1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐẠI HỘI BOX DU LỊCH LẦN III - CHUNG NIỀM ĐAM MÊ (chi tiết từ trang 40)"

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoangbquang, 08/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. denoncdp

    denoncdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    được tabalo sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 07/07/2008
  2. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Em Dumdum viết hay quá.
    Để tăng thêm phần phấn chấn viết tiếp nhật ký, gửi tặng em Dumdum 1 bức ảnh nhé.
    Trông đẹp đôi thế, rõ là Song Kiếm Hợp Bích. Chỉ tiếc, giá như em Dumdum cũng hăng hái và mạnh mẽ như bạn Ngumo, giữa trời mưa cởi trần ra cổ vũ anh em, thì tốt biết bao.
    [​IMG]
  3. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Cám ơn anh loops ạ
    Em chỉ sợ em mà giống Ngumo thì 1 loạt L với 5D của các anh rơi hết xuống vũng trâu mất, phí lắm thay.
    Rơi đầu tiên là cái L sau lưng em kia kìa, lúc ấy CS lại thù anh thì khổ
    (Chuẩn bị viết tiếp )
  4. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    (tiếp)
    Thế rồi bản Lác bắt đầu lố nhố những chiếc ô tô, xe máy, những chiếc áo mưa, những cái véo cằm bẹo má. Bản Lác bỗng chốc biến thành nơi hàng trăm đôi tông tràn trề trước thềm cửa, dưới cầu thang, tràn cả ra đường. Tông nhiều đến nỗi con dê nhà Liên Minh đặt ăn cũng xỏ chân vào 2 đôi, nhe răng cười be be khoái chí. Còn dân nhà phượt thì nháo nhác đi tìm tông của mình. Cái trò này còn khó hơn trò nhặt gạo ra gạo, đỗ ra đỗ của cô Tấm ngày xưa, thế nên các bạn đek làm Tấm nữa, các bạn làm Cám hết cho nó vuông. Mạnh tông nào gần thì xỏ, mỗi chân một màu cũng được. Các bạn đi tông của nhau, gặp nhau vỗ vai mừng mừng tủi tủi đến là yêu
    Liên Minh ******** là hai nhà to mồm nhất vì đông nhất, không khí lúc nào cũng sôi sùng sục, huỳnh huỵch suốt ngày đêm . Bên trong, từng chùm bong bóng Sao Cao Bu do nhà tài trợ hảo tâm embuon kính biếu được cả lũ phồng mang trợn má thổi lên. Trộm vía trông thì bé bé thế mà thổi được "quả bóng" to vĩ đại . Chị em gái nhà Liên Minh sửng sốt nhìn "thành quả", nhìn nhau rồi nhìn sang anh em zai, thầm nghĩ: "Ổ ôi giá mà có cái nào nó tận dụng được hết trạng thái căng giãn của cái này nhờ" .
    Một zai nhà Liên Minh như đoán được í, gay gắt:
    - Cái này chỉ dành cho mô hình trưng bày ở viện bảo tàng thôi, chứ chứ chứ.. mà to thế thì thì thì.. 2 quả thận của các cô bay lên nằm cạnh tim à?
    Thế là chị em thôi không mơ mộng nữa . Thổi Sao Cao Bu chán, chị em lại hí hửng đổ nước vào (khổ thân cái Sao Cao Bu ) và lủng lẳng treo dọc trần nhà sàn như thách thức anh em. Trong lúc chị em đang say sưa "làm việc" thì có một kẻ lặng lẽ và tủm tỉm giơ máy lên bấm lia lịa. Ấy chính là Cao Sơn, cao nhân một thời của box Du Lịch thuở nào. Vừa chụp Cao Sơn vừa thích chí: "Chữ Phượt đi với chữ Phịch một vần". Tinh thần Phờ Phờ ấy nó trải dài từ thuở thôi nôi box và ngày càng được các thế hệ sau phát triển, điển hình là Liên Minh ******** của Đại hội Box Du Lịch lần III này.
    Xế trưa, những âm thanh Dzô Dzô vang dội vọng từ nhà số 5 đập vào nhà số 8 bay sang nhà số 25 cứ chan chát. Anh chị em quây quần bên bàn ăn, cụng ly cho ngày hội ngộ, mặt đỏ hồng lên vì hơi rượu. Bản Lác bỗng chốc dậy mùi thức ăn thơm lừng, mùi rượu nồng và những tiếng cười nói râm ran. Từng bàn, rượu tràn ra lênh láng, làm hồng lên cho thêm xinh cái má con gái, làm hưng phấn bật lên những câu hò câu hát từ các chàng trai. Nhà này kéo đến nhà kia cụng ly, vui như đi chúc Tết. Oh đây chẳng phải là một "ngày Tết" của thần dân box DL đó sao?
    (còn tiếp)
  5. vangemgia

    vangemgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hè hè, viết tiếp đê.
  6. cuongmozai

    cuongmozai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn dumdum nhiều lắm. Yêu quá.
  7. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    (tiếp)
    Quá trưa, mưa vẫn không có dấu hiệu dừng. Theo chương trình thì đã đến giờ bắt đầu trò chơi "Marathon phối hợp". Với trò này, 5 cặp nam-nữ sẽ thi xem ai đến đích nhanh nhất sau khi trải qua 4 chặng: buộc chân vào nhau, nam cõng nữ, kẹp bóng ở trán và kẹp bóng ở lưng. Thế nhưng tại nhà Liên Minh, những tiếng dzô dzô vẫn còn say sưa lắm, đội vespa cũng vừa mới đến và đang chuẩn bị ăn. Tôi thấy chưa thể dứt những tâm hồn ăn uống này ra khỏi bàn nhậu được, nên bảo với mọi người trong BTC là huỷ phần thi này, sau đó thông báo cho các nhà thời gian ra xem trò bắt lợn
    Tiện đường, tôi ghé vào nhà anh Mừng để xem con lợn anh bắt về sáng nay. Lợn ta đang trú dưới gầm chuồng, mắt đảo như rang lạc, mặt mày cảnh giác kinh. Anh Mừng bảo con lợn này nhanh và khoẻ lắm, tha hồ mà rượt đuổi. Tôi cũng an tâm phần nào, lấy chai dầu ăn rồi ra Nhà văn hoá để chuẩn bị
    Đến giờ đã định, các bạn bắt đầu lũ lượt đội mưa ra khu bắt lợn cổ vũ. Ba góc hàng rào đông kín người, nhiều bạn trèo cả lên tường để theo dõi. Chú lợn được cho vào bao tải đem ra giữa sân đấu. Không khí bắt đầu nóng lên, mọi người bàn tán rôm rả. Thế rồi những người chơi lần lượt được chọn lựa, thành tới 6 người thay vì 5 người như đã định. Các bạn nam hùng dũng bước ra giữa sân, cởi áo tung ra ngoài, đám đông ồ lên thích thú. Không khí lúc này nóng và hỗn loạn đến mức chả ai nghe vuthanhminh phổ biến luật chơi cả . Khi chú lợn được bôi dầu ăn và thả ra thì chả ai bảo ai tất cả cùng lao đến làm lợn ta sợ khiếp vía, cong đuôi chạy rồi bất lực khi bị dồn vào góc và bị tóm gọn.
    Cái này là phạm quy vì phải nghe kỹ luật chơi và khi BTC hô "Bắt đầu" thì mới được đuổi lợn. Tuy nhiên cái tiếng "Phạm quy - Dừng lại" của tôi nó lọt thỏm trong 1 rừng âm thanh náo nhiệt hò reo bên ngoài. Lần thứ nhất không được tính và sau đó tôi hét khàn cả giọng với 1 bạn đang đuổi lợn ngoài đồng là "Trả lợn đây"
    Vòng 2 bắt đầu chỉ với 3 người chơi thuộc các nhà LM, C*** và Tự do. Vòng thi kết thúc nhanh chóng và không được hấp dẫn lắm bởi các lý do mà ai-cũng-biết-là-cái-gì nên không nhắc lại nữa nhé. Cái này thì người chơi phải rút kinh nghiệm chơi cho đẹp hơn và BTC cũng xin nhận sai sót về phần mình là do non tay nên chưa tính toán luật chơi chặt chẽ và chi tiết hơn. Xin cáo lỗi và hẹn lần sau sẽ không để sai sót này lặp lại ạ
    Dù sao màn đuổi lợn cũng để lại được một ấn tượng khó phai mờ trong lòng các khán giả. Mọi ngưòi lại dắt díu nhau đội mưa ra sân bóng để cổ vũ cho các cầu thủ tài ba trong Giải bóng đá box DL lần 3 này. Đoàn người rộn rã bước đi, tưng bừng cứ như trảy hội
    (còn tiếp)
  8. vnjpclub08

    vnjpclub08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá không được tham gia đại hội, biết thông tin qua muộn rô?i. Tiếc...................
  9. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Bác loops là bác nào nhỉ. Hôm trước em thấy mấy bác vác máy ở sân bóng bắn rất ác liệt. Bác loops chụp mấy kiểu của bạn dumdum đẹp quá. Ước gì được 1 lần gặp mặt bác loops
  10. Ngumover1

    Ngumover1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Cô này, chỉ được cái hay quên. Bác Loops là khách hàng quen thuộc của cô mà ứ thèm nhớ. Chán ghê cơ. Thế này mà bán đắt hàng thì lạ quá cơ. Hẹ hẹ

Chia sẻ trang này