1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Đại Hội] Bầu chọn Slogan cho Đại hội box Du lịch lần thứ V (Slogan chính thức: NHỮNG BƯỚC CHÂN KHÔN

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi favourite, 18/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Đại hội box DL lần thứ V - Những người bạn đường
    Có những người bạn, tôi tình cờ gặp trên đường dài, phút giây ngắn ngủi nhưng chung niềm đam mê vô tận. Nếu trái đất tròn chúng tôi sẽ có ngày gặp lại, không, họ cũng chỉ là như những hạt bụi gió cuốn vô tình qua ta. Có những người bạn, cũng chỉ một lần gặp gỡ mà thành tâm giao


    Họ, tôi - những người bạn đường, chung niềm đam mê.
  2. gentra

    gentra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bon chen phát. ăn cắp ý thơ của 1 nhà thơ nổi tiếng ạ và có chỉnh tí ti.
    lại đi - đời thêm xanh.
    hoặc
    lại đi - trời xanh thêm.
    chả mấy khi chữ nghĩa thế này *tự xấu hổ*
  3. Dideyeu

    Dideyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Đại hội box DL lần thứ V - Hạnh phúc lang thang.
  4. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Nó bắt em vào vote nên em vote cái này \:D/ mặc dù em thích Lang thang rồi Hạnh phúc hơn ;))

    Mà sao các bạn hoa mỹ giỏi thế, em thì chỉ thô thô thế này được thôi ạ:

    Chung niềm đam mê (du lịch) --> Giang hồ hào sảng (toàn giang hồ khí phách) --> Tập hợp tứ phương (kết thành bạn bè, hê hê) >:)
  5. tiamero

    tiamero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    thế quái nào có nick " hanh phuc lang thang " thỉnh thoảng chat với mình hơn 1 năm nay mà mình chả biết là ai :-ss
  6. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Bạn Sysing đã góp slogan này ở mấy trang trước rồi bạn nhé :-bd
  7. zeusdeity

    zeusdeity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Slogan: SỐNG TIẾP NHỮNG GIẤC MƠ…

    [FONT=border=]Em xin mạn phép đóng góp chút ý kiến ạ ! [/FONT]
    Em tham gia phượt cùng nhà EEC chỉ chưa đầy 1 năm thôi, kinh nghiệm sống chưa nhiều, nên em có run tay, có lỡ viết quàng cái gì vô nghĩa thì mong các bác bỏ qua cho em nha !!!

    Bản thân em rất thích những slogan như: Hạnh phúc lang thang, Phiêu du, Dấu chân không mỏi, Những bước chân không mỏi… Những slogan đã thể hiện được khát khao và cảm xúc rất thật từ những chuyến đi. Một điều gì đó phiêu bạt, phiêu lãng, phiêu diêu, phiêu du…Đại loại đều là phiêu – phiêu trên từng bước chân. Một điều gì đó kiêu bạt và phơn phớt đời trong tâm thế của người đi. Thực sự, em thích điều đó! Nhưng em lại muốn chọn và viết về 1 slogan đơn giản là: SỐNG TIẾP NHỮNG GIẤC MƠ…

    Vì những lý do rất cá nhân:

    1. Mỗi thành viên của Box Du lịch đều khắc khoải trong mình những giấc mơ về chủ nghĩa xê dịch. Nói về giấc mơ, gắn với nó thường là động từ “mơ”. Thay từ “mơ” bằng từ “sống” là cách để chúng ta hiện thực hoá những giấc mơ. Bản thân từ “sống” đã là một từ mang nhiều nghĩa và rất khó tìm được 1 định nghĩa đúng và đủ. Nên là hãy để mỗi người sống và trải nghiệm theo cách của riêng mình. SỐNG TIẾP NHỮNG GIẤC MƠ…- Để giấc mơ không chỉ là mơ, mà là biến giấc mơ thành thực tại, để sống không nuối tiếc và in dấu trong đời.

    2. Vừa rồi, nhà Dìm Hàng PRO và cả Box Du lịch đã phải trải qua sự mất mát lớn lao. Tất nhiên, không nên đăm đắm mãi về nỗi đau quá khứ, nhưng sự ra đi của 2 bạn là minh chứng rõ ràng nhất về sự đánh đổi. Em đã khóc rất nhiều cho những người bạn em không quen và cũng chưa từng biết mặt, em đã khóc rất nhiều để thấm thía cái sự thật không dễ dàng chấp nhận: Đam mê cũng cần phải đánh đổi !

    Chúng ta - những người đã chọn chủ nghĩa xê dịch là đam mê. Một khi đã chọn là sẽ sống hết mình về điều đó. Và quan trọng nhất là: SỐNG và KIỂM SOÁT hết mức có thể về cái gọi là: giới hạn cuối cùng của sự đánh đổi.

    Slogan: SỐNG TIẾP NHỮNG GIẤC MƠ… trong ĐH Box Du lịch năm nay, chúng ta hãy sống tiếp giấc mơ còn dang dở của 2 bạn, sống tiếp những khát khao từ trong bản ngã của chính mình, sống trọn phần đời của riêng chúng ta.Sống xứng đáng và không hổ thẹn với bản thân. Những sự sống đẹp ấy như là nén tâm hương dành cho 2 bạn và những người đã từng một thời đam mê…

    Ở đâu đó, em tin, 2 bạn cũng đang sống tiếp những giấc mơ về một chân trời xa xôi nào đó…
    Không có ranh giới, không có khoảng cách, những giấc mơ nối tiếp những giấc mơ, sẽ còn tiếp tục, tiếp tục, mãi mãi…

    ( Oé. Viết xong mới thấy nó dài quá ta? Các bác cố đọc nha! Hôm nay em thử làm nhà ngôn ngữ học và lần mò phân tích xem sao. Nếu có ai muốn trách mắng và xử tội gì thì tìm em ở nhà EEC nha! Em xin chịu hết ạ. Em là Xitin. )
  8. Duality

    Duality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Anh tài tụ hội

    Phượt chết thì thôi =))
  9. TMG_TTVNOL

    TMG_TTVNOL Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    92.027
    Đã được thích:
    985
    Bài viết hay quá, anh vote cho Slogan của bé :)>- @} [r2)] [r32)]
  10. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Học tập ý tưởng của bác : Dấu ấn trên đường phượt

Chia sẻ trang này