1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐẠI HỘI BOX DU LỊCH LẦN III - CHUNG NIỀM ĐAM MÊ (chi tiết từ trang 40)"

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoangbquang, 08/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ha_Bim

    Ha_Bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Những bức ảnh & lời bình của bác Huy thật hết sức ấn tượng. Nếu còn cơ hội để lựa chọn & bình bầu cho bức ảnh đẹp nhất thì em xin đề cử bức ảnh cuối cùng. Ảnh chú lợn Mường đang cố gắng chạy, chạy thục mạng mong thoát khỏi...bàn tay rất..bẩn..bẩn đúng nghĩa..
  2. toighetcontrai

    toighetcontrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chuyện con lợn qua rồi ạ, phê bình để rút kinh nghiệm thôi!
    Em xin lỗi chứ nhai đi nhai lại nhiều quá! Ai có ý thức nói 1 lần là hiểu rồi, ai không có ý thức có nhai thế rồi ợ lên nhai tiếp cũng không nuốt được đâu.
    Đề nghị nói chuyện khác vui hơn đi!
  3. owavn

    owavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    iem đồng ý với bác ạ...ko fải iem ở nhà LM nên iem bênh j bạn kia đâu...nhưng lớn cả rồi..nói 1 lần cho bạn í rút kinh nghiệm thôi...đừng nói dai nói dài mà làm ảnh hưởng đến cái dư âm vui vẻ của anh em...
  4. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thi ảnh
    [​IMG]
    Giải nhất: Ghostk21 nhà Vivu với bức hình Đi chợ sớm
    [​IMG]
  5. canhrgv

    canhrgv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù chỉ là khách ghé qua, cũng xin đóng góp vài tấm ảnh với các bạn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    xin góp chút kỷ niệm cùng cả nhà
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay rảnh rảnh ngồi kể lể lại chuyện đại hội nhé
    ----
    Chiều thứ 6, buổi chiều cuối cùng trước ngày Đại hội diễn ra, tôi cuống quít làm nốt công việc còn dang dở, gần 4h chiều thì len lén sếp chuồn ra ngoài để lo nốt vài thứ. Chà, mọi thứ cũng đã hòm hòm, chỉ còn mỗi phông và băng rôn vẫn chưa được in. Tôi vội phi đến cửa hàng trên đường Nguyễn Trãi, đưa file và hẹn 7h tối sẽ qua lấy. CH nói chắc như đinh đóng cột là an tâm, giờ đó thì xong xuôi hết rồi.
    Trời Hà Nội nắng to như đổ lửa, nhưng đến 5 rưỡi chiều là mưa giông sầm sập kéo đến, đen kịt cả trời. Tôi nhìn trời mà ngán ngẩm và bắt đầu lo thật sự. Mấy hôm nay tôi cũng hay gọi điện lên Mai Châu check tiến độ công việc và thời tiết, thì anh Mừng (phụ trách nhà văn hóa xã) tối nào cũng buồn rầu bảo là mưa, có hôm còn mất điện. Nói chung là tinh thần xuống ghê gớm nhưng cứ cố làm cho xong vậy
    Tối hôm nay tôi và một vài người sẽ lên Mai Châu trước. 7h tối, Hoàn đại ca đến đón tôi trong khi trời vẫn đang mưa rỉ rả. Đại ka cũng lo ra mặt, bảo mưa bão thế này không khéo chỉ có mấy anh em ăn đại hội với nhau trên đấy thì chết. Chúng tôi chất lên xe một lô các đồ lỉnh kỉnh, sách, phần thưởng, đồ hậu cần, rồi vòng đi đón Cường gà, rồi qua nhà Windy để lấy 20 cái khung tranh.
    Tráng sĩ đón chúng tôi với nụ cười tươi roi rói, quần áo bay phần phật giật tung trong gió, khệ nệ khuân khung tranh được bọc lót kĩ càng ra xe. Vừa đi, tráng sĩ vừa lẩm bẩm khen tranh lần này đẹp, rồi lại suýt xoa cho cái giấc mơ 4G rơi vào tay đứa khác. Tôi tò mò hỏi bức tranh đoạt giải nhất nhưng tráng sĩ chỉ nhe răng cười và bảo bí mật cho đến phút chót. Hồi hộp kinh.
    20 cái khung chật cứng cốp xe, đại ka Hoàn lại vòng ra Nguyễn Trãi để tôi lấy nốt fông và băng rôn. Đồng hồ đã chỉ gần 8h, mà đợi mãi vẫn không thấy mang ra. Tôi và Cường gà sốt ruột chạy vào xưởng, thì giời ạ vẫn đang ngồi cắt cắt dán dán. Thì cũng đành phải ngồi đợi, nhưng của đáng tội là in lên trông đẹp phết. Tôi đang tưởng tượng ra các đoàn xe vi vu phóng vào bản Lác và sẽ thấy băng rôn cùng fông màn giăng giăng chào đón, không khí đại hội bao trùm, và thế là tôi cũng phấn chấn tinh thần lên được một tí.
    Mãi đến hơn 9h tối, xe mới lăn bánh bắt đầu lên Mai Châu. Qua Xuân Mai được 1 đoạn thì trời mưa to rào rạt, sấm chớp nổ đì đoàng. Chúng tôi ngồi trên xe mà ruột gan nhảy tưng tưng, mưa thế này thì chương trình đại hội hỏng hết, dân tình ở nhà hết à hix hix
    Để tăng thêm phần bi đát, suốt dọc đường lên Mai Châu chúng tôi gặp 3 vụ tai nạn, mà vụ nào cũng kinh hoàng. Tôi rùng mình và hy vọng ngày mai mọi người sẽ đi đường an toàn
    Đến Cao Phong, xe tải nối đuôi nhau dài dằng dặc trong màn đêm đen kịt và cơn mưa xối xả. Tắc đường. Cường gà chạy ra ngoài thám thính, lúc sau quay lại hớt hải bảo lở đá to lắm. CHúng tôi yên lặng ngồi chờ dẹp đường, chẳng ai nói với nhau câu nào. Có vẻ như mọi thứ ngày càng tệ. Tôi ngồi tí toáy trả lời tin nhắn của các bạn ở Hn hỏi thăm tình hình thời tiết, mặt buồn rười rượi
    Thế rồi cũng dẹp xong đường, xe chúng tôi chậm chạp lăn qua cái đống đất đá khổng lồ vừa rơi từ trên núi xuống đấy, mới thấy sức tàn phá thật là ghê gớm. Sát bên cạnh vực, 1 chiếc xe tải nằm bẹp dúm
    Đại ka Hòan có vẻ cực kỳ dị ứng với đi đêm mưa bão đá lở nên từ đó phóng vèo vèo, nơm nớp lo đá có thể lở tiếp và chúng tôi sẽ bị kẹt lại
    12h đêm, chúng tôi mới đến bản Lác trong khi trời đất vẫn trắng xóa mưa rơi. Ngồi chồm hỗm trên cầu thang nhà số 8, có một người đang đợi chúng tôi.
    (còn tiếp)
    Được dumdum sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 03/07/2008
  8. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến cái đoạn gần cuối thấy xúc động, tự dưng mũi cay cay một tí. Kể tiếp đi nhé bạn Dumdum
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    ơ, trông khô không khốc thế mờ cũng có bài hay fết. Tiếp đê. Xứng đáng làm MOD mới đấy. Keke
  10. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Viết truyện có phong cách kiếm hiệp, xứng đáng làm ... xạ điêu phu nhân đấy em tum tủm hỉ

Chia sẻ trang này