt mặt mừng,ôm hôn thắm thiết trước bao con mắt thèm muốn của những thành viên ngồi quanh đó.Sóng Bạc từ nay trờ về với vị trí là một khai quốc công thần của 1980.Một tràng vỗ tay cho tinh thần đoàn kết của 1980 family...những thành viên mới lên hứa sẽ cố gắng hết sức để đưa 1980 đi lên,bên cạnh đó,dĩ nhiên là không thể thiếu sự cố vấn và giúp đỡ của ban chủ nhiệm cũ cũng như tất cả các thành viên khác.
    Tiếp theo đó là phần đóng góp quỹ của 1980 Family và đóng quỹ cho đội bóng,điều này đã được quán triệt và được mọi người nhiệt liệt tán thành
    Lúc này,một hội nữa cảu 1980 cũng cần có sự thay đổi nhân sự,hụi trưởng đang đi công tác vắng nhà, thế nên đúng là "vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm",mọi người đua nhau tranh chức hụi trưởng mà hai ứng cử viên đầu tiên chính là 1209 và cafe_1_mình,nhưng cuối cùng,vụ đảo chính không thành công.đương kim hụi trưởng hụi độc thân vẫn giũ được chức hụi trưởng của mình,nhưng cũng lại có ý kiến cho rằng 1209 đã thay thế đương kim hụi trưởng.......Sự thể thế nào,đề nghị đương kim hụi trưởng và 1209 chính thức lên tiếng để toàn thể bà con được biết,ko có lại tranh giành đánh nhau đổ máu vỡ đầu,gây thiệt hại cho tất cả mọi người
    Đã hơn 5h,cuộc họp của 1980 Family đã thành công rục rỡ,dĩ nhiên là ăn mừng chiến thắng,một điều không thể thiếu.Mọi người cùng nhau kéo qua quán kem nằm trên đường Trần Quốc Toản.Lúc này có thêm Rock_Kid và Coo_Down xuất hiện , và cũng với C_D là những tập thơ xinh xắn của 1980 Family.Anh Sóng bạc đã thay mặt mọi người,.mà theo như anh ấy nói lại là"hôm nay mình kí mỏi cả tay",chứng tỏ tuy đã"rửa tay gác kiếm", nhưng uy tín của Sb vẫn còn rất lớn.
    Cũng tại quán kem,đương kim hụi trưởng hụi độc thân,dường như linh cảm vè một vụ đảo chính đã phone về và hỏi thăm tình hình....đương kim hụi trưởng thề sẽ trả thù người nào âm mưu lạt đổ hụi trưởng(phía bên kia bàn 1209 đang cười bí hiểm).......thề sẽ bảo vệ cái ghế đương kim hụi trưởng hụi độc thân của mình đến cùng.Nhưng có lẽ âm mưu của đương kim hụi trưởng chỉ có thể thành nhân mà chẳng thể thành công bởi ngay lúc đó,máy được chuyển cho một cô nàng bí mật với cặp kính trắng lấp lánh,một người mà cho đến lúc này thì tất cả mọi người để đã biết là ai đây.Cô nàng bạo gan này,tuy chưa biết đương kim hụi trưởng gày béo,cao thấp ,....ra sao nhưng đã bạo gan nói rằng,tề sẽ hạ bệ hụi trưởng bằng cách cưa hụi trưởng,cưa ra sao thì cô ấy không nói,và cô ta còn hùng hồn tuyên bố rằng"Hụi trưởng cứ chờ đấy, nếu mà hụi trưởng khó cưa quá,cưa mãi không đổ thì cô ấy sẽ vác dao ra mà chặt"....hic hic,...thế cho nên,muốn tốt đời đẹp đạo thì hụi trưởng nên...............he he,chắc lúc này hụi trưởng đang tò mò muốn bít cô ấy là ai lắm lắm,bởi giọng cô ấy trong điện thoại nghe cứ như giọng oanh vàng thỏ thẻ,nhỏ nhẹ như chim sẻ bị hóc xương thế còn gì?
    Sau khi làm thiệt hại của chủ quán 4 đĩa nem,hai kí lô kem,một cơ số sinh tố bơ và mãng cầu,mọi người tiếp tục ngõ Cảm Thương thẳng tiến,tuy lực lượng đã giảm bớt.Lúc này chỉ còn lại Sóng bạc,C_D,gungcayvn,bangtigol_Hn,cafe_1_minh,Billi,captain,sau_thien_thu,Butchi,Rock_kid, tuy nhiên lại có thêm một thành viên mới nữa,đó chính là Night_Stars.Tại Ngõ Tạm Thương,5 chai rượu cùng một cơ số những cá rô,đậu phụ,dưa chuột....đã được tiêu thụ cùng hàng loạt những câu chuyện hay ho và thú vị ,nhưng dĩ nhiên xin được giũ lại trong vòng bí mật không thể bật mí.
    20h,hụi nhậu giải tán,mỗi người một hướng với những công viẹc riêng của mình.Như vậy,Đại hội của 1980 tuy thiếu vắng một vài thành viên vì những lí do riêng nhưng cuối cùng cũng đã thành công tốt đẹp,thực hiện được những gì banm đầu đã đề ra.Xin chúc cho ban điều hành mới của 1980 family,với sự giúp đỡ của ban điều hành cũ cũng như tất cả các thành viên khác sẽ hoàn thành nhiệm vụ đưa 1980 ngày càng phát triển hơn,là nơi gắn kết những ai yêu,đã ,đang và sẽ đến với 1980 family
    P/S:Phù,dài quá,mỏi tay quá,chắc chắn là còn những điều mà Gungcayvn chưa nói hết được,đề nghị cả nhà bổ xung thêm nhé

Chia sẻ trang này