1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐẠI HỘI BOX DU LỊCH LẦN III - CHUNG NIỀM ĐAM MÊ (chi tiết từ trang 40)"

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoangbquang, 08/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Thay mặt Ban Tài Chính Đại hội, thông báo về tình hình thu chi như sau ạ:
    [​IMG]
    Như vậy là Đại hội đã thành công tốt đẹp, chúng ta còn thừa 80k, chắc là để mua hoa tặng BTC nhờ
  2. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    tớ là kdbubu!! thằng em của lão windy!! vào đây hỏi tội lão bỏ boom tớ ở nhà!! đỉu thế không bít!!
  3. tuhaibajai

    tuhaibajai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0

    Được tuhaibajai sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 30/06/2008
  4. tuhaibajai

    tuhaibajai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0

    Ảnh Đi chơi Mai Châu đây
    Em xe Moscovich vượt đường dài đến với Mai Châu
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trận đá bóng giao lưu giưa các đội
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những tay chơi hay gặp nhau ở chỗ chơi - Đụng ngay phượt Tây Bắc
    [​IMG]
  5. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Đại hội lần 3 đã thành công tốt đẹp!!!!
    Nhân dịp này, xin cảm ơn tất cả các bạn gần xa đã đến cùng hợp sức cho một đại hội thành công. Hy vọng qua chuyến đi nhỏ này chúng ta đã có dịp trò chuyện, gặp mặt để cùng chuẩn bị cho những chuyến đi tiếp theo của mình.
    Xin cảm ơn bạn Hồng Rosy và tất cả các bạn khác trong nhóm tổ chức đã dành tâm huyết, thời gian, công sức và cả tiền bạc của cá nhân mình để cho một buổi gặp mặt thú vị.
    Tất nhiên còn có những sơ suất, tuy nhiên với chủ đích chính là tinh thần gặp gỡ và giao lưu, mong các bạn cùng chia sẻ!
  6. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng xin báo cáo lại tình hình tài chính của BTC giải bóng đá.
    Tiền tài trợ giải hai triệu bảy (do a hoangbquang ủng hộ) được sử dụng cho hai việc, gồm :
    1. Mua Cup và in logo, tổng chi phí hết 1 triệu.
    2. Phần thưởng cho các đội. Giải nhất 1 triệu, giải nhì 500K và giải ba 200K.
    Tiền thu đưọc từ bốn đội tham dự giải là 4 x 300K = 1200K. Được sử dụng như sau :
    1. Mua bốn quả bóng Động Lực, tổng chi 4 x 150K = 600K
    2. Mua hai bộ lưới dùng để mắc vào khung thành (mỗi bộ 2 chiếc), tổng chi 150 x 2 = 300K nhưng mặc cả chỉ còn 260K
    3.Thuê hai trọng tài, tổng chi 150 x 2 = 300K
    4. Mua còi, mua thẻ và một vài thứ lặt vặt hết 30K
    Tổng chi phí là 1190K, như vậy còn thừa chẵn 10K. Hôm nào gặp BTC ĐH tớ xin cống hiến nốt số tiền này để làm từ thiện, hỗ trợ các phượt thủ đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn, hoặc đóng góp cho chương trình xây dựng và phát triển đội bóng box Du hí, v..v..và v..v..
    Cuối cùng, xin được thay mặt BTC giải bóng đá Đại Hội box Du lịch lần 3, xin được cám ơn các cầu thủ, các đội bóng và đặc biệt là các CĐV, các hoạt náo viên, các phóng tinh viên ( theo như nguyên văn của bác Kao Sơn) đã nhiệt tình tham dự, góp phần giúp cho giải bóng đá thành công tốt đẹp. Chúc vui vẻ và may mắn. Thân
    P/s: đội bóng vô địch giải bóng đá lần này là C*** đã có đề nghị với BTC xin được phép sở hữu chiếc Cup vô địch vĩnh viễn, như để lưu giữ lại một trong những kỷ niệm đẹp nhất về ĐH lần 3. Sau một thời gian dài suy nghĩ, cân nhắc, trăn trở, dằn vặt, day dứt, hằn học, cay đắng..., tớ quyết định đồng ý với đề nghị trên kèm theo một đ/k là hôm nào C*** tổ chức rửa Cup ở dưới Hà Nội thì phải có lời mời tới BTC giải. Ace nhà Càng Đá Càng Máu có đồng ý ko nhỉ
  7. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    May cho đội C*** không pải gặp đội TD, không thì cup giờ này đang nằm trong tay đội TD rồi
    Em có đề nghị như thế này, thỉnh thoảng 3-6 tháng làm một giải Mini như thế, đá trong buổi chiều. Đội nào thắng thì giữ cúp cho đến lần sau!
  8. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Em ko đá dưng là ông bầu nên có ý kiến:
    1. Hoàn toàn đồng ý với bác IG ****, trân trọng cảm ơn thiện ý của BTC, chúng em vinh dự quá!
    2. @bác Da Đỏ: Hoàn toàn đồng ý với bác về vụ thỉnh thoảng anh em trong box giao lưu bóng đá. Cơ mà em nghĩ nếu 3-4 tháng lại tổ chức 1 giải thì ... lạm phát giải mất. Phải lâu lâu tổ chức 1 kỳ ĐH đồng thời tổ chức giải bóng đá mới ý nghĩa chứ. Còn về chiếc cup lần này, em thề là đến lúc này bọn em ko nhả ra đâu!
  9. ongxabeo

    ongxabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm thứ bảy, mình cùng vài người bạn dậy sớm, lên đường lên Mai Châu, Hòa Bình tham dự buổi giao lưu mừng Đại hội lần thứ 3 của Box Du lịch trên TTVNOL. Mình thuộc nhà T&D viết tắt của Tự do (các thành viên không thuộc nhóm nào cụ thể trên Box Du lịch) - hay còn gọi vui là nhóm ********. Có lẽ cái tên sau mình thích hơn ^^ vì nghe ấn tượng.
    Sau khi họp nhóm tại Big C, cả đội bắt đầu chia ra làm hai nhóm và lên đường, một nhóm đi xe máy và một nhóm đi ô tô bao gồm cả ô tô "toa" và ô tô con...
    [​IMG]
    (cả nhóm dừng chân tại ngã ba Bãi Trạo)
    Trời mưa khiến cho quãng đường đi hơi vất vả và không có nhiều cơ hội ngắm cảnh dọc đường. Tuy nhiên, khi trời hơi tạnh ráo, mình cũng tranh thủ chụp vài kiểu ảnh trên đường...
    [​IMG]
    Hòa Bình đang vào mùa lúa chín, nên các cánh đồng hai bên đường đều phủ một màu vàng của sự bình yên và no đủ. Mọi người đều bận rộn, ngay cả chú bé năm tuổi này cũng hăm hở vác cuốc ra đồng để phụ giúp bố mẹ. Trẻ con ở nông thôn thật chịu khó và tình cảm. Mình đã chạy xuống tặng chú bé này vài tấm bánh và nhận một lời cảm ơn rất lễ phép. Thằng này ngoan hơn mình hồi bé rất nhiều ^^ hụ hụ...
    [​IMG]
    Đi thêm một đoạn nữa thì đến thị xã Hòa Bình. Mọi cảnh vật và sinh hoạt ở đây đều toát lên một vẻ bình yên của một thị xã vùng cao...
    [​IMG]
    nhưng chủ yếu vẫn là những cảnh ruộng nương nằm kề bên núi non trùng điệp...
    [​IMG]
    Lên đến dốc Cun, cả nhóm lại dừng chân nghỉ ngơi và đợi nhau. Cả đoàn chìm trong sương mù của núi đồi Tây Bắc...
    [​IMG]
    cùng nhau ăn những bắp ngô luộc sượng trong tiếng cười chan hòa...
    [​IMG]
    và chiêm ngưỡng cảnh mây mù đang tràn xuống thung lũng của một ngày vừa mưa vừa nắng...
    [​IMG]
    Đi thêm vài chục km nữa là vào đến Bản Lác, nơi đóng quân của cả đoàn. Nhóm Tự do ở nhà sàn số 6 và cả nhóm lao vào chuẩn bị cho chương trình tiếp theo ngay từ khi ngồi chưa ấm chỗ...
    [​IMG]
    và tất nhiên, trong quá trình chuẩn bị, không thể thiếu món "xòe quạt" thân thương... mình cũng chơi và không thắng không thua, miễn sao vui là được...
    [​IMG]
    một vài người khác thì gấp hạc giấy và thổi bóng, có người tranh thủ ngả lưng chờ đến giờ cơm...
    [​IMG]
    bữa cơm trưa khá ngon và thịnh soạn với thịt gà luộc, thịt rang, cá bọc lá hấp, trứng rán và lặc lầy luộc... món cá bọc lá hấp và lặc lầy luộc khá ngon và là những món đặc trưng của tỉnh Hòa Bình...
    [​IMG]
    Bữa cơm trưa diễn ra trong sự vui vẻ và ồn ào với gần sáu chục thành viên nhà Tự do. Các nhà sàn khác cũng có số thành viên nhiều không kém... Lần tụ hội này có lẽ phải hơn 300 thành viên có cùng "máu phượt"...
    [​IMG]
    Ăn trưa và nghỉ ngơi xong, mọi người lại cùng nhau đi cổ vũ bóng đá và xem trò bắt lợn...
    [​IMG]
    hoặc đơn giản là cùng nhau đi dạo và ngắm cảnh núi rừng bình yên trong ánh chiều tà...
    [​IMG]
    những thành viên khác thì quay lại nhà sàn và tiếp tục trang trí cho nhà của nhóm mình...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mình đã lấy xe Vespa của nhóm Vespa, những người quá nhiệt tình khi đã đi Vespa hơn 130 cây số từ Hà Nội lên đây để giao vui và chung vui cùng Box Du lịch. Mình đi thăm các bản xung quanh, với những ngôi nhà sàn đặc trưng của người Thái, người Mường...
    [​IMG]
    Cảm giác đi Vespa trong những con đường nhỏ hẹp dẫn vào bản thật thoải mái và dễ chịu... những người dân ở đây thật hiền hòa và họ cũng ngừng tay, tò mò nhìn theo chiếc xe kì lạ đang phát ra tiếng kêu bạnh bạch và tỏa khói trắng thơm phức... Chắc cũng không có nhiều dịp họ được thấy những chiếc Vespa trên vùng núi này...
    [​IMG]
    Đó đây, ta vẫn bắt gặp những cảnh thân quen của vùng quê miền Bắc, với đàn vịt bì bõm...
    [​IMG]
    với bếp lửa ấm cúng, và tiếng dầu ăn reo vang trong chảo, âm thanh của sự no đủ và bình yên...
    [​IMG]
    với giếng nước mát và tục lệ rửa sạch chân trước khi leo lên nhà sàn...
    [​IMG]
    với bữa cơm tối ngon lành với thịt lợn Mường được chế biến thành các món luộc, quay và giả cầy...
    [​IMG]
    với những tiếng cười và tiếng mời rượu "dzô dzô" vang khắp bản...
    [​IMG]
    những màn trêu nhau, mời nhau uống rượu tinh nghịch đúng chất dân phượt...
    [​IMG]
    [​IMG]
    để rồi sau bữa tối lại một lần nữa hòa vào niềm vui chung của cả Box Du lịch, khi hội trường của nhà văn hóa chật ních, không còn chỗ chen chân...
    [​IMG]
    với những tiết mục hát, múa sôi động do chính những thành viên của Box dày công chuẩn bị...
    [​IMG]
    Có thể nói, để tổ chức được một sự kiện cho những người có cá tính mạnh như "dân phượt" trên Box Du lịch là không hề đơn giản. Và Ban tổ chức đã rất cố gắng khi tổ chức được một đại hội khá vui như vậy. Dĩ nhiên, đó đây còn những điều chưa hoàn hảo, và mình cũng coi đó là chuyện bình thường. Chỉ có một chuyện khiến mình mất vui và bị ám ảnh mãi, đó là hình ảnh một cậu con trai (mình không muốn gọi là "thằng" nhưng cũng không thể gọi là "bạn") vì tham gia trò bắt lợn, vì muốn chiến thắng mà đã nhẫn tâm đá chú lợn Mường bé tí đến hai lần.
    [​IMG]
    Cú đá thứ hai đã khiến cho chú lợn bị đau và đi tập tễnh (có lẽ vì gãy xương sườn) và đành chịu bị bắt được một cách hết sức dễ dàng. Thiết nghĩ, chúng ta lên đây tụ tập với nhau giao lưu và các trò chơi nếu có cũng chỉ nhằm mục đích vui là chính. Việc đặt nặng tính ăn thua và để xảy ra những hành động thiếu văn hóa như vậy (trong khi chúng ta đều là những người được ăn học đầy đủ, là những trí thức trẻ), người bản địa ở đây sẽ nghĩ gì về chúng ta, những người tự hào đến từ thủ đô Hà Nội...
    Kể từ giây phút ấy, niềm vui tham dự đại hội của mình đã gần như tan biến hết, và sự kiện còn đọng lại trong mình chỉ là hình ảnh chú lợn Mường đang chạy cật lực đẻ thoát khỏi những vòng tay và cú đá thô bạo...
    [​IMG]
    Buồn...
    Được ongxabeo sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 01/07/2008
  10. anhluuIT

    anhluuIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi Mai Châu về có ảnh thì gửi lên cho mọi người cùng xem. Bữa nọ mình cũng định đi nhưng bận quá nên không đi được tiếc quá

Chia sẻ trang này