1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐẠI HỘI BOX DU LỊCH LẦN III - CHUNG NIỀM ĐAM MÊ (chi tiết từ trang 40)"

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoangbquang, 08/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Bóng đá là môn tớ ko theo dõi kĩ lắm nên trình bày sơ sài và có khi ko chính xác, bạn nào bổ sung và sửa chữa (nếu sai) nhé
    (tiếp)
    Giải bóng đá box DL có lẽ là một hoạt động được rất nhiều người mong chờ trong thời gian trước khi ĐH diễn ra. Các nhà lùng sục tuyển quân số, tập luyện hăng say, "đào tạo" đội cổ vũ pờ rồ... tất cả đều chung một khát khao: giương cao chiếc Cup vô địch trước con mắt ghen tị của bọn khác và khẳng định "danh tính" của đội mình trong giới "giang hồ"
    Trời vẫn mưa tầm tã khi đoàn người hừng hực khí thế kéo đến sân bóng. Thú thực là khi trời cứ mưa suốt, tôi đã có lúc thoáng nghĩ về một kết cục bi thảm của bóng đá. Tôi sợ mọi người sẽ nhụt chí, sợ mặt sân lõng bõng vũng trâu sẽ tiêu tùng đôi chân các cầu thủ, sợ sẽ chẳng có khán giả. Thế nhưng ơn trời, mưa gió lại là nhân tố góp phần làm nên một giải bóng đá khó quên cho tất cả mọi người
    Cổ động viên nhiệt tình và xinh đẹp của các nhà đã tề tựu đông đủ quanh 2 sân và bắt đầu hò hét dưới cơn mưa. Trong vòng 1 này, Liên Minh sẽ gặp Càng Đờ Càng Máu và ******** gặp Quick stick, hoàn hảo không gì bằng. Xin kể ngoài lề một chút về lúc bốc thăm chọn cặp đấu. Tôi vốn đại diện cho nhà Liên Minh và được giao nhiệm vụ "phải bốc bằng được gặp C***" vì "C*** à, muỗi". Run rủi thế nào tôi lại bốc trúng ngay C***, cả đội bóng nhà Liên Minh mặt cười tươi roi rói, cầm chắc chiến thắng trong tay. Thế nhưng, khinh địch là chết . Nguyên cái tên Càng Đờ Càng Máu đã cho thấy độ "khủng" và độ "máu me" cỡ nào rồi. Nói để các bạn lưu ý, trong bóng Đá hay trong cuộc sống cũng thế, làm gì, Đờ Đờ gì cũng phải máu, thì ắt thắng lợi sẽ về tay ta
    Còi trọng tài tuýt một hồi dài báo hiệu trận đấu bắt đầu. Mưa to hơn bao giờ hết nhưng không thể cản nổi tiếng hò reo rộn rã của cổ động viên và khí thế hừng hực trên sân. Các đội lao vào nhau, những cú chuyền bóng, cản bóng, cướp bóng, bắt bóng ngoạn mục lần lượt được các tài năng phô diễn trong một thứ bóng đá tấn công đẹp mắt. Mặt sân trơn trượt, lầy nhầy bùn và lõng bõng nước đã biến giải bóng đá thành những trận thuỷ chiến thật sự. Những cú trượt ba lê trên sân cỏ, những cú bay người đỡ bóng, những cú sút tung bóng + bùn + nước + cỏ lẫn lộn liên tục xuất hiện làm các cầu thủ không ai là không bê bết bùn như chui từ dưới đầm lầy lên vậy
    Thế nhưng, sau tất cả những điều đó, là một niềm đam mê, là sự nhiệt tình và cống hiến hết mình của các cầu thủ
    Đáp lại sự nhiệt tình đó, cổ động viên các đội không quản mưa to gió giật vẫn túm tụm ngoài sân và la hét không mệt mỏi. Đội ngũ "phóng viên" cũng đông đảo không kém, máy to máy bé cứ san sát, bắn tỉa lia lịa, dường như ai cũng muốn ghi lại những giây phút, những khoảnh khắc của niềm đam mê đang bao trùm cả cái không gian âm u ấy.
    Phía sau cột gôn, trên nắp xe, chiếc CUP vô địch đang ngạo nghễ đứng, chờ đợi giây phút được trao tay cho những người "anh hùng"
    (còn tiếp)
  2. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    (tiếp)
    Ở phần sân bên phải, C*** áo xanh và Liên Minh áo trắng đang quần nhau điên đảo. C*** sớm có bàn tỷ số trước, nhưng sau đó Liên Minh bằng nỗ lực và sự phối hợp nhịp nhàng đã gỡ hoà 1-1. Các cổ động viên xinh đẹp nhà Liên Minh như được tiếp thêm sức mạnh, vứt hết ô, lá khoai lá chuối che mưa, tay cầm cục bông ngoáy lia lịa, cuồng nhiệt chả kém gì mỗi khi tuyển Việt Nam thi đấu cả.
    Người ta còn thấp thoáng thấy bóng dáng mình hạc xương mai của "chỉ đạo viên" Ngumo. "Chàng" không quản gió mưa, không ngại những nhời dèm pha, cởi tung áo đứng dưới mưa chỉ đạo Liên Minh với một sự nhiệt tình không ngòi bút nào tả xiết chấm chấm chấm !!!
    Gỡ bỏ được sức ép tâm lý, Liên Minh tràn lên dồn ép không ngừng nghỉ. Những đợt tấn công, phối hợp được thực hiện dồn dập bên phần sân nhà C***. Được đánh giá có phần nhỉnh hơn, nhưng vận may lại không đến với nhà Liên Minh trong giải bóng đá đại hội lần này. Có lẽ vì thủ môn của C*** quá xuất sắc, và cũng có lẽ bởi C*** có 1 vũ khí bí mật vô cùng lợi hại.
    Vũ khí ấy là Cường gà (galama)- linh vật của C***! Cường gà đấm đá không thật sự xuất sắc, nhưng là thần may mắn của cả đội. Tương truyền rằng cứ lần nào nguy khốn thay Cường gà vào là C*** có bàn thắng. Lần này cũng vậy, chỉ chưa đầy 10s sau khi Cường gà vào sân, lưới của Liên Minh rung lên. C*** ôm Cường gà nhảy tưng tưng, còn Liên Minh đành đau đớn chấp nhận thua với tỷ số 2-1. C*** vào chung kết.
    Ở phần sân bên trái, dân tình nhức cả mắt vì màu áo xanh chuối của nhà Quick Stick và da cam choé của nhà ********. Hai đội hừng hực khí thế xông lên cày bừa sân bóng đang nham nhở vũng và bùn lầy. Lại là những pha trượt băng và vồ ếch nghệ thuật, nhưng Quick Stick với dàn cầu thủ to như bò mộng đã áp đảo rõ rệt. Phong độ xuất sắc của Quick Stick đã đem về chiến thắng 3-1 tại vòng bảng, đưa Quick Stick tiến thẳng vào CK gặp C*** (sorry tớ CĐV nhà LM nên ko theo dõi kĩ trận này )
    Trời vẫn mưa rất to, khán giả của LM và TD cũng đã nản dần sau thất bại của đội nhà. Một số bỏ về. Tôi định bụng sẽ bỏ trận 3-4 và chỉ đá chung kết thôi. Thế nhưng sau khi hội ý với IG_**** và các đội trưởng, mọi người vẫn muốn thi đấu tiếp. Như vậy, LM và TD sẽ gặp nhau phân thắng ba-tư. Sau hiệp 1 của trận đấu này, trận CK giữa C*** và QL sẽ bắt đầu
    Kết quả ba-tư: Liên Minh thắng Tự Do với tỷ số 3-1
    Có một điều khá buồn cười trong giải bóng đá Đại hội lần này. Như ở một bài tường thuật khác tôi đã nói, cột gôn được dựng ngay trước suối . Thế nên, 4 quả bóng của BTC thì trước lúc thi đấu 3-4 còn lại mỗi 1 quả, 3 quả kia đều đã piu xuống suối lặn mất tăm từ đời nào
    Hiệp 1 của trận tranh ba-tư kết thúc. C*** và QL nháo nhác tìm bóng để đá CK nhưng không còn quả nào, thế là cướp luôn của LM và TD . LM và TD sau giờ nghỉ giải lao không thấy bóng đâu , đành hì hục lội suối tít đàng xa và may mắn vớt về được 1 quả chẹp. Quả là những kỷ niệm khó quên của 1 giải bóng đá .
    Tường thuật về trận CK, mời các bạn đọc ở đây
    http://cdcmgroup.net/diendan/index.php?s=c73a927c1375a89f513c9b097144efa1&showtopic=41&st=280&p=8638&#entry8638
    Bài viết của 1 mem C***, xin phép tí

    Như vậy, C*** đã xuất sắc giành ngôi vô địch giải bóng đá Đại Hội Box Du Lịch lần III với chiếc CUP và phần thưởng hoành tráng . Giải bóng đá kết thúc với những dư âm thú vị và khó quên. Mọi người chụp những bức ảnh kỉ niệm, lưu lại khoảnh khắc chiến thắng tuyệt vời, xuống suối tắm tiên và lãng đãng đi về dưới trời chiều đang dần buông sau dãy núi
  3. bck666

    bck666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Qua những bức hình sinh động, những bài hồi ký với nhiều cảm xúc, lượng người đọc cũng kô ít, chắc chắn những dư âm tốt đẹp còn lưu đọng lại lâu dài.
    Tks BTC đã cố gắng vì một sân chơi chung !
  4. vuonglongsex

    vuonglongsex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    được tabalo sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 14/07/2008
  5. vuonglongsex

    vuonglongsex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    được tabalo sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 14/07/2008
  6. galama

    galama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Ban tổ chức quên không mời bạn Pờ Sang làm khách ở Đại hội
  7. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    (tiếp)
    Không khí tiệc tùng vẫn kéo dài miên man sau trận bóng đá. Bản Lác bắt đầu lên đèn, và tiếng đàn ghi ta dìu dặt tràn ra từ nhà Liên Minh, lôi kéo hết thảy mọi người cùng nhau lắc lư theo điệu nhạc. Ở chính giữa nhà Liên Minh, bạn Sơn xẩm và bạn SoldierTX ngồi bệt xuống dưới sàn nhà, ánh mắt phiêu lãng nhìn về nơi xa xăm, tay hờ hững gẩy những dây đàn và miệng phiêu diêu cất cao tiếng hát. Chung quanh, mọi người quây thành vòng tròn, say sưa và thích thú thưởng thức màn ca nhạc xẩm đầy ngẫu hứng này. Và vòng ngoài cùng, anhchinhs quần xắn móng lợn cầm chiếc mũ lưỡi trai sờn gáy rất chi con nhà lam lũ đi ... xin tiền hát rong . Sự phối hợp nhịp nhàng và đạt đến nỗi mũ thu được đầy nhóc tiền sau một vài xờ xẩm. Màn hát xẩm ghi ta nổi tiếng đến nỗi các nhà khác kéo quân rầm rập vào nhà Liên Minh hóng, để rồi cũng bị ... xin tiền và lắc lư theo không khí cuồng nhiệt ấy
    Tối, trời đã ngớt mưa, để lại bầu không khí trong trẻo mát lạnh dễ chịu, cũng là lúc những tiếng dzô dzô lại ào ạt vọng từ nhà này đập bôm bốp vào nhà kia. Sự náo nhiệt và nháo nhác .. tìm dép lại lặp lại, nhưng có phần mãnh liệt hơn buổi trưa. Mọi người cụng ly côm cốp, bàn tán xôn xao về trò bắt lợn và giải bóng đá, rồi lại cụng ly côm cốp và uống đã như chưa từng được uống .
    Tôi ăn vội cho xong, uống cũng ngà ngà, rồi cuống quít chuẩn bị cho chương trình buổi tối. Trong buổi tối hôm nay sẽ chơi 2 trò là ăn táo và vặt chuối , tôi và chị ziczac, cutie ngồi hì hục xâu ruy băng qua lõi táo và buộc chuối thành dây. Các bạn chung quanh cũng tò mò hỏi chơi như thế nào nhưng tôi chỉ cười rất gian xảo và bảo "toàn trò bậy bạ, ko chơi thì phí người", xong khệ nệ cùng bạn Ngumo bê dụng cụ ra Nhà văn hoá.
    Âm thanh ánh sáng đã được lắp đặt hoàn chỉnh, chùm đèn màu nhấp nháy chiếu khiến khu vực sân khấu trông như sàn nhẩy . Mọi thứ đều thật tuyệt, duy chỉ có 1 điều là đội ca nhạc đang nháo nhác tìm bác oánh đàn để khớp nhạc. Cái này sau đã biến kịch bản chương trình đại hội thành dở khóc dở cười, thay đổi hết sạch sành sanh .
    Giờ G đã gần đến, mọi người nô nức kéo nhau ra Nhà văn hoá và xí cho mình 1 chỗ. Không khí nóng dần lên, đèn nhấp nhoáy khiến mọi thứ trở nên mờ ảo. Khói bắt đầu xịt ra, nhạc mở tưng bừng...Sân khấu đã chật kín khán giả đang hò reo...
    Thế nhưng, ziczac, MC nữ của chương trình, vẫn chưa thấy xuất hiện...
    (còn tiếp)
  8. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Cái đoạn sân khấu bắt đầu đèn nhấp nháy này hay lắm. BTC liên hồi gọi bạn embuon đâu lên BTC gặp. Em thì lo sốt vó từ khi ở nhà. Chỉ sợ quên phần thưởng thì chết. Lên trên đấy rồi thấy dân tình kéo nhau ra nhà Văn hoá em cũng bon chen chạy ra. Chen mãi mới vào được ngồi yên vị thì BTC kêu phần thưởng đâu . Em lại hấp tấp chạy về nhà Liên Minh lấy. Chui vào Nhà văn hoá đã khó rồi. Lúc này chui ra còn khó hơn. Chạy về lấy phần thưởng xong quay lại thì gặp ai cũng bảo lên gặp BTC ngay . Nghĩ bụng quả này em cất phần thưởng đi cũng vui . Và đến lúc trao phần thưởng thì ôi thôi. Người trúng thưởng ngồi ngay cạnh em. Thế là cả hội nhà Vivu quay ra bắt tay bắt chân nhau tíu tít. Bức ảnh Chiều Cửa Đại của bạn ghost2k lại chính là bức nhóm em đi Huế - Hội An năm ngoái. Nói chung cảm giác lúc đó rất vui.
  9. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    (tiếp)
    Tôi bồn chồn lo cuống hết cả lên. Đã sát giờ chương trình bắt đầu, kịch bản MC cũng cần phải tổng duyệt lại một lần nữa, mà điện thoại thì khốn thay cứ tò tí te.
    Bên cánh gà, bạn daisylexie phụ trách ca nhạc cũng cuống cả lên vì người ghép nhạc chưa thấy đâu. Lễ trao giải ảnh dự định sẽ bắt đầu trước tiên, mà bạn embuon và chiếc thẻ 4G cũng chưa xuất hiện. Tôi cũng sực nhớ ra là bạn Windy cũng chưa đưa cho tôi tên 2 bạn giật giải nhất nhì của thi ảnh. Trong tình cảnh hỗn loạn đó, tôi bắt đầu thấy mình bị đơ.
    Nhưng rồi cũng thật may mắn, mọi thứ lại đâu vào đó. Ziczac đột ngột hiện ra, xinh đẹp và duyên dáng kì lạ . Tôi thở phào nhẹ nhõm kéo 2 MC vào cánh gà và nói như hét với 2 bạn ý trong ánh đèn lúc vàng lúc đỏ và tiếng nhạc cứ uỳnh uỳnh uỳnh. Bạn embuon cũng hớt hải chạy đến đưa thẻ, và trên tay tôi cũng đã có tên của 2 nhân vật sẽ đoạt giải thi ảnh ngày hôm nay.
    Vấn đề đau đầu duy nhất là người ghép nhạc chưa đến trong khi có vài tiết mục ca nhạc sẽ diễn ngay sau trao giải thi ảnh. Tôi nhớ lúc đó mặt đỏ tía tai với tranganhjsc (hị sorry nhá ) vì cái vụ này, xong cuối cùng cũng đành phải bắt đầu chương trình với tất cả mọi thứ đảo lộn tùng phèo. Cái kịch bản chương trình ban đầu coi như bỏ đi, bây giờ là thời gian dành cho ... ngẫu hứng
  10. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù biết em Dumdum viết rất hay, cơ mà ngại đọc lắt nhắt quá. Bao giờ thấy chữ "Hết" sẽ copy hết về thành 1 bài ngồi đọc cho tiện!

Chia sẻ trang này