1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại hội bia 1984 Hà Nội lần 2

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Rce, 30/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đại hội bia 1984 Hà Nội lần 2

    Sau lần tổ chức đầu tiên khá vui vẻ và diễn ra thành công. Dù rất ít người tham gia (6 người tất cả) nhưng thực ra khi bia vào ai cũng thân quen hết. 1984 hiện giờ đang khá rời rạc nên biết đâu bia sẽ tốt nhất bây giờ.
    Địa điểm và lịch đi sẽ thông báo sau.

    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  2. BachYThuSinh

    BachYThuSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hỏng , bọn này hỏng hết rồi, suốt ngày bia bọt thế này hả.
  3. puppylttt

    puppylttt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    cho to di voi nhe. lan nay to se co uong hai ngum...
  4. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    chẹp, đề nghị đi thì chỉ rủ 84 thôi nhé, tôi ko thích 84 đi rồi lại toàn các ông nào nào đó vào uống cùng đâu!
    A place where there're only you & me ...
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chuyện người nào uống cùng thì không quan trọng lắm đâu. Nói thật dân hội mình uống chán lắm nên có một người nào đó đến để kích thích tửu lượng của mọi người cũng tốt mà. Không thì hôm đó tôi đến ngồi uống một mình thì buồn, "nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm". Những bác khá thân thuộc với 1984 Hà Nội như night cũng được mà. Hay anh hero lần vừa rồi đi uống cũng rất vui.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này