1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại hội bất thường Thập bát Bang phân đàn Hà nội . (18h tối thứ 6 - 02/04 tại số 1 Nguyễn Biểu)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nhv20, 30/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    úi giời mình bây giờ lên chức 9túi trưởng não .......fát sốt fát rét ra mất thôi ............há há há há vui quá cảm động đến chảy nước mũi khi thấy gia đình mình đầm ấm đoàn kết đến ko ngờ ......em hạnh fúc lắm .......bây giờ là 5.37p.m em xin nhẹ nhàng đứng lên đi ăn qua cái gì ko thì tẹo nữa em đứt từ sáng đến giờ em mới có bát fở 3k ..........hẹn gặp lại anh chị em .
    To live is to die
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
  3. smsc1a

    smsc1a Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Giờ chắc thập bát phân bang HN đang vui vầy rồi nhỉ. Cố giữ gìn nhé( cả các em gái nữa :)) đừng ham hố quá kẻo hại sức .
  4. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Ố giời ơi từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ tui đã thấy Linú uống rượu bao giờ đâu? ( hắn sợ trận địa ĐB Phủ) Đến cả hôm đi sinh nhật 80 2 tuổi hắn còn nhờ bạn gái uống hộ. Vậy ma hôm nay lại đi rủ người khác uống rượu.
    E Linú mưu đồ gì đó hả? rủ con gái người ta đi uống rượu để ông.............ngồi phá mồi à?
    Đàn ông đều thích ăn quà,
    Ăn quà rồi lại về nhà ăn cơm.
    Nhai cơm như thể nhai rơm,
    Cho nên vẫn phải vừa cơm vừa quà.
  5. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    HÍc Xibolo cũng được làm hàng VN chất lượng cao, vậy mà hổng thấy tên mình. Hông lẽ tui lấy vợ rùi thì ko ai bầu cho tui hết à? ghét thật, biết thế ngày xưa cứ để từ từ biết đâu bây giờ mình chẳng đứng vào hàng top ten
    Đàn ông đều thích ăn quà,
    Ăn quà rồi lại về nhà ăn cơm.
    Nhai cơm như thể nhai rơm,
    Cho nên vẫn phải vừa cơm vừa quà.
  6. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Híc hồi tối đã găm cái bánh mỳ vào bụng quyết định đại chiến Nguyễn Biểu ai ngờ đúng 5h30 lại phải ra Nội Bài đón người. Thế có đau tôi ko
    Ê NHV20 : bữa nào kéo nhau đi cho tui phục thù vụ này đê.
    Đàn ông đều thích ăn quà,
    Ăn quà rồi lại về nhà ăn cơm.
    Nhai cơm như thể nhai rơm,
    Cho nên vẫn phải vừa cơm vừa quà.
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    6h tối, trời giận ai mà mưa to thế không biết. Nhưng kệ trời, đấy là chuyện của ông ấy, không phải suy nghĩ gì, anh em toàn suy nghĩ thế. Lần lượt kéo nhau lên đường, tìm về Nguyễn Biểu, nơi có trưởng lão nhv20 9 túi đang mòn mỏi đợi chờ.
    Người đến sớm, kẻ đến muộn, nhưng rồi tiệc rượu cũng được bày ra. Keng phát cho hoành tráng nào, chai rượu đã được dốc ngược, chén cũng dốc ngược luôn. NHV20 sốc nổi tối hôm trước ngã bệnh nên hơi trầm, anh chàng ixx chẳng nói nhiều, doan_hoang_nam chưa uống mặt đã đỏ gay, NINO đang sốt cũng chẳng chịu thua kém, xứng mặt anh hào. Vẫn là những món ăn thường ngày, đậu rán, đậu cay, vó bò... Mấy cái món bình dân này mà tốn rượu đáo để.
    "Chật chội quá nhỉ, trời mưa thế này mà ăn lẩu thì phê lắm đây". Chẳng biết ai nói, chỉ biết là sau đó anh chị em bàn bạc ầm ĩ, kẻ thì lẩu, người thì chó. Rồi, Phùng Hưng thẳng tiến. NHV20 và Doan_hoang_nam nhanh nhẩu quá đâm ra lạc đường. 9star ham hố chăm chỉ làm việc nhắn tin đòi đi hoành tráng, vậy mà gần 2h sau mới có mặt. Tiệc rượu tưng bừng, anh nuôi mỏi tay, rượu uống bét nhè.
    Tối hôm qua ghi nhận một ý tưởng sáng tạo tuyệt vời của toàn thể anh chị em. Linus thốt lên rằng cứ nghe đến chuyện bầu cử là người cứ hừng hực. Một công ty mới sắp ra đời.
    Đêm hoàng tráng kết thúc tại Café Quất, vài ba cốc nước chanh, dăm ba ly bột sắn, nghiêm túc, cấm ôm. 22h đêm, chia tay nhau, hẹn gặp lại chủ nhật tại sân bóng.
  8. bimbimcua124

    bimbimcua124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    HI.. HI.. vui quá có tên bị đau răng mà lại còn bị "tình yêu" túm cổ bắt ở nhà không cho đi. Đọc được cái nay chắcquá trời luôn.
  9. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    nghe anh Captain môtả em thấy hay quá đi mất..hôm qua em đang định đi thì đứa bạn đến rủ nó đi cùng mà nó không chịu...tiếc quá tiếc quá..mất cả cơ hội đưọc gặp mấy anh.không biết bao giờ mình có cơ hội vàng này đây..mà khổ nỗi cái chị bạn em chị ấy Marketing hay quá làm hôm qua em chỉ ngồi mong con bé bạn em nó thay đổi ý kiến.
    to anh gor gì đấy: anh có bảo là anh không fải hàng Việt nam chất lượng cao đâu anh không nhìn thấy em có dấu ...à?mấy anh như captain, night là chẳng qua em lấy ví dụ ra thế và em nhìn thấy nick các anh ấy ngay fía dưới ở mục Mod em nhở được chử chị bạn em chịi ý kể nhiều em nghe cũng hoa cả mắt lên
  10. Night_Sky

    Night_Sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ôi ơi là mình,ngủ từ chiều qua đến tận 5h sáng nay mới tỉnh dậy .Hôm nay thứ 7 mất rùi
    Fly me to the Moon and let me play among the Stars

Chia sẻ trang này