1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại hội bất thường Thập bát Bang phân đàn Hà nội . (18h tối thứ 6 - 02/04 tại số 1 Nguyễn Biểu)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nhv20, 30/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Chuối thật nhằm lúc mình kiêng bia thì lại hùa nhau đi uống bia. Bọn này tính choi xấu mình đây mà
    Đàn ông đều thích ăn quà,
    Ăn quà rồi lại về nhà ăn cơm.
    Nhai cơm như thể nhai rơm,
    Cho nên vẫn phải vừa cơm vừa quà.
  2. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    oài em có bảo là em uống với anh đâu anh cứ giàu trí tưởng tượng..........em đến vừa cổ vũ cho anh vừa cổ vũ cho các anh trong box.. các anh nhờ ?????...cổ vũ cho anh Cap anh batigol vân vân ra đấy .....
    he'' he'' mà hình như anh đã quí em bao giờ đâu mà ghét em nhờ??????
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    anh HeoĐiên bị làm sao thế.......sao lại thất nghiệp? nười quá bị đuổi àh? lại say xỉn nữa?
    <P align=center><FONT color=crimson face="Comic Sans MS" size=5>...Never Ending Dreams...</FONT></P>
    Được venus_mars sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 07/04/2004
  4. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    À, lý do thất nghiệp của anh là: Lão giám đốc chỗ anh hắc lắm, chẳng bao giờ bít biểu lộ vui bùn gì cả, Chú chủ tịch hội đồng quản trị cá với cả công ty rằng: "ai làm cho nó vừa cười xong lại khóc thì giải thoát cho sang một công ty mới, mức lương cao gấp 4". Anh thì chẳng có ý định thi thố gì đâu, một hôm say rượu, anh rỉ tai thằng giám đốc bảo: "Cái.... của tao to hơn cái của mày." Thế là nó cười phá lên không tin, anh bực quá cho nó xem sự thật. Nó trố mắt nhìn rồi thút thít khóc vì tủi thân.
    Vậy là anh nghỉ việc, chờ quyết định sang chỗ nàm mới, ngon hơn.
    Em đã quen với những gì nho nhỏ
    Vui chỉ đủ buồn và nhớ để vừa quên
    Nhímhànội
  5. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Đúng là cao thủ. Từ cách giết mèo đến cách chuyển công tác. Ông còn vụ nào ấn tượng như mấy vụ ông kể không? Anh em mong chờ sự chia sẻ của ông đó.
    Câu chuyện của ông làm nhớ đến thời học sinh đi khám sức khoẻ quá.
    Tôi đã bao giờ nói với bạn tôi là người không tốt chưa
    -------------------------------------------------------------------------------
    Người đến từ Box"1980 Family Hà Nội"

Chia sẻ trang này